Đời có vay có trả
#16
Ông Tu đạo Wrote:Chuyện có vay có trả đó là sự tự nhiên thôi ...

Chình vì thế luật pháp  do con người sáng chế ra là cũng dựa theo nguyên lý này ....mà thôi .

Gieo quả giết người thì phải gạt quả báo bị án chung thân hay án tử hình thôi  .

Khi thoát pháp lý thì còn vòng lưới thứ nhì đó là vòng lưới Đấng Tối cao thả xuống ...Chính Đấng nầy quyết định cho bị gì, bị nọ ... Và khi thoát cái lưới nầy thì còn cai lưới khác nữa ...Đó  lưới  "Di chuyền cho đến đời con cháu sau này" ..

Cho nên  khi ông tu đạo này gặp bất cứ ai mà bầy đặt ba xí ba tú hỏng tin vào cái thứ  " What goes around comes around " thì ông TD chỉ còn biết nói thẳng vào mặt chớ biết làm sao đây :

"Mày có quyền hỏng tin vào Thuyết : Có vay có trả ...nhưng tao cảnh cáo trước , nếu mày có tâm địa thèm tán tao 1 cái bạt tay, thì tao có quyền danh chánh ngôn thuận in the name of "What goes around comes around " tán lại mày 2 cái bạt tay, trong đó có 1 cái bạt tay tính tiền lời , như mày mượn  $$$$ tụi nhà  bank để mua xe , mua nhà đó mầy ..."

Sau khi nói xong thì người đó có quyền đi tìm ai kc  hành hạ, chơi lườn , chơi lấn ...vv mà làm chuuyện có vay lại chả thèm muốn có trả đới với nguòi khác ,..đó là chuyện của người đó ... còn mình thì nói thẳng ra như thế rồi, vì dễ hiểu mình tin vào sự quả báo,nên mình áp dụng từng chữ của câu :

Đời có vay có trả lẩn tiền lời đó mà

Anh KoKu của tui mà cũng "Tu Đạo" nữa sao trời????? Ông có mà tu keo! Smiling-face-with-halo4

Reply
#17
3 xi 3 tu,

Ai tán má trái thì fải đưa má phải cho nó tán đủ bộ.!!!
Reply
#18
(2019-09-25, 06:22 PM)tuyetvan Wrote: oh, ok , chị hiểu em nói rồi 


Kinh thánh có nói câu này đó em


Ga la ti 6


Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Chúa chết cho tội lỗi mình vào ngày phán xét ... mình không bị ném vào địa ngục 


Nhưng ... những bảo gì mình gieo ... thì mình sẻ gặt đó em





em ra đường , em đánh người ta

gặp người hiền , thì em ok

nhưng em đi đêm có ngày gặp ma .... một hôm em đánh lộn người , thì em sẻ biết chuyện gì xảy ra 

Câu màu đỏ, rất chỉnh vì sao ?

Vì  ngoài đời đã chứng minh chính tụi Chinese công khoái đánh hay cú đầu tụi Cộng sản Hanoi đó sao ?  Nhưng tụi nó rất khôn hỏng dám đi đêm có ngày gặp chú Sam mà thôi ..... gặp chú Sam mà dám thoi hay dọng chú bể quai hàm  thì chú cho quả báo dọng lại những thứ hỏng biết cái thứ gì nữa đây .. .. bài học này thử hỏi tụi nuớc mặt trời mọc điii ...tụi nó sẽ trả lời cho mà coi để biết thế nào là bóng ma chú Sam nó ghê rợn cở nào trên chính trường Quốc tế nhá.... :dance: :dance:
Reply
#19
(2019-10-05, 01:45 PM)BaEch Wrote: Anh KoKu của tui mà cũng "Tu Đạo" nữa sao trời????? Ông có mà tu keo!  Smiling-face-with-halo4

Chuyện 3 Ếch nhiễm văn phong của cha Koku nào đó  là chuyện riêng tư của 3 Ếch nhé ... nhưng thằng chả có chữ Yukai đằng sau là thằng chả đi đến cảnh giới tu đạo nhé bạn 3 Ếch.. Rollin Rollin
Reply
#20
(2019-10-05, 01:48 PM)Vâng Wrote: 3 xi 3 tu,

Ai tán má trái thì fải đưa má phải cho nó tán đủ bộ.!!!

Đó chỉ là câu dựa trên những ai có thú  vui lấy sự đau gò má làm niềm vui Orgasm mà thôi ...

Nếu ai hỏng tìn cứ làm cái test này đi há ...

Đi vế VN thấy tụi làm việc trong phi trường có gương mặt thấy ghét quá..thì cứ tự tiện cho chúng 1 cái bạt tay nẩy lữa xem kết quả ra sao ? Coi chúng  có bị hội chứng dựa trên niềm đau đớn gò má mà khoái chí ưởn cái gò má khác cho mình tán cái bóp tiếp khg ?

A)  Nếu chứng ưỡn gò má phải,... thì quả thật chúng đã theo giáo phái "Ai tán má trái thì fải đưa má phải cho nó tán đủ bộ" rồi ..

B) Nếu chúng hỏng thèm ưởn gò má phải ra cho mình tán chúng ...mà còn tán bốp bốpp lia lịa lại chúng ta chứng tỏ chúng là thứ vô thần rồi nhá..
Reply
#21
Vân chỉ có ý kiến về chuyện ... tát má phải , đưa má trái ra cho tát luôn .. là thế này 


mấy bạn phải làm thí nghiệm , mới hiểu được ý Vân ở đây nhá

Mat 5:39

39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;


- thí nghiệm tỉ dụ ... bạn thuận tay phải 

- bạn tát người đối diện .. bạn đưa tay phải lên .. bạn tát má bên TRÁI của người đó




nhưng tại sao Kinh thánh xác định rành mạch má bên HỮU ??? hay má bên PHẢI ??

- vỉ đây không phải là 1 cái tát bình thường

- mà đây là 1 cái tát CỐ TÌNH 

- người đó dĩ nhiên mạnh tay phải ... sẻ đưa tay phải lên ... nhưng thay vì tát bình thường má TRÁI .. thì họ tát bằng "cái mu bàn tay ???  ConfusedNGƯỢC vào má PHẢI của người kia 





THE POINT LÀ GÌ ??

KHI NGƯỜI TA ĐẢ CỐ TÌNH TẤN CÔNG MÌNH , CHỨ KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH GẶP NHAU TRÊN PHỐ

THÌ .... KHÔNG CÓ CÁCH NÀO .. MÌNH TRÁNH ĐƯỢC QUẢ ĐẤM CUẢ NGƯỜI TA CẢ

QUẢ ĐẤM ĐÓ SẺ ĐI THẲNG VÀO MÌNH .... GIỐNG NHƯ VIÊN ĐẠN NHẮM THẲNG VÀO TÊN TỬ TỘI   Rollin



[Image: firing-squad.png]
Reply
#22
(2019-10-05, 05:39 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ có ý kiến về chuyện ... tát má phải , đưa má trái ra cho tát luôn .. là thế này 


mấy bạn phải làm thí nghiệm , mới hiểu được ý Vân ở đây nhá

Mat 5:39

39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;


- thí nghiệm tỉ dụ ... bạn thuận tay phải 

- bạn tát người đối diện .. bạn đưa tay phải lên .. bạn tát má bên TRÁI của người đó




nhưng tại sao Kinh thánh xác định rành mạch má bên HỮU ??? hay má bên PHẢI ??

- vỉ đây không phải là 1 cái tát bình thường

- mà đây là 1 cái tát CỐ TÌNH 

- người đó dĩ nhiên mạnh tay phải ... sẻ đưa tay phải lên ... nhưng thay vì tát bình thường má TRÁI .. thì họ tát bằng "cái mu bàn tay ???  ConfusedNGƯỢC vào má PHẢI của người kia 





THE POINT LÀ GÌ ??

KHI NGƯỜI TA ĐẢ CỐ TÌNH TẤN CÔNG MÌNH , CHỨ KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH GẶP NHAU TRÊN PHỐ

THÌ .... KHÔNG CÓ CÁCH NÀO .. MÌNH TRÁNH ĐƯỢC QUẢ ĐẤM CUẢ NGƯỜI TA CẢ

QUẢ ĐẤM ĐÓ SẺ ĐI THẲNG VÀO MÌNH .... GIỐNG NHƯ VIÊN ĐẠN NHẮM THẲNG VÀO TÊN TỬ TỘI   Rollin



[Image: firing-squad.png]
Giảng đạo dở ẹt , vậy cũng giảng hoài trong Vb, tui chỉ thấy ngoài đờii có hiện tượng :

Ai bóp dzú hữu thì  có thể họ đưa luôn dzú tả cho bóp luôn .

Chớ ngoài đời tui chưa thấy , 1 ai đưa cả hai má cho bị tát cả ...

Tụi Al Queada (thứ dữ tợn nhen ) mới cho 1 cái tát 9-11 vào gò má bên Phải (vùng EAst Coast) của chú Sam , thế chú Sam có đưa tiếp gò má bên Trái

Los Angeles cho tụi AQ vả tiếp khg ? Nên nhớ chú Sam rất thuộc bài Kinh thánh Tin Lành nhé..chẵng những chú hỏng thèm đưa gò mà LA ra cho vả tiếp mà còn nuôi mộng vả 1 cú thật động trời tá hoả tam tinh vào gỏ má Bin laden đó ..cho Bin Laden thấy nổi đôm đóm luôn  .

Dĩ nhiên theo tôn giáo có những câu như vậy là với mục đích  tốt dạy dổ con người có tính nhường nhịn , tha thứ , chịu đựng ..vv .

Nhưng khg nên xài từ "vả gò má" vì đó là hành động có tính cách bạo động hạ nhục người ta ..phải dùng như thế này mới chuẩn :

Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dâm dê. Trái lại, nếu ai sờ bóp mông bên hữu ngươi, hãy đưa mông bên kia cho họ luôn;

===> Vậy mới chuẩn cơ ...thiên hạ sẽ rủ nhau theo tôn giáo đo rất nhiều cơ ... tại sao ?

Tại vì trong sự sờ bóp mông hỏng có sự hạ nhục như vả gò má, mà nói lên nhiều ý nghĩa tuỳ theo thực tế mội trường đó thế nào, vả lại bóp mông như đem lại một sư đánh bóp Free, làm cho máu huyết lưu thông nhịp nhàng vào các tế bào ở đôi mông, và giúp cho mông mau phát triển đẩy đà hơn ... đúng theo tinh thần đem lại "mưu cầu hanh phúc" cho lòai nguời chớ hỏng phải tinh thần hạ nhục nhé .

vài  lời góp ý cúa bác Ba Phi ...
Reply
#23
Bác Ba Phi Wrote:Ai bóp dzú hữu thì  có thể họ đưa luôn dzú tả cho bóp luôn .
vài  lời góp ý cúa bác Ba Phi ...

Tui xin theo vô đạo của bác Ba Phi Rollin

Reply
#24
(2019-10-06, 08:40 PM)BaEch Wrote: Tui xin theo vô đạo của bác Ba Phi  Rollin

Đệ tử "có dám có chơi có chịu kg" mà  bầy đặt đòi theo đạo  này chứ hả ...

Đệ tử muốn theo đạo này phải qua kỳ thi vòng loại coi pass khg ? 

Tức là phải chứng minh có tâm  "nhường nhịn" kiểu :

Ai sờ bóp dzú hửu , ta phải đưa dzú tả cho bị bop luôn ...
Reply
#25
theo Vân biết cái vụ tát má phải má trái  gì đó ... chỉ nói lên cái ý "cố tình" hay "không cố tình"


nếu người ta đả "cố tình" ... thì mình khó mà đở được ... tỉ dụ , nếu ai "cố tình' ghét mình rồi , vì 1 nguyên nhân nào đó ... thì mình không có cách nào làm cho người ta thương mình được ... nên miễn ngồi suy nghĩ "làm sao cho người ta thương mình đây" Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


còn nếu người ta "không cố tình" .. tỉ dụ , mình nói 1 cái gì đó làm người ta buồn ... nhưng vì "vô tình" , nên cái buồn đó của người ta có thể come , go went gone  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



***


còn chuyện quốc gia , thì là 1 vấn đề khác nữa

Kinh thánh cũng cho thấy nhiều lần quốc gia có chiến tranh với nhau ... thì chuyện chiến tranh giữa 2 nước "hình như" không có dính tới chuyện tát má trái má phải



***


còn bạn nói cái gì .. bóp mông đó .... Vân nghĩ , bóp mông cũng dể dẫn tới bị tát má lắm 

đường nào cũng đi về La mả cả đó mà ... đường nào cũng dẩn về .. bị tát má cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply