Xuôi giòng thời gian ...
#46
Hôm nay cần một đôi giày mới để đi cày, đôi giày cũ đi lâu quá bị lủng lổ ở đế nên ghé vào tiệm định sắm một chiếc mới. Thấy đôi giày này rất ưng ý, vừa mang đi chơi và làm dancing shoe luôn.   Musical-note_1f3b5 Kaos-1 



[Image: IMG-5599.jpg]


[Image: IMG-5600.jpg]
Reply
#47
Kiểu giày lạ quá anh Quê Hello
Chúc mừng anh đã trở lại công việc trước kia, nghe anh Quê kể phải làm 3-4 ngày như Tea, sẽ khó khăn lắm đó, vì mấy ngày anh chưa nghĩ ngơi thì lại phải chuẩn bị đi làm. Tea thì hơi cực hơn một chút, làm 7 ngày, nghĩ 7 ngày. 7ngày đi làm rất khó khăn nhưng nghĩ tới những ngày được nghĩ đi chơi không cần dùng PTO thấy cũng an ủi. Nhưng năm sau schedule sẽ thây đổi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#48
(2020-10-30, 05:59 PM)quexua Wrote: Wow Tea làm hồng khô nhiều quá, cả mười dozen chắc để ăn quanh năm?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Cây hồng của qx năm nay ra chắc cả trăm trái. Đem cho bà con bạn bè cũng nhiều, những người lớn tuổi hoặc con nít toddler không có răng thích hồng mềm lắm. Nhà quen có toddler hoặc < 10 tuổi ai cũng thích. Còn lại thì qx chờ chín rồi sấy bằng máy. Muốn bắt chước treo kiểu của Tea nhưng không biết treo làm sao?   Suytu

Cây hồng của qx từ dưới nhìn lên

[Image: IMG-5576.jpg]


Hồng sấy bằng máy + cà dại ăn không hết, sấy luôn, để bỏ vô bánh mì hay pizza. 

[Image: IMG-5597.jpg]

Wow, cây hồng nhà anh trái nhiều thật, hồng treo nên dùng trái còn cứng, vì mình dùng cuốn treo nên trái mền cuốn sẽ bị đứt.

Kiểu xấy như anh quê, hồng ra dẽo hay dai? anh quê phải xấy bao lâu?
Táo xanh Tea thấy 12hrs sẽ ra dẽo. 

Hồng treo rất đắc, mùa Đông làm quà tặng, nên ai cũng thích.

[Image: C5-AE1553-FB8-F-41-F3-AB13-D7681-E7-AB7-EF.jpg]


[Image: B995-CBF6-3-A0-D-4-AFE-A677-C3-E93-D57757-D.jpg]

Đợi này sau vài ngày.

[Image: D09-CB6-A5-D097-467-E-9-C89-FEF5-FA740235.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#49
(2020-11-02, 02:04 AM)TeaOla Wrote: Kiểu giày lạ quá anh Quê Hello
Chúc mừng anh đã trở lại công việc trước kia, nghe anh Quê kể phải làm 3-4 ngày như Tea, sẽ khó khăn lắm đó, vì mấy ngày anh chưa nghĩ ngơi thì lại phải chuẩn bị đi làm. Tea thì hơi cực hơn một chút, làm 7 ngày, nghĩ 7 ngày. 7ngày đi làm rất khó khăn nhưng nghĩ tới những ngày được nghĩ đi chơi không cần dùng PTO thấy cũng an ủi. Nhưng năm sau schedule sẽ thây đổi.

Kiểu giày lạ? Độc hông? Vậy mai mốt Tea gặp anh nào mang giày này thì biết là anh quê đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Dám nhận không?

Uả hôm đó khuya rồi, anh quê chỉ post lên có mấy phút rồi lấy xuống mà Tea cũng bắt gặp post đó nữa, sao hay thế?

Yeah, khoảng vài tuần nữa phải vô hãng làm trở lại, tuần làm 3 ngày, tuần làm 4 ngày, compressed shift. Hồi xưa có thời gian làm 10 tiếng mỗi ngày mà 2 tiếng chót là đã thấy đuối, bây giờ làm 12 tiếng chắc đuối lắm. Thích được làm một tuần nghĩ một tuần giống Tea, có thời gian enjoy life hơn. HiHi.
Reply
#50
(2020-11-02, 02:24 AM)quexua Wrote: Kiểu giày lạ? Độc hông? Vậy mai mốt Tea gặp anh nào mang giày này thì biết là anh quê đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Dám nhận không?

Uả hôm đó khuya rồi, anh quê chỉ post lên có mấy phút rồi lấy xuống mà Tea cũng bắt gặp post đó nữa, sao hay thế?

Yeah, khoảng vài tuần nữa phải vô hãng làm trở lại, tuần làm 3 ngày, tuần làm 4 ngày, compressed shift. Hồi xưa có thời gian làm 10 tiếng mỗi ngày mà 2 tiếng chót là đã thấy đuối, bây giờ làm 12 tiếng chắc đuối lắm. Thích được làm một tuần nghĩ một tuần giống Tea, có thời gian enjoy life hơn. HiHi.

Có nhiều lần thấy kiểu giày anh Quê chọn, hơi lạ mắc Lol
Nếu đi làm giày có thoải mái không?

Tea có đọc lúc khuya thì phải? 

12hrs  cũng bằng Tea bắt đầu shift của mình, nhiều khi phải ở lại tới 14hrs. 
Nếu anh ngồi thì sẽ rất mệt, công việc của Tea moving around nhiều. Anh quê sẽ làm bao lâu? Haha không dễ đâu nha anh, stress lắm. Quan trọng anh ngủ đủ khi về nhà, ban ngày làm sao anh bảo mắt anh Quê nhắm?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#51
(2020-11-02, 02:36 AM)TeaOla Wrote: Có nhiều lần thấy kiểu giày anh Quê chọn, hơi lạ mắc Lol
Nếu đi làm giày có thoải mái không?

Tea có đọc lúc khuya thì phải? 

12hrs  cũng bằng Tea bắt đầu shift của mình, nhiều khi phải ở lại tới 14hrs. 
Nếu anh ngồi thì sẽ rất mệt, công việc của Tea moving around nhiều. Anh quê sẽ làm bao lâu? Haha không dễ đâu nha anh, stress lắm. Quan trọng anh ngủ đủ khi về nhà, ban ngày làm sao anh bảo mắt anh Quê nhắm?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh quê mua tùm lum đủ loại giày hết, đi ngoài đường có khi đi giày running shoe, khi thì speed walking shoe nếu đi bộ, khi thì skating shoe nếu đi skateboard, rồi dancing shoe, đi làm thì có khi mang lộn mỗi chân một chiếc giày khác nhau, mấy đứa bạn cũng có đứa đi giày mỗi chiếc một màu. Khi vô hãng nhiều khi để một dôi giày nhẹ hay đi dép cho thoải mái, có khi còn đi chân không mấy hôm trời nóng. 

Đúng rồi qx cũng hay thức và si nghĩ lúc khuya. Zzzz zz

Có khi qx làm 24 hrs, mấy lúc gấp cần finish deadline. Có khi mọi người về hết chỉ có qx một mình chạy lên chạy xuống mấy phòng lab làm việc, làm cô mễ janitor hết hồn, tưởng gặp ma, vì đi chổ nào cũng thấy the same guy working. Xong rồi sau cùng mệt quá qx chạy vào phòng meeting room tắt đèn took a nap, cô mễ janitor lại lò dò vào đó hút bụi, thấy qx đang ngủ lại giật mình tiếp.  Rollin

Đúng rồi, nói chứ qx cũng đang chuẩn bị tính toán làm sao để survice cái compressed shift này. Chắc phải mang theo Guarana, Energy drink, sport drink mix, rồi đủ thứ Trà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c,  Vietnamese coffee, Espresso ... Ban ngày làm sao ngủ thì chưa biết cách, Tea chắc dể ngủ lắm?  :cool:
Reply
#52
(2020-11-02, 02:14 AM)TeaOla Wrote: Wow, cây hồng nhà anh trái nhiều thật, hồng treo nên dùng trái còn cứng, vì mình dùng cuốn treo nên trái mền cuốn sẽ bị đứt.

Kiểu xấy như anh quê, hồng ra dẽo hay dai? anh quê phải xấy bao lâu?
Táo xanh Tea thấy 12hrs sẽ ra dẽo. 

Hồng treo rất đắc, mùa Đông làm quà tặng, nên ai cũng thích.

[Image: C5-AE1553-FB8-F-41-F3-AB13-D7681-E7-AB7-EF.jpg]


[Image: B995-CBF6-3-A0-D-4-AFE-A677-C3-E93-D57757-D.jpg]

Đợi này sau vài ngày.

[Image: D09-CB6-A5-D097-467-E-9-C89-FEF5-FA740235.jpg]

Thấy hồng mềm khô họ bỏ trong hộp bán rất mắc, mà ăn ngon. Qx với mấy người bạn hay trao đổi hồng với nhau. qx tặng họ hồng mềm, rồi họ cho lại hồng dòn, có cô bạn tàu người Đài Loan trồng cây hồng trái còn nhỏ xíu mà cổ cũng mang cho, tức cười quá, cổ cứ xin lổi nói không hiểu tại sao hồng nhà cổ đã 4 năm mà trái không chịu lớn. Chắc tại thiếu nước hay không bón phân, qx nghĩ, nhưng lười nên không hỏi thêm.

Hồng sấy bằng máy, nếu muốn dai thì cắt mõng, còn nếu muốn mềm và chewy thì cắt dầy hơn, đợt vừa rồi qx để trái chín quá nên hơi khó cắt vì nó bể và chảy nước, chỉ sấy khoảng 1, 2 ngày là khô và ăn được, rất ngọt như mứt. Nhưng qx cũng sẽ treo giống kiểu của Tea trong đẹp mắt, bây giờ mới thấy là Tea gọt cả vỏ, như vậy đở dai hơn.  Thumbs-up4




[Image: IMG-5604.jpg]

[Image: IMG-5605.jpg]
Reply
#53
(2020-11-02, 04:01 AM)quexua Wrote: Anh quê mua tùm lum đủ loại giày hết, đi ngoài đường có khi đi giày running shoe, khi thì speed walking shoe nếu đi bộ, khi thì skating shoe nếu đi skateboard, rồi dancing shoe, đi làm thì có khi mang lộn mỗi chân một chiếc giày khác nhau, mấy đứa bạn cũng có đứa đi giày mỗi chiếc một màu. Khi vô hãng nhiều khi để một dôi giày nhẹ hay đi dép cho thoải mái, có khi còn đi chân không mấy hôm trời nóng. 

Đúng rồi qx cũng hay thức và si nghĩ lúc khuya. Zzzz zz

Có khi qx làm 24 hrs, mấy lúc gấp cần finish deadline. Có khi mọi người về hết chỉ có qx một mình chạy lên chạy xuống mấy phòng lab làm việc, làm cô mễ janitor hết hồn, tưởng gặp ma, vì đi chổ nào cũng thấy the same guy working. Xong rồi sau cùng mệt quá qx chạy vào phòng meeting room tắt đèn took a nap, cô mễ janitor lại lò dò vào đó hút bụi, thấy qx đang ngủ lại giật mình tiếp.  Rollin

Đúng rồi, nói chứ qx cũng đang chuẩn bị tính toán làm sao để survice cái compressed shift này. Chắc phải mang theo Guarana, Energy drink, sport drink mix, rồi đủ thứ Trà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c,  Vietnamese coffee, Espresso ... Ban ngày làm sao ngủ thì chưa biết cách, Tea chắc dể ngủ lắm?  :cool:

Mỗi lần nghe anh Quê nhắc tới skateboard là Tea sợ dùm, pro như anh đâu có sợ đau, hổng hiểu sao thấy máu của người ta hổng sao mà mình bị chãy máu là Tea "khiếp" la in ỏi Rollin Rollin

Đôi giày của mình rất quan trọng, bàn chân đau thì mình rất mệt mõi. Energy drink có rất nhiều đường, cách tốt nhất cho người làm đêm là ngủ được ban ngày, thỉnh thoảng ngâm chân với nước ấm, những người làm đêm rất sensitive với tiếng động, nhiều người chỉ take nap chứ không ngủ được. Lâu lâu Tea dùng sleep aid pill, chỉ 1/2 viên thôi ngủ tới 12-15hrs, uống xong ai muốn làm gì thì làm, mình đi ngủ Rollin. Nói chứ Melatonin tốt hơn vì là natural, khi cần thì anh Quê dùng, nhưng phải theo dõi dosage. Tea thấy cái cổ relax, dùng salonpad thỉnh thoảng làm Tea rất dễ ngủ, mà cái mùi giống grandma anh Quê chịu được ko? Lol, lấy khăn xã qua nước ấm rồi đắp lên đôi mắt rất tốt mắt & sweat gland cũng làm dễ ngủ. Uống nước ấm (or corn tea) & gừng cũng giúp rất nhiều. Quan trọng là lòng mình không ảnh hưởng đến những điều chung quanh, ngủ cũng dễ hơn ;).
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#54
(2020-11-05, 11:10 AM)TeaOla Wrote: Mỗi lần nghe anh Quê nhắc tới skateboard là Tea sợ dùm, pro như anh đâu có sợ đau, hổng hiểu sao thấy máu của người ta hổng sao mà mình bị chãy máu là Tea "khiếp" la in ỏi Rollin Rollin

Đôi giày của mình rất quan trọng, bàn chân đau thì mình rất mệt mõi. Energy drink có rất nhiều đường, cách tốt nhất cho người làm đêm là ngủ được ban ngày, thỉnh thoảng ngâm chân với nước ấm, những người làm đêm rất sensitive với tiếng động, nhiều người chỉ take nap chứ không ngủ được. Lâu lâu Tea dùng sleep aid pill, chỉ 1/2 viên thôi ngủ tới 12-15hrs, uống xong ai muốn làm gì thì làm, mình đi ngủ Rollin. Nói chứ Melatonin tốt hơn vì là natural, khi cần thì anh Quê dùng, nhưng phải theo dõi dosage. Tea thấy cái cổ relax, dùng salonpad thỉnh thoảng làm Tea rất dễ ngủ, mà cái mùi giống grandma anh Quê chịu được ko? Lol, lấy khăn xã qua nước ấm rồi đắp lên đôi mắt rất tốt mắt & sweat gland cũng làm dễ ngủ. Uống nước ấm (or corn tea) & gừng cũng giúp rất nhiều. Quan trọng là lòng mình không ảnh hưởng đến những điều chung quanh, ngủ cũng dễ hơn ;).

qx đi skateboard cũng bị té hoài, nhưng hình như mình té riết rồi nó quen, mình té nhẹ nhàng, yểu điệu và mỗi khi mình chụp ếch có kỷ thuật cao hơn, dù vậy thông thường vẫn chưa chụp dính được Ếch, kết cuộc là chỉ về tay không. Bây giờ qx đang tập cái EUC, Electric Uni-cycle.

Cái này đi ít nguy hiểm hơn skateboard, và ít bị chụp ếch hơn khi đã đi thành thạo. Xem thử cái clip dưới đây, anh chàng này thì thuộc vào hạng God mode, có nghĩa là đại sư phụ phái EUC rồi nhưng coi để biết khả năng của cái EUC thôi.

qx sẽ ghi những lời khuyên của nhà expert Tea về kỹ thuật thức khuya và sẽ làm một cái checklist để thực hành theo đúng từng điểm. Salonpas thì qx không hảo lắm, nhưng ráng chịu cũng được. Lấy khăn ấm đắp lên mắt cũng là ý kiến hay, có người khuyên lấy hai gói teabag đắp lên mắt qx cũng đã làm thử qua nhưng nó nóng quá, và sau đó phải uống 2 ly trà thì hơi no. Thấy Tea dể chịu nên chắc không bị chung quanh làm ảnh hưởng. qx thì hơi khó ngủ,  Face-with-rolling-eyes4  j/k  cũng khá dể ngủ nhưng chưa biết, tới lúc đó mới biết.   Thankyou Tulip4











Reply
#55
Hôm nay ra đường thấy mặt trời sao lạ quá. Dường như bị nhật thực solar eclipse ... 


[Image: IMG-5637.jpg]
Reply
#56
Mặt trời qua mắt nhìn của loài kiến ....


[Image: IMG-5641.jpg]
Reply
#57
(2020-11-05, 10:21 PM)quexua Wrote: qx đi skateboard cũng bị té hoài, nhưng hình như mình té riết rồi nó quen, mình té nhẹ nhàng, yểu điệu và mỗi khi mình chụp ếch có kỷ thuật cao hơn, dù vậy thông thường vẫn chưa chụp dính được Ếch, kết cuộc là chỉ về tay không. Bây giờ qx đang tập cái EUC, Electric Uni-cycle.

Cái này đi ít nguy hiểm hơn skateboard, và ít bị chụp ếch hơn khi đã đi thành thạo. Xem thử cái clip dưới đây, anh chàng này thì thuộc vào hạng God mode, có nghĩa là đại sư phụ phái EUC rồi nhưng coi để biết khả năng của cái EUC thôi.

qx sẽ ghi những lời khuyên của nhà expert Tea về kỹ thuật thức khuya và sẽ làm một cái checklist để thực hành theo đúng từng điểm. Salonpas thì qx không hảo lắm, nhưng ráng chịu cũng được. Lấy khăn ấm đắp lên mắt cũng là ý kiến hay, có người khuyên lấy hai gói teabag đắp lên mắt qx cũng đã làm thử qua nhưng nó nóng quá, và sau đó phải uống 2 ly trà thì hơi no. Thấy Tea dể chịu nên chắc không bị chung quanh làm ảnh hưởng. qx thì hơi khó ngủ,  Face-with-rolling-eyes4  j/k  cũng khá dể ngủ nhưng chưa biết, tới lúc đó mới biết.   Thankyou Tulip4












Té riểt rồi quen, nhưng mình thẹo không thì sao anh Quê? Lol lỡ xấu không không sợ xấu hơn có phải không? Rollin Rollin jk.
Anh Quê gan quá, ba cái này Tea miễn luôn Shy , anh Quê chắc là dân nhà nghề chắc còn gân lắm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.  Nói chứ đi mấy cái này nên cẩn thận. 

Teabag trị mắt thâm đen, ráng ngủ cho nhiều những ngày mình nghĩ, không biết anh đã start shift mình chưa? trời qua mùa lạnh Tea mỗi ngày điều uống trà gừng (nấu bằng táo tàu nhà không dùng hết nên phơi khô) thêm rất nhiều gừng, thêm mật ong mỗi khi uống, uống ấm sẽ ngon hơn, giúp mình dễ tiêu vì làm đêm hay bị khó tiêu, Tea thấy giúp ít rất nhiều.

Happy Thanksgiving to you and your family.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply