Vợ Việt làm cơm hộp cho chồng Nhật đẹp như tiệm
#1
Vợ Việt làm cơm hộp cho chồng Nhật đẹp như tiệm

Với gần 1.000 hộp cơm bento làm cho chồng, Khánh Linh được nhiều người gọi vui là "người vợ quốc dân". 
Nguyễn Khánh Linh (27 tuổi, quê Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội) sống tại Nhật được 6 năm. Gần đây cô chụp lại những hộp cơm bento làm cho chồng và đăng lên một nhóm nấu ăn tại Việt Nam. Bài viết của cô nhận được hơn 2.000 nghìn lượt chia sẻ và hàng chục nghìn bình luận, hầu hết đều khen ngợi tài nấu nướng của cô gái gốc Hà Nội. 
[Image: vo-chong-1-7697-1566456676.jpg]
Gia đình nhỏ của Khánh Linh tại Nhật. Cô có 2 cậu con trai, một bé 6 tuổi và một bé hơn 2 tuổi. Ảnh: K.L

Chồng cô, anh Nakamura Naoto (57 tuổi) làm tại một công ty cung ứng bảo vệ, thường làm việc đến tối khuya. Hàng ngày anh mang hộp cơm do vợ làm để ăn trưa. 
Để làm bento, Linh nhờ sợ giúp đỡ từ mẹ chồng. Cô tự nhận xét sản phẩm ban đầu "vừa xấu, lại ăn không ngon", thường quên gia vị. Tuy nhiên chồng vẫn khen khiến cô có động lực làm tiếp.
[Image: com-4842-1566516564.jpg]
Những hộp cơm Bento do Linh làm để chồng mang đi làm. Ảnh: K.L

Trước đây, Linh thường dùng thức ăn thừa từ tối hôm trước, nhưng sau này vì muốn chồng được ăn cơm nóng sốt nên cô dậy từ 4 giờ sáng để cắm cơm, xào nấu các món ăn và làm đồ trang trí. Cô  mất hơn một tiếng chuẩn bị để kịp cho chồng mang đi lúc 6h.
"Chồng tôi nhiều tuổi nhưng vẫn thích những thứ ngộ nghĩnh, vui mắt. Chính vì thế tôi thường biến tấu một chút cho hấp dẫn", Linh tiết lộ.
Linh chia sẻ ban đầu cũng thấy mệt mỏi vì dậy sớm nhưng lâu dần thành quen. Mỗi khi nhìn thấy chồng đi làm về ăn hết sạch đồ, rồi khen, cô thấy rất hạnh phúc. 
Khánh Linh và chồng kết hôn gần 10 năm trước tại Việt Nam. Hiện cô sống ở Nhật cùng chồng và 2 con trai và ở nhà làm nội trợ.

Reply
#2
Một số hộp cơm Khánh Linh làm cho chồng

[Image: anh-19-9451-1566456677.jpg]

[Image: anh-2-1697-1566456677.jpg]



[Image: anh-4-7694-1566456677.jpg]

[Image: anh-5-1218-1566456677.jpg]

[Image: anh-6-6339-1566456678.jpg]

[Image: anh-7-3201-1566456678.jpg]

[Image: anh-8-3190-1566456678.jpg]

Reply
#3
[Image: anh-9-2945-1566456678.jpg]

[Image: anh-10-8739-1566456678.jpg]

[Image: anh-11-6780-1566456679.jpg]

[Image: anh-12-7520-1566456679.jpg]

[Image: anh-13-5044-1566456679.jpg]

[Image: anh-14-3517-1566456679.jpg]

[Image: anh-15-8307-1566456679.jpg]

[Image: anh-16-2147-1566456679.jpg]

Hải Hiền
Ảnh: Khánh Linh


Note: Ông Chồng này tốt số thiệt Wink

Reply
#4
Wow, trình bày tuy có đẹp thật nhưng công phu quá.  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Ở chỗ mình làm có 1 anh VN cũng được vợ bới cơm hàng ngày, ngay cả xoài cũng được gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ luôn.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Nói thiệt, không phải vì không có ai làm cho mình ăn nên mới nói, trái cây gọt vỏ sẳn ăn đâu còn ngon. Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#5
(2019-08-23, 12:44 PM)DinhT Wrote: Wow, trình bày tuy có đẹp thật nhưng công phu quá. 

Ở chỗ mình làm có 1 anh VN cũng được vợ bới cơm hàng ngày, ngay cả xoài cũng được gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ luôn.     Nói thiệt, không phải vì không có ai làm cho mình ăn nên mới nói, trái cây gọt vỏ sẳn ăn đâu còn ngon. 



Rollin Rollin Rollin Rollin


Đẹp thật đó . Mà cô vợ đó quá rảnh luôn  Astonished-face4 Astonished-face4 Hay là mình ko thương chồng như người ta  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Biggrin
Reply
#6
(2019-08-23, 12:54 PM)FoxxyLad Wrote: Đẹp thật đó .  Mà cô vợ đó quá rảnh luôn  Astonished-face4 Astonished-face4 Hay là mình ko thương chồng như người ta  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Biggrin

Ông chồng Nhật này nhìn nghiêm nghị quá.   Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  Cô ấy nói làm thấy hạnh phúc thì cho là vậy đi nhưng cực quá nếu phải trình bày như vậy mỗi ngày.

Mỗi người mỗi khác, D thì thích tư lo hơn tự mình biết mình thích ăn gì và ăn bao nhiêu.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#7
(2019-08-23, 12:44 PM)DinhT Wrote: Ở chỗ mình làm có 1 anh VN cũng được vợ bới cơm hàng ngày, ngay cả xoài cũng được gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ luôn.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Nói thiệt, không phải vì không có ai làm cho mình ăn nên mới nói, trái cây gọt vỏ sẳn ăn đâu còn ngon. Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

nhu*ng đem cơm theo đi làm thì đâu có giờ gọt vỏ trái cây đâu nà Lol
Reply
#8
(2019-08-23, 01:23 PM)Gracie Wrote: nhu*ng đem cơm theo đi làm thì đâu có giờ gọt vỏ trái cây đâu nà Lol

D ăn xoài nhanh lắm.  Cắt 2 má, rồi cắt dọc cắt ngang cho mỗi miếng to khoảng 2 lóng tay, xong đưa lên cạp từng miếng một.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 

Dưa hấu còn ăn ngầu hơn nữa.  Mua trái nhỏ (seedless), cắt đôi, rồi dùng muỗng xúc từng miếng một.  Có ai cười đâu!?  :dance: :dance:
Reply
#9
(2019-08-23, 01:35 PM)DinhT Wrote: D ăn xoài nhanh lắm.  Cắt 2 má, rồi cắt dọc cắt ngang cho mỗi miếng to khoảng 2 lóng tay, xong đưa lên cạp từng miếng một.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 

Dưa hấu còn ăn ngầu hơn nữa.  Mua trái nhỏ (seedless), cắt đôi, rồi dùng muỗng xúc từng miếng một.  Có ai cười đâu!?  :dance: :dance:

Đúng là được làm theo ý mình thật thoải mái sung sướng. Có vợ hoặc chồng lo thì cũng sướng nhưng mất đi sự thoải mái. Làm gì cũng phải coi người kia có ok ko, nhiều khi bị mất hứng.
Reply
#10
(2019-08-23, 01:50 PM)LamTu Wrote: Đúng là được làm theo ý mình thật thoải mái sung sướng. Có vợ hoặc chồng lo thì cũng sướng nhưng mất đi sự thoải mái. Làm gì cũng phải coi người kia có ok ko, nhiều khi bị mất hứng.

Nhất là ở nơi công cộng hả?   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Sợ người phối ngẫu mất mặt.   Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4
Reply
#11
(2019-08-23, 02:00 PM)DinhT Wrote: Nhất là ở nơi công cộng hả?   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Sợ người phối ngẫu mất mặt.   Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Đúng là vậy  Rollin
Reply
#12
(2019-08-23, 01:35 PM)DinhT Wrote: D ăn xoài nhanh lắm.  Cắt 2 má, rồi cắt dọc cắt ngang cho mỗi miếng to khoảng 2 lóng tay, xong đưa lên cạp từng miếng một.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 

Dưa hấu còn ăn ngầu hơn nữa.  Mua trái nhỏ (seedless), cắt đôi, rồi dùng muỗng xúc từng miếng một.  Có ai cười đâu!?  :dance: :dance:

 Khi nào anh đu*o*.c trải qua anh sẽ nghiệm ra nó ngọt ngào co*~ nào.  Wink
Reply
#13
(2019-08-23, 03:43 PM)Vee Wrote:  Khi nào anh đu*o*.c trải qua anh sẽ nghiệm ra nó ngọt ngào co*~ nào.  Wink

Hồi nãy là mình kể chưa hết đó nhe Vee.  Múi cam đâu có bao nhiêu lớn mà cũng cắt làm đôi nữa và chồng ăn dám khen là vợ cắt ra ăn ngọt quá.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Thật là rùng mình và nổi da gà thì có vì ngọt là do trái cây chớ không phải người cắt.

Thôi giờ D về, hết giờ làm rồi.   :dance: :dance:
Reply