Đời có vay có trả
#1


Reply
#2


Reply
#3


Reply
#4


Reply
#5
Vậy việc Chúa chết vô ý nghĩa hả chị?
Reply
#6
oh, ok , chị hiểu em nói rồi 


Kinh thánh có nói câu này đó em


Ga la ti 6


Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Chúa chết cho tội lỗi mình vào ngày phán xét ... mình không bị ném vào địa ngục 


Nhưng ... những bảo gì mình gieo ... thì mình sẻ gặt đó em





em ra đường , em đánh người ta

gặp người hiền , thì em ok

nhưng em đi đêm có ngày gặp ma .... một hôm em đánh lộn người , thì em sẻ biết chuyện gì xảy ra 
Reply
#7
Em cứ ngỡ chị có Đức tin nặng lắm trớ, ai dè thua xa “ông chối Chúa 3 lần”
Reply
#8
Châm ngôn 11:18

18 Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo đều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.





Châm ngôn 22:8

Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa; Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi.



Châm ngôn 1:31

31 Vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, Và được no nê mưu chước của mình riêng.




2 Cô rinh tô 5:9-10

Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.

10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Ðấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.
Reply
#9
là sao ???

chị nói theo Kinh thánh 

em nói gì chị ko hiểu  :thinking-face4:



em thấy chị nói sai chổ nào , thì em nói thẳng vào đi .... không cần phải lấp lấp ló ló  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#10
em có nghe qua câu

không có lữa , thì sao có khói không ???



mình cứ đi đốt lữa ... rồi mình ngồi đó cằn nhằn ... uhmmmm tại sao lại cứ có khói  


một điều rất dể hiểu .. chị nghĩ em cũng thừa sức để hiểu  ..................... right ??



nếu mình không đốt lữa .. thi còn cằn nhằn được

nhưng mình cũng đi đốt lữa .. cằn nhằn trên cơ sở  gì ??
Reply
#11
hay em tưỡng 



Chúa chết cho mình 


rồi mình tha hồ đi gieo bảo ?? mà không gặt ??



uhoh ... em phải coi lại .. sự suy nghĩ của em có dựa trên cơ sở nào không nhá


Kinh thánh .. và những sự việc xảy ra trong đời sống ... không hề nói như vậy 
Reply
#12
tiếng anh có nhiều câu tục ngữ hay cho mình coi lắm ... tỉ dụ như 2 câu này



As you make your bed, so you must lie upon it

you have to suffer the consequences of what you do

example

- you were the one who chose these house painters  because they were cheap . I told you they would do a terrible job ... You made your bed , now you have to lie in it




As you sow , so shall you reap

if you behave well, good things will happen to you

ìf you behave badly , bad things will happen to you


example 

- you should stop being so cruel to other people . As you sow , so shall you reap
Reply
#13


Reply
#14
thường thường "giang hồ" nghĩ .. mình đi tới đâu , người ta cũng phải sợ mình .. đứa nào mà ko sợ mình , thì mình chửi nó tới bến




"giang hồ" nghỉ vậy .. nên ai củng phải biết sợ "giang hồ"

cứ thể , "giang hồ" nghĩ mình tha hồ lộng hành






nhưng đôi khi , cần có những người dám có tiếng nói 


để "giang hồ" bỏ bớt đi cái tính côn đồ

chứ xả hội .. nếu ai cũng im lặng sợ "giang hồ" .. thì xả hội đó sẻ trở thành như thế nào
Reply
#15
Chuyện có vay có trả đó là sự tự nhiên thôi ...

Chình vì thế luật pháp  do con người sáng chế ra là cũng dựa theo nguyên lý này ....mà thôi .

Gieo quả giết người thì phải gạt quả báo bị án chung thân hay án tử hình thôi  .

Khi thoát pháp lý thì còn vòng lưới thứ nhì đó là vòng lưới Đấng Tối cao thả xuống ...Chính Đấng nầy quyết định cho bị gì, bị nọ ... Và khi thoát cái lưới nầy thì còn cai lưới khác nữa ...Đó  lưới  "Di chuyền cho đến đời con cháu sau này" ..

Cho nên  khi ông tu đạo này gặp bất cứ ai mà bầy đặt ba xí ba tú hỏng tin vào cái thứ  " What goes around comes around " thì ông TD chỉ còn biết nói thẳng vào mặt chớ biết làm sao đây :

"Mày có quyền hỏng tin vào Thuyết : Có vay có trả ...nhưng tao cảnh cáo trước , nếu mày có tâm địa thèm tán tao 1 cái bạt tay, thì tao có quyền danh chánh ngôn thuận in the name of "What goes around comes around " tán lại mày 2 cái bạt tay, trong đó có 1 cái bạt tay tính tiền lời , như mày mượn  $$$$ tụi nhà  bank để mua xe , mua nhà đó mầy ..."

Sau khi nói xong thì người đó có quyền đi tìm ai kc  hành hạ, chơi lườn , chơi lấn ...vv mà làm chuuyện có vay lại chả thèm muốn có trả đới với nguòi khác ,..đó là chuyện của người đó ... còn mình thì nói thẳng ra như thế rồi, vì dễ hiểu mình tin vào sự quả báo,nên mình áp dụng từng chữ của câu :

Đời có vay có trả lẩn tiền lời đó mà
Reply