Anh quê xưa ơi
#1
Khờ đi bụi đời còn anh đi đâu mà đễ nhà lạnh quá .... không ai thỗi lữa thắp đèn.... về nhà tối thui sợ ma quá ....

Anh đễ cho tiên anh Nhiều Chuyện đi lang thang lạc vào cõi tiên 

Khờ bắt đền .... bắt đền ...  Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Anh Quê Xưa ,

Khi nào anh gạo thỗi thành cơm thì anh nhớ mời Khờ ăn cơm với nha 

Please Please Please Mong lắm thay
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Dà ... Quê Quá tui chỉ muốn nhắn với cô Khờ, tui nghe đồn ông Quê Xưa đã khăn gói quả mướp lên đường xa đi tìm vàng một thời gian. Nhưng tui sẽ gửi thư báo cho ổng biêt là có cô Khờ hỏi thăm, nhân tiện xin cám dỗ, ủa lộn cám ơn cô Khờ. Cái máy iPhone này suggest mấy chữ thiệt là tầm bậy.

Xin cô Khờ cho hỏi thổi gạo thành cơm nghĩa là siêu tui xin thắc mắc nghĩ hoài không ra?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
(2019-10-08, 05:19 PM)QueQua Wrote: Dà ... Quê Quá tui chỉ muốn nhắn với cô Khờ, tui nghe đồn ông Quê Xưa đã khăn gói quả mướp lên đường xa đi tìm vàng một thời gian. Nhưng tui sẽ gửi thư báo cho ổng biêt là có cô Khờ hỏi thăm, nhân tiện xin cám dỗ, ủa lộn cám ơn cô Khờ. Cái máy iPhone này suggest mấy chữ thiệt là tầm bậy.

Xin cô Khờ cho hỏi thổi gạo thành cơm nghĩa là siêu tui xin thắc mắc nghĩ hoài không ra?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khờ xin được cám dỗ anh Quê Quá ..... í lộn anh quê xưa .... í lộn nữa là xin được cám ơn  Rollin Rollin Me like you rồi đó nha ....

Khờ cám ơn anh Quê Quá đã chuyễn lời dùm .... nhưng mà Khờ chĩ thích anh quê xưa .... còn anh Quê Quá làm Khờ sợ ... thấy ãnh là chân run miệng 2 hàm răng cạp cạp cọc cọc răng đấu võ boxing kêu long cóc ... Rollin

Khờ tiên em xin nhờ anh Quê Quá nhắn cho anh quê xưa như vậy dùm đễ tõ lòng trung thành cũa Khờ 1 lòng 1 dạ muốn ăn cơm do anh quê xưa cong đít lên  thỗi lữa ..... mắt tèm nhem vì khói .... khói đen khói trắng xì hết  Rollin Đễ nấu nồi cơm
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Bớ anh quê xưa ơi ...

Năm nay bầy vịt cũa anh có được mùa không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-10-08, 05:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ xin được cám dỗ anh Quê Quá ..... í lộn anh quê xưa .... í lộn nữa là xin được cám ơn  Rollin Rollin Me like you rồi đó nha ....

Khờ cám ơn anh Quê Quá đã chuyễn lời dùm .... nhưng mà Khờ chĩ thích anh quê xưa .... còn anh Quê Quá làm Khờ sợ ... thấy ãnh là chân run miệng 2 hàm răng cạp cạp cọc cọc răng đấu võ boxing kêu long cóc ... Rollin

Khờ tiên em xin nhờ anh Quê Quá nhắn cho anh quê xưa như vậy dùm đễ tõ lòng trung thành cũa Khờ 1 lòng 1 dạ muốn ăn cơm do anh quê xưa cong đít lên  thỗi lữa ..... mắt tèm nhem vì khói .... khói đen khói trắng xì hết  Rollin Đễ nấu nồi cơm

Trong khi chờ đợi anh quê xưa đãi vàng dìa,  quê quá xin được tạm thời trả lời bé Khờ nhé. Xin Khờ đừng cám dổ anh quê quá, vì anh quê quá dể bị dụ dổ lắm ... mà lỡ Khờ dụ anh quê quá rồi anh quê quá ... ô cơ !  .. Thì Khờ làm sao dụ anh quê xưa được ... ?  Rollin

Cám ơn Khờ nói anh Quê Quá đã làm Khờ sợ ... Thấy tui là chân run run ... 2 hàm răng đánh lộc cộc giống Halloween.  Làm anh quê quá cảm thấy mình thiệt là vô cùng  nguy hiểm ... Me cũng like you rồi đó nha ... híc híc ...  Khỏi cần hoá trang Halloween này ...

Hồi nào tới giờ lên mạng bao lâu, quê quá tui chưa thấy Khờ sợ ai .. Vậy xin hỏi Khờ có sợ thiệt hông? Khai mau cho tui mừng ... Chắc Khờ nói thiệt không nói giởn phởi ham, sao tui nghi quá ... 
Nếu bi giờ nhỡ anh quê quá vo gạo thổi lửa nấu cơm nhà lầu mời Khờ ăn thì Khờ có ăn hông?  Hay là nhất định phải cơm nhà nghèo ông kia nấu ??  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#7
anh Quê Quá ,

trước tiên cho Khờ xin lỗi là không nói rõ cái sợ cũa Khờ ......hheehhehe
Khờ sợ anh QueQua là nỗi sợ như là 1 phạm nhân đứng trước quan toà trong toà án ...chứ không phải nỗi sợ khi nhìn thấy bộ xương trắng bóc đứng sau cái màng nhện .... Rollin Rollin

còn cái vụ nhà lâu cao ...ăn cơm ngon ....hương cao mỹ vị ...êu ơi ...sao tâm hồn lao xao ......con tim run bạo .... lòng chung thuỹ chao đão ....nỗi lòng cồn cào ....đầu óc xốn xao ......lập trường leo rào ......trời ơi khó xữ quá .....miệng Khờ thì muốn 1 lòng chung thuỹ với anh quê xưa với nồi cơm đất kho quẹt rau muống luộc ....mà sao trong lòng lại ham muốn cái nhà lầu với nồi cơm điên ......với bào ngư vi cá ....ỗ yến 1 mâm .... tắm bằng bia rượu ......thiệt là đau khỗ quá ....cái đồ con Khờ có đầu óc xấu xa không chịu làm theo cái miệng lời nói .....Khờ hận anh Quê Quá .....ehheheeehehheehe ...Khờ hận nồi cơm điện ....: Rollin me like you ... me one to meat you rồi đó nha  Rollin
nhịn nhịn ........ thôi Khờ bấm bụng chờ nồi cơm đất cũa anh quê xưa thôi .....mà Khờ nghi quá ...không biết phãi anh quê xưalẫm cẫm quên đường về không hay là đi đãi vàng thiệt .....? chắc là quên chìa khoá vào nhà rồi hahahahahaha
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-10-13, 08:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh Quê Quá ,

trước tiên cho Khờ xin lỗi là không nói rõ cái sợ cũa Khờ ......hheehhehe
Khờ sợ anh QueQua là nỗi sợ như là 1 phạm nhân đứng trước quan toà trong toà án ...chứ không phải nỗi sợ khi nhìn thấy bộ xương trắng bóc đứng sau cái màng nhện .... Rollin Rollin

còn cái vụ nhà lâu cao ...ăn cơm ngon ....hương cao mỹ vị ...êu ơi ...sao tâm hồn lao xao ......con tim run bạo .... lòng chung thuỹ chao đão ....nỗi lòng cồn cào ....đầu óc xốn xao ......lập trường leo rào ......trời ơi khó xữ quá .....miệng Khờ thì muốn 1 lòng chung thuỹ với anh quê xưa với nồi cơm đất kho quẹt rau muống luộc ....mà sao trong lòng lại ham muốn cái nhà lầu với nồi cơm điên ......với bào ngư vi cá ....ỗ yến 1 mâm .... tắm bằng bia rượu ......thiệt là đau khỗ quá ....cái đồ con Khờ có đầu óc xấu xa không chịu làm theo cái miệng lời nói .....Khờ hận anh Quê Quá .....ehheheeehehheehe ...Khờ hận nồi cơm điện ....: Rollin me like you ... me one to meat you rồi đó nha  Rollin
nhịn nhịn ........ thôi Khờ bấm bụng chờ nồi cơm đất cũa anh quê xưa thôi .....mà Khờ nghi quá ...không biết phãi anh quê xưalẫm cẫm quên đường về không hay là đi đãi vàng thiệt .....? chắc là quên chìa khoá vào nhà rồi hahahahahaha

Chèn,  Khờ mà sợ anh Quê Quá như phạm nhân đứng trước quan toà thì dường như là Khờ sợ hơi ... ngược đời rồi. 
Vì anh quê là người tội lổi giống như ... phạm nhân vậy đó.  Hoặc là ngược lại anh quê quá gặp Khờ thì anh quê quá ... sợ ... vì rủi Khờ nghiêm quá  ... thì đúng hơn [Image: face-with-rolling-eyes4.png]  ,  nhưng thôi bỏ chuyện đó qua đi. 

Như vậy là Khờ hứa với anh Quê Quá rồi phải hông? Khờ thít ăn cơm nhà lầu nhiều từng với cao lương mỹ vị ... hì ... (đã lở khuyến mãi rồi thì mình phải khuyến mãi hoành cháng luôn )... 

Dè, ... Khờ mún thứ gì có thứ đó ... không những ăn nồi cơm điện , mà bây giờ còn có nồi cơm IP, rồi mì bào ngư vi cá với tôm hùm lobster 24 gói, ổ yến một mâm, yến sào chính hãng ngân nhĩ wonderfarm một thùng. bia gụ uống thoả thuê bơi lội ...  Chịu không?

Bây giờ chỉ cân Khờ nói một lời ... là gặp anh quê xưa thì Khờ ... xì .. một tiếng xong rồi nói là không thích ăn cơm niiêu nồi đất nấu cũi than và kho quẹt nữa ... vì nồi cơm điện và IP ăn ngon hơn mà lẹ hơn ... còn chờ cơm niêu lâu wá hà nên không "work" ... hihi ....
Reply
#9
(2019-10-15, 05:55 PM)QueQua Wrote: Chèn,  Khờ mà sợ anh Quê Quá như phạm nhân đứng trước quan toà thì dường như là Khờ sợ hơi ... ngược đời rồi. 
Vì anh quê là người tội lổi giống như ... phạm nhân vậy đó.  Hoặc là ngược lại anh quê quá gặp Khờ thì anh quê quá ... sợ ... vì rủi Khờ nghiêm quá  ... thì đúng hơn [Image: face-with-rolling-eyes4.png]  ,  nhưng thôi bỏ chuyện đó qua đi. 

Như vậy là Khờ hứa với anh Quê Quá rồi phải hông? Khờ thít ăn cơm nhà lầu nhiều từng với cao lương mỹ vị ... hì ... (đã lở khuyến mãi rồi thì mình phải khuyến mãi hoành cháng luôn )... 

Dè, ... Khờ mún thứ gì có thứ đó ... không những ăn nồi cơm điện , mà bây giờ còn có nồi cơm IP, rồi mì bào ngư vi cá với tôm hùm lobster 24 gói, ổ yến một mâm, yến sào chính hãng ngân nhĩ wonderfarm một thùng. bia gụ uống thoả thuê bơi lội ...  Chịu không?

Bây giờ chỉ cân Khờ nói một lời ... là gặp anh quê xưa thì Khờ ... xì .. một tiếng xong rồi nói là không thích ăn cơm niiêu nồi đất nấu cũi than và kho quẹt nữa ... vì nồi cơm điện và IP ăn ngon hơn mà lẹ hơn ... còn chờ cơm niêu lâu wá hà nên không "work" ... hihi ....

Rollin Rollin 

Cười cái khúc .... Khờ nghiêm ....làm anh Quê sợ đó ... Khờ biết anh Quê bị ấn tượng Wen n Y luôn đó nha 

Lúc đó Khờ nín thỡ làm nghiêm  Rollin 

Nghĩ lại vẫn tức cười  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply