Điểm quan trọng Christians cần nhớ
#31
You raise me up




Reply
#32
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lazy Christian









Rollin
Reply
#33
With God , I'm safe




Reply
#34


Reply
#35


Reply
#36


Reply
#37
Dấu chân trên cát





Reply
#38
Hãy tôn vinh Ngài






Reply
#39
13. Thả con tép , bắt con Lobster


[Image: Lobster-Filet-Shrimp-Alternate-042018.jpg]


Trước mắt , mình thấy làm believers , thì mình có ...  "PHẦN THƯỞNG BẢO ĐẢM" TRƯỚC MẮT LÀ "ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG SỐNG ĐỜI ĐỜI BÊN CẠNH CHUÁ" .... con lobster


Nhưng để có được con lobster này ... mình cần phải thả con tép


1. ĐỨC TIN (được dẫn chứng qua HÀNH ĐỘNG LÀ VÂNG LỜI CHUÁ)

2. COI CHUÁ LÀ NUMBER ONE (coi Chúa trên mọi thứ trong đời này ... chứ không phải .... cho Chúa ngồi vào 1 góc kẹt trong trái tim mình , vì mình bận rộn phải "cầu nguyện và cám ơn" đủ thứ trên đời này cả)



***


Chúa kêu mình ... trước khi chọn làm believers .. thì hảy cân nhắc đi

- mình có làm nổi 2 cái này Chúa đòi hỏi mình không ??

- nếu làm nổi ... thì mình được "phần thưởng đời đời"

- nếu không làm nổi .. thì mình mất "phần thưởng đời đời"


as simple as that  banana-skipping-rope-smiley-emoticon





Như vậy , Chúa có đòi hỏi nhiều quá ở mình không ??

Không hề

Mình có quyền tự do lựa chọn ... Chúa không hề ép dầu ép mỡ gì mình cả 

Nên mình đừng có ngồi đó "mè nheo" .... Chúa dỡ cái này , Chúa dỡ cái kia

Trong khi mình là tội nhân , đáng vào địa ngục đời đời .. Chúa Jesus xuống chết thay cho tội lỗi mình .. để mình được vào thiên đàng đời đời (1 con lobster rất to lớn)

Mà mình ở đó "mè nheo" .. sao Chúa đòi hỏi con thế này ?? sao Chúa đòi hỏi con thế kia ?? .. thì mình mới là người "quá đáng" , chứ không phải Chúa 
Reply
#40
Kinh thánh cho đề tài ờ trên



Luca 14:25-35

25 Có đoàn dân đông cùng đi với Ðức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng:

26 Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta.
27 Còn ai không vác thập tự giá mình theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.

28 Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?
29 e khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười,
30 và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được!

31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao?
32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa.

33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta.
34 Muối là giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, thì lấy chi làm cho nó mặn lại được?
35 Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân; người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.





Mat 7:21

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.






Công vụ 16:31

31 Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.




Xuất Ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Reply
#41
có 1 vài điểm Vân cần làm rỏ ở những câu Kinh thánh trên  Hello


- Luca 14:28-32 ... Chúa Jesus nói ... trước khi làm 1 điều gì đó , thì mình hảy lượng sức coi mình có thể làm việc đó được tới nơi tới chốn không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




- Luca 14:26,27,33 ... Chúa Jesus nói ... mình coi Ngài là NUMBER ONE , hơn mọi thứ trên đời này (tại sao ??? bạn hỏi tại sao ???  :thinking-face4: tại vì Ngài đả chết cho mình được vào Thiên đàng , thay vì mình phải bị ném vào địa ngục vì tội lổi của mình .... đó là tại sao)


"ghét" cha mẹ , vợ con , anh em , chị em , chính sự sống mình  ... tại sao Chúa Jesus lại nói như vậy ??? ... Vân không muốn nói dài dòng ở đây , Vân chỉ muốn nói ngắn gọn cho các bạn hiểu 

- nếu mình rơi vào trường hợp cha mẹ , vợ con , anh em , chị em chống đối lại việc mình tin Chúa .. mình chọn ai ?? chọn họ ?? hay chọn Chúa ?? ... nếu mình chọn họ , thì mình không xứng đáng làm believer 

- hay tỉ dụ , có ai nói nếu mình nói "tin Chúa thì chết , không tin Chúa thì sống" ... mình chọn gì ?? sống ?? chết ?? ... nếu mà mình chọn không tin Chúa để giữ mạng sống của mình , thì mình không xứng đáng làm believer





- Công vụ 16:31 ..... chuyện tin Chúa là "personal" ... anh A là believer , anh A được cứu ... vợ anh A là unbeliever , vợ anh A không được cứu ... chứ không có nghĩa ... anh A là believer , anh A được cứu , vợ anh A là unbeliever , nhưng cũng được cứu , no


nhưng cơ hội cho vợ anh A trở thành believer cao & được cứu (vì có anh A là believer .... sẽ cầu nguyện cho vợ mình , và động viên vợ mình trở thành ... BELIEVER)
Reply
#42
sẳn đây , Vân nói về đề tài "cha mẹ" cho chúng ta hiểu Kinh thánh nói gì 



1. Trong 10 điều răn của Chúa ... 4 điều răn đầu là giữa mình & Chúa ... 6 điều răn sau là giữa mình & con người 


thì điều răn đầu tiên trong 6 điều răn này ... điều răn đầu tiên giữa mình & con người ... là phãi ... HIẾU KÍNH CHA MẸ 


got that ??




2. Nhưng tại sao có vài chổ trong Kinh thánh lại nói ... mình chọn cha mẹ hơn chọn Chúa , thì mình không xứng đáng làm believer ???

- mỗi lần mình thấy "kiểu nói chuyện này trong Kinh thánh"

- là mình phải hiểu ....





- KINH THÁNH ĐANG NÓI TRƯỜNG HỢP ... CHA MẸ CHỐNG MÌNH TIN CHUÁ .... THÌ MÌNH CHỌN AI ?? CHA MẸ ?? HAY CHUÁ ??   :thinking-face4:

- nếu chọn cha mẹ , thì mình không xứng đáng làm believer

- còn nếu chọn Chúa , thì mình xứng đáng làm believer ... và cũng xứng đáng lãnh the big lobster ... ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG SỐNG ĐỜI ĐỜI VỚI CHUÁ
Reply
#43
và thêm 1 chuyện Vân muốn nhắc lại lần nữa


1 người tin trong gia đình , thì cả gia đình được cứu ... có đúng không ??



- chuyện tin Chúa là PERSONAL 

- relationship với Chúa là PERSONAL RELATIONSHIP .

- hiểu theo cách này cho dễ ....

anh A tin Chúa , anh A có PERSONAL RELATIONSHIP với Chúa , ngày anh chết , anh vào paradise , Chúa và anh có PERSONAL RELATIONSHIP với nhau 

vợ anh A không tin Chúa , vợ anh A không có PERSONAL RELATIONSHIP với Chúa , ngày vợ anh A chết , vợ anh không được vào paradise , Chúa và vợ anh không có PERSONAL RELATIONSHIP với nhau ...




NHƯNG CƠ HỘI LÀ CƠ HỘI GÌ Ở ĐÂY

- anh A tin Chúa

- anh có thể cầu nguyện cho vợ anh tin Chúa 

- anh có cuộc sống làm cái gương cho vợ anh tin Chúa

- hopefully , vợ anh tin Chúa ... có như vậy thì vợ anh mới được cứu , vì vợ anh có PERSONAL RELATIONSHIP với Chúa

- the same thing cho con cái anh .. nếu có đứa nào tin Chúa .. thì đứa đó mới được cứu , vì đứa đó có PERSONAL RELATIONSHIP với Chúa
Reply
#44
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  thêm 1 chuyện nhỏ mà Vân muốn nói ở đây ... về sự sống & sự chết ... trước đây , Vân cũng có nói rồi , bây giờ Vân chỉ lập lại , just in case có ai "miss" it



2 sự sống và 2 sự chết  Hello




Vân tạm gọi là "sống 1 và chết 1"

- chúng ta , ai còn thở , thì đang là ... sống 1

- có 1 số người sẽ trải qua chết 1 ... nhưng cũng có 1 số người sẽ không trải qua chết 1 ... tại sao ?? 



tĩ dụ , ngày Chúa trở lại (The Rapture , mà không ai biết) ... tỉ dụ là ngày December 20th , 2019 

- nếu ai chết trước ngày này , thì họ trải qua chết 1

- however , however ... nếu ai có số chết sau ngày này ... thì vào The Rapture , Chúa sẻ cất all believers UP UP UP UP .. họ chưa kịp chết 1 , thì họ đả được Chúa cất đi mất tiêu rồi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon 












Còn cái "sống 2 và chết 2" thì rất đơn giãn và dể hiểu 

SAU NGÀY PHÁN XÉT , SAU NGÀY TOÀ PHÁN XÉT

- believers ... sống 2 ... sống đời đời trên thiên đàng

- unbelievers ... chết 2 ... chết đời đời trong địa ngục
Reply
#45
Câu Kinh thánh nói về ... sự sống 2 ... sự chết 2 




(nhiều câu lắm , nhưng Vân  chỉ đem tỉ dụ vài câu , cho các bạn để ý ... khi thấy 1 câu nào đó nói về "sự sống" mình hiểu sự sống đó là 1 hay 2 ... hoặc câu nào đó nói về "sự chết" mình hiểu sự chết đó là 1 hay 2  . Kinh thánh khi nói về sự sống & sự chết ... 95% là nói về sự sống 2 và sự chết 2 .. 2 cái này quan trọng  , vì nó , either đời đời trong thiên đàng , or đời đời trong địa ngục)





Giăng 10:10

10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.




Khải huyền 21:8

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.
Reply