Nên rước Lễ trên lưỡi ?
#1
Những ai yêu mến Chúa hãy chắp tay Rước Lễ trên miệng

http://www.sudiepchuaden.com/2016/01/nhu...-ruoc.html

Innocent Innocent Innocent
Reply
#2
bạn có yêu mến Chúa đủ để làm chuyện này không ??



[Image: mau-thanh-chua.jpg]


[Image: minh-thanh-chua.jpg]


Chị đã được in năm dấu thánh của Chúa Cứu Thế. Chị được yêu cầu chịu đựng rất nhiều đau đớn để đền bù tội lỗi thế giới ngày nay, nhất là tội phá thai.
Reply
#3
18 tháng Bảy 1985, Đức Mẹ nói:



Quote:
“Thật đáng buồn khi nhiều người vẫn nghi ngờ sau khi nhìn thấy máu, mồ hôi và nước mắt của Mẹ mà vẫn còn nghĩ rằng đó chỉ là những giọt nước lã. Mẹ yêu cầu con truyền bá sự thật. Con có biết rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con của Mẹ, bị tan nát vì tội lỗi nhân loại không? Thánh Tâm Chúa bị xé nát ngày này qua ngày khác khi tội lỗi nhân loại tăng nhanh, và hỗn loạn lan tràn. Con hãy làm việc đền tạ. Con hãy truyền bá Kinh Mân Côi trên khắp thế giới để ngăn chặn chiến tranh và cho người tội lỗi ơn hoán cải. Đó là vũ khí của con. Trái Tim Mẹ tan nát vì ngừa thai vô giới hạn. Con hãy cầu nguyện để ngăn chặn phá thai và cả cho người phá thai nữa”.
Quote:
“Con hãy loan truyền Tình Yêu đang bốc cháy nơi Trái Tim Mẹ. Lửa Yêu Mến... Mẹ muốn các con được hạnh phúc. Vợ chồng được Thiên Chúa kết hợp để sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con của Mẹ, bị tan nát vì người ta thù ghét lẫn nhau và không thể tha thứ cho nhau”.
Quote:
“Các con phải yêu thương nhau. Ai là tha nhân gần gũi các con nhất? Làm sao các con có thể nói là kính mến Thiên Chúa và Mẹ được trong khi các con không thể yêu thương ngay những người trong gia đình các con? Hãy thánh hóa gia đình bằng tình thương và lòng hòa thuận. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu, Con của Mẹ, ‘khát’ đó”.
Quote:
“Hãy thực hiện tinh thần hiệp nhất giữa những người phục vụ Mẹ. Muốn vậy, con cần phải hy sinh nhiều. Những người làm việc cho Mẹ và cho Chúa Giêsu thiếu hiệp nhất và bị phân tán. Cũng như Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Linh là Một, thì các con cũng phải trở nên một trong khiêm nhượng để làm gương tốt cho người khác”.



Đức Mẹ nói ???   :thinking-face4: :thinking-face4: Astonished-face4

nói bằng cách nào ???   Astonished-face4 Astonished-face4 :thinking-face4: :thinking-face4:
Reply
#4
(2019-10-17, 09:03 AM)tuyetvan Wrote: 18 tháng Bảy 1985, Đức Mẹ nói:


Đức Mẹ nói ???   :thinking-face4: :thinking-face4: Astonished-face4

nói bằng cách nào ???   Astonished-face4 Astonished-face4 :thinking-face4: :thinking-face4:

Chúa cho ta có 2 con mắt, 2 lỗ tai, và chỉ 1 cái miệng để:-đọc, nghe cho kỹ, nghiền ngẫm những điều ta đọc, học hỏi để may ra cặp mắt linh hồn ta được mở ra, nhờ ơn sáng soi của Chúa Thánh Thần, mà hiểu được những điều bí ẩn tuyệt diệu ẩn chứa trong từng sứ điệp mà Thiên Chúa, nhờ qua Đức Mẹ cảnh báo cho ta biết để cố gắng sống tốt, thánh thiện hơn, bớt uổng phí thời giờ vào những tranh cãi không đâu... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c mà làm việc lành hy sinh ý riêng, trứơc là đền tội của ta, mong xoa dịu phần nào nỗi đau buồn, thống khổ trong Trái Tim của Chúa và Mẹ, vì biết bao tội lỗi gớm ghê của con người thời đại hôm nay...

Chưa đọc kỹ, chưa suy gẫm, mà cứ lo đi hỏi...để hòng chứng minh lý lẽ của riêng mình mới là đúng nhất, thì chỉ là:

Nước đổ đầu vịt cũng bay,
Lời hay chẳng lọt tai thày (bà) Pharisêu!

Biggrin :chay:
Reply
#5
...không thấy/nghe mà tin mới ghê.
Reply
#6
(2019-10-17, 01:18 PM)Vâng Wrote: ...không thấy/nghe mà tin mới ghê.

Nói như bác Vâng, thì bác có cần phải nhìn thấy tận mắt mới tin không?
Reply
#7
Vân đâu có chứng minh lý lẽ 


Vân chỉ thắc mắc Mary chết lâu rồi , mà nói bằng cách nào ?? hay vậy ??


những sách Tân ước , không nghe Mary nói gì , không nghe ai bảo Mary nói  gì .. từ Paul , Peter , mấy sứ đồ cũng không nghe 



MÀ BÂY GIỜ , MARY NÓI , MỚI LÀ LẠ , NÊN MUỐN BIẾT .. MARY NÓI BẰNG CÁCH NÀO VẬY  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




à ... hình như Vân cũng có nghe Mary nói tối hôm qua ... đừng thờ hình tượng Mary nữa , tội lắm

Mary nói .. Kinh thánh cấm thờ hình tượng , nên đừng đem Mary ra làm tình làm tội ... tội nghiệp Mary lắm
Reply
#8
còn chuyện cái lưỡi


bạn có yêu mến Chúa đủ .. để làm thương tổn cái lưỡi của bạn không ???







nguyên cả nhân loại , chỉ có 1 mình bà này làm tỗn thương cái lưởi của bà ... mấy ông cha , mấy ông linh mục , mấy ông pope .. không ông nào dám làm điều này ??  :thinking-face4:


[Image: minh-thanh-chua.jpg]











Kinh thánh nói về  .. Pharisees   vahidrk1


Mat 23

Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng:

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.
Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.






Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;
ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;
muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!


[Image: images-65.jpg]


[Image: 2018-06-01-catholic-Cardinals-featured.jpg]
Reply
#9
Tui chả phải là con chiên ngoan của Chúa, chả biết cái đếch gí về kinh thánh. Bởi vậy chuyện TV tấn công đạo CG đối với tui cũng không phải là một vấn đề gì tui quan tâm lắm. Nhưng tui thích nhìn nhận về con người. Có vẽ như TV có 2 nhân cách khác nhau. Một TV khi nói chuyện đời rất make senses, rất logic, đầy tình bác ái. Một TV khi nói về đạo (nhất là đạo CG, hay là một đạo nào đó không phải là đạo của TV) thì hung hăng, khiêu khích, mĩa mai, cay độc, và dĩ nhiên, không có tinh thần CHRISTIAN chút nào rồi. Đó là nhận xét chủ quan của tui vậy thôi, chắc cũng có 1 số bạn đồng ý với nhận xét này. Cứ xem những posts tấn công của TV ở trên thì thấy, chả dễ thương chút nào. Điều buồn cười nhất là cho dù TV có tấn công ngày này qua tháng kia, thread này sang post nọ, đạo CG vẫn cứ thế, chả ai vì các posts của TV mà bỏ đạo cả. Người ta chỉ ignore những posts như vậy, coi những rác rưởi bên đường. Và cô nàng TV nhà mình hăng say dẫn chứng, suy luận, có thể đêm đó nằm mơ là mình đã chiến thắng cái tụi CG ngu đần kia. Chỉ là tốn biết bao thì giờ quý báu của TV, lẽ ra dành cho người thân hay post những thông điệp yêu thương, hay bàn những chuyện ĐỜI, cái mà TV rất thông thái và là một expert. Chắc là các members của VB sẽ được hưởng xái nhiều từ những posts đó hơn là TV cứ cầm thương đâm vào cối xay gió như hiệp sĩ Don Quixote...

Reply
#10
(2019-10-17, 07:15 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Nói như bác Vâng, thì bác có cần phải nhìn thấy tận mắt mới tin không?

V là kẻ nô tỳ, hiểu biết chi mô nà!@&$@
Reply
#11
Vân nói chuyện về đạo .. không make sense ??


bạn có thể đưa điểm nào không make sense để Vân suy nghĩ lại không ???  Hello



Vân nói chuyện dựa trên Kinh thánh .. mà Vân không có tinh thần Christian ??

vậy tinh thần Christian là .. KHÔNG ĐƯỢC DỰA TRÊN KINH THÁNH ???    :thinking-face4:
Reply
#12
Chị V,

Nói về chuyen rước lễ, vậy bên đạo của chị có bí tích thánh thể không?
Reply
#13
bạn nói đúng ... có rất nhiều người chống Vân khi Vân nói về đạo









but wait ... CG hình như thích Peter lắm , Vân quote câu mà Peter nói nhá


Công vụ 4:19

19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trờinên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng?
Reply
#14
bí tích thánh thể là gì Vâng ???
Reply
#15
(2019-10-17, 08:48 PM)tuyetvan Wrote: bí tích thánh thể là gì Vâng ???

Eucharist ?!
Reply