Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà đổi dạ vì quen
#31
bạn Buồn tóm tắt lại ý Vân .. rất là chính xác   Cheer



có 1 điều Vân thắc mắc .. là tại sao bạn .. Buồn ???  :thinking-face4:


Vân biết .. nói thì dể hơn làm .. nên Vân sẻ ráng nói những gì gần nhất với những gì mình có thể làm được nhá ... rồi bạn suy nghĩ xem .. có đồng ý với Vân ko ??  Hello







- căn bản mà nói .. ai trong chúng ta cũng có RELATIONSHIP VỚI CÁI SELF CUẢ MÌNH cả ... mình thương yêu , chăm sóc cái self của mình ... đây là giai đoạn mà mình SỐNG ĐỘC THÂN ..


- rồi 1 ngày nào đó , mình được mời đi dự party , mình gật đầu đồng ý , trong party mình rất vui .. đây là giai đoạn mình sống CÓ CẶP CÓ ĐÔI 


- nhưng rất tiếc , party rồi cũng chấm dứt (vì 1001 nguyên nhân) vahidrk1 .. party chấm dứt , thì ai mà chẳng buồn ?? ... đây là giai đoạn mình trở về SỐNG ĐỘC THÂN 








Bàn thảo về chử BUỒN ở đây ...

- ai kêu mình gật đầu đồng ý đi dự party làm chi ?? mình đả từng rất vui , thì bây giờ mình cũng từng rất buồn (if you can turn back the clock , thì you có thay đổi suy nghĩ không ?? từ chối tham dự party , để không buồn mà cũng chẳng vui ???  :thinking-face4: ... hay you vẩn giử nguyên ý định , là sẻ tham dự party  :thinking-face4:)




- LIFE IS SO SHORT ... mình dự tính là buồn tới bao lâu ?? 1 , 2 , 3 , 4 , 5 năm hay cả đời mình ??? is it worth it ???  :thinking-face4: ... câu trả lời thường thường là ... it's not worth it 

Vân cũng đả từng yêu ... 3 năm không hề có 1 gây lộn gì cả .. he seem to be too good to be true nữa ... khi tình yêu chấm dứt , Vân như người mất hồn 2-3 năm

bây giờ mỗi lần nghĩ tới người đó , tim Vân củng còn rướm máu chứ 

có lần .. Vân ngồi kể chuyện về người đó , mà Vân ngồi khóc ngon lành

Vân có số phone người đó trong phone Vân , nhưng Vân không nói gì cả ... coi như đó là 1 cuộc tình đẹp làm hành trang cho mình .. LIFE MUST GO ON





- bây giờ mình trở về ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN , đâu phải là mình không có in a relationship đâu , mình đang in a relationship đó chứ ... in a relationship with myself .. Vân được quyền nói vậy , VÌ VÂN ĐANG ĐỘC THÂN ... chứ nếu Vân đang đi bên cạnh ai , thì Vân ko có quyền nói như vậy ....

Vân nghĩ .. mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn , mình có sự tự do , mình không cần phải impress ai cả ... nói chung , mình thích là mình cứ làm , không có gì phải bận tâm cả (ngoại trừ việc đó go against my belief, my value)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c







đừng buồn nữa .. suy nghĩ những gì Vân nói đi .. và hảy vui lên .. Life is short 

chuyện buồn vui đôi khi nó bị mình lệch lạc nữa đó ... tỉ dụ , mình nói HÔM NAY MÌNH VUI , thì tự nhiên mình in a good mood ... mình nói HÔM NAY MÌNH BUỒN , thì tự nhiên mình thấy lòng mình sao nặng trỉu


TẠI SAO KHÔNG LỆCH LẠC .. LÀM MÌNH VUI .. MÀ LẠI LỆCH LẠC .. LÀM MÌNH BUỒN ??  :thinking-face4:



:kiss:
Reply
#32


Reply
#33
[Image: 1604824-616933275059713-1194344474850343...782306.jpg]
Reply
#34
tập thế này


BUỒN VUI CUẢ MÌNH , LÀ DO MÌNH TẠO NÊN


CHỨ KHÔNG 1 NGƯỜI NÀO , CÓ THỂ TẠO BUỒN VUI CHO MÌNH ĐƯỢC

KHIẾN MÌNH PHẢI PHỤ THUỘC VÀO HỌ 




điều này có thể áp dụng cho single hay couple


nhưng làm ơn

NHỮNG AI MÀ KHÔNG THỂ NÀO YÊU NGƯỜI KHÁC HƠN YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ... PLEASE STAY SINGLE .. ĐỂ KHỎI LÀM PHIỀN AI CẢ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#35
Tuyết Vân mình thích Vân rồi đó nhe  Hug
Reply
#36
cám ơn bạn thích Vân nhá   :kiss:


có cái này Vân thắc mắc .. sao bạn lại dùng ttv  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thiệt là surprise cho Vân .. có thể cho Vân biết thử , coi nó có đúng như gì Vân nghỉ không ??
Reply
#37
chừng nào .. buồn ... coi cái này là bảo đảm hết buồn  Rollin




Reply
#38
(2019-08-27, 09:33 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn bạn thích Vân nhá   :kiss:


có cái này Vân thắc mắc .. sao bạn lại dùng ttv  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thiệt là surprise cho Vân .. có thể cho Vân biết thử , coi nó có đúng như gì Vân nghỉ không ??

ttv = thích Tuyết Vân  Innocent
Reply
#39
oh cám ơn bạn nhá


hihi , vậy mà làm Vân ... hồi hộp 


i like u 2  :kiss:
Reply
#40
(2019-08-25, 10:58 AM)tuyetvan Wrote: bài viết rất hay để cho mình suy nghĩ về ... Men are from Mars , Women are from Venus 



Clap

Bài viết đâu có gì hay đâu !!! chỉ nói chung chung thôi ....

Theo tôi thì thế này :

Điễm số 1 :

Khi có chuyện ngoại tình xẩy ra, thì cuộc hôn nhân đó đã tới lúc 1 người trong cuộc bớt yêu người còn lịa mới phạm lỗi Ngoại tình ..tức là hôn nhân đó chỉ còn lại là loại tình yêu 1 chiều mà thôi .

Điễm số 2 :

Xác suất ngoại tình sẽ cao khi trong 1 cuộc Hôn nhân có 1 người có tánh "khoái lợi dụng tình cảm đối phuơng ... Nó giống tương tự như chuyện lợi dụng tình cảm nhân đạo của thiên hạ trong chuyện thiện nguyên đó ..
Reply
#41
[quote pid='170388' dateline='1566768983']
Tớ thì nghĩ đơn giản như đang giởn hơn: đàn ông ngoại tình vì thấy của lạ mà bắt mắt lại dễ dãi nên họ muốn thử cho biết mùi đời để khỏi uổng kiếp làm đàn ông!

Còn đàn bà đổi dạ vì "quen" ăn chứ nhịn "ăn" không quen thôi....Thằng đàn ông nào cua vợ hay ghệ người mà không chịu chi tiền ra để mua sắm, để bao chơi bời, bao nơi ăn hay chốn ở ? Con đàn bà hạ tiện nào đó dù đã có chồng hay có người yêu rồi mà lại có chứng ngựa hoang trong máu thích bay nhảy, thích được săn sóc o-bế chìu chuộng thì sẽ dễ bị sa ngã...mà hễ sa ngã rồi thì sẽ quen ăn uống, sắm sửa, chơi bời như vậy mà thằng chồng không đáp ứng nổi theo đúng nhu cầu của nó thì bắt nó không được thay lòng đổi dạ e là sẽ khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời nữa đó các bác....Tớ nói vậy có đúng hong bà con?? Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Cũng đúng cho những đàn bà xuất thân từ chốn thiếu hay thèm thuồn vật chất mà thôi  .... Thế những đàn bà xuất thân từ chốn rủng rỉnh có tiền túi và sanh ra là đã ngậm muỗng vàng rồi vẩn  có trường hợp ngoai tình là sao ?
Reply
#42
(2019-08-25, 07:15 PM)Như Đã Dấu Yêu Wrote: Cũng có khi người ta ngoại tình vì người ta đã thật sự chán ngán cái gia đình đang có của họ, nhưng họ không thể ly dị được vì vài lý do như con cái, tài chính... cho nên họ chọn con đường ngoại tình để họ cãm thấy cuộc sống của họ còn có ý nghĩa! Dĩ nhiên là người ta chỉ lên án chuyện ngoại tình chứ ít ai chịu khó nhìn vào chuyện đó với con mắt bao dung hơn... Tội nghiệp ghê  Hug

Lấy lý do vì con cái vì tài chánh rồi đi bài bản bắt ca hai tay ... kiêu gọi mọi người nhìn con mắt boa dung hơn ........thì tại sao khg có dũng khií đứng thẳng lên nói với vợ hay với chồng :

"thôi thì chúng ta cứ giữ cái hôn nhân này cho n1o có nét đẹp bể ngoài trai tài gái săc nhé ...mặc anh/em ... anh/ em cứ đi ăn chả.... còn mặc em/ anh .... em /anh cứ đi ăn nem  thoã mái nhé ..

----> coi có nét công bằng tự do dân chũ hông ? thay vì cứ độc đoán chỉ muốn có 1 mình đi  ngoai tình thôi hà là sao vậy cà...bộ ghiền sex lắm hả hay ghiền thứ gì đây thì cứ nói thẳng vấn đề ra đi tai sao hỏng dám nói ...
Reply
#43
[quote pid='170471' dateline='1566850709']
[quote pid='170388' dateline='1566768983']
Tớ thì nghĩ đơn giản như đang giởn hơn: đàn ông ngoại tình vì thấy của lạ mà bắt mắt lại dễ dãi nên họ muốn thử cho biết mùi đời để khỏi uổng kiếp làm đàn ông!

Còn đàn bà đổi dạ vì "quen" ăn chứ nhịn "ăn" không quen thôi....Thằng đàn ông nào cua vợ hay ghệ người mà không chịu chi tiền ra để mua sắm, để bao chơi bời, bao nơi ăn hay chốn ở ? Con đàn bà hạ tiện nào đó dù đã có chồng hay có người yêu rồi mà lại có chứng ngựa hoang trong máu thích bay nhảy, thích được săn sóc o-bế chìu chuộng thì sẽ dễ bị sa ngã...mà hễ sa ngã rồi thì sẽ quen ăn uống, sắm sửa, chơi bời như vậy mà thằng chồng không đáp ứng nổi theo đúng nhu cầu của nó thì bắt nó không được thay lòng đổi dạ e là sẽ khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời nữa đó các bác....Tớ nói vậy có đúng hong bà con?? Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Ý của bài viết đàn bà đổi dạ vì quen, quen đây là quen thuộc, thân mật, gần gũi chứ không phải nghĩa là quen ăn (xex) mà nhịn không nổi. Phải hiểu là đàn bà rất cần có nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau mới đưa tới có tình cãm với nhau. Loại đàn bà mới gặp lần đầu mà đè đàn ông lạ ra ngũ là loại mạnh về tình dục, với mấy người này thì bạ ai cũng ngũ qua đêm được.

Còn với đàn bà thông thường lúc nào cũng phải có cãm tình, phải thích nhau, yêu rồi mới ngũ được với người kia.  Thành ra chũ quen trong bài báo là ám chỉ thân quen, gần gũi mới làm đàn bà bỏ chồng mà ngoại tình.
[/quote]

Tôi khg đồng ý với cách suy diễn này ...

Đã ngoai tình rồi thì NT với dan ông quen thân thiết hay đàn ông lạ cũng al2 hành dộng Ngoại tình ....

Vậy thì câu hỏi đặt ra:

Phụ nữ ngoại tình với đàn ông quen thân thiết có mạnh sẽ như phụ nữ  NT với Đàn ông lạ khg ?
Reply
#44
(2019-08-26, 08:59 PM)NDDY Wrote: Cưng không biết gì hết. Không phải muốn ly dị là ly dị đâu. Nhiều khi có những vấn đề rất nhiêu khê cầm chân người ta lại... Hmmm, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm à nhe!


Thật ra ly dị rất dể ẹt tại mình khg muốn thôi mới có sự đổ thừa nào là tại con cái nào là tại tài chánh (như hỏng có đàn ông nào nuôi ...vv)

1) Nếu tại  vì con cái sao cố đi  làm gương "ngoại tình" cho con cái học hỏi theo ..(khi chuyện NT đổ bể thì tự động con cái biết hết nhé )

2) Nếu nói về tài chánh thì té ra chứng minh duy trì hôn nhân cũng vì tài chánh  chớ hỏng phải vì tình yêu đôi bên có lẩn nhau ?

Ly dị rất dể dàng ngãoi trừ có một bên dí súng vào màn tang bên còn lại huy hiếp :

"You mà ly dị tui , tui sẽ cắc bùm thật bự cho thế giới nghe luôn ....như cố tướng Loan cắc Bùm tên VC  7 lốp nhá..."



===> thì Lúc đó bên còn lại vô vai 7 lốp vì mạng sống của mình mà hỏng dám ly dị ..mới có hiện tượng ly dị khó khăn mà thôi ....

Lol Lol Lol
Reply
#45
(2019-08-27, 08:17 AM)tuyetvan Wrote: bài viết ban đầu rất công bình về cả .. đàn ông và đàn bà


ngồi nghe bà con thảo luận một chộc riết rồi .. chỉ đem đàn bà ra nói , mà không nói gì tới người đàn ông cả ... như vậy có gọi là fair không ???   :thinking-face4:


Vân đồng ý về bài viết ban đầu .. nhưng ngồi nghe thảo luận , Vân bắt đầu .. hết đồng ý rồi hà 


nói chung ..


- đàn ông .. thì thích "của lạ"

- đàn bà ... thì thích "được thông cảm , chia sẽ"


Của lạ ... thì ở ngoài kia rất là nhiều , đầy rẩy ngoài đường .. nên bao giờ người đàn ông cũng phải đối diện với sự thữ thách này .. ông nào mà có bản lãnh thì đứng vững , ông nào mà thiếu bản lãnh thì sẽ gục ngã ... cái này có phải lổi ở người đàn bà partner không ??? có thể ... 20% ... nhưng 80% cũng là do tại ông thích ham của lạ



Được thông cảm , chia sẽ ... nếu người đàn ông biết thông cảm , chia sẻ cho người vợ .. chances rất cao , là người vợ sẽ sống cho chồng con .. rất ít ít ít người đàn bà , có ông chồng thông cảm , chia sẻ , mà lại đi ngoại tình , đây phải nói là trường hợp rất hiếm ... vậy nếu ông nào có vợ ngoại tình , thì hảy ngồi gác chân lên trán suy nghĩ , mình đả có thông cảm , chia sẻ với vợ mình chưa ?? nếu câu trả lời là chưa , thì đừng trách ai cả , mà nên trách chính bản thân mình 



Còn chuyện ly dị .. thì sẻ xảy tới khi nó chín mùi , khi nó đả quá chín mùi rồi , thì ly dị sẽ xảy ra ... có con cái hay tài chính gì , thì cũng không tránh được sự ly dị khi tình cảm đà chín mùi không thể nào hàn gắn sống chung với nhau được nữa 



Còn những chuyện "ngoại tình" mà chưa dẫn tới ly dị .. thì nó chỉ xảy ra .. khi chưa chín mùi đó mà thôi  :full-moon-with-face4:

Thật ra bài viết , viết theo quan niệm xa xưa đàn ông mới thích của lạ ...thời nay hỏng có đàn ông nào ngu ngu đến độ thích của lạ cả...vì của lạ thường thường hay bị vướn AIDS ngu sao chui vào .... phải đi tìm của quen thuộc & thân thiết  chứ  ... chẳng hạn (gải sử cho vui thôi)  như  Mr Justin Trudeau có quyền tìm của quen thuộc như vơ của bạn mình chẳng hạn .. 

rồi Mr  Trudeau làm bộ hug 1 cái cho mạnh mạnh đó mà ... thì Melania Trump cũng phaỉ làm bộ ưởn gò má cho cao mà theo phép lịch sự chớ ...tất cả đều là của quen biết hết nhá ....Chỉ tụi nghiệp ông chồng nhắm mắt an phận thủ thường ..víì phạm 1 lỗi mất thì giờ Make America great Again , mà quên tới chuyện Make My Wife Greater Again thì như thế đó ..

[Image: attachment.php?attachmentid=1442869&stc=1&d=1566925428]
Reply