Lòng Người
#16
ai trong cuộc sống củng muốn .. mình có tiền .. mình hạnh phúc .. mình đẹp .. mình thế này thế kia , mọi điều tốt đẹp


nhưng cái đó chỉ là trong chuyện thần tiên thôi


trong thực tế , mình thường hay phải đứng trước ngã ba , ngã tư đường ... mình phải suy nghĩ mình sẻ đi đâu .. quẹo phải ?? quẹo trái ?? đi thẳng ??

mình chỉ chọn những cái nào mở cữa cho mình thôi

chứ mình không thể nào chọn những cái không mở cửa cho mình 


(OX bạn không yêu bạn nữa ...  bạn không thể nào chọn .. OX phải yêu bạn ... vì it's called ... mission impossible)






tỉ dụ .. Vân thích mua 1 cái áo đầm , có A , có B , có C , có D , không có E , không có F

Vân thích

yes , Vân thích

nhưng ngoài tiệm có bán không ??

người ta có may được những gì Vân thích không ??

nếu câu trả lời là ... không 

thì .. những gì Vân thích chẳng có ý nghĩa gì cả

mà những gì CÓ CHO VÂN CHỌN , mới là có ý nghĩa
Reply
#17
[quote pid='176873' dateline='1571175583']
[quote pid='176872' dateline='1571175314']
Song co luc, nguoi co khuc....

Co gang manh me len nha.

Chuc ban Doi Thay mau som lay lai niem vui.

Cheer Hug Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Tulip4 Tulip4
[/quote]

[/quote]


Cám ơn bạn. Cám ơn cái ôm thân ái, cám ơn những đóa hoa và nhạc. Lúc này có 1 người để cùng nhậu bạn nhỉ.
Reply
#18
Cám ơn TV.

Mình sẽ ráng nói trái tim mình nghe theo những gì đầu óc mình chỉ bảo để đầu không bị u, trán không bị sưng vì cứ va vào cánh cửa đã đóng.
Reply
#19
[Image: 71216217-1165040727016093-8579857915823783936-n.png]

Reply
#20
(2019-10-15, 10:07 PM)Đổi Thay Wrote: Cám ơn TV.

Mình sẽ ráng nói trái tim mình nghe theo những gì đầu óc mình chỉ bảo để đầu không bị u, trán không bị sưng vì cứ va vào cánh cửa đã đóng.


Vân chỉ muốn bạn cho Vân biết


đứng trước ngã ba đường , bạn chọn con đường nào ??


i. đồng xàng dị mộng ???

ii. cho cả hai đều có lối thoát , chưa kể tới cho con cái cũng có lối thoát ??


Vân chờ bạn trả lời Vân nhá 

hun 1 cái lấy hên  :kiss:




còn chuyện cánh cửa đả đóng , không phải chỉ trong tình cảm thôi

tỉ dụ , bạn đi tìm job , chổ nào đóng cửa lại .. bạn cũng không bước vào được

hay bây giờ chổ bạn làm , nó đóng cửa lại .. bạn cũng không bước vào được

chuyện tình cảm .. chì là a fact of life ... khi cửa đóng rồi , mình không thể vào được , coi như nó là out of the options rồi ... mình chỉ đối diện với chổ nào cửa còn mở cho mình thôi


(sorry là con người Vân rất thực tế .. nên Vân không thể nói chuyện .. ko thực tế với bạn được  :kiss:)
Reply
#21
(2019-10-15, 10:20 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ muốn bạn cho Vân biết


đứng trước ngã ba đường , bạn chọn con đường nào ??


i. đồng xàng dị mộng ???

ii. cho cả hai đều có lối thoát , chưa kể tới cho con cái cũng có lối thoát ??


Vân chờ bạn trả lời Vân nhá 

hun 1 cái lấy hên  :kiss:

Ngã ba đường có nghĩa là ý TV nói mình chọn lựa thế nào

Hay

Ngã ba đường là tới 3 sự lựa chọn, nếu vậy TV mới có cho mình 2 cái choices mà thôi.
Reply
#22
có thêm 1 chuyện này .. Vân nói cho  bạn suy nghĩ


(con người Vân .. tình cảm lắm ..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .. nên Vân gặp rất nhiều chuyện tình cảm trong cuộc sống .. mà bây giờ .. Vân rút nó làm bài học xương máu)



bây giờ ... tỉ dụ 1 anh A thương bạn ... nhưng bạn không thương anh ta

anh A cứ đi theo nì nèo , nỉ nẻo , ỉ eo ỉ ỏi ... tại sao bạn không thương anh ta , anh ta thương bạn , mà sao bạn không thương anh ta

anh ta thất tình .. anh ta than .. anh ta khóc 



i. bạn sẻ thương anh ta ???

2. hay bạn vẫn sẻ không bao giờ thương được anh ta ??? 


Rollin
Reply
#23
(2019-10-15, 10:26 PM)Đổi Thay Wrote: Ngã ba đường có nghĩa là ý TV nói mình chọn lựa thế nào

Hay

Ngã ba đường là tới 3 sự lựa chọn, nếu vậy TV mới có cho mình 2 cái choices mà thôi.

no , ngả 3 là


bạn đang đứng ở 1 ngả

trước bạn là 2 ngả .. quẹo trái , quẹo phải 

bạn chọn cái nào ???


i. đồng xàng dị mộng 

ii. cho cả hai đều thoát khỏi bi kịch này 
Reply
#24
Có chuyện xảy ra như vậy cũng tốt, ... dễ xuống cân khỏi cần diet!!!
Reply
#25
không biết ai làm sao ...

chứ Vân .. mà stress ... đầu tiên là nghĩ tới .. ăn


hình như có sợi dây xích giữa ... stress ... ăn .. và mập  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#26
Nhiều scenarios quá TV.

Thôi thì con đường nào rộng mở thì bước chân mình sẽ dẫn đến.
Reply
#27
TV và Vâng, mình khi buồn nuốt không xuống nên khỏi phải diet. Có người bạn xỉn xỉn vài ly để phút chốc quên, mình không còn 1 con đường nào để đi.
Reply
#28
Vân muốn nghe bạn chọn scenario nào


vì 1 khi bạn chọn , tức là bạn đả make up your mind ... bạn biết cái tốt cái xấu mà bạn phải đối diện

chứ nếu bạn không muốn make up your mind ... thì bạn cứ việc .... tự nhiên buồn tiếp , buồn mà không biết vì sao ... mình buồn




Vân nghỉ bạn muốn được giúp đở

nhưng nếu bạn không muốn được giúp đở ... bạn chỉ muốn buồn thôi ... thì Vân biết làm gì hơn ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#29
hòi thiệt


bạn muốn solution ??

hay bạn chỉ muốn buồn ??


nếu bạn muốn  solution ... thì Vân nói tiếp

còn bạn chỉ muốn buồn .. thì Vân ko biết nói gì hơn



nếu bạn nói .. bạn chỉ muốn buồn ... thì mọi người trong này có thể vào , hát , hay dán hình cho bạn ... coi

nhưng tất cả đều vô nghĩa ... vì bạn đả nhất định ... muốn buồn ... thì ai có thể thay đổi được bạn ???
Reply
#30
(2019-10-15, 11:05 PM)Đổi Thay Wrote: TV và Vâng, mình khi buồn nuốt không xuống nên khỏi phải diet. Có người bạn xỉn xỉn vài ly để phút chốc quên, mình không còn 1 con đường nào để đi.

Đầu có mọc thêm xương vài phân chưa?
Reply