Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà đổi dạ vì quen
#1
Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà đổi dạ vì quen

 "...Nếu đàn ông ngoại tình vì “lạ”, thì đàn bà ngược lại, họ hay thay lòng đổi dạ vì những người thân quen. Đàn ông có thể nắm tay hay ôm ngay một cô gái mới gặp lần đầu, đàn bà chỉ dựa vào vai người đàn ông họ tin cậy. Đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào mà không cần phải có tình cảm, đàn bà lại chỉ ngủ với người mà họ yêu...."

Người xưa có câu “một cái lại bằng tạ cái quen”. Đàn ông, dù có vợ đẹp, con khôn, dù gia đình trong ấm ngoài êm thì vẫn có những lúc đèo bòng với một vài hình bóng khác. Là đàn ông thích khám phá, tham lam, ham mê những điều mới mẻ. Họ ngoại tình hay vờn ong đuổi bướm bên ngoài không phải vì không yêu vợ, mà là yêu nhưng vẫn muốn có thêm.

Có rất nhiều người sau khi chuyện ngoại tình bị vỡ lỡ, hay gia đình tan rã vì hệ lụy của nó khiến nhiều người kinh ngạc không hiểu vì sao anh ta lại đi ngoại tình trong khi có vợ xinh đẹp, giỏi dang, hiền ngoan như thế.

[Image: con_dau_lang_lo_bamv.jpg]

Với đàn ông, vợ dù đẹp, dù tuyệt vời đến đâu, sống chung lâu ngày cũng sẽ trở nên quen thuộc. Quen thuộc quá dễ sinh ra có chút nhàm chán. Và vì thế, họ tìm vui bên ngoài. Đối tượng của họ nhiều khi không có khả năng gì hơn vợ mình: Xấu xí hơn, nhạt nhẽo hơn, không giỏi dang bằng, thậm chí lại già hơn. Vậy thì cái gì khiến đàn ông chạy theo nếu không phải là yếu tố “Lạ”.

Nếu đàn ông ngoại tình vì “lạ”, thì đàn bà ngược lại, họ hay thay lòng đổi dạ vì những người thân quen. Đàn ông có thể nắm tay hay ôm ngay một cô gái mới gặp lần đầu, đàn bà chỉ dựa vào vai người đàn ông họ tin cậy. Đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào mà không cần phải có tình cảm, đàn bà lại chỉ ngủ với người mà họ yêu.

Chúng ta hay nói câu “tin bạn mất vợ” chính là như vậy. Một người đàn ông sẽ không dễ dàng chiếm được một người phụ nữ. Họ phải mất thời gian, bỏ công sức mới chiếm được cảm tình. Có những người ban đầu không hề gây cảm tình gì cho phụ nữ, nhưng rồi về lâu về dài, khi sự quan tâm đã đủ, sự gần gũi và quen thuộc đã đủ, người phụ nữ ấy sẽ tự ngã vào vòng tay của họ.

[Image: 1o-750x430.png]

Điều phụ nữ cần ở một mối quan hệ, không phải tiền tài, không phải vẻ bề ngoài, cũng không phải sự mới lạ. Điều phụ nữ cần ở một mối quan hệ chính là sự quan tâm, sự sẻ chia thấu hiểu. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh họ làm được điều này trong khi chồng họ vô tâm hờ hững sẽ dẫn họ đến con đường ngoại tình.

Đàn ông ngoại tình, đối tượng có thể là bất kì ai, một cô gái tiếp viên quán cà phê, một đối tác có dịp gặp gỡ qua công việc, một người phụ nữ vô tình gặp ở chốn nào đó. Cũng có thể là một cô nàng mới quen. Nhưng đàn bà ngoại tình, đa phần là những người họ có nhiều thời gian gặp gỡ, quen biết và thân thuộc. Đó là anh đồng nghiệp, là anh hàng xóm, là bạn của anh trai, thậm chí là bạn thân của chồng.

[Image: muon-ly-hon-vi-chong-khong-biet-kiem-tien-fa1f9b.jpg]

Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ, một khi hết lạ sẽ dễ dàng dứt bỏ. Đàn bà ngoại tình vì tình cảm, càng dấn bước sẽ càng sâu. Đàn ông ngoại tình, ít khi có ý định bỏ vợ bỏ con. Đàn bà một khi ngoại tình, họ chẳng muốn về nhà nữa.

Vì đủ thứ lo lắng, vì nhiều mối ràng buộc, và cả vì những định kiến chưa bao giờ thôi khắt khe của xã hội, nhìn chung đàn bà ít ngoại tình hơn đàn ông. Nhưng đàn bà một khi ngoại tình, gia đình có nguy cơ tan vỡ rất cao. Bởi thường thì đàn ông ngoại tình mới dẫn đến gia đình đổ vỡ, còn đàn bà trong lòng đổ vỡ mới đi ngoại tình.

Đàn ông chỉ cần một yếu tố “lạ” cũng có thể dẫn họ đến với ngoại tình. Còn đàn bà ngoại tình vì rất nhiều yếu tố: Một người chồng không đủ tốt, không đủ yêu thương, một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, một cuộc sống nhàm chán… Đàn ông ngoại tình ngay cả khi tình cảm vợ chồng rất viên mãn. Đàn bà chỉ ngoại tình khi tình cảm thiếu thốn.

Vậy nên, đàn bà muốn giữ đàn ông khỏi ngoại tình rất khó. Vì vợ thì đã cũ, mà những người mới mẻ thì đầy rẫy ngoài kia. Chỉ cần anh chồng ra khỏi nhà là muôn thứ cạm bẫy bủa vây, là bao nhiêu bướm ong rực rỡ mời gọi, là bao nhiêu sự mới mẻ thu hút. Họ luôn xác định “đổi gió một chút thôi” và không mấy khi cảm thấy tội lỗi vì trốn “cơm” đi ăn “phở”

Còn đàn ông muốn giữ để vợ mình đừng ngoại tình rất dễ. Chỉ cần anh đủ quan tâm, đủ thấu hiểu, đủ sẻ chia. Chỉ cần vòng tay anh đủ rộng cho những cái ôm, chỉ cần bờ vai anh đủ vững để vợ tin tưởng dựa vào, cô ấy sẽ không bao giờ vì mệt mỏi, cô đơn, yếu mềm mà dựa vào một bờ vai khác.

Lê Giang
Reply
#2
bài viết rất hay để cho mình suy nghĩ về ... Men are from Mars , Women are from Venus 



Clap
Reply
#3
Tớ thì nghĩ đơn giản như đang giởn hơn: đàn ông ngoại tình vì thấy của lạ mà bắt mắt lại dễ dãi nên họ muốn thử cho biết mùi đời để khỏi uổng kiếp làm đàn ông!

Còn đàn bà đổi dạ vì "quen" ăn chứ nhịn "ăn" không quen thôi....Thằng đàn ông nào cua vợ hay ghệ người mà không chịu chi tiền ra để mua sắm, để bao chơi bời, bao nơi ăn hay chốn ở ? Con đàn bà hạ tiện nào đó dù đã có chồng hay có người yêu rồi mà lại có chứng ngựa hoang trong máu thích bay nhảy, thích được săn sóc o-bế chìu chuộng thì sẽ dễ bị sa ngã...mà hễ sa ngã rồi thì sẽ quen ăn uống, sắm sửa, chơi bời như vậy mà thằng chồng không đáp ứng nổi theo đúng nhu cầu của nó thì bắt nó không được thay lòng đổi dạ e là sẽ khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời nữa đó các bác....Tớ nói vậy có đúng hong bà con?? Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#4
Cũng có khi người ta ngoại tình vì người ta đã thật sự chán ngán cái gia đình đang có của họ, nhưng họ không thể ly dị được vì vài lý do như con cái, tài chính... cho nên họ chọn con đường ngoại tình để họ cãm thấy cuộc sống của họ còn có ý nghĩa! Dĩ nhiên là người ta chỉ lên án chuyện ngoại tình chứ ít ai chịu khó nhìn vào chuyện đó với con mắt bao dung hơn... Tội nghiệp ghê  Hug
Reply
#5
Chưa nói đến chuyện một sáng ngủ dậy cái tự nhiên trái tim họ thức giấc, đem lòng yêu một nguời, trời gầm không nhả, không biết đường nào mà đi... Tội nghiệp ghê  Hug
Reply
#6
Vậy nội tình là ai?
Reply
#7
(2019-08-25, 07:24 PM)Vâng Wrote: Vậy nội tình là ai?

là Vâng, nếu Vâng là đàn bà  Rollin
Reply
#8
Bản chất con người là thích phán xét người khác mà không chịu xét mình trước.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.”

Blah blah
Reply
#9
(2019-08-25, 07:43 PM)Vâng Wrote: Bản chất con người là thích phán xét người khác mà không chịu xét mình trước.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.”

Blah blah

Phán xét người khác thì dễ dàng mà, nhất là khi chê trách người khác vô hình chung mình lại tự tăng cái giá trị của mình lên. Người ta luôn đặt ra những giá trị đạo đức, nghe cứ sang chảnh chẹ. Cho đến một ngày, khi người đó rơi vào chính cái giá trị đạo đức mà mình tuyên bố vung vít thì họ lại đeo cái mặt nạ... Đôi lúc tôi nghĩ mình cứ sống mà chẳng cần phải để ý đến con mẹ thằng cha kia nói gì thì có lẽ thoải mái hơn nhiều. Ăn thua là mình nghĩ sao cái đã, phải không Vâng?
Reply
#10
(2019-08-25, 07:54 PM)Như Đã Dấu Yêu Wrote: Phán xét người khác thì dễ dàng mà, nhất là khi chê trách người khác vô hình chung mình lại tự tăng cái giá trị của mình lên. Người ta luôn đặt ra những giá trị đạo đức, nghe cứ sang chảnh chẹ. Cho đến một ngày, khi người đó rơi vào chính cái giá trị đạo đức mà mình tuyên bố vung vít thì họ lại đeo cái mặt nạ... Đôi lúc tôi nghĩ mình cứ sống mà chẳng cần phải để ý đến con mẹ thằng cha kia nói gì thì có lẽ thoải mái hơn nhiều. Ăn thua là mình nghĩ sao cái đã, phải không Vâng?

Dạ cho em xin 2 chữ “ Bình An” đi nha. Em đây là kẻ “phan trước” nên mới rành rỏ thế đấy!

:78:
Reply
#11
(2019-08-25, 07:43 PM)Vâng Wrote: Bản chất con người là thích phán xét người khác mà không chịu xét mình trước.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.”

Blah blah

Ủa, tui đọc tới đọc lui thì chỉ thấy người nầy, người kia nói ra sự nhận định  của hai câu trong topic theo ý của họ thôi chứ tui đâu có thấy ai phán xét ai đâu....sao tự nhiên cậu lại phang ra một câu "phán xét" với xổ nho chùm kiểu trách người nghe ớn hồn quá vậy Vâng??? Confused Confused Confused Confused Confused
Reply
#12
[quote pid='170411' dateline='1566783016']

Ủa, tui đọc tới đọc lui thì chỉ thấy người nầy, người kia nói ra sự nhận định  của hai câu trong topic theo ý của họ thôi chứ tui đâu có thấy ai phán xét ai đâu....sao tự nhiên cậu lại phang ra một câu "phán xét" với xổ nho chùm kiểu trách người nghe ớn hồn quá vậy Vâng??? Confused Confused Confused Confused Confused
[/quote]

Dạ tha thứ cho em vì ngứa tay.  :78:
Reply
#13
[quote pid='170388' dateline='1566768983']
Tớ thì nghĩ đơn giản như đang giởn hơn: đàn ông ngoại tình vì thấy của lạ mà bắt mắt lại dễ dãi nên họ muốn thử cho biết mùi đời để khỏi uổng kiếp làm đàn ông!

Còn đàn bà đổi dạ vì "quen" ăn chứ nhịn "ăn" không quen thôi....Thằng đàn ông nào cua vợ hay ghệ người mà không chịu chi tiền ra để mua sắm, để bao chơi bời, bao nơi ăn hay chốn ở ? Con đàn bà hạ tiện nào đó dù đã có chồng hay có người yêu rồi mà lại có chứng ngựa hoang trong máu thích bay nhảy, thích được săn sóc o-bế chìu chuộng thì sẽ dễ bị sa ngã...mà hễ sa ngã rồi thì sẽ quen ăn uống, sắm sửa, chơi bời như vậy mà thằng chồng không đáp ứng nổi theo đúng nhu cầu của nó thì bắt nó không được thay lòng đổi dạ e là sẽ khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời nữa đó các bác....Tớ nói vậy có đúng hong bà con?? Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Ý của bài viết đàn bà đổi dạ vì quen, quen đây là quen thuộc, thân mật, gần gũi chứ không phải nghĩa là quen ăn (xex) mà nhịn không nổi. Phải hiểu là đàn bà rất cần có nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau mới đưa tới có tình cãm với nhau. Loại đàn bà mới gặp lần đầu mà đè đàn ông lạ ra ngũ là loại mạnh về tình dục, với mấy người này thì bạ ai cũng ngũ qua đêm được.

Còn với đàn bà thông thường lúc nào cũng phải có cãm tình, phải thích nhau, yêu rồi mới ngũ được với người kia.  Thành ra chũ quen trong bài báo là ám chỉ thân quen, gần gũi mới làm đàn bà bỏ chồng mà ngoại tình.
Reply
#14
Đàn bà quen sex nhiều mà nhịn không nổi là những bà cặp với nhiều đàn ông khác nhau. Hôm nay thấy họ cặp vói ông này, hôm khác lại thấy họ cặp với ông khác.  Đó mới là những bà quen ăn nhịn không nổi, còn người đàn bà có chồng mà ngoại tình chỉ với 1 người đàn ông khác là người đàn bà không tìm thấy được hạnh phúc, ít nhất là về phía người vợ.  Có thể ông chồng hạnh phúc, nhưng không nhìn thấy ra được vợ mình đang nhàm chán trong cuộc sống hôn nhân đó.

Chính vì cãm thấy bất hạnh trong hôn nhân, đàn bà tìm đến người thứ 3 và người thứ 3 này là người luôn gần gũi với bà vợ. Người mà bà vợ tìm được thấy sự ấm áp, sự lãng mạng, sự rung cãm mà nảy sinh ra tình cãm bất chính.
Reply
#15
Thế sao mấy cô không chia tay trước cho xong rồi làm gì cũng được?

:78:
Reply