Đèn cầy
#1
Big Grin 
[Image: 8ddebd44-f8e8-4d9d-9e9f-c5b3d0fd004a]
Thấy chồng đi làm về, vợ chạy ngay ra đón, hôn một cái vào má và thỏ thẻ :
- Anh ơi, em "trễ" hai tháng rồi, chắc chúng ta sắp có em bé.
Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm cha... , tối đó hai vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.
Sáng hôm sau, người chồng đi làm, người vợ ở nhà một mình, thì có một anh nhân viên thu tiền điện đến bấm chuông. Người vợ ra mở cửa và hỏi :
-Có chuyện gì vậy anh?
-À không , tôi đến đây chỉ để báo cho chị biết là chị đã trễ hai tháng rồi !"
Người vợ há hốc : - “Hả ! Sao anh lại biết ? “
- Chị đừng cố tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, chị trễ dù một tuần chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi trễ đến hai tháng như vậy !
Quá hoảng sợ, người vợ vội nói " thôi đợi chồng tôi về nói chuyện với các anh !" rồi đóng sập cửa lại.
Sáng hôm sau người chồng đến ngay công ty điện lực và tìm gặp anh nhân viên hôm trước, gằn giọng nói :"Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?"
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa
Người chồng nghĩ đang bị hắn tống tiền , nên càng thêm tức giận:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của anh thôi – người nhân viên thu tiền nghiêm giọng.
Người chồng há hốc miệng: "Cắt rồi vợ tôi … biết làm sao ? "
- Kêu chị ta lấy cây đèn cầy xài đỡ vậy !
St.

Reply
#2
Lol Rollin

Reply