Lòng Người
#31
(2019-10-15, 11:06 PM)tuyetvan Wrote: Vân muốn nghe bạn chọn scenario nào


vì 1 khi bạn chọn , tức là bạn đả make up your mind ... bạn biết cái tốt cái xấu mà bạn phải đối diện

chứ nếu bạn không muốn make up your mind ... thì bạn cứ việc .... tự nhiên buồn tiếp , buồn mà không biết vì sao ... mình buồn




Vân nghỉ bạn muốn được giúp đở

nhưng nếu bạn không muốn được giúp đở ... bạn chỉ muốn buồn thôi ... thì Vân biết làm gì hơn ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TV làm mình nhớ lúc đi học, làm bài test thấy multiple-choice questions mà không biết câu trả lời là A, B, or C thì cứ D. All of the above mà quẹt vô.
Reply
#32
(2019-10-15, 11:05 PM)Đổi Thay Wrote: TV và Vâng, mình khi buồn nuốt không xuống nên khỏi phải diet. Có người bạn xỉn xỉn vài ly để phút chốc quên, mình không còn 1 con đường nào để đi.

nếu sis có insurance thì có thể dùng đi gap(. counselor ( neu tra tien mat thi hoi cao ) ....tâm sự nói ra vói nguòi ngoài neutral thì dễ nói hơn cho nhẹ lòng và họ có suggestions giup sis vuot qua thời gian khó khan này ....
ráng stay strong sis Hug
Reply
#33
(2019-10-15, 11:08 PM)tuyetvan Wrote: hòi thiệt


bạn muốn solution ??

hay bạn chỉ muốn buồn ??


nếu bạn muốn  solution ... thì Vân nói tiếp

còn bạn chỉ muốn buồn .. thì Vân ko biết nói gì hơn



nếu bạn nói .. bạn chỉ muốn buồn ... thì mọi người trong này có thể vào , hát , hay dán hình cho bạn ... coi

nhưng tất cả đều vô nghĩa ... vì bạn đả nhất định ... muốn buồn ... thì ai có thể thay đổi được bạn ???

Mình chờ nghe solution của TV




Vâng Wrote:Đầu có mọc thêm xương vài phân chưa?

Ý Vâng muốn nói?




Cám ơn Be 3, Gracie cùng những bạn Guests đã post bài.
Reply
#34
Vân ko ra multiple choice A B C D


Vân chỉ ra 2 cái thôi , bạn muốn cái nào ... nên nhớ .. đây ko phải là multiple choice , vì không có câu trả lời "đúng hay sai"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


i. đồng xàng dị mộng

ii. cho nhau lối thoát



Vân nghĩ câu hỏi rất dể , chứ đâu có gì khó


còn nếu bạn nói

bạn nhất định "muốn buồn"

thì ok , Vân để cho bạn buồn 

còn ai muốn vào an ủi bạn , thì người đó cứ tự nhiên ... tuy nhiên , an ủi rồi , mà bạn vẩn nhất định "muốn buồn" , thì người kia làm được gì ??? 

bạn nghĩ ... người đó làm được gì ... khi bạn nhất định .. chì "muốn buồn" thôi ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#35
Vân để cho bạn suy nghĩ về 2 điểm trên 


cứ take your time để suy nghĩ 


**


ở đây , Vân chỉ muốn nói cho bạn biết điều này

- trong cuộc sống , mình dể bị người ta hurt mình lắm 

- nếu nói "chung chung" , thì 1 ngày ,  mình bị người ta hurt mình ít nhất 1 lần ... ít nhất đó nhá , để trừ hao nữa 




Vân chỉ nói chung chung thôi ... chứ Vân không nói riêng gì chuyện "tình cảm"

- khi mình bị hurt , bao giờ mình cũng depressed ... chuyện này là chuyện đương nhiên ... không có ai bị hurt , mà không bị depressed cả ... chuyện rất là đương nhiên




Nhưng vấn đề ở đây là

i. mình sẻ xé cái hurt này ra cho nó bự to bự to to to hơn hơn hơn ?? để mình ... buồn .... buồn ... buồn ... to the maximum .... cho đả ??  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:  ... đôi khi người kia cũng không care là mình có buồn không nữa  vahidrk1


ii. hay mình sẻ để chôn nó xuống , chờ đợi thời gian làm cho vết thương lành ???  :dance:






TUỲ BẠN ... Ở ĐÂY , NÓI TỚI VẤN ĐỀ BẠN THƯƠNG BẠN TỚI MỨC ĐỘ NÀO ??  :thinking-face4: :thinking-face4:

- bạn muốn dằn vặt mình ?? muốn nặng lòng ?? muốn đau thương ??

- hay bạn nghĩ .. bạn phải làm cái gì đó , để "thú đau thương" này không hành hạ bạn ???





YOUR CHOICE , MY DEAR  :kiss:
Reply
#36
Vân thấy hơi funny ở chổ



bạn than buồn , buồn ơi là buồn , buồn quá đi mi ơi , buồn quá tha nhân ơi





nhưng khi Vân hỏi bạn 

muốn cái nào



i. đồng xàng dị mộng 

ii. cho nhau lối thoát


thì bạn lại không "muốn' , hay không trả lời được

bạn có thấy điểm này ... funny ko ???









Vân biết .. những vợ chồng ... đồng xàng dị mộng .. cuộc sống hôn nhân họ như địa ngục .. hểt cải lộn , hết chiến tranh lạnh , rồi đập bàn , đập ghế .... không lẻ bạn thích có 1 cuộc sống như vậy ??

trong khi ... cho nhau lối thoát ... thì bạn than buồn , muốn buồn ???




còn chuyện "người kia đả có the change of heart rồi" ... thì Vân ko biết chuyện gì đả xảy ra trước đây ... nhưng một khi "đả rồi" ... thì bạn không "có cửa mở" để bước đi trên con đường hạnh phúc với him đâu .. thiệt sự lả như thế
Reply
#37
Vân tỉ dụ cái này cho bạn suy nghĩ



tỉ dụ anh A yêu thương bạn vô cùng .. anh than thân trách phận .. anh than thất tình với bạn ... anh ỉ ê tỉ tê với bạn

NHƯNG NẾU BẠN KHÔNG THƯƠNG , THÌ BẠN KHÔNG THƯƠNG 

ANH TA ĐAU KHỔ , BẠN CÓ CARE KHÔNG ??? I DON'T THINK SO , RIGHT ??

BẠN MUỐN GÌ Ở ANH TA ??? BẠN MUỐN ANH TA .. LÀM ƠN ĐI CHỔ KHÁC CHƠI GIÙM 1 CÁI , ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI , RIGHT ??






nếu bạn đả hiểu như vậy

thì tỉ dụ bạn yêu thương (cho là ex của bạn đi) ... bạn than thân trách phận .. bạn than thất tình .. bạn ỉ ê tỉ tê 

NHƯNG NẾU HE KHÔNG THƯƠNG , THÌ HE CŨNG SẼ KHÔNG THƯƠNG

BẠN ĐAU KHỔ , HE CÓ CARE KHÔNG ??? I DON'T THINK SO , RIGHT ??

HE MUỐN GÌ Ở BẠN ?? HE MUỐN BẠN .. LÀM ƠN ĐI CHỔ KHÁC CHƠI GIÙM 1 CÁI , ĐỪNG LÀM PHIỀN HE NỮA , RIGHT ??







bạn suy nghĩ đi

2 hoàn cảnh hoàn toàn  giống nhau

chỉ có "nhân vật" là khác nhau thôi

nếu mình không thương , không muốn người kia làm phiền mình

thì ... mình cũng đửng làm phiền .. người mà không muốn thương mình


bạn thấy .. có fair không ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#38
TV, đôi khi mình thích nhìn 1 cái gì đó ở khoảng giữa của trắng và đen, du di để thấy đời bớt lạnh lùng, khô cằn, cứng ngắt và quá thực tế.
Reply
#39
Vân ko biết bạn có hiểu không , để Vân đem chuyện của Vân tỉ dụ cho bạn dể hiểu


Vân có 2 người bạn ... anh Thuận và chị Phương 

Vân muốn cặp 2 người này lại với nhau (vì lúc đó Vân còn ở với ox của Vân .. Vân ko muốn rắc rối)




anh Thuận thương Vân ... nhưng dĩ nhiên , Vân chỉ coi anh như bạn


chị Phương thương anh Thuận ... nhưng anh lại không thích chị Phương




vấn đề mà Vân thấy không fair ở đây là

- anh Thuận muốn chị Phương đừng làm phiền ảnh ... đừng theo quấy rối , rườm rà ảnh

- nhưng ảnh thì nghĩ .. ảnh có quyền làm phiền Vân .. can't take no for an answer




Vân nói chuyện với anh Thuận

- nếu anh muốn chị Phương không làm phiền anh ... thì sao anh lại nghĩ anh có quyền làm phiền Vân ??

- nếu anh có quyền làm phiền Vân .. tức là chị Phương cũng có  quyền làm phiền anh rồi , right ??





bạn thấy không ...

- bạn hảy đặt trường hợp "người không muốn" ... bạn không muốn người kia làm phiền mình

- thì tại sao bạn lại làm phiền "người không muốn bạn"




anyway ... VÂN THẤY ... CHỌN LỰA .. CHO NHAU LỐI THOÁT LÀ TỐT NHẤT ... VÌ NGƯỜI KIA KHÔNG CÒN THƯƠNG MÌNH NỮA , MÌNH CÓ GIỬ HIM , THÌ CŨNG "ĐỒNG XÀNG DỊ MỘNG" MÀ THÔI 



thôi , Vân chấm dứt ở đây .. Vân hy vọng bạn hiểu những điểm Vân đưa ra ở đây


chúc vui vẻ nhá  Hello
Reply
#40
(2019-10-15, 05:46 PM)Nhiều Chuyện Wrote:







Mình cám ơn tất cả những bàn tay hôm nay.
Reply
#41
(2019-10-16, 12:29 AM)Đổi Thay Wrote: TV, đôi khi mình thích nhìn 1 cái gì đó ở khoảng giữa của trắng và đen, du di để thấy đời bớt lạnh lùng, khô cằn, cứng ngắt và quá thực tế.


ok ... vậy khoảng của bạn là gì , bạn cho Vân biết đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#42
[quote pid='176814' dateline='1571110773']
Mạnh mẽ buông bỏ. Khi người ta dứt áo ra đi, khi người ta vui vẻ tại sao mình lại tự hành hạ mình trong nỗi đau khổ? Nhìn vào giá trị của mình, ngẩng mặt bước về phía ánh sang cuối đường hầm. Sẽ có những ngày tưởng chừng không làm nổi nhưng bạn sẽ làm được.
Dĩ nhiên cần thời gian nhưng cố gắng đừng nhìn vào cánh cửa đã đóng  Hug

[/quote]

Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 ...
Reply
#43
Vân muốn coi ... khoảng của bạn là gì ??


mà bạn cho rằng .... không khô cằn , không lạnh lùng , không cứng ngắc  :dance:
Reply
#44
(2019-10-16, 12:36 AM)tuyetvan Wrote: Vân muốn coi ... khoảng của bạn là gì ??


mà bạn cho rằng .... không khô cằn , không lạnh lùng , không cứng ngắc  :dance:

Cái khoảng mà TV muốn coi đó khác nhau tùy mỗi người nên sẽ không bao giờ có câu trả lời và cái không, không, không lại càng không thể nào giải thích vì tùy vào suy nghĩ và cách nhìn của mỗi người.
Reply
#45
[quote pid='176814' dateline='1571110773']

Mạnh mẽ buông bỏ. Khi người ta dứt áo ra đi, khi người ta vui vẻ tại sao mình lại tự hành hạ mình trong nỗi đau khổ? Nhìn vào giá trị của mình, ngẩng mặt bước về phía ánh sang cuối đường hầm. Sẽ có những ngày tưởng chừng không làm nổi nhưng bạn sẽ làm được.
Dĩ nhiên cần thời gian nhưng cố gắng đừng nhìn vào cánh cửa đã đóng  :Hug:
[/quote]



Bất cần và thản nhiên thay vì biết điều và tình cảm sẽ hay hơn cho mình vì thời nay mấy ai cần những điều phiền toái này. Con người càng lúc càng sống thực tế và đầy sân si thì phải.

Cám ơn bạn vì những lời chân tình mà đã có những lúc mình đã tự quên mất.
Reply