Anh KoKuyukai ...
#76
Vân thấy anh Koku nói chuyện rất hay 


anh và Vân có cùng chung điểm ... là ghét cs .. period 

làm mai .. không có nghĩa là .. phải gì

nếu cảm thấy nói chuyện hợp .. thì vẫn có thể làm bạn 


trong trường hợp đó .. tặng đầu chó .. thì bà mai có chịu không ??



[Image: ezgifcom-optimize-3-1513766384111-gif.png]
Reply
#77
Trước hết anh xin lỗi các em hôm đó đang in the heat of action đàm đạo với mấy em , tự nhiên anh biết mạt tiêu 1  lời tử biệt chia tay là vì thế này nè ..

Lúc đó bên anh đã 3 giờ mấy sáng rồi ...hỏng hiểu sao sau khi đọc post của Lý mạc sầu tự nhiên gục xuống ngũ gục 1 cách ngon lành đó mấy em .. hỏng biết LMS có chơi bùa ngãi gì hong vậy , ma sau khi đọc xong tự nhiên đầu óc  quay cuồng chỉ muốn gị xuống bàn ngũ thôi .. nhưng có 1 điều lạ nữa xẩy ra mấy em ơi .. tự nhiên anh ghe từ chổ anh khg xa có tiếng động cái gì đó rớt xuống đất rất rỏ ràng , hình như xuất phát từ toillette,  ma anh biết giờ đó toilette trong nhà anh khg bao giờ có ai cả, anh mới giựt mình tình vậy thì mới biết mình đã bỏ lững cuộc đối thoai hôm đó ..

Hôm nay anh tiếp tục trả lời từng post mấy em hỏi ra nhé ..
Reply
#78
[quote pid='178764' dateline='1572067337']
Em cảm ơn anh koku chia sẻ:

Chính trị, thương trường, tình trường, tôn giáo hay bất cứ chuyện gì trên thế giới này cũng đều có mục đích đến của nó. Anh có thể cho biết thêm tại sao những nước cs không cho con dân họ tìm hiểu chính trị không? Theo những ông cai trị các nước đó cũng phải học biết ít nhiều về chính trị mới cai quản con dân của họ, thì tại sao con dân họ lại không được?
[/quote]

To G post số 72

Dể hiểu , khi mình chủ truong cia trị theo kiểu ngu dân thì lam sao muốn cho dân hiẻu biết thâm sau về chính trị nữa .... phải bịt kính hết chỉ bẹo ra như thứ như nét như ăn chơi, để họ quên hết đi về chính trị, cai rị bằng bạo lực khủng bố thì dân nghe lời liền , chớ cai trị bằng ăn nói sao cho logic dân nào chịu nghe lời đâu .. cho dù nói rất logic hay ko logic họ cũng có đủ cách bắt bẻ .. tất cả TT Mỹ lên cai trị đều bị media bắt bẻ hết vì họ cai trị theo kiểu dùng lời nói logic khg dùng bạo lực công an hay khủng bố ..

Vài lời chia sẽ với em nhé .. Innocent Biggrin
Reply
#79
(2019-10-26, 12:45 AM)LýMạcSầu Wrote: [quote pid='178759' dateline='1572066178']
[quote pid='178756' dateline='1572065578']
Công nhận ai làm mai mát tay thiệt  Rollin

là lý mạc sầu chớ ai trồng Khoai khu này đây !
[/quote]
Lol Lol  


Trong VB chắc có mình LMS sao nhắc tui hoài.

Nếu thành công thì 
TV và anh Koku tặng Sầu cái đầu heo nghen Rollin


Còn ko thành công thì người làm mai ko phải Sầu tui Rolling-on-the-floor-laughing4
[/quote]

Sở dĩ nhắc LMS là có bài vè thế này, Bà Ngoại của anh hay hát :

Lý mãc mạc Sầu lầu bầu hạng nhất 

Hà Tiên Cô nấu cháo giò heo 
 Lữ đồng Tân  sách giá chạy theo 

Trương qunag Lão múc ra nêm thử 
 Hà trương Tử ...vv  và..vv

Nếu hỏng thành công thỉ làm mai nguợ lại cho LMS nhé ... vì đó là có qua có lại đó mà .. :kiss: Lol Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#80
(2019-10-26, 12:09 AM)tuyetvan Wrote:
Quote:oh .. anh là người Việt chính gốc ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mà lại thích nghe nhạc tàu ?? lạ à nha


Vâng, Anh là người V chính gốc, Tuy nhiên đời Papa anh giao thiệp rất rộng trong giới thuơng gia Tàu  Cholon , đâu ai cấm người Việt giao du với người Cholon phải khg nào . ..Ngay cả những giây phút cuối cùng của cố TT Ngô đình Diệm cũng vào nhà Thờ Cha Tam trong CL mà trú ngụ ..cũng vì 1 phút yêu lòng nghe lời DVM dụ hàng nên mới ra hàng mà bị giết thôi ... Chớ nếu giả sữ NDD chả thèm nghe lời , thì nhà thờ Cha Tam dư sức đưa NDD đi 1 nơi bí mật khác thôi ..   

Trở lại đề tài ,  chuyện thích nhạc ngoại không có nghĩa bắt buộc mình phải có cùng quốc tích hay cùng nguồn gốc bài nhạc thì mới thích, vỉ nhạc là ngôn ngữ quốc tế nghe thấy điệu hay hay hay lời có ý nghĩa thì thích thôi .. 

Như cậu bé dưới này nào có quốc tịch Mỹ đâu và cũng hỏng phải thuộc dòng giống Mỹ nữa nhưng có quyền thích nhạc Micheal Jackson phải khg nào ..







Quote:Vân có 50% máu tàu .. mà Vân không biết nhiều nhạc tàu lắm .. ngoại trừ những bản đó copy từ nhạc anh mà Vân biết


Nói 1 cách nôm na em là xẫm lai rồi .. em có biết viết tiếng Tàu khg ? Nếu khg mà chi biết viết tiếng Việt  mà thôi...xem như em có 1 tâm hồn VN rồi đó ... 



Quote:à.. anh nói .. SVPK .. theo Vân đoán là anh nói mấy thằng cs ?? 

Vân cũng không ưa nó chút nào cả .. tụi mình có điểm này .. giống y chang với nhau rồi nhá

Anh viết tắt SVPK ở mấy forum khác chả ai hỏi cả vì ai cũng hiểu ... tự nhiên em hỏi thì phải trả lời thôi .. 


Quote:Vân nghĩ buồn cười .. tụi này có nhiều tên quá .. đôi khi Vân nghe lạ lạ cái tai ... SVPK .. rồi còn có cái tên gì nữa nè ... tự nhiên bây giờ nhớ không ra được .. anh có nhớ những cái tên này cho cs không ??

Gọi lả vẹm hay "Khỉ trường sơn" gì đó ....vv và  vv
Reply