Sept 11, 2001 - May 2, 2011
#1


Reply
#2
Mới đây trên tờ The Atlantic , vào 10 tháng 9 , 2019 , ký giả Garrett M, Graff đả viết 1 bài về ngày Tháp đôi bị phá huỷ với nhan đề "Nhờ cơ may đả có người thoát nạn trong ngày 11 tháng 9 (ON 9/11 , LUCK MEANT EVERYTHING)



thiệt ra có LUCK không , thì mình sẻ nói chuyện sau

nhưng mình coi thử coi tác giả này viết gì nhá  Hello




https://www.theatlantic.com/ideas/archiv...ed/597688/
Reply
#3
Vân mặc dù ở Canada .. nhưng chuyện Septemter 11 cũng làm trái tim Vân thắt lại

giống như câu chuyện cuộc chiến Việt nam 

khiến cho quá nhiều người chết chóc ở đây



[Image: lead-720-405.jpg]
Reply
#4


Reply
#5


Reply
#6
Trong bài này , nhờ công trình tìm hiểu kỹ về vụ phá hoại & theo sát các nạn nhân thoát nạn sau biến cố lịch sử , tác giả đả tìm ra nhiều câu chuyện khó tin mà có thực .. phải chăng do may mắn an bài đả cứu giúp được 1 số kẻ sống sót ??

Từ những bằng cớ này , tác giả mới nhắc lại giả thuyết về vai trò của .. MAY MẮN ??  :thinking-face4:


Cũng nên biết Garrett M. Graff là tác giả của nhiều cuốn sử & đề tài nghiên cứu biến cố 11/09 nổi danh .. THE ONLY PLANE IN THE SKY : AN ORAL HISTORY OF 9/11


Garrett M. Graff đả nghiên cứu sử bằng cách thực hiện phương pháp trực tiếp , phỏng vấn những người liên quan & cả những kẻ may mắn thoát chết trong biến cố kinh hoàng trên . Trong các cuộc tiếp xúc này ông đả hé lộ cho chúng ta thấy những cơ may kỳ diệu đả giúp một số người thoát lưới tử thần và 1 lần nữa cho chúng ta cơ hội nghĩ về ... HÊN & XUI TRÊN CUỘC ĐỜI 





(Thời báo)



https://www.apnews.com/481d03e028254ba4a36e35c6b44f6126
Reply
#7
Trước khi đi tiếp , mình nắm những điểm chánh này (just in case .. có ai quên nó .. thì Vân nhắc lại ở đây)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Vân thông dịch .. nên nếu có ai thấy confused .. thì vào link này coi lại .... https://www.history.com/topics/21st-cent...11-attacks   Hello

(không biết có giỏi hơn Google dịch không , hy vọng bà con hiểu Vân nói gì  .. tiếng anh Vân ko rành , mà tiếng Việt thì cũng hổng nên thân ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)




****




- Osama Bin Ladin ... là người có trách nhiệm trong chuyện này ... 19 người không tặc (Islamic extremist  ... thuộc group Al Qaeda ... cướp 4 chiếc máy bay ... suicide attacks ... 2 chiếc bay vào The World Trade Center ở New York city ... chiếc thứ ba thì tông vào The Pentagon , bên ngoài của Washington DC ... còn chiếc thứ tư thì rụng cánh ở trong cánh đồng cỏ ở Shanksville , Pennsylvania .. gần 3000 người bị giết ... vào thời George W Bush làm tổng thống)



- 2 chiếc máy bay đâm vào The World Trade Center .... 8:45 sáng clear sky vào ngày Tuesday .. chiếc AMERICAN AIRLINES BOEING 767 chở 20,000 gallon xăng tông vào toà nhà ở hướng Bắc ... khiến cho có 1 lỗ hỗng lớn ở tầng lầu thứ 80 của toà nhà 110 tầng lầu ... lập tức giết hằng trăm người , và kẹt hằng trăm người ở các tầng lầu bên trên ... Khi mọi người đang di tản ra , đài truyền hình thâu được tưởng chỉ là accident .. thì 18 phút sau chiếc đầu tiên đó ,  chiếc thứ hai cũng Boeing 767 .. UNITED AIRLINES FLIGHT 175 xuất hiện trên bầu trời , quẹo 1 cái gắt vào toà nhà ở hướng Nam ở tầng lầu thứ 60 ... Tiếng nổ lớn khiến nhiều mãnh vụn bay tung toé trong bầu trời , rớt trên những toà nhà bên cạnh và trên đường phố .. Bây giờ không còn nghi ngờ là tai nạn nữa , mà mọi người đả biết .. Hoa kỷ đang bị tấn công 



- 1 chiếc thì vào The Pentagon ... trong khi cả triệu người còn đang quan sát diễn tiến ở The World Trade Center , thì chiếc thứ ba , AMERICAN AIRLINES FLIGHT 77 bay vòng vòng trên downtown của Washington DC , trước khi tông và hướng tây của The Pentagion (là nơi headquarter quân sự của Mỹ) vào 9:45 sáng ... xăng từ trong chiếc máy bay này đả tạo 1 cục lữa lớn dẩn tới sự sụp đổ 1 góc của toà nhà to lớn này ... 125 nhân viên quân sự và văn phòng đả bị chết ở đây , cùng với 64 hành khách trên máy bay này



TOÀ NHÀ Ở HƯỚNG NAM ... SỤP XUỐNG CHỈ TRONG VÒNG 15 PHÚT SAU KHI BỊ TẤN CÔNG

TOÀ NHÀ Ở HƯỚNG BẮC ... SỤP XUỐNG LÚC 10:30 SÁNG

CHỈ CÓ 6 NGƯỜI SỐNG SÓT KHI NÓ BỊ SỤP ĐỔ .... GẦN 10,000 NGƯỜI BỊ THƯƠNG , CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG RẤT NẶNG



- chiếc thứ tư ... FLIGHT 93 ... bay về hướng California .. UNITED FLIGHT 93 ... bị cướp 40 phút sau khi rời Newark Liberty International Airport ở New Jersey .. vì chuyến máy bay này bị đình trệ khi cất cánh , những hành khách trên máy bay này nghe được chuyện gì xảy ra cho 3 chiếc máy bay kia từ phone của họ ... biết là họ không quay trở về được , nên những hành khách & tiếp viên hàng không trên máy bay này quyết định làm loạn .... có vài hành khách liên lạc về gia đình họ cho biết trước sau gì họ cũng chết , chuyến này chơi luôn bác tài ... Mấy hành khách này đánh lộn với 4 người không tặc ... chiếc máy bay bị lật ngược lại trên không , và phóng xuống đất ở tốc độ 500 miles per hour ... bể nát trên cánh đồng ngoại ô gần Shanksville ở phía tây của Pennsylvinia lúc 10:10 sáng ... cả 44 người trên máy bay đều bị chết .. mục tiêu mà nó muốn nhắm tới chưa rỏ là ở đâu , nhưng dự đoán có thể là the White house, hay là 1 trong những nơi sản xuất bom nguyên tử nằm dọc theo bài biển về phía đông
Reply
#8


Reply
#9






2/8   Hello


3/8   Hello


4/8   Hello  ... phần này có nói tới VN 


5/8   Hello


6/8   Hello 


7/8   Hello


8/8   Hello
Reply
#10
Mặc dù chuyện đâ xảy ra khá lâu,  coi lai vẫn đau lòng hả chi. Crying-face4

Reply
#11
Blessed & lucky có khác biệt ko chị?
Reply
#12
(2019-10-09, 08:50 PM)Be 3 Wrote: Mặc dù chuyện đâ xảy ra khá lâu,  coi lai vẫn đau lòng hả chi. Crying-face4

yeah Bé 3

ko phải chỉ người Mỹ đau lòng thôi .. mà Vân nghỉ .. quốc tế cũng đau lòng cho chuyện này xảy ra 

con người đôi khi tàn nhẫn tới mức độ mình ko thể nào mường tượng nỗi  :loudly-crying-face4:
Reply
#13
(2019-10-09, 09:00 PM)Vâng Wrote: Blessed & luck có khác biệt ko chị?

blessed là chúc phước

luck là may mắn

Vân không hiểu Vâng muốn nói gì ở đây



hay ý Vâng nói .. người thoát nạn là được blessed ??? hay luck ??

- nếu được blessed , thì người ta không khóc .. nhưng Vân nghĩ , những người ảnh hưởng trong vụ này , dù sống , hay chết  :loudly-crying-face4: , họ cũng khóc 

- luck thì ... thiệt ra , Vân got a message từ Pastor của Vân .. he không có tin vào Luck .. Vân cũng không tin vào Luck luôn




MỌI CHUYỆN XẢY RA TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , TỪ NHỎ TỚI LỚN , ĐỀU CÓ BÀN TAY CHUÁ SẮP ĐẶT SẲN CẢ ... NÊN KHÔNG THỂ NÀO GỌI LÀ "LUCK" , NGHE GIỐNG NHƯ NÓ XẢY RA 1 CÁCH NGẨU NHIÊN , BẤT NGỜ ??


(đôi khi chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại cho chuyện này xảy ra , hay không cho chuyện kia xảy ra ... Sự hiểu biết của mình cứ như cái ly .. trong khi sự hiểu biết của Chúa như đại dương .. làm sao cái ly có thể chứa hết được nước trong đại dương ... NÊN LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ HIỂU .. TẠI SAO CHUÁ CHO CHUYỆN NÀY XẢY RA , HAY KHÔNG CHO CHUYỆN KIA XẢY RA)




Ê sai 45:7

Ấy chính ta là Ðấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Ðức Giê-hô-va, là mọi sự đó.



Ê sai 46:10

10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.



****


có thể những người thoát chết , họ được Chúa khuyên họ nên đi con đường khác , để tránh tai nạn trước mắt , chứ không có luck hay không luck gì ở đây cả ??




Thi thiên 16:7

Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va, là Ðấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi



Thi thiên 32:8

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.





Thi thiên 33:11

11 Mưu của Ðức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.















Rô ma 11

33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?

35 Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.






những lúc question về đời sống .. tại sao chuyện này xảy ra , tại sao chuyện kia xảy ra ... Vân thường hay nhớ tới đoạn Kinh thánh này

33 Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God!

    How unsearchable his judgments,

    and his paths beyond tracing out!

34 “Who has known the mind of the Lord?

    Or who has been his counselor?”

35 “Who has ever given to God,

    that God should repay them?”

36 For from him and through him and for him are all things.
    To him be the glory forever! Amen.
Reply
#14


Reply
#15


Reply