Nên rước Lễ trên lưỡi ?
#16
là sao , Vân ko hiểu
Reply
#17
oh , tiệc thánh ??

bên Vân kêu là ... Communion  Hello


rồi sao Vâng ?? What's up ??
Reply
#18
(2019-10-17, 08:49 PM)tuyetvan Wrote: là sao , Vân ko hiểu

Chị là trùm kinh thánh mà ko hiểu?

Đừng xạo ke với em nha  Lol
Reply
#19
Vân trùm Kinh thánh ??

mèn , hỗng dám đâu .. ke gì ở đây ??? sáng dậy , Vân lau mặt rồi 


tại kêu tên khác thôi .. nên làm sao Vân hiểu Vâng nói gì 

bên CG kêu .. bí tích thánh thể

bên TL kêu ... tiệc  thánh


2 tên cách nhau 1 trời 1 vực , thì làm sao Vân biết đường mà connect the dots ở đây  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#20
sao Vâng lại hỏi chị như vậy ??


what is in your mind , bro ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#21
Nói dông dài, cãi chày cối...cãi lấy lý để chứng minh cho cái sự đúng của mình, thì cũng chỉ mất thời giờ quý báu của mình và của người khác mà thôi.

Tóm gọn lại là: "Vô tri bất mộ" = không biết thì không yêu mến.

Để biết và để yêu mến thì trước tiên, bạn cần phải ham thích tìm hiểu về những vấn đề thiêng liêng, và ơn cứu rỗi của linh hồn, về những vụ Đức Mẹ hiện ra nơi này, nơi kia, lý do tại sao thánh tượng Mẹ chảy dầu thơm hoa hồng, hoặc chảy huyết lệ..? Mẹ muốn cảnh báo, hay nhắn nhủ cho con người nhân loại chúng ta điều gì…??? 

Đã có điều gì xảy ra, và lý do tại sao Mẹ phải hiện ra, khóc lóc, nài nỉ con cái nhân loại nghe theo lời dạy của Mẹ…?
Vậy mời các bạn hãy đọc cho thật kỹ các sứ điệp Naju, Sứ điệp Tình Yêu Thánh (Holy Love Messages) để hiểu được nguyên nhân tại sao...
Khi nào có thời gian, rmgt sẽ chia sẻ tiếp . Innocent Hello Please
Reply
#22
(2019-10-17, 08:56 PM)tuyetvan Wrote: sao Vâng lại hỏi chị như vậy ??


what is in your mind , bro ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hỏi để biết lở sau này se duyên với người TL.

Rollin
Reply
#23
Vân nói thiệt đó



tối qua , Vân nghe Mary kêu Vân nhắn lại với CG 


HẢY VÂNG THEO LỜI KINH THÁNH , ĐỪNG THỜ TƯỢNG MARY NỮA , ĐỪNG ĐEM MARY RA HÀNH HẠ NỮA , NẾU CÒN BIẾT THƯƠNG CHO MARY 




Đức Mẹ nói ......
Reply
#24
(2019-10-17, 09:04 PM)Vâng Wrote: Hỏi để biết lở sau này se duyên với người TL.

Rollin


có vậy thôi à ??

vậy mà chị cứ tưỡng ....................... em nghe Đức Mẹ nói  gì với em chứ  Rollin
Reply
#25
mà chị hỏi em cái này



tại sao mấy ông pope , mấy ông linh mục , không hành hạ cái lưỡi của họ

mà họ bày ra trò này .. để người đàn bà này bị hành hạ cái lưỡi



[Image: mau-thanh-chua.jpg]



em nghĩ sao về chuyện này ??


chị nghĩ .. đây là abuse ... mình abuse người khác , chứ mình không dám abuse chính bản thân mình




ba ếch thì cứ cho là chị nói chuyện tôn giáo ... không make sense

nhưng khi hỏi him .. chi ko make sense chổ nào , ra cho chị biết

thì him im re

him có  giỏi .. thì ra cho ý kiến về chuyện này , để chị học hỏi thêm về CG 
Reply
#26
(2019-10-17, 09:03 AM)tuyetvan Wrote: 18 tháng Bảy 1985, Đức Mẹ nói:






Đức Mẹ nói ???   :thinking-face4: :thinking-face4: Astonished-face4

nói bằng cách nào ???   Astonished-face4 Astonished-face4 :thinking-face4: :thinking-face4:

Ngày xưa trước khi Chuâ xuống trần , dân Do Thái và Thiên Chúa nói chuyện với nhau ra sao ? Thiên Chúa thông qua các tiên tri và ông Mose hoặc những người được Thiên Chúa trọn 

Thi ngày nay Đức Mẹ cũng dạy và cũng bằng cách thông qua những người được tuyển trọn 

Innocent
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply
#27
(2019-10-17, 09:48 PM)Xấu Xí Wrote: Ngày xưa trước khi Chuâ xuống trần , dân Do Thái và Thiên Chúa nói chuyện với nhau ra sao ? Thiên Chúa thông qua các tiên tri và ông Mose hoặc những người được Thiên Chúa trọn 

Thi ngày nay Đức Mẹ cũng dạy và cũng bằng cách thông qua những người được tuyển trọn 

Innocent


Clap


yeah , Đức Mẹ cũng chọn Vân truyền message lại cho các CG


KINH THÁNH CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG .. LÀM ƠN THƯƠNG MẸ ... ĐỪNG ĐEM MẸ RA HÀNH HẠ , LÀM HÌNH TƯỢNG .. TỘI NGHIỆP MẸ LẮM  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:



Đức Mẹ khóc cho Vân coi nữa đó , Vân phải chạy đi lấy Kleenex cho Mẹ lau nước mắt ... tội nghiệp  Crying-face4





Mẹ còn nói ...


MẸ KHÔNG ĐÒI HỎI GÌ NHIỀU Ở MẤY CON , MẸ CHỈ ĐÒI HỎI MẤY CON LÀM THEO LỜI KINH THÁNH THÔI 



thấy Mẹ khóc , mà tội nghiệp cho Mẹ  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
#28
(2019-10-17, 09:34 PM)tuyetvan Wrote: ba ếch thì cứ cho là chị nói chuyện tôn giáo ... không make sense

nhưng khi hỏi him .. chi ko make sense chổ nào , ra cho chị biết

thì him im re

him có  giỏi .. thì ra cho ý kiến về chuyện này , để chị học hỏi thêm về CG 

ha ha, thì ra tui mới chính là chàng hiệp sĩ xách cây thương đi đâm cái cối xay gió TV Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui không có ý định đi tranh luận chuyện tôn giáo với TV ở đây đâu. Ông Jesus có nói chuyện với tui kêu tui nói chuyện với TV đó chứ Rollin nhưng ổng ở trên trời nhìn thấy mọi sự biết TV cứng đầu cũng chả biết nghe đâu nên kêu tui cứ phiên phiến cười trừ là xong thôi Lol Lol

Cứ mà bỏ thì giờ đi đâm chém thiên hạ đi TV, tui cũng đâu có thiệt hại gì đâu nè Clap

Reply
#29
Tuyết Vân, tánh của NC xưa nay không thích biện luận tranh cãi vì thích không khí hòa bình. Đạo CG hay TL đều cùng tin một Chúa, sao không tôn trọng đức tin của nhau? Ở đời mọi việc đều tùy duyên mà gặp, kể cả đạo của mình, NC tin vậy.

Xin Vân để cho các bạn CG tuyên dương đức tin của họ theo lòng yêu thương Chúa và Mẹ của họ nhe. Peace!  Heavy-black-heart4
Innocent
Reply
#30
Chị Vân là vịt, bọn CG là gà. Một thời gian sau vịt cũng biết gáy như gà.

Rollin :78: Lol
Reply