Trọn tốt trọn lành
#1
“Các con phải nên trọn lành như cha trên trời là đấng trọn lành” (Mt 5:48),

dĩ nhiên một điều không ai có thể làm được.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Tám Mối Phúc Thật .

Thứ nhất:
Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai:
Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba:
Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn:
Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm:
Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu:
Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy:
Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám:
Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.




The Eight Beatitudes

1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
2. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted.
3. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
4. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
6. Blessed are the pure of heart, for they shall see God.
7. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
8. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN:


Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
English version of Mười Điều Răn


Ten Commandments
1. I am the Lord, your God. You shall not have other gods besides me.
2. You shall not take the name of the Lord, your God in vain.
3. Remember to keep holy the Sabbath day.
4. Honor your father and mother.
5. You shall not kill.
6. You shall not commit adultery.
7. You shall not steal.
8. You shall not bear false witness against your neighbor.
9. You shall not covet your neighbor’s wife.
10. You shall not covet your neighbor’s goods.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
ĐTC:CUỘC SỐNG CÓ GIÁ TRỊ KHI BIẾT TRAO BAN

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta ,  Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta suy niệm về bốn nhân vật trong cái chết của thánh Gioan Baotixita: một vị vua hư hỏng, thiếu quyết đoán, một người phụ nữ độc ác thù hận, một vũ công phù phiếm và một ngôn sứ bị chặt đầu ngay trong nhà giam. Đó là người nam lớn nhất được sinh ra bởi một người nữ, là người đã trở nên nhỏ đi để Chúa Giêsu được lớn lên.

Việc tử đạo của thánh Gioan Baotixita là một lời chứng cao cả: cuộc sống có giá trị chỉ khi biết trao ban cho người khác trong tình yêu, trong sự thật, ngay trong đời sống thường ngày, trong gia đình. Chúng ta cần mở rộng con tim để Chúa nói với chúng tan ngang qua bốn nhân vật nơi cái chết của thánh Gioan.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
chính vì Kính Chúa yêu người


chính vì mở lòng 




mà Vân muốn tìm hiểu tại sao cái lưỡi này lại bị đau thương như vậy ??


YÊU NGƯỜI , MÀ VÂN KHÔNG TIN CON NGƯỜI NÊN ABUSE CON NGƯỜI



[Image: mau-thanh-chua.jpg]
Reply
#7
(2019-10-19, 10:47 AM)tuyetvan Wrote: chính vì Kính Chúa yêu người


chính vì mở lòng 


mà Vân muốn tìm hiểu tại sao cái lưỡi này lại bị đau thương như vậy ??



[Image: mau-thanh-chua.jpg]

Khờ là người làm cho người phụ nữ này bị vậy hã chị Tuyết Vân ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
CG làm


CG làm chuyện này ?? hay ai làm ??


cái mà gọi là ... RƯỚC LỄ TRÊN LƯỠI


what the heck is that ??
Reply
#9
(2019-10-19, 10:51 AM)tuyetvan Wrote: CG làm


CG làm chuyện này ?? hay ai làm ??

Người nào làm thì chị đi tìm hiễu nơi người đó ... khi tìm hiẽu nên nghe cã từ 2 phía ... rõ nguộn nghành câu chuyện rồi mới nên phát biễu ... tránh trường hợp bịa chuyện thêm bớt thì mang tội ....

Hoặc phát biễu không đúng sự thật thì mang tiếng thiên vị hoặc bị chữi dốt mà thích thưa thốt thì tội nghiệp ...

Khờ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
tìm hiểu cả từ 2 phía .. đúng

Vân biạ chuyện gì ?? Khờ nói đi 

tại sao Vân hỏi về cái lưỡi .. mà ko ai trả lời ?? làm giống như là ... bí mật , phải giữ kín ??

buồn cười .. người ta hỏi thì không trả lời ... rồi kêu người ta tìm hiểu ... UẢ , HỎI KHÔNG PHẢI LÀ TÌM HIỂU SAO ?? 

CHỨ HỎI LÀ GÌ ?? 

KHÔNG TRẢ LỜI , RỒI KÊU NGƯỜI TA TÌM HIỂU ??

WHAT THE HECK ??




ok ... phía Khờ .. Khờ nói trước đi

không lẽ là CG , Khờ không biết chuyện .. RƯỚC LỄ TRÊN LƯỠI ??
Reply
#11
(2019-10-19, 10:56 AM)tuyetvan Wrote: tìm hiểu cả từ 2 phía .. đúng


ok ... phía Khờ .. Khờ nói trước đi

không lẽ là CG , Khờ không biết chuyện .. RƯỚC LỄ TRÊN LƯỠI ??

Phía Khờ ? 

Khờ đâu phãi là người phụ nữ trong hình chị Tuyết Vân đem vào đây trên kia 
Khờ cũng không phãi người tham gia vào việc cũa họ làm
Khờ cũng không tận mắt chứng kiến ...

Còn việc rước lễ trên lưỡi ... từ nhõ khi đi học giáo lý ... các sơ có dạy ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
DẠY GÌ ???

VỀ VIỆC NÀY ???
Reply
#13
(2019-10-19, 11:02 AM)tuyetvan Wrote: DẠY GÌ ???

VỀ VIỆC NÀY ???

Chị muốn biết thì chị vào nhà dòng hõi mấy sơ đi ...

Khờ chĩ biết lúc đó còn nhõ mấy sơ kêu đứng xếp hàng chấp tay đến lượt mình thì há miếng le lưỡi rồi rước lễ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
le lưởi ??


rồi chuyện gì kế tiếp ?? tại sao cái lưỡi lại bị như vậy ??
Reply
#15
Chị Tuyết Vân đọc kinh thánh nhiều ... kinh thánh nằm trong bụng ....
Thật ra chị nưốt hết chữ rồi thãi ra ngoài hay là chị điều khiễn cho chữ trong kinh thánh chạy theo các dây thần kinh rồi múa may trong óc ? 

Vận chuyễn trong người và dữ chúng lại nơi cần cất dấu ....

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply