Giáo phái MattDay
#16
(2019-10-20, 05:49 PM)OneSunday Wrote: Khi một người Việt chữi đồng bào là ngu dốt trong sự tự do thờ phượng thì anh không thể nào không lên tiếng được.

Chị TV này lên làm tổng thống sẻ thành hít le nữ huh  Biggrin
Reply
#17
(2019-10-20, 03:14 PM)RungHoang Wrote: Ếch ... coi chừng bả bắt xào lăn

Dân Tin Nóng không ăn chay đâu 

Shy

Tao nào có muốn làm dân ăn mặn đâu nè Biggrin Đọc những posts xúc phạm Đức Mẹ, tao nóng gà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tao chả phải là con chiên ngoan đạo, nhưng thấy thái độ bất kính mất dạy như vậy, tao đếch chịu nổi. Con người bà này đúng là có vấn đề trầm trọng. Nguyên một bài dài chửi bả, bả chỉ đi chăm chăm nói về những cái sai của tao về đạo Tin Lành. Dĩ nhiên là sai rồi, tạo biết cái đách gì về đạo đâu chứ? xạo sự cho có chuyện để chửi chơi vậy thôi. Nhưng không hiểu sao mà tao lại có thể nghĩ ra cái chữ MattDay cho cái tên rồi biến nó thành Mất Dạy, Mặt Dày rồi Mát Dây. Tao còn cảm thấy phục tao quá đi Biggrin

Reply
#18
(2019-10-20, 10:42 AM)BaEch Wrote: Hôm nay chủ nhật, ngày của Chúa. Mình nói chút chuyện về Chúa chăng?

Đạo Tin Lành chỉ là tên gọi chung của nhiều giáo phái của những người muốn cải cách giáo hội La Mã. Chúng ta thấy có nhiều tên gọi như Nhân Chứng Giê Hô Va, Cơ Đốc Phục Lâm, Giáo Hội Mormon... Có thể nói tất cả những giáo phái đó tuy có những bất đồng trong cách giải thích kinh thánh và niêm tin nhưng họ vẫn sống hòa bình với nhau. Và sống hòa bình với các tôn giáo khác. Có lẽ các bạn không biết đến một giáo phái rất cực đoan có tên là Giáo phái MattDay. Không biết có phải ông pastor thành lập tên là Matthew? Hay là lấy tên quyển kinh thánh Matthew? Tui cũng chả biết, nhưng dịch sang tiếng Việt mình nôm na có thể gọi là Mất Dạy hay Mặt Dầy. Cả hai từ này đều đúng, vì những đặc điễm mà tui sắp nêu ra sau đây.

1) Tấn công tôn giáo. Họ thích tấn công tôn giáo và niềm tin của người khác. Không có gì đần độn, vô liêm sĩ bằng tự nhận tôn giáo mình là thựong đẳng và liên tục tấn công, lên án niềm tin của người khác. Thí dụ như mình tin tưởng rằng Chúa dựng nên ông Adong và bà Eva. Thằng hàng xóm nó cười rách đít vì niềm tin của mình trong khi mình lại híp mắt cười con mẹ đần kia tin chuyện Đức Mẹ khóc. Đời thiệt là funny, phải hông nè?. Cái này gọi là Mất Dạy.

2) U mê. Tất cả các tín đồ đều bị tẩy nảo để chỉ biết tin vào quyển kinh thánh mà họ đọc. Cái gì cũng đem kinh thánh ra dẫn chứng. Có lẽ vì quá u mê vào kinh thánh nên họ trở nên khùng điên, nói chuyện chả ra cái thể thống mẹ gì. Điều dễ thấy nhất là khi post trong các diễn đàn là cứ lập đi lập lại những ý tưởng rời rạc. Cứ viết 1 chút, lại post. Lại viết, lại post. Có khi chỉ 1 ý thôi, mà post cả chục posts, xả rác làm người ta ai cũng than phiền. Rồi tô xanh tô đỏ. Rồi bold, rồi italic. Nói chuyện thì làm ra kiểu cha mẹ người ta, ra kiểu ta đây là bậc bề trên, khuyến khích người ta nói đi. WTF? Quá ư là u mê ám chướng, ngu mà không tự biết mình ngu. Dốt mà cứ khoái chửi thiên hạ idiot. Cái này gọi là Mặt Dày.

Các bạn thấy tui phân tích về cái giáo phái MattDay này có sai không nhỉ? Nếu có complain xin cứ mạnh dạn phone về 1-800-BA-ECH. Tui hứa sẽ giảng đạo tận tình cho mỗi chủ nhật.

Thumbs-up4 Wink Biggrin Rollin Hello
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#19
(2019-10-20, 07:55 PM)BaEch Wrote: Tao nào có muốn làm dân ăn mặn đâu nè Biggrin Đọc những posts xúc phạm Đức Mẹ, tao nóng gà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tao chả phải là con chiên ngoan đạo, nhưng thấy thái độ bất kính mất dạy như vậy, tao đếch chịu nổi. Con người bà này đúng là có vấn đề trầm trọng. Nguyên một bài dài chửi bả, bả chỉ đi chăm chăm nói về những cái sai của tao về đạo Tin Lành. Dĩ nhiên là sai rồi, tạo biết cái đách gì về đạo đâu chứ? xạo sự cho có chuyện để chửi chơi vậy thôi. Nhưng không hiểu sao mà tao lại có thể nghĩ ra cái chữ MattDay cho cái tên rồi biến nó thành Mất Dạy, Mặt Dày rồi Mát Dây. Tao  còn cảm thấy phục tao quá đi Biggrin

Mày thông minh mà . Tao cũng cảm phục mày luôn  Lol

Chuyện đi châm người này người kia tao không thích làm, nhưng khi người khác tấn công tao thì tao dùng điểm yếu của họ để châm lại . 

Chuyến này hoan hô mày , vài bửa nửa cho mày tử vì đạo luôn  Lol
Reply
#20
(2019-10-20, 07:55 PM)BaEch Wrote: Nhưng không hiểu sao mà tao lại có thể nghĩ ra cái chữ MattDay cho cái tên rồi biến nó thành Mất Dạy, Mặt Dày rồi Mát Dây. Tao  còn cảm thấy phục tao quá đi Biggrin

tui bị bịnh gọi là chậm tiêu , sau 24hrs tui mới hiểu được Rollin Rollin ...ông ba trợn thật Lol
Reply
#21
(2019-10-21, 06:45 PM)Gracie Wrote: tui bị bịnh gọi là chậm tiêu , sau 24hrs tui mới hiểu được Rollin Rollin ...ông ba trợn thật Lol

Wow, bà có thể giửa thanh thiên bạch nhật mắng tui là ba trợn mà không chớp mắt hé? Rollin

Reply
#22
(2019-10-21, 07:56 PM)BaEch Wrote: Wow, bà có thể giửa thanh thiên bạch nhật mắng tui là ba trợn mà không chớp mắt hé?  Rollin

cho ông 1 bonus để bù lại cho chữ ba trợn là,

- you have the right NOT TO READ những gì you không muốn READ online Lol Rollin Lol ...and you have the right to remain silent đoi voi máy cái non-sense too Winking-face4

Biggrin
Reply