Hủ tiếu khô ....
#46
(2019-09-09, 12:49 AM)quexua Wrote: Có hình minh hoạ để chứng minh không ? ... Hỏi dùm anh kia nhờ nhắn dùm ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Muốn chứng minh thì Qx nên đi pool hay hot spring trên đây  thì sẽ biết Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
(2019-09-09, 10:54 AM)TeaOla Wrote: Vẫn còn tuyết, nhiều chổ dày quá nên tan ko hết. Phải leo vách đá, chỉ có đường mòn vì có rất nhiều ng hiking đi qua.
Bà coworker 55T, her husband 64T họ hiking mỗi năm 1 lần chổ này vì họ thích, 64T nhìn so young & strong Clap nếu Qx coi Squaw valley short clip sẽ thấy họ.

Gặp mountain lion Qx làm gì ? chạy ??? Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy là Tea cũng khoẻ quá há ? Dám leo núi và vách đá ... 

Hừm, cũng may .. qx chưa đụng độ với mountain lion nên còn ngồi đây  ba8   ..

Nếu gặp mountain lion thì Tea làm gì?  qx thì cũng có một vài mưu mẹo nhưng không biết có dám làm gì không, nhiều khi gặp nó mình sợ quá mặt mày xanh lè xong ngôi cứng đơ ...  Wink
Reply
#48
(2019-09-09, 02:06 PM)quexua Wrote: Vậy là Tea cũng khoẻ quá há ? Dám leo núi và vách đá ... 

Hừm, cũng may .. qx chưa đụng độ với mountain lion nên còn ngồi đây  ba8   ..

Nếu gặp mountain lion thì Tea làm gì?  qx thì cũng có một vài mưu mẹo nhưng không biết có dám làm gì không, nhiều khi gặp nó mình sợ quá mặt mày xanh lè xong ngôi cứng đơ ...  Wink

Chờ hoài hông thấy Tea chia sẻ kinh nghiệm gì về gặp mountain lion thì phải làm sao ? ..  Confused 

Cứ tưởng đâu Tea có kinh nghiệm chứ ...  Rollin

Vậy thì qx xin chia sẻ ... Nếu gặp mountain lion, hay beo cọp, hay chó, ... đừng bao giờ quay lưng bỏ chạy. Vì bản tính cọp beo hay mèo  là chuyên môn rình núp và tấn công sau lưng. Nên nếu bạn quay lưng lại là chúng sẽ lập tức tấn công.  Chó cũng vậy, khi thấy chó mà chạy là chúng sẽ rượt.

Có thể bạn đi thụt lùi, từ từ rút khỏi hiện trường thì hay hơn ....  Cheer
Reply
#49
(2019-09-10, 01:28 PM)quexua Wrote: Chờ hoài hông thấy Tea chia sẻ kinh nghiệm gì về gặp mountain lion thì phải làm sao ? ..  Confused 

Cứ tưởng đâu Tea có kinh nghiệm chứ ...  Rollin

Vậy thì qx xin chia sẻ ... Nếu gặp mountain lion, hay beo cọp, hay chó, ... đừng bao giờ quay lưng bỏ chạy. Vì bản tính cọp beo hay mèo  là chuyên môn rình núp và tấn công sau lưng. Nên nếu bạn quay lưng lại là chúng sẽ lập tức tấn công.  Chó cũng vậy, khi thấy chó mà chạy là chúng sẽ rượt.

Có thể bạn đi thụt lùi, từ từ rút khỏi hiện trường thì hay hơn ....  Cheer

Theo lý thuyết khi gặp thú dữ, có ai mà chịu đứng một chổ đâu, vách giò chạy ko kịp Smiling-face-with-halo4

Mà cách Qx chia sẽ là đúng Thumbs-up4. Hồi nhỏ cái tội vách giò chạy 2 con chó mà bị chích ngừa mấy mũi thuốc, giờ vẫn còn sợ Astonished-face4

(2019-09-09, 02:06 PM)quexua Wrote: Vậy là Tea cũng khoẻ quá há ? Dám leo núi và vách đá ... 

Hừm, cũng may .. qx chưa đụng độ với mountain lion nên còn ngồi đây  ba8   ..

Nếu gặp mountain lion thì Tea làm gì?  qx thì cũng có một vài mưu mẹo nhưng không biết có dám làm gì không, nhiều khi gặp nó mình sợ quá mặt mày xanh lè xong ngôi cứng đơ ...  Wink

Có ai đang đi hiking nữa chừng, đòi quay về ko?, đã lỡ đi nên theo 2 ng đó luôn. 
Ai sợ cao thì ko nên đi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#50
(2019-09-10, 11:04 PM)TeaOla Wrote: Theo lý thuyết khi gặp thú dữ, có ai mà chịu đứng một chổ đâu, vách giò chạy ko kịp Smiling-face-with-halo4

Mà cách Qx chia sẽ là đúng Thumbs-up4. Hồi nhỏ cái tội vách giò chạy 2 con chó mà bị chích ngừa mấy mũi thuốc, giờ vẫn còn sợ Astonished-face4


Có ai đang đi hiking nữa chừng, đòi quay về ko?, đã lỡ đi nên theo 2 ng đó luôn. 
Ai sợ cao thì ko nên đi.

Bởi vậy nếu đi hiking hay đi rừng nhiều nên phòng thủ trước, .. mua một cái bear spray mang theo, mà nếu đi chụp hình thì mang theo cái monopod như loại manfrotto, khi cần thì kéo nó ra làm cây côn, một đầu chống xuống đất, lấy chân đạp lên để giữ cho khỏi tuột, một đầu chỉa về phía con mountain lion thì nó sẽ không dám tấn công. Nhưng nếu nó tấn công thì nó cũng bị xốc cây.  Sư phụ của qx hồi xưa chỉ như vậy đó. Nói cho vui thôi, tất nhiên cách phòng thủ này là dành cho man, mà bất đắc dĩ có còn hơn không phải dùng thôi,  còn mấy cô thì chắc chỉ có thể dùng bearspray.


qx sợ cao nè,  hồi leo lên mấy cái núi cao thì đâu thấy gì, tới chừng đến đỉnh rồi nhìn xuống mới rụng rời tay chân chóng mặt lẳo đảo muốn rớt xuống luôn ..  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#51
(2019-09-10, 11:32 PM)quexua Wrote: Bởi vậy nếu đi hiking hay đi rừng nhiều nên phòng thủ trước, .. mua một cái bear spray mang theo, mà nếu đi chụp hình thì mang theo cái monopod như loại manfrotto, khi cần thì kéo nó ra làm cây côn, một đầu chống xuống đất, lấy chân đạp lên để giữ cho khỏi tuột, một đầu chỉa về phía con mountain lion thì nó sẽ không dám tấn công. Nhưng nếu nó tấn công thì nó cũng bị xốc cây.  Sư phụ của qx hồi xưa chỉ như vậy đó. Nói cho vui thôi, tất nhiên cách phòng thủ này là dành cho man, mà bất đắc dĩ có còn hơn không phải dùng thôi,  còn mấy cô thì chắc chỉ có thể dùng bearspray.


qx sợ cao nè,  hồi leo lên mấy cái núi cao thì đâu thấy gì, tới chừng đến đỉnh rồi nhìn xuống mới rụng rời tay chân chóng mặt lẳo đảo muốn rớt xuống luôn ..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Trong rừng có wild raspberries nhiều lắm, thích thì hái ăn, chua chua.

[Image: 0771-E1-F8-1726-412-A-B9-B5-CA9-EB8-AC3458.jpg]


[Image: B361741-D-4484-46-EA-A4-A2-6-D743728231-D.jpg]

Thường mấy con thú kiếm ăn vào lúc sáng sớm, số ai xui thì gặp chứ hiking đem tùm lum, nước & snack cần đem nhiều.

Đàn ông mà sợ cao ? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply