Vườn hoa Thảm' hoa tím phủ kín ngôi nhà ở Điện Biên tỷ
#16
(2020-04-20, 03:55 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Chân Nguyệt .....
em ỡ nhà quê vừa nghèo vừa đói .....nên khi chơi ngoài sân .....mấy đứa nhõ hay hái ăn .....có loai trái màu xanh khi chín ....có loại màu tím đen ....lúc nhõ mấy chị gái cho em ăn ... vừa ăn vừa chơi phá ....phun nhau ....ăn xong môi bị màu cũa trái bám vào đen ....môi đen như con ma ..... Lol về nhà bị má đánh ......

ong thích loại hoa này chắc nhiều mật ......thường chỗ nào có cây này hay có ong đến làm tỗ lắm .....hoa nó đẹp ha chị ....1 chùm có 5 sắc hoa .....đơn sơ thuần khiết ....đẹp

Nghe kể vui quá Khờ , tuổi thơ tung tăng chạy rượt  Rollin,  

Hôm qua mình ôm một chậu về , từ màu cam đậm , chuyển sang vàng đậm rồi đến vàng nhạt , có mùi thơm lạ lạ chắc gì vậy mới đuối được muỗi huh? Giờ Khờ nói bươm bướm thích hoa bày nửa vậy mình sẻ chờ loại bướm nào đến vườn chơi ,vui hỉ 



[Image: 20200417-183650.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
#17
(2020-04-20, 04:08 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nghe kể vui quá Khờ , tuổi thơ tung tăng chạy rượt  Rollin,  

Hôm qua mình ôm một chậu về , từ màu cam đậm , chuyển sang vàng đậm rồi đến vàng nhạt , có mùi thơm lạ lạ chắc gì vậy mới đuối được muỗi huh? Giờ Khờ nói bươm bướm thích hoa bày nửa vậy mình sẻ chờ loại bướm nào đến vườn chơi ,vui hỉ 

chị Chân Nguyệt ....cây này chống muỗi hã chị ???  Thumbs-up4 con ong á chị .....con bướm thì em hông biết .....
Em thấy màu hường ....hông hẵn hồng mà hơi hường ....gần giống màu peach ...đẹp quá chị .....
yeah con ong vàng đó chị ,.....thích hoa này lắm ......mai mốt nó ra trái 1 chùm ....chị thấy nó hơi căng da là ăn được ....hồi nhõ ăn thấy vui và ngon ngon .....có bị chát ....chua ....ngọt .....chín quá thì ngọt mà hơi nhũn nhũn ...ăn trái xanh ngon hơn ....ehhehehe

lấy trái này thỗi nhau bằng ống tre đau điếng á chị ....khóc luôn ....tụi em hay núp trong bụi dâm bụt ...chờ con trai đi ngang thỗi ....hahahahaha

Lol Lol đến khi nó thỗi lại đau khóc .....đi méc mẹ tụi nó ....nên tụi nó ít khi đánh trã lại lắm ..... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2020-04-20, 04:13 AM)eYeuAnhDaiKho Wrote: chị Chân Nguyệt ....cây này chống muỗi hã chị ???  Thumbs-up4 con ong á chị .....con bướm thì em hông biết .....
Em thấy màu hường ....hông hẵn hồng mà hơi hường ....gần giống màu peach ...đẹp quá chị .....
yeah con ong vàng đó chị ,.....thích hoa này lắm ......mai mốt nó ra trái 1 chùm ....chị thấy nó hơi căng da là ăn được ....hồi nhõ ăn thấy vui và ngon ngon .....có bị chát ....chua ....ngọt .....chín quá thì ngọt mà hơi nhũn nhũn ...ăn trái xanh ngon hơn ....ehhehehe

lấy trái này thỗi nhau bằng ống tre đau điếng á chị ....khóc luôn ....tụi em hay núp trong bụi dâm bụt ...chờ con trai đi ngang thỗi ....hahahahaha

Lol Lol đến khi nó thỗi lại đau khóc .....đi méc mẹ tụi nó ....nên tụi nó ít khi đánh trã lại lắm ..... Lol
Tưởng méc má nó để được cho bánh .

Vậy sis có thời tuổi thơ vui hỉ ...

Ong củng ok luôn khờ , chăc ban ngày chốn trong nhà ngồi quá
Be Vegan, make peace.
Reply
#19
(2020-04-20, 04:20 AM)Chân Nguyệt Wrote: Tưởng méc má nó để được cho bánh .

Vậy sis có thời tuổi thơ vui hỉ ...

Có khỗ có vui có nhiều kỹ niệm lắm chị .....và cũng học được nhiều đièu từ cái nghèo cái khỗ đó ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2020-04-20, 04:23 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có khỗ có vui có nhiều kỹ niệm lắm chị .....và cũng học được nhiều đièu từ cái nghèo cái khỗ đó ....

Innocent

Ít có thời gian để đọc về thơ ấu của sis, sis có căn cơ tu hành , đó , có vài  lần mình nghe được mấy sư giảng lý do người tu gành gặp đầy gian nan và đồng tu kể đời họ , sau này gặp Thầy mình mới thoát nạn , cuộc sống trở nên thuận lợi 

Trước khi mình chào đời , ma đả biết rồi , tạo đủ rắc rối... Nói vậy Khờ hiểu rối há ... Mình nhờ đó mà khai ngộ, không buồn về quá khứ đó , củng lận đận te tưa luôn đó Khờ, giờ mình già rồi cửng cực thân, nhưng enjoy life nhiều, mình làm người ra vui, thì đó là phần thưởng của mình
Be Vegan, make peace.
Reply
#21
(2020-04-20, 04:33 AM)Chân Nguyệt Wrote: Ít có thời gian để đọc về thơ ấu của sis, sis có căn cơ tu hành , đó , có vài  lần mình nghe được mấy sư giảng lý do người tu gành gặp đầy gian nan và đồng tu kể đời họ , sau này gặp Thầy mình mới thoát nạn , cuộc sống trở nên thuận lợi 

Trước khi mình chào đời , ma đả biết rồi , tạo đủ rắc rối... Nói vậy Khờ hiểu rối há ... Mình nhờ đó mà khai ngộ, không buồn về quá khứ đó , củng lận đận te tưa luôn đó Khờ

Khờ hiễu hết những gì sis nói ...... Hug
Khờ thấy nhiều điềm lạ lắm .....nói ra hỗng ai tin đâu .....từ chết đi sống lại Khờ mới biết tìm đến Thiên Chúa . Hug
Chúa cho Khờ nhiều ơn lắm ....Khờ tin có bề trên  soi đường dẫn lối ....nên khi nghe sis kễ chuyện ....Khờ hiễu đó  Heavy-black-heart4 Tulip4

sis tin hông ....Khờ thích vào rừng chơi là do ....khi Khờ vào đó ....chim và mọi con vật hay lại bu quanh Khờ lắm ....chim mà nó dám đậu lên vai Khờ á .......

Khờ bị chim ị lên đầu hoài ....tại nó cứ bay lỡn vỡn trên đầu mình ......nó hót cho Khờ nghe...mỗi khi hông vui chuyện gì ...nghe tiếng chim kêu là hết buồn á ...... Lol Lol Lol Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2020-04-20, 04:37 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ hiễu hết những gì sis nói ...... Hug
Khờ thấy nhiều điềm lạ lắm .....nói ra hỗng ai tin đâu .....từ chết đi sống lại Khờ mới biết tìm đến Thiên Chúa . Hug
Chúa cho Khờ nhiều ơn lắm ....Khờ tin có bề trên  soi đường dẫn lối ....nên khi nghe sis kễ chuyện ....Khờ hiễu đó  Heavy-black-heart4 Tulip4

sis tin hông ....Khờ thích vào rừng chơi là do ....khi Khờ vào đó ....chim và mọi con vật hay lại bu quanh Khờ lắm ....chim mà nó dám đậu lên vai Khờ á .......

Khờ bị chim ị lên đầu hoài ....tại nó cứ bay lỡn vỡn trên đầu mình ......nó hót cho Khờ nghe...mỗi khi hông vui chuyện gì ...nghe tiếng chim kêu là hết buồn á ...... Lol Lol Lol Innocent

Nói về Khờ enjoy trong cảnh thiên nhiên là mình đoán được ở Khờ đang được ở cảnh giới nào rồi ... Nhiều người hỏng dám bơi xuồng chơi hoặc đi trong rừng sâu một mình đâu, còn người cảm thấy có  sự gia trì , cảm thấy khỏe lại, cảm thấy có sự bảo hộ khi vào rừng 

Khi thú vật tự nhiên thích đến với mình củng là điềm tốt
Reply
#23
(2020-04-20, 04:49 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nói về Khờ enjoy trong cảnh thiên nhiên là mình đoán được ở Khờ đang được ở cảnh giới nào rồi ... Nhiều người hỏng dám bơi xuồng chơi hoặc đi trong rừng sâu một mình đâu, còn người cảm thấy có  sự gia trì , cảm thấy khỏe lại, cảm thấy có sự bảo hộ khi vào rừng 

Khi thú vật tự nhiên thích đến với mình củng là điềm tốt

Nhất là chim  ....mấy con chim nhõ xíu ....màu đẹp lắm .....xanh đõ tím .....toàn mấy con chim đẹp thiệt là đẹp .......chị tin hông ...đôi khi Khờ đang ngồi ăn trỏng rừng mà nó dám xà xuống ăn đồ ăn cũa Khờ á ......Khờ thích nhìn tụi nó .....đẹp mà ngây ngô hiền ....cặp mắt sáng nhìn qua nhìn lại ....Khờ tin chim chóc có linh tính .....nhất là trong đôi mắt cũa chúng .....

phãi nói là Khờ học được nhiều điều từ chị Chân Nguyệt và chị Chân Lý lắm ..... Hug Hug Hug Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-04-20, 04:56 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhất là chim  ....mấy con chim nhõ xíu ....màu đẹp lắm .....xanh đõ tím .....toàn mấy con chim đẹp thiệt là đẹp .......chị tin hông ...đôi khi Khờ đang ngồi ăn trỏng rừng mà nó dám xà xuống ăn đồ ăn cũa Khờ á ......Khờ thích nhìn tụi nó .....đẹp mà ngây ngô hiền ....cặp mắt sáng nhìn qua nhìn lại ....Khờ tin chim chóc có linh tính .....nhất là trong đôi mắt cũa chúng .....

phãi nói là Khờ học được nhiều điều từ chị Chân Nguyệt và chị Chân Lý lắm ..... Hug Hug Hug Innocent

Hình như Khờ ở Taxas , xứ ấm.có nhiều loại chim đẹp , rảnh chụp hình cho mọi người nghía với nha. merci. Có lần thăm bà con ở Virginia , họ chở ra biển chơi ,lần đầu thấy loại chim ở ngoài đời thiệt , mỏ dài có túi để hốt cá , khi lặng xuống biển tư nhiên quên mất tên , mai mốt mình nhớ mình nói sau. O nhớ rồi Pelikan 

Sis Chân Lý chắc bận việc , không thấy lên net chơi nửa. Buồn mà biết phải làm sao. Bạn tốt khó tìm há Khờ  

Mới coi nguyên bộ phim cổ truyền Quyền Lực Vương Triều - Tập 20 _ Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay 2020 _ Phim Mới 2020

Ba đời đều cố gắng cai trị nước theo theo đạo đức, khoan dung .... Phim Hay,  mình coi mà có những lúc phải nghe lại những lời vua or hoàng hậu nói , lâu lâu may mắn coi được nguyên bộ phim hay .
Be Vegan, make peace.
Reply
#25
(2020-04-20, 01:30 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hình như Khờ ở Taxas , xứ ấm.có nhiều loại chim đẹp , rảnh chụp hình cho mọi người nghía với nha. merci. Có lần thăm bà con ở Virginia , họ chở ra biển chơi ,lần đầu thấy loại chim ở ngoài đời thiệt , mỏ dài có túi để hốt cá , khi lặng xuống biển tư nhiên quên mất tên , mai mốt mình nhớ mình nói sau. O nhớ rồi Pelikan 

Sis Chân Lý chắc bận việc , không thấy lên net chơi nửa. Buồn mà biết phải làm sao. Bạn tốt khó tìm há Khờ  

Mới coi nguyên bộ phim cổ truyền Quyền Lực Vương Triều - Tập 20 _ Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay 2020 _ Phim Mới 2020

Ba đời đều cố gắng cai trị nước theo theo đạo đức, khoan dung .... Phim Hay,  mình coi mà có những lúc phải nghe lại những lời vua or hoàng hậu nói , lâu lâu may mắn coi được nguyên bộ phim hay .

Dạ chị ....em ỡ TX ....xứ em là xứ hoa hồng ...góc xó chỗ nào cũng thấy hoa hồng ......chim chóc nhiều .....cãnh thiên nhiên đẹp .....tuy là khí hậu có khắc nghiệt nhưng mà đời sống thoãi mái .....đất rộng .....chỗ nhà em sáng sớm thức dậy thì đũ lạoi chim hót ríu rít nên nghe thấy hay lắm ......mùa này là mùa chim đang làm tỗ nên nó cú lăng xăng bay lượn cã ngày .......chim nó yêu mình cũng có cái khỗ .....dọn phân cũa nó cũng mệt lắm chị ....dơ lắm luôn .....cứ phãi xịt nước rữa hoài vì xung quanh nhà em .....tụi nó làm tỗ nhiều .....mà vào mùa chim non ra là dơ lắm ......

chị Chân Lý với chị Chân Nguyệt có tâm tánh lành , đạo đức và có lòng khoan dung .....em học được 2 chị nhiều lắm ........chơi với chị Chân Lý tuy là thời gian ngắn nhưng tự nhiên chị ấy làm em mến chị ấy rất nhiều  ......lâu không thấy chị Chân Lý ...chị Chân Lý hát hay .. Thumbs-up4 ...đẹp người đẹp nết .....mấy chị ăn chay nên tính tình điềm đạm và hiền từ .......chuyện trò thấy gần gũi thân thương ,...... Hug Hug

Phim dạo này em cũng không có coi .....mùa hè em ít ỡ trong nhà nên khó ngồi yên coi phim ...em ỡ ngoài nhiều ..... Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply