Tâm ma
#1
Tối hôm qua nhớ Gracie có hỏi đùa về chuyện tình cảm và cái "tâm ma". Đây là đề tài tui yêu thích nhưng tối qua bận rộn với cái "tâm ma" của mình nên không chia xẻ được gì. Sáng sớm dậy với ly cà phê, viết 1 chút nhe.

Khi nói đến cái tâm ma, chắc mấy cô nghĩ đến mấy cái gian gian của mấy ông thì phải? Chuyện lợi dụng tình cảm, xác thịt? Chuyện yêu qua cái miệng mà chả bao giờ làm đựoc cho bạn điều gì? Mấy cái đó có thể nguy hiễm, nhưng theo tui, cái chứng "yêu bản thân quá mức" (Narcissistic personality disorder (NPD)) mới là cái tâm ma mà các bạn cần để ý tới. Cái điều đáng để ý ở đây là trong giai đoạn đầu họ là một người tình tuyệt vời, yêu tha thiết, luôn bao phục bạn bằng những lời mật ngọt, những hành động yêu thương như trong truyện ngôn tình. Đến khi chiếm được trái tim bạn, họ lại thay đổi. Vì thật ra, họ chỉ yêu bản thân họ, họ đâu có yêu ai thật lòng? Điều khổ tâm là khi sống với những người này, nhìn vào, ai cũng tưởng là bạn hạnh phúc lắm, và vì họ có thể ngụy tạo ra cái hào nhoáng bề ngoài rất hay. Thậm chí, họ còn có thể làm chính người thân bạn chống lại bạn. Dĩ nhiên, cuộc sống của bạn sẽ là một địa ngục trần gian. Có miệng mà không biết nói sao đây...

Tui có nói quá không? mời bạn đọc thêm nhiều câu chuyện thực tế ở đây nè: https://www.reddit.com/r/NarcissisticAbuse/

Reply
#2



Reply
#3
Chào bác Ba.  Cụng ly cà phê cái đã.  Hôm nay bác Ba đi vào tâm lý sâu thẳm của con người.  Vừa mới đọc xong lời kể lại của cô ... mà bác cho link.  Nhưng có lẽ tui là người hay đa nghi. Cô này cũng có lẽ có cái bịnh narc một ít vì cả trăm cái comments chia buồn. Chuyện online đọc cho vui.  Lol.
Hello.
Reply
#4
(2019-10-19, 09:17 AM)OneSunday Wrote: Chào bác Ba.  Cụng ly cà phê cái đã.  Hôm nay bác Ba đi vào tâm lý sâu thẳm của con người.  Vừa mới đọc xong lời kể lại của cô ... mà bác cho link.  Nhưng có lẽ tui là người hay đa nghi. Cô này cũng có lẽ có cái bịnh narc một ít vì cả trăm cái comments chia buồn. Chuyện online đọc cho vui.  Lol.

Đọc cho vui đến khi giật mình khi thấy hình ảnh người ấy trong đó hãy chính mình trong đó thì không cười nỗi!
Reply
#5
Bác Mâm nói không sai.  Vì ai cũng có cái bịnh “yêu mình” thái quá, không nhiều thì ít.  Con người mà.  Chính tui cũng đang đập ngực ăn năn, và luôn cầu xin Chúa dẫn tui xa chước cám dỗ đây. Lol.
Hello.
Reply
#6
(2019-10-19, 09:40 AM)OneSunday Wrote: Bác Mâm nói không sai.  Vì ai cũng có cái bịnh “yêu mình” thái quá, không nhiều thì ít.  Con người mà.  Chính tui cũng đang đập ngực ăn năn, và luôn cầu xin Chúa dẫn tui xa chước cám dỗ đây. Lol.

Nói theo bác Sân thì căn bệnh này có vẽ không áp dụng được cho các bà vợ VN. Tui thường nghe các ộng chồng VN ông nào cũng than phiền rằng các bà cứ mở miệng là chê bai các ông xối xả. Đọc trong reddit, chê bai chỉ trích là một triệu chứng nặng của bệnh này. Khó nhỉ?

Reply
#7
(2019-10-19, 09:50 AM)BaEch Wrote: Nói theo bác Sân thì căn bệnh này có vẽ không áp dụng được cho các bà vợ VN. Tui thường nghe các ộng chồng VN ông nào cũng than phiền rằng các bà cứ mở miệng là chê bai các ông xối xả. Đọc trong reddit, chê bai chỉ trích là một triệu chứng nặng của bệnh này. Khó nhỉ?

anh BaEch ,
nhieu khi Gracie không biét dịch sao cho đúng nghĩa chữ narcissist,( con người có cái tôi quá nặng ? )
đã thay qua loai nguoi nay  Disappointed-face4

1/ chỉ nghĩ toi bản than họ , lợi ích của họ là tren hết
2/ mình giỏi hơn thiên hạ , coi rẻ thiên hạ
3/ trong hôn nhân thì " what you can do for me, I ain't gonna do things for you "
4/ always have high demand ở nguòi bạn đời và show NO  appreciation và never feel enough
5/ insensitive tới feelings của nguòi khác
...nhìn chung going như 1 nguòi sống vô tâm và vô đạo đức ....

khi anh mention chỉ này thì ít hit home for me anh ....đọc mà giựt mình Winking-face4
và rát đồng ý với những gì anh viét ở trên .....

------------------



Gracie đang cầu nguyện cho 1 nguòi có bịnh này ...hễ nhớ tói họ là càu nguyện cho họ Innocent
Reply
#8
(2019-10-19, 10:43 AM)Gracie Wrote: anh BaEch ,
nhieu khi Gracie không biét dịch sao cho đúng nghĩa chữ narcissist,( con người có cái tôi quá nặng ? )
đã thay qua loai nguoi nay  Disappointed-face4

1/ chỉ nghĩ toi bản than họ , lợi ích của họ là tren hết
2/ mình giỏi hơn thiên hạ , coi rẻ thiên hạ
3/ trong hôn nhân thì " what you can do for me, I ain't gonna do things for you "
4/ always have high demand ở nguòi bạn đời và show NO  appreciation và never feel enough
5/ insensitive tới feelings của nguòi khác
...nhìn chung going như 1 nguòi sống vô tâm và vô đạo đức ....

khi anh mention chỉ này thì ít hit home for me anh ....đọc mà giựt mình Winking-face4
và rát đồng ý với những gì anh viét ở trên .....

------------------



Gracie đang cầu nguyện cho 1 nguòi có bịnh này ...hễ nhớ tói họ là càu nguyện cho họ Innocent

Gracie hiểu rất rỏ về căn bệnh này. Tui cũng đang tìm hiểu thêm về nó vì nghi ngờ bản thân mình dính vào, nhất là vụ gì mà Gracie diễn tả "vô tâm và vô đạo đức", ha ha ha Rollin

Reply
#9
"Cái điều đáng để ý ở đây là trong giai đoạn đầu họ là một người tình tuyệt vời, yêu tha thiết, luôn bao phục bạn bằng những lời mật ngọt, những hành động yêu thương như trong truyện ngôn tình. Đến khi chiếm được trái tim bạn, họ lại thay đổi. "

Cái này hình như phần đông đàn ông làm mà. Rollin
Reply
#10
(2019-10-19, 01:25 PM)Nhiều Chuyện Wrote: "Cái điều đáng để ý ở đây là trong giai đoạn đầu họ là một người tình tuyệt vời, yêu tha thiết, luôn bao phục bạn bằng những lời mật ngọt, những hành động yêu thương như trong truyện ngôn tình. Đến khi chiếm được trái tim bạn, họ lại thay đổi. "

Cái này hình như phần đông đàn ông làm mà. Rollin

Đâu bà thử nhân lên gấp 10 lần xem thì mới thấy được độ loãng moạn của người mang bệnh này Rollin

Reply
#11
Bác Ba. Mấy bà vợ hay chê “yêu” đấy thôi.  Không có chê thật đâu. Lol.
Hello.
Reply
#12
(2019-10-19, 01:18 PM)BaEch Wrote: Gracie hiểu rất rỏ về căn bệnh này. Tui cũng đang tìm hiểu thêm về nó vì nghi ngờ bản thân mình dính vào, nhất là vụ gì mà Gracie diễn tả "vô tâm và vô đạo đức", ha ha ha  Rollin

sao anh BeEch tánh hư tật xấu nào cũng có là sao ? Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Biggrin

sao coi link reddit gì đó thay tùm lum ...tối coi lại nữa , và coi luôn video Biggrin

nhieu khi có vợ /chồng có bịnh này , gây lộn hoài riét ròi chịu thua nhin. cho nó êm đẹp vì riet ròi het sức gây Rollin Rollin
Reply
#13
(2019-10-19, 08:12 AM)BaEch Wrote: Tối hôm qua nhớ Gracie có hỏi đùa về chuyện tình cảm và cái "tâm ma". Đây là đề tài tui yêu thích nhưng tối qua bận rộn với cái "tâm ma" của mình nên không chia xẻ được gì. Sáng sớm dậy với ly cà phê, viết 1 chút nhe.

Khi nói đến cái tâm ma, chắc mấy cô nghĩ đến mấy cái gian gian của mấy ông thì phải? Chuyện lợi dụng tình cảm, xác thịt? Chuyện yêu qua cái miệng mà chả bao giờ làm đựoc cho bạn điều gì? Mấy cái đó có thể nguy hiễm, nhưng theo tui, cái chứng "yêu bản thân quá mức" (Narcissistic personality disorder (NPD)) mới là cái tâm ma mà các bạn cần để ý tới. Cái điều đáng để ý ở đây là trong giai đoạn đầu họ là một người tình tuyệt vời, yêu tha thiết, luôn bao phục bạn bằng những lời mật ngọt, những hành động yêu thương như trong truyện ngôn tình. Đến khi chiếm được trái tim bạn, họ lại thay đổi. Vì thật ra, họ chỉ yêu bản thân họ, họ đâu có yêu ai thật lòng? Điều khổ tâm là khi sống với những người này, nhìn vào, ai cũng tưởng là bạn hạnh phúc lắm, và vì họ có thể ngụy tạo ra cái hào nhoáng bề ngoài rất hay. Thậm chí, họ còn có thể làm chính người thân bạn chống lại bạn. Dĩ nhiên, cuộc sống của bạn sẽ là một địa ngục trần gian. Có miệng mà không biết nói sao đây...

Tui có nói quá không? mời bạn đọc thêm nhiều câu chuyện thực tế ở đây nè: https://www.reddit.com/r/NarcissisticAbuse/

Em hỏng biết đọc tiếng ăn lê nhờ anh tóm tắt cát nghĩa dùm  Cheer
Reply
#14
(2019-10-19, 09:50 AM)BaEch Wrote: Nói theo bác Sân thì căn bệnh này có vẽ không áp dụng được cho các bà vợ VN. Tui thường nghe các ộng chồng VN ông nào cũng than phiền rằng các bà cứ mở miệng là chê bai các ông xối xả. Đọc trong reddit, chê bai chỉ trích là một triệu chứng nặng của bệnh này. Khó nhỉ?


Khó thôi sao lại còn "nhỉ" nằm sao câu nữa ..chính vì cái chữ Nhỉ đã nói lên có triệu chứng nặng về  "Tâm ma tự yêu mình" ...

Tại sao Ba ếch tham vọng muốn cho độc giả nhìn vào thấy 3 Ê có tánh làm êm diụ lỗ tay theo kiểu Bắc Kỳ NHỈ
Reply
#15
(2019-10-19, 01:18 PM)BaEch Wrote: Gracie hiểu rất rỏ về căn bệnh này. Tui cũng đang tìm hiểu thêm về nó vì nghi ngờ bản thân mình dính vào, nhất là vụ gì mà Gracie diễn tả "vô tâm và vô đạo đức", ha ha ha  Rollin

Nghe đồn bên xứ Mặt trời Mọc,  ở xóm Hoa Anh Đào tại Tokyo, ổng có cách trị dứt hội chứng NPD đó ... biến người ta hết còn thuong chính cá nhân mình nữa, nhiều lúc khg còn chìu hướng tự thương bản thân nữa đi đến chuyện nghĩa làm thiên thần  cho mau đó .. Hội chứng này hiện thời các xứ nhả giàu trên thế giới ai nấy cũng để cao cảnh giác thà họ chấp nhận chọn hội chứng NPD  còn hơn hội chứng trừng trị nó ...

Ba Ếch có biết trong nhân gian Nhật họ goi nôm na là hội chứng gì khg Nhỉ ?

Wink Lol Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply