Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà đổi dạ vì quen
#16
(2019-08-26, 08:35 PM)Vâng Wrote: Thế sao mấy cô không chia tay trước cho xong rồi làm gì cũng được?

:78:

[Image: 69264366_129352731683848_578514934658865...e=5DC8D3E4]
Reply
#17
(2019-08-26, 08:35 PM)Vâng Wrote: Thế sao mấy cô không chia tay trước cho xong rồi làm gì cũng được?

:78:

Cưng không biết gì hết. Không phải muốn ly dị là ly dị đâu. Nhiều khi có những vấn đề rất nhiêu khê cầm chân người ta lại... Hmmm, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm à nhe!
Reply
#18
Nếu tự lập được không phải đợi chồng nuôi thì đã ly dị rồi, có khi vì con cái và cũng có khi vì cha mẹ. Tụ chung là nếu có người thứ ba chịu rước về nuôi thì cũng xin ly dị chứ đâu phải lén lút làm gì.

Đàn bà mà làm gì cũng phải nghĩ tới tài chánh trước cái đã. Bỏ chồng rồi ai nuôi mình. hehe



(2019-08-26, 08:35 PM)Vâng Wrote: Thế sao mấy cô không chia tay trước cho xong rồi làm gì cũng được?

:78:
Reply
#19
bài viết ban đầu rất công bình về cả .. đàn ông và đàn bà


ngồi nghe bà con thảo luận một chộc riết rồi .. chỉ đem đàn bà ra nói , mà không nói gì tới người đàn ông cả ... như vậy có gọi là fair không ???   :thinking-face4:


Vân đồng ý về bài viết ban đầu .. nhưng ngồi nghe thảo luận , Vân bắt đầu .. hết đồng ý rồi hà 


nói chung ..


- đàn ông .. thì thích "của lạ"

- đàn bà ... thì thích "được thông cảm , chia sẽ"


Của lạ ... thì ở ngoài kia rất là nhiều , đầy rẩy ngoài đường .. nên bao giờ người đàn ông cũng phải đối diện với sự thữ thách này .. ông nào mà có bản lãnh thì đứng vững , ông nào mà thiếu bản lãnh thì sẽ gục ngã ... cái này có phải lổi ở người đàn bà partner không ??? có thể ... 20% ... nhưng 80% cũng là do tại ông thích ham của lạ



Được thông cảm , chia sẽ ... nếu người đàn ông biết thông cảm , chia sẻ cho người vợ .. chances rất cao , là người vợ sẽ sống cho chồng con .. rất ít ít ít người đàn bà , có ông chồng thông cảm , chia sẻ , mà lại đi ngoại tình , đây phải nói là trường hợp rất hiếm ... vậy nếu ông nào có vợ ngoại tình , thì hảy ngồi gác chân lên trán suy nghĩ , mình đả có thông cảm , chia sẻ với vợ mình chưa ?? nếu câu trả lời là chưa , thì đừng trách ai cả , mà nên trách chính bản thân mình 



Còn chuyện ly dị .. thì sẻ xảy tới khi nó chín mùi , khi nó đả quá chín mùi rồi , thì ly dị sẽ xảy ra ... có con cái hay tài chính gì , thì cũng không tránh được sự ly dị khi tình cảm đà chín mùi không thể nào hàn gắn sống chung với nhau được nữa 



Còn những chuyện "ngoại tình" mà chưa dẫn tới ly dị .. thì nó chỉ xảy ra .. khi chưa chín mùi đó mà thôi  :full-moon-with-face4:
Reply
#20
Còn chuyện ly dị .. thì sẻ xảy tới khi nó chín mùi , khi nó đả quá chín mùi rồi , thì ly dị sẽ xảy ra ... có con cái hay tài chính gì , thì cũng không tránh được sự ly dị khi tình cảm đà chín mùi không thể nào hàn gắn sống chung với nhau được nữa 



Còn những chuyện "ngoại tình" mà chưa dẫn tới ly dị .. thì nó chỉ xảy ra .. khi chưa chín mùi đó mà 



100% correct! 
:78: :78: :78:
Reply
#21
đừng quên ... người đàn ông bao giờ cũng đóng vai trò làm chủ trong gia đình .. vợ con LOOK UP AT mình



NẾU ÔNG ĐỦ BẢN LÃNH , KHÔNG HAM CỦA LẠ

NẾU ÔNG BIẾT THÔNG CẢM , CHIA SẺ VỚI VỢ

THÌ ÔNG SẺ GIỮ ĐƯỢC 1 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC






còn nếu ông thiếu bản lãnh , ra đường thì ham của lạ , về nhà thì thiếu thông cảm chia sẻ với vợ

tới lúc CHÍN MÙI rồi , bà vợ bỏ , ông ngồi đó .. than Trời , sao con vợ mình nó bỏ mình .. thay vì ngồi nhìn lại chính bản thân mình .. LÀM CHỦ GIA ĐÌNH , NHƯNG KHÔNG GIỬ ĐƯỢC GIA ĐÌNH MÌNH TRỌN VẸN 
Reply
#22
bây giờ ... Vân góp ý với mấy ông đang có gia đình , hay đả bị mất gia đình



NGỒI GÁC CHÂN LÊN TRÁN SUY NGHĨ LẠI 


- MÌNH CÓ ĐỦ BẢN LÃNH ĐỂ KHÔNG BỊ "CUẢ LẠ" NGOÀI ĐƯỜNG CÁM DỔ MÌNH KHÔNG ??

- MÌNH CÓ DÀNH THÌ GIỜ CHIA SẺ , CHĂM SÓC , THÔNG CẢM VỢ CON KHÔNG ??




nếu câu trả lời là ..


mà gia đình mình vẩn lục đục , thì ok , mấy ông có thể ngồi đó trách .. bà vợ mình





nhưng nếu câu trả lời là ... KHÔNG 


thì mấy ông nên suy nghĩ lại ... trách nhiệm là ở mình ?? hay ở vợ mình ??
Reply
#23
Cám ơn Mr. Vâng 


Cheer
Reply
#24
Ai cũng đi tìm hạnh phúc 

khi mất hạnh phúc , thì người ta ngồi than Trời trách Đất , hay than ex của mình 



Những ai đả bị mất rồi ... thì Vân khuyên .. hảy rút kinh nghiệm sống , hy vọng tốt đẹp cho tương lai , tránh lầm lở


Nhưng những ai đang có .. Vân chỉ góp 1 ý kiến nhỏ






ĐỘC THÂN , MÌNH CÓ THỂ ÍCH KỶ , NGHĨ TỚI CÁI SELF CUẢ MÌNH

NHƯNG KHI SỐNG VỚI PARTNER , HẢY BỎ CÁI SELF CUẢ MÌNH ĐI , MÀ NGHĨ TỚI CÁI CHUNG

CHỨ NẾU VẨN CHỈ BIẾT CÁI SELF THÔI ... TỚI LÚC CHỈ CÒN 1 MÌNH .. THÌ ĐỪNG TRÁCH .. 















VÌ MÌNH CHỈ THÍCH SELF THÔI , MÌNH NÊN Ở 1 MÌNH 

CÒN MUỐN SỐNG VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHÀI NGHĨ TỚI CÁI CHUNG 

DOES IT MAKE SENSE TO YOU ??   Cheer
Reply
#25
Không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình


nếu mình thấy


1. MÌNH YÊU MÌNH QUÁ , MÌNH YÊU CÁI SELF CUẢ MÌNH QUÁ ... thì đừng có ngồi đó mơ mộng lãng mạng 1 cuộc tình nào cả .. vì mình đang có 1 cuộc tình lãng mạng với cái SELF của mình ... có người khác vào , chỉ là người thứ ba , thì cũng chớt quớt thôi , chứ không kéo dài được lâu đâu 



2. MÌNH MUỐN CHIA SẺ TÌNH YÊU VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU ... trong trường hợp này , mình có thể đi tìm đối tượng để mình yêu ... nếu cả hai có cùng quan niệm , chia sẻ yêu thương , thì tốt lắm .. nhưng coi chừng , người kia có thể thuộc vào hạng người ở trên , khiến mình trở thành người thứ ba , thì mình cũng bị lảnh đạn như thường ..



Ideally , là cả 2 cùng muốn chia sẻ tình yêu với người mình yêu

........... chỉ cần 1 người , chỉ biết yêu bản thân họ thôi , thì sẻ ........... accident liền



giống như mình lái xe ngoài đường , nếu AI CŨNG BIẾT GIỬ LUẬT , thì ... no accidents

nhưng chì cần 1 người KHÔNG GIỬ LUẬT , thì ... accident sẻ xảy ra 







cái đó là chưa nói tới .. CUỘC SỐNG NÀY CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH , MÀ TRONG KHẢ NĂNG CUẢ ÔNG TRỜI

mình yêu người đó , người đó không yêu mình

hay người đó yêu mình , mà mình không yêu người đó 






TÌNH CẢM LÀ TRÒ CHƠI RẤT LÀ RẮC RỐI 

BẠN CÓ MUỐN CHƠI NÓ KHÔNG ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

BẠN HẢY NHÌN NÓ NHƯ ... ĐƯỢC MỜI ĐI PARTY 

NẾU BẠN OK , ĐỒNG Ý ĐI TỚI PARTY , THÌ BẠN SẺ VUI LẮM ... NHƯNG KHI PARTY CHẤM DỨT , THÌ BẠN SẺ BUỒN LẮM

NẾU BẠN KHÔNG OK .. THÌ BẠN CŨNG SẺ KHÔNG VUI LẮM , MÀ CŨNG SẺ KHÔNG BUỒN LẮM 

TUỲ BẠN THÔI , CÓ CHƠI , THÌ PHẢI CÓ CHỊU  Rollin








OK ĐI PARTY ... VUI LẮM , VÀ CŨNG BUỒN LẮM KHI PARTY CHẤM DỨT  Disappointed-face4

KHÔNG OK ĐI PARTY ... KHÔNG VUI , MÀ RỒI CŨNG SẼ KHÔNG BUỒN  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#26
Tóm lại viết ngắn gon theo ý TV 

Khi đã tới lúc "chín mùi" không thể ở được với nhau thì ly dị là chuyện tất yếu, những vấn đề nhiêu khê khác cũng không thể cầm chân, ngăn được sự ly dị.

Cuộc ngoại tình dù vì lý do gì chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất vì nó muôn mặt, chỉ có thể dẫn đến kết quả khi người trong cuộc dứt khoát được tình cảm với người chồng/vợ. Còn lấn cấn tình cảm thì còn lý do cầm chân. 

Sự ích kỷ của bản thân người đàn ông, họ chỉ yêu bản thân họ. Tình yêu với người thứ ba chỉ là trò chơi mua vui tạm thời đối với họ. Chỉ tội người đàn bà, bất hạnh trong tình cảm hôn nhân của chính mình, đặt niềm tin vào người đàn ông khi họ chỉ coi mình là người thứ ba.
Reply
#27
Mấy AC nói cho lắm vô mà không hiểu cái “DUYÊN” thì cũng như nước đổ đầu dịt!!!!

:78:
Reply
#28
(2019-08-27, 05:25 PM)Vâng Wrote: Mấy AC nói cho lắm vô mà không hiểu cái “DUYÊN” thì cũng như nước đổ đầu dịt!!!!

:78:

Vậy Vâng hiểu "DUYÊN" trong vấn đề này là như thế nào. Giữa "DUYÊN" và "NỢ" khác thể nào đối với Vâng.
Reply
#29
[quote pid='170580' dateline='1566949826']

Vậy Vâng hiểu "DUYÊN" trong vấn đề này là như thế nào. Giữa "DUYÊN" và "NỢ" khác thể nào đối với Vâng.
[/quote]

Chắc kiếp trước tui có NỢ với cái thread này nên mới có DUYÊN vào đây.

Muôn tâu bệ hạ!

:78: :78: :78:
Reply
#30
coi bộ Vâng bí khi chính mình ... tự đưa đầu vào tròng  Rollin


thôi thì để thay thế Vâng , my younger bro , Vân có ý kiến về chữ Duyên Nợ thế này nhá





- cà triệu triệu người mình gặp trên đường , bước ngang qua mình như strangers , rồi đường anh anh đi , đường em em đi ... ĐÙNG 1 CÁI , mình gặp phải 1 người , làm cho mắt mình chớp chớp đá lông nheo , tim mình thổn thức , và MÌNH BẮT ĐƯỢC CONNECTION với người đó ... thì mình đả có DUYÊN với người này

nên nhớ là .. mình phải bắt được connection nhá ... chứ còn không bắt được connection , mà cứ ngồi đó tình yêu đơn phương , thì cái này cũng chưa gọi là cái Duyên ..

vậy coi như , để đi tới cái DUYÊN , là mình phải vượt qua 1 hàng rào không thiếu phần thử thách 






- sau đó , nếu 2 người đi tới việc lập 1 mái nhà chung với nhau ... thì đây là cái NỢ

cũng phải bước qua 1 thử thách lớn , để từ DUYÊN mà đi tới NỢ







Vân đưa ra chữ THỬ THÁCH , để cho chúng ta thấy CÁI GIÁ TRỊ KHI CHÚNG TA VƯỢT QUA ĐƯỢC TỚI 2 HÀNG RÀO ĐỂ ĐI TỚI CHỬ NỢ


MÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI , THÌ LẠI COI THƯỜNG CHỮ NÀY .. DẪN TỚI GIA ĐÌNH TAN RẢ , THÌ THIỆT LÀ ... PHÍ CUẢ GIỜI  vahidrk1 vahidrk1
Reply