Anh DinhT
#1
Anh kiếm Khờ nói gì mà Khờ chưa kịp đọc thì anh phi tang ?

Phãi anh tính hõi Khờ đễ học hõi cách  tõ tình với cô nào hã ? Jk 

Rollin Ai biễu anh xoá dấu vết nên Khờ chọc anh Hihihi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Khờ,

Anh mới ăn cơm trưa với rau muống luộc và canh tofu xong. (Trả lời lạc đề rồi hả? Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 )

Tối qua gõ chỉ nói Khờ đi đâu 1 thời gian, giờ quay về làm như tính đầm và hiền hoà ra. Rollin Rollin

Giờ nghỉ ngơi (take a nap Lol) rồi dọn dẹp nhà cửa. Nói xin nghỉ 1 ngày để dọn dẹp trong ngoài vì tháng tới có khách mà mấy tháng rồi chưa làm xong (vì có làm đâu mà xong). chair-to-the-head chair-to-the-head

(2019-09-06, 10:58 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh kiếm Khờ nói gì mà Khờ chưa kịp đọc thì anh phi tang ?

Phãi anh tính hõi Khờ đễ học hõi cách  tõ tình với cô nào hã ? Jk 

Rollin Ai biễu anh xoá dấu vết nên Khờ chọc anh Hihihi
Reply
#3
(2019-09-06, 11:35 AM)DinhT Wrote: Khờ,

Anh mới ăn cơm trưa với rau muống luộc và canh tofu xong.  (Trả lời lạc đề rồi hả?   Rolling-on-the-floor-laughing4  Rolling-on-the-floor-laughing4 )

Tối qua gõ chỉ nói Khờ đi đâu 1 thời gian, giờ quay về làm như tính đầm và hiền hoà ra.   Rollin  Rollin

Giờ nghỉ ngơi (take a nap Lol) rồi dọn dẹp nhà cửa.  Nói xin nghỉ 1 ngày để dọn dẹp trong ngoài vì tháng tới có khách mà mấy tháng rồi chưa làm xong (vì có làm đâu mà xong).   chair-to-the-head  chair-to-the-head
Anh DinhT ,

Bộ tháng tới anh rướt râu về cho vui nhà vui cữa hã ? Chĩ có khách như vậy mới phãi xin nghĩ đễ dọn nhà cã tháng trước khi khách đến .... Lol 

Anh tính chờ thần đèn đến cho anh 1 nguyện vọng hay sao mà không làm lại muốn nhà tự nhiên gọn gàng ....

Ước gì có cô tiên Osin đến dọn nhà còn anh thì nằm võng ngắm cô tiên dọn ...

Khờ hay mơ như vậy lắm ....

Khờ hồi giờ rất đằm .... lâu lâu nhãy lambada cho vui rồi ngồi cười đó ... coi chừng anh bị Khờ xí gạt ...

Khờ đi theo mấy anh mấy chị đi lang thang .... hè là tụi này hay tỗ chức đi .. anh muốn tham gia không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Khờ đi lang thang ở đâu vậy?
Reply
#5
Khờ,

Với ai không ở trong nhà hàng ngày với anh thì anh gọi là "khách". Gia đình con nhỏ em ở Cali lên chơi.

Nói dọn dẹp trong ngoài cho sang thôi chớ cũng không gì nhiều. Lúc cắt cỏ anh lười biếng đi trim vòng vòng quanh nhà và hàng rào nên nó mọc cao lắm. Chiều giờ đã làm gần xong. Clap Clap Trong nhà thì chỉ cần dọn cho gọn gàng 1 chút rồi lau sàn gỗ mà chưa làm. Rolling-on-the-floor-laughing4 (Chùi đau đầu gối nên đã mua knee pads rồi)

Yeah, anh cũng vậy, ước có nhiều tiền để mướn osin dọn dẹp hàng ngày, giống như mình đi ở khách sạn vậy đó, sáng đi chơi, chiều tối về thì mọi thứ trong phòng nhìn ngăn nắp và sạch sẽ. Rollin

Oh, đi picnic à! Anh không quen ngủ ngoài trời. Biggrin Hồi còn trẻ có theo đám bạn đi picnic hoặc là chạy qua Missouri tham dự lễ thánh Mẫu vào tuần đầu của tháng 8, tối cắm lều rồi chui vô sleeping bag ngủ mà anh ngủ không được, từ đó ngộ ra ngủ ở nhà vẫn là sướng hơn. Rollin

Have a nice weekend! :)

(2019-09-06, 12:18 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh DinhT ,

Bộ tháng tới anh rướt râu về cho vui nhà vui cữa hã ? Chĩ có khách như vậy mới phãi xin nghĩ đễ dọn nhà cã tháng trước khi khách đến .... Lol 

Anh tính chờ thần đèn đến cho anh 1 nguyện vọng hay sao mà không làm lại muốn nhà tự nhiên gọn gàng ....

Ước gì có cô tiên Osin đến dọn nhà còn anh thì nằm võng ngắm cô tiên dọn ...

Khờ hay mơ như vậy lắm ....

Khờ hồi giờ rất đằm .... lâu lâu nhãy lambada cho vui rồi ngồi cười đó ... coi chừng anh bị Khờ xí gạt ...

Khờ đi theo mấy anh mấy chị đi lang thang .... hè là tụi này hay tỗ chức đi .. anh muốn tham gia không ?
Reply
#6
(2019-09-06, 01:14 PM)Hoa Lan Wrote: Khờ đi lang thang ở đâu vậy?

Hi chị bé dễ thương hoa Lan 

Khờ nắm tay trai đẹp lên núi xuống non đi mòn cã dép

love
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2019-09-06, 08:15 PM)DinhT Wrote: Khờ,

Với ai không ở trong nhà hàng ngày với anh thì anh gọi là "khách".   Gia đình con nhỏ em ở Cali lên chơi.

Nói dọn dẹp trong ngoài cho sang thôi chớ cũng không gì nhiều.  Lúc cắt cỏ anh lười biếng đi trim vòng vòng quanh nhà và hàng rào nên nó mọc cao lắm.  Chiều giờ đã làm gần xong.   Clap  Clap   Trong nhà thì chỉ cần dọn cho gọn gàng 1 chút rồi lau sàn gỗ mà chưa làm.   Rolling-on-the-floor-laughing4   (Chùi đau đầu gối nên đã mua knee pads rồi)

Yeah, anh cũng vậy, ước có nhiều tiền để mướn osin dọn dẹp hàng ngày, giống như mình đi ở khách sạn vậy đó, sáng đi chơi, chiều tối về thì mọi thứ trong phòng nhìn ngăn nắp và sạch sẽ.   Rollin

Oh, đi picnic à!  Anh không quen ngủ ngoài trời.  Biggrin  Hồi còn trẻ có theo đám bạn đi picnic hoặc là chạy qua Missouri  tham dự lễ thánh Mẫu vào tuần đầu của tháng 8, tối cắm lều rồi chui vô sleeping bag ngủ mà anh ngủ không được, từ đó ngộ ra ngủ ở nhà vẫn là sướng hơn.  Rollin

Have a nice weekend! :)

Anh DinhT ,

Anh hiễu lầm rồi ... Khờ hỗng có đi ngũ bờ ngũ bụi ....

Khờ đi hưỡng phước rũ Anh đi hưỡng phước ... đâu có rũ Anh đi ngũ bụi bờ sông ... hihihihihi 

Mai mốt rãng kễ cho Anh nghe ... Anh sẽ thích
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-09-19, 08:28 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh DinhT ,

Anh hiễu lầm rồi ... Khờ hỗng có đi ngũ bờ ngũ bụi ....

Khờ đi hưỡng phước rũ Anh đi hưỡng phước ... đâu có rũ Anh đi ngũ bụi bờ sông ... hihihihihi 

Mai mốt rãng kễ cho Anh nghe ... Anh sẽ thích

Khờ,

Oh, tưởng đi picnic hoặc là 1 dạng đi state park để explore environments.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Anh không ngại đi bộ 1-2 tiếng nhưng nếu phải ở ngoài trời từ sáng tinh mơ cho tới chiều tối thì khổ thân già quá.  Biggrin

Muh "hưởng phước", exactly là Khờ đi đâu và làm gì?  Từ này cũng chung chung lắm nhe vì quan điểm mỗi người mỗi khác.  In fact, có vài người anh quen biết mới về hưu, khi được hỏi giờ làm gì thì câu trả lời của họ là đang hưởng phước, ở nhà xem tivi, phim, và nghe ca nhạc.   :dance: :dance:

Yeah, khi rảnh thì kể nghe thử, coi anh catch up với Khờ được không?   :dance: :dance:
Reply
#9
(2019-09-19, 09:12 AM)DinhT Wrote: Khờ,

Oh, tưởng đi picnic hoặc là 1 dạng đi state park để explore environments.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Anh không ngại đi bộ 1-2 tiếng nhưng nếu phải ở ngoài trời từ sáng tinh mơ cho tới chiều tối thì khổ thân già quá.  Biggrin

Muh "hưởng phước", exactly là Khờ đi đâu và làm gì?  Từ này cũng chung chung lắm nhe vì quan điểm mỗi người mỗi khác.  In fact, có vài người anh quen biết mới về hưu, khi được hỏi giờ làm gì thì câu trả lời của họ là đang hưởng phước, ở nhà xem tivi, phim, và nghe ca nhạc.   :dance: :dance:

Yeah, khi rảnh thì kể nghe thử, coi anh catch up với Khờ được không?   :dance: :dance:


Anh DinhT ,
Khờ nhớ không lầm có lần anh nói thích đi thăm các cụ ỡ viện dưỡng lão phãi không ? Vào đó các cụ kễ chuyện vui thì ít mà kinh nghiệm xương máu thì nhiều chán lắm .....

Vậy nếu có người rũ anh đi thăm và sống chung ( thời gian vài tuần hoặc vài tháng ) với các em thiếu nhi thì có phãi hưỡng phước không ? Thay vì mình vào viện dưỡng lão bóp vai nắn chân nắn tay cho các cụ .....mình vào chỗ mấy em bé ....tụi nó rờ tóc ru anh ngũ ...... Rollin ....đễ tụi nó chốn đi chơi ....

Tụi nó đi trên lưng anh cho anh ngũ đễ tụi nó ăn vụng ...
Tụi nó đấm bóp cho anh đễ xin tiền đi ăn hàng .....là hưỡng phước đó ....

Khờ đi về Việt Nam .... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
Kh  :78:

Bộp ế chảy nc sao mà về Nam tìm bạn?!
Reply
#11
(2019-09-20, 02:50 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh DinhT ,
Khờ nhớ không lầm có lần anh nói thích đi thăm các cụ ỡ viện dưỡng lão phãi không ? Vào đó các cụ kễ chuyện vui thì ít mà kinh nghiệm xương máu thì nhiều chán lắm .....

Vậy nếu có người rũ anh đi thăm và sống chung ( thời gian vài tuần hoặc vài tháng ) với các em thiếu nhi thì có phãi hưỡng phước không ? Thay vì mình vào viện dưỡng lão bóp vai nắn chân nắn tay cho các cụ .....mình vào chỗ mấy em bé ....tụi nó rờ tóc ru anh ngũ ...... Rollin ....đễ tụi nó chốn đi chơi ....

Tụi nó đi trên lưng anh cho anh ngũ đễ tụi nó ăn vụng ...
Tụi nó đấm bóp cho anh đễ xin tiền đi ăn hàng .....là hưỡng phước đó ....

Khờ đi về Việt Nam .... Lol

Good morning Khờ,

Tối qua anh ngủ 1 giấc từ 9 pm through 7 pm (bù lại cho hôm thứ Năm), ngủ đủ người thấy khoẻ khoắn ra và tâm trạng cũng thoải mái hơn.   Biggrin 

Thật ra, chuyện là vậy, người ta nói làm 1 chuyến thăm trong viện dưỡng lão và bệnh viện thì sẽ biết trân quí thời gian và sức khoẻ khi mình còn trẻ.  Nghe cũng có lí mà anh chưa bao giờ đi.   Rolling-on-the-floor-laughing4  Anh thích yên tĩnh hơn, chịu không nỗi đám nhỏ và thiếu nhi đâu.  Rollin

Có lúc anh nghĩ qua, với số tiền mình dành dụm và có thêm SSA retire ở VN cũng sướng nhưng khi nghĩ lại, thôi sống nghèo ở Mỹ cho nó lành.   Rollin 

BTW:  Hôm thứ Năm có mời Khờ vô ăn steak chiên bơ và lai rai với Stella (1 cách hưởng phước đơn giản của anh),  but you missed. Rolling-on-the-floor-laughing4 
[Image: IMG-4496.jpg]

Anyway, giờ anh đi dọn dẹp nhà cửa tiếp, xong đi chợ.   Clap :chay:

Have a nice weekend
Reply