Tâm sự
#1
[Image: i_love_myself_square_sticker-r74eec86758...vr_307.jpg]

Có khi chợt bừng tỉnh và nhận ra mình là người xấu. Có ai đó nói mình là người xấu thì mình khó chịu ghê lắm và tìm mọi lý lẽ để biện minh cho mình. Thậm chí mình đã giận dữ vì sao ai đó có thể nghĩ xấu cho minh! Nhưng thật ra thì mình biết mình là người xấu. Những luận cứ mình đưa ra không thuyết phục được ai, kể cả bản thân mình. Mình vẫn cứ cố gắng làm người tốt mà thật sự sao mà khó đến thế. Hồi đó mình nghĩ nếu mình làm gì đó mà không hại đến ai, sống thật với lương tâm của mình thì mình sống OK rồi. Và mình sống vậy thật, vẫn thấy tự hào vì lối sống của mình. Có thể mình sống cũng không theo một khuôn phép nào đó của xã hội đặt ra vì mình có chút xíu gì đó tư tưởng phản xã hội trong đầu, nhưng nói chung mình vẫn là một công dân gương mẫu hạng A. Rồi đến một lúc, có người bảo mình là người xấu và người ấy phân tích cho mình thấy sự xấu xa của mình. Thì ra, mình là người xấu thật. Mình có thể là một công dân gương mẫu hạng A trong xã hội, nhưng mình đối xử tàn nhẫn và ích kỹ với người thân yêu xung quanh mình! Khi mình chợt thấy được điều đó thì mình để ý thêm và còn thấy được nhiều điều khác nữa. Thí dụ như mình không hề lãng mạn như mình nghĩ hay là trái tim ăm ắp tình yêu thương. Mình giả dối với mọi người. Mình không biết làm sao sửa đổi cũng không có ý sẽ sửa đổi. Già mất rồi, những thói quen đã ăn sâu vào từng hành động. Có những chuyện mình làm mà khi làm xong chợt giật mình tự hỏi, sao lại thế nhỉ? Hình như đã có một giai đoạn nào đó trong đời mình cố thay đổi chính mình và không thành công. Chẳng hạn như trong gia đình mình là một chuỗi dài những tranh chấp mà mình cố chấp vá sửa đổi nhưng cuối cùng thì cứ để nó trôi theo số mệnh. Cuộc sống của mình cũng thế. Đến giai đoạn này, mình quyết định mình sẽ chỉ cố yêu bản thân mình và nghĩ đến cái bản thân mình nhiều hơn. Làm cái gì mình sẽ tự hỏi: cái này đem đến niềm vui cho bản thân hay nỗi buồn?  cứ thế mà làm, ráng! Vô hình chung, mình lại càng trở nên ích kỹ hơn bao giờ hết. Và lại càng trở nên một con người xấu xa hơn bao giờ hết. Vấn đề là nếu ngay cả bản thân mình mà mình không yêu, thì mình còn biết yêu thương ai đây?

Reply
#2
Có việc làm & đóng thuế cho chú Sam thì đâu fải người xấu.
Reply
#3
(2019-10-15, 09:49 AM)Vâng Wrote: Có việc làm & đóng thuế cho chú Sam thì đâu fải người xấu.

Tui thích cái định nghĩa người tốt của Vâng Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#4
(2019-10-15, 09:50 AM)BaEch Wrote: Tui thích cái định nghĩa người tốt của Vâng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chỉ có đàn bà mới là “người xấu.” Vì họ có cách làm đàn ông điu đứng cả lên.  :78:
Reply
#5
(2019-10-15, 09:54 AM)Vâng Wrote: Chỉ có đàn bà mới là “người xấu.” Vì họ có cách làm đàn ông điu đứng cả lên.  :78:

Vâng là người đàn ông can đãm nên mới dám nói thế. Tui nhút nhát hơn nhiều Smiling-face-with-halo4

Reply
#6
(2019-10-15, 09:37 AM)BaEch Wrote: [Image: i_love_myself_square_sticker-r74eec86758...vr_307.jpg]

Có khi chợt bừng tỉnh và nhận ra mình là người xấu. Có ai đó nói mình là người xấu thì mình khó chịu ghê lắm và tìm mọi lý lẽ để biện minh cho mình. Thậm chí mình đã giận dữ vì sao ai đó có thể nghĩ xấu cho minh! Nhưng thật ra thì mình biết mình là người xấu. Những luận cứ mình đưa ra không thuyết phục được ai, kể cả bản thân mình. Mình vẫn cứ cố gắng làm người tốt mà thật sự sao mà khó đến thế. Hồi đó mình nghĩ nếu mình làm gì đó mà không hại đến ai, sống thật với lương tâm của mình thì mình sống OK rồi. Và mình sống vậy thật, vẫn thấy tự hào vì lối sống của mình. Có thể mình sống cũng không theo một khuôn phép nào đó của xã hội đặt ra vì mình có chút xíu gì đó tư tưởng phản xã hội trong đầu, nhưng nói chung mình vẫn là một công dân gương mẫu hạng A. Rồi đến một lúc, có người bảo mình là người xấu và người ấy phân tích cho mình thấy sự xấu xa của mình. Thì ra, mình là người xấu thật. Mình có thể là một công dân gương mẫu hạng A trong xã hội, nhưng mình đối xử tàn nhẫn và ích kỹ với người thân yêu xung quanh mình! Khi mình chợt thấy được điều đó thì mình để ý thêm và còn thấy được nhiều điều khác nữa. Thí dụ như mình không hề lãng mạn như mình nghĩ hay là trái tim ăm ắp tình yêu thương. Mình giả dối với mọi người. Mình không biết làm sao sửa đổi cũng không có ý sẽ sửa đổi. Già mất rồi, những thói quen đã ăn sâu vào từng hành động. Có những chuyện mình làm mà khi làm xong chợt giật mình tự hỏi, sao lại thế nhỉ? Hình như đã có một giai đoạn nào đó trong đời mình cố thay đổi chính mình và không thành công. Chẳng hạn như trong gia đình mình là một chuỗi dài những tranh chấp mà mình cố chấp vá sửa đổi nhưng cuối cùng thì cứ để nó trôi theo số mệnh. Cuộc sống của mình cũng thế. Đến giai đoạn này, mình quyết định mình sẽ chỉ cố yêu bản thân mình và nghĩ đến cái bản thân mình nhiều hơn. Làm cái gì mình sẽ tự hỏi: cái này đem đến niềm vui cho bản thân hay nỗi buồn?  cứ thế mà làm, ráng! Vô hình chung, mình lại càng trở nên ích kỹ hơn bao giờ hết. Và lại càng trở nên một con người xấu xa hơn bao giờ hết. Vấn đề là nếu ngay cả bản thân mình mà mình không yêu, thì mình còn biết yêu thương ai đây?


Nếu không lầm, anh đả được bề trên gia trì tình thương và rửa tội , khi bớt nghiệp, khi trong sạch  mới thấy hối hận những gì mình đả làm , bị gạt đi sai đường.

Chúc mừng anh
Reply
#7
(2019-10-15, 11:13 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nếu không lầm, anh đả được bề trên gia trì tình thương và rửa tội , khi bớt nghiệp, khi trong sạch  mới thấy hối hận những gì mình đả làm , bị gạt đi sai đường.

Chúc mừng anh

Thật lòng mà nói, tui không biết tui có thật tâm xám hối gì không. Tui là thứ ác ma mà hành động không đi đôi với suy nghĩ. Cám ơn chị đã có những lời khuyến khích tốt đẹp.

Reply
#8
Ba Ếch, làm người xấu sướng hơn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c j/k

Tui có nghe cái định nghĩa của self love là biết giá trị bản thân, set boundaries cho mình và người... chứ không phải như mình thường nghỉ, yêu bản thân là ích kỷ.


Tui thì nghĩ bản tính trời sinh và môi trường mình lớn lên ảnh hưởng 1 phần. Muốn thay đổi thì nên tìm hiểu từ cái gốc của nguyên nhân.

Trải nghiệm nhiều trong cuộc sống cũng làm mình thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ và đối xử nhưng bản chất vẫn thế, tui nói về tui Rolling-on-the-floor-laughing4

Đàn bà đàn ông cũng có người này người khác, ai biết điều và nhiều tình cảm hơn sẽ bị tổn thương nhiều hơn  Biggrin
Reply
#9
Lổi tại tôi mọi đàng.  LOL.
Hello.
Reply
#10
anh BaEch hình nhu nguoc lại là 1 con nguòi rat nice và song vì mọi nguòi hơi bị nhièu ...nen có lúc bị burned out phai khogn ? Winking-face4

nhièu khi too nice  có tanh hy sinh thì dễ bị lơi. dung hay bị stepped over ...



bạn chị Nhieu chuyen nói may câu trên rát chuẩn không cần chỉnh Biggrin
Reply
#11
(2019-10-15, 11:49 AM)Gracie Wrote: anh BaEch hình nhu nguoc lại là 1 con nguòi rat nice và song vì mọi nguòi hơi bị nhièu ...nen có lúc bị burned out phai khogn ? Winking-face4

nhièu khi too nice  có tanh hy sinh thì dễ bị lơi. dung hay bị stepped over ...



bạn chị Nhieu chuyen nói may câu trên rát chuẩn không cần chỉnh Biggrin

Dạ rất cảm ơn lời khen của bạn Gracie  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Reply
#12
(2019-10-15, 11:43 AM)OneSunday Wrote: Lổi tại tôi mọi đàng.  LOL.

Uả, sao lại mắc mớ gì đến anh vậy OneSunday? cái này tui hỏi thiệt (tui hay đùa quá nên sợ anh tưởng tui đùa!)

Reply
#13
@Nhiều Chuyện: cám ơn những lời khuyên của bà già trầu (chắc nên nghe theo lời người lớn tuổi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )

@Gracie: tui là ác ma thiệt chứ hổng phải là người tốt như bạn nghĩ đâu. Không biết tại sao mình lại xấu tính xấu nết đến thế? trong suy nghĩ, tui cũng biết phân biệt thiện ác nhưng trong hành động dường như tui chỉ thích làm điều ác... Nói thật chứ không nói chơi!

Reply
#14
hey , cho hỏi cái này nha


Vân có feeling ... hổng biết đúng hay sai ..


NC có phải là ... 1 người mà bây giờ không thấy nick đó ra nữa , phải ko ??

nói phải đi .. cho Vân mừng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
cho Vân hỏi BaEch

định nghĩa .. như thế nào là người xấu ??

định nghĩa ... như thế nào là người tốt ??


ngắn gọn thôi nhá  Cheer
Reply