Sống ảo
#1
.
1. Ra đường giẫm phải bãi phân Chó, lên mạng đăng: "Đường đời đúng là đầy cạm bẫy!"
.
2. Rủ bạn bè đi chơi không thành công, lên mạng đăng: "Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim người khác!"
.
3. Đi mua đồ ăn nhưng bị cân thiếu, lên mạng đăng: "Cuộc sống đôi lúc ta đặt niềm tin nhầm chỗ..."
.
4. Sáng dậy đấu tranh để ra khỏi giường, lên mạng đăng: "Có những lúc phải mạnh mẽ gạt bỏ một số thứ để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!"
.
5. Mua bút bi ủng hộ đứa bé bán dạo nhưng không viết được, lên mạng đăng: "Cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là tình người..."
.
6. Con chó đi lạc mấy ngày quay về, lên mạng đăng: "Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó là gia đình!"
.
7. Đi toilet được sau khi bị táo bón mấy ngày. Đăng stt: “cái gì giữ không được thì nên buông.”....


Nguồn: anh Oscar Thuan Nguyen
Reply
#2
(2019-09-07, 10:16 AM)Oscar Wrote: .
1. Ra đường giẫm phải bãi phân Chó, lên mạng đăng: "Đường đời đúng là đầy cạm bẫy!"
.
2. Rủ bạn bè đi chơi không thành công, lên mạng đăng: "Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim người khác!"
.
3. Đi mua đồ ăn nhưng bị cân thiếu, lên mạng đăng: "Cuộc sống đôi lúc ta đặt niềm tin nhầm chỗ..."
.
4. Sáng dậy đấu tranh để ra khỏi giường, lên mạng đăng: "Có những lúc phải mạnh mẽ gạt bỏ một số thứ để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!"
.
5. Mua bút bi ủng hộ đứa bé bán dạo nhưng không viết được, lên mạng đăng: "Cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là tình người..."
.
6. Con chó đi lạc mấy ngày quay về, lên mạng đăng: "Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó là gia đình!"
.
7. Đi toilet được sau khi bị táo bón mấy ngày. Đăng stt: “cái gì giữ không được thì nên buông.”....


Nguồn: anh Oscar Thuan Nguyen

Thumbs-up4 Vui và hay...Me like... Clap Clap Clap
Reply
#3
..... Biggrin ....

Reply
#4
(2019-09-07, 10:16 AM)Oscar Wrote: .
1. Ra đường giẫm phải bãi phân Chó, lên mạng đăng: "Đường đời đúng là đầy cạm bẫy!"
.
2. Rủ bạn bè đi chơi không thành công, lên mạng đăng: "Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim người khác!"
.
3. Đi mua đồ ăn nhưng bị cân thiếu, lên mạng đăng: "Cuộc sống đôi lúc ta đặt niềm tin nhầm chỗ..."
.
4. Sáng dậy đấu tranh để ra khỏi giường, lên mạng đăng: "Có những lúc phải mạnh mẽ gạt bỏ một số thứ để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!"
.
5. Mua bút bi ủng hộ đứa bé bán dạo nhưng không viết được, lên mạng đăng: "Cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là tình người..."
.
6. Con chó đi lạc mấy ngày quay về, lên mạng đăng: "Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó là gia đình!"
.
7. Đi toilet được sau khi bị táo bón mấy ngày. Đăng stt: “cái gì giữ không được thì nên buông.”....


Nguồn: anh Oscar Thuan Nguyen

Bỡi thế mình phải vinh danh ai đó có suy nghĩ chế ra thế giới ảo ...
Reply
#5
Vân có bà chị và ông anh rể thường hay lên facebook

vào đó , là mình thấy .. thức ăn từ trên xuống dưới .. từ trái qua phải

lâu ngày , Vân mới có dịp gặp lại chỉ , thấy chỉ cũng ốm như thường

Vân hỏi "ủa , sao hay vậy , chị ăn quá chừng chừng trong facebook , mà sao anh chị vẩn ốm vậy"

ông anh rể nói "vào tiệm , kêu đồ ăn ra , chụp hình ... xong rồi đi về , chứ có ăn đâu , thì sao mà mập"



Rollin Rollin


Vân không hiểu ... những người sống ảo sao mà ăn nhiều dể sợ 

mà cũng vẩn ốm ??

không hiểu họ có cách nào ??

không lẽ giống như ông anh rể Vân nói ... order đồ ăn , chụp hình , xong rồi ... đi ra ??? 

hay ... bao tử họ có thể ăn 24/7 , mà vẩn ốm ???? Vân thì ko tường tượng được bao tử mình có thể ăn 24/7 ... chưa nói tới chuyện ốm hay không ốm  Rollin




Vân mà ăn 24 hours 1 ngày , thì chắc Vân phài lấy break 3 ngày .. chứ còn 24/7 , thì thiệt tình là bao tử Vân ko chịu nổi 

có ai biết gì về thông tin này , thì xin giúp cho mọi người cùng biết

thanks
Reply
#6
Người viết ra được những tư tưởng này ...rất dí dỏm , chí lí ghê heng Thumbs-up4
Reply
#7
(2019-09-08, 04:58 PM)Tofu Wrote: Người viết ra được những tư tưởng này ...rất dí dỏm , chí lí ghê heng Thumbs-up4

qx có người bạn cũng hay làm vậy đó ... Cô này đi đâu, tới nhà hàng nào cũng order đủ thứ đồ hết ... nhất là mắm, cổ gọi đủ thứ các món mắm ra, bún mắm, mắm chưng, mắm thái, mắm kho thịt, ... rồi chỉ ăn vài miếng, xong bỏ vào hộp to go, mang về cho người khác, hoặc để ăn từ từ ... Có nhiều người ăn ít nhưng thít to go ...  Lol
Reply
#8
té ra là ... food to go

cái này chắc 1 tuần 1 lần

nhưng có những người 2-3 ngày là 1 mâm ... không biết khả năng ăn của họ thế nào , mà họ ăn dữ vậy ??

theo QX , thì có kinh nghiệm gì ko , xin chia sẻ 

nghề chơi là nghề lắm công phu .. Vân phải phục họ  :78: vì khả năng ăn của Vân thì rất là giới hạn :78: khi nào có chuyện buồn hay bị stressed out thì appetite lúc đó hơi bị vượt trội  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

giống như bà chị Vân , chơi fb thì chơi hằng ngày , ngày nào cũng thấy bỏ hình đồ ăn lên .... hỏi chỉ , thì ông anh rể trả lời mập mờ , Vân ko biết sự thiệt là như thế nào về cái sống ảo này  :thinking-face4:

Vân ko có tâm hồn ăn uống lắm , mà cũng chưa chắc gọi là ốm ... vậy những người có tâm hồn ăn uống , làm cách nào để giử họ ... ko thành cái thùng tô nô ??
Reply
#9
(2019-09-08, 04:58 PM)Tofu Wrote: Người viết ra được những tư tưởng này ...rất dí dỏm , chí lí ghê heng Thumbs-up4


Tofu chắc nói the first post ...

yeah, những người giỏi sống ảo , hình như họ có đầu óc ... rất sáng tạo và phong phú kêu là.. thiên tài 

rất là creative ... I'lllllllllllllllll say  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#10
(2019-09-08, 12:42 PM)tuyetvan Wrote: Vân có bà chị và ông anh rể thường hay lên facebook

vào đó , là mình thấy .. thức ăn từ trên xuống dưới .. từ trái qua phải

lâu ngày , Vân mới có dịp gặp lại chỉ , thấy chỉ cũng ốm như thường

Vân hỏi "ủa , sao hay vậy , chị ăn quá chừng chừng trong facebook , mà sao anh chị vẩn ốm vậy"

ông anh rể nói "vào tiệm , kêu đồ ăn ra , chụp hình ... xong rồi đi về , chứ có ăn đâu , thì sao mà mập"



Rollin Rollin


Vân không hiểu ... những người sống ảo sao mà ăn nhiều dể sợ 

mà cũng vẩn ốm ??

không hiểu họ có cách nào ??

không lẽ giống như ông anh rể Vân nói ... order đồ ăn , chụp hình , xong rồi ... đi ra ??? 

hay ... bao tử họ có thể ăn 24/7 , mà vẩn ốm ???? Vân thì ko tường tượng được bao tử mình có thể ăn 24/7 ... chưa nói tới chuyện ốm hay không ốm  Rollin




Vân mà ăn 24 hours 1 ngày , thì chắc Vân phài lấy break 3 ngày .. chứ còn 24/7 , thì thiệt tình là bao tử Vân ko chịu nổi 

có ai biết gì về thông tin này , thì xin giúp cho mọi người cùng biết

thanks

Ông anh rể của TV nói xạo ke hay nói giỡn với TV thôi ...

Làm gì có chuyện "mạnh thuờng quân" đến độ vào nhà hàng kiêu món ăn rồi chụp hình quăng lên FB rồi hỏng thèm ăn chứ ... 

Ngay ca tũi triệu phú hay tỷ phú tình theo dơn vị USD vào nhà hàng kiêu món ăn ,...vẩn ăn sạch bách luôn ... còn chuyện ăn xong sanh  ra mập  tù lù hay sanh  ra ốm nhốm đó lại là 1 chuyện khác nhé ...
Reply
#11
(2019-09-08, 04:58 PM)Tofu Wrote: Người viết ra được những tư tưởng này ...rất dí dỏm , chí lí ghê heng Thumbs-up4

TỰ nhiên Bella với Gracie bấm nút Thanks  Tofu có gì viết hay đâu mà bấm nút chớ ..Tui rất ghét hai người này ..

Thật ra tư tưỡng cuộc sống ảo có từ lầu từ  thời 1970 ..rồi nhé..thời đó chưa có internet ...nhưng  thiên hạ có quyền mơ tưởng cuộc sống ảo thời đó .. nay đã thành sự thật nhé... đi đâu vợ hay chồng ngày nay  cũng có cái Iphone lận túi để đến chổ nào đó bắt sóng "in the air" loạị WiFi để sống ảo đó mà ..

Anh bán Tàu Hủ xin gỡi tặng bài nhạc này (nói lên ước mơ dân chúng trên quả địa cầu  1 thời chưa có internet) để cho Tofu giác ngộ ra biết thế nào là cuộc sống ão vẩn mãi mãi có nét "rất dí dỏm , chí lí ghê heng



Reply
#12
Tự nhiên tui viết xong bài post bên  trên, tự nhiên  tui sanh lòng "yêu thầm mến lén" Tofu rồi ...lở rồi thì làm sao đây hả quý vi ơiiiiiiiiiiii

Mặc dù tủi hỏng biết Tofu là ai ngoài đời ...nhưng tui có quyền yêu "in the Air" phải hông quý vi  & anh chị em ..???
Reply
#13
(2019-09-14, 09:15 PM)Bill Gates Wrote: Ông anh rể của TV nói xạo ke hay nói giỡn với TV thôi ...

Làm gì có chuyện "mạnh thuờng quân" đến độ vào nhà hàng kiêu món ăn rồi chụp hình quăng lên FB rồi hỏng thèm ăn chứ ... 

Ngay ca tũi triệu phú hay tỷ phú tình theo dơn vị USD vào nhà hàng kiêu món ăn ,...vẩn ăn sạch bách luôn ... còn chuyện ăn xong sanh  ra mập  tù lù hay sanh  ra ốm nhốm đó lại là 1 chuyện khác nhé ...


khác làm sao ?? BG nói thử coi

bằng cách nào .. có tâm hồn ăn uống , chụp hình đồ ăn đầy facebook ... mà lại ốm  (bà chị và anh rể Vân vẩn còn ốm ... không có gì thay đổi cả)

đừng có nói .. ăn xong rồi , vô cầu tiêu móc họng cho mữa ra hết đó nha  Rollin


hay nói .. nuôi sán lãi trong bụng  Rollin
Reply
#14
Anh bán tàu hủ , nói chuyện dzui quá 

yeah , Vân cũng không hiểu tại sao Lan và Gracie "like" cái Tofu nói ..... hay "like" cái first post ?? confused .... hêheheh , thế giới ảo là thế giới confused , hỗng thể nào hiểu được


nói chứ .. sis Tofu hiền lắm , đừng có ăn hiếp sis ấy .. tội  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
(2019-09-14, 09:45 PM)tuyetvan Wrote: Anh bán tàu hủ , nói chuyện dzui quá 

yeah , Vân cũng không hiểu tại sao Lan và Gracie "like" cái Tofu nói ..... hay "like" cái first post ?? confused .... hêheheh , thế giới ảo là thế giới confused , hỗng thể nào hiểu được


nói chứ .. sis Tofu hiền lắm , đừng có ăn hiếp sis ấy .. tội  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ thưa chị TV !

Em hỏng biết nói sao cho chị hiểu đây ...tự nhiên con tim của em nó ra lệnh hãy ghét hai đứa Bella và Gracie đi đi ... thì em phải theo lệnh mà ghét thôi ... rồi nó lại ra lệnh :

Hãy thương yêu Tofu đi ..

thì tự động  em sanh lòng thuong yêu Tofu thôi ..chớ biết làm sao đây ! Khi em đã chịu thua một cách tâm phục khâu phục ... tiếng nói của con Tim em nó chỉ huy em  đó chị TV ới ời ơiii
Reply