Buồn ngủ quá
#46
(2019-08-22, 06:21 PM)DinhT Wrote: Thì nói:"đường bụi, sợ bị viêm mũi" ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Tối qua ngủ ngon giấc hông?  Trừ ai đó bị mất ngủ kinh niên chớ thường mất ngủ 1 đêm thì ngày hôm sau ngủ đã luôn.   Rollin Rollin

HL  Bị mất ngủ kinh niên luôn ngày nào mà ngủ được năm đến sáu tiếng là mừng lắm rồi. 
DT làm sớm về sớm thích quá à, chỗ HL  làm sáng chiều không có ổn định nên ngủ càng khó hơn cho HL. Nên hôm thì giống zombies bữa thì giống raccoon
Reply
#47
(2019-08-22, 06:28 PM)Hoa Lan Wrote: HL  Bị mất ngủ kinh niên luôn ngày nào mà ngủ được năm đến sáu tiếng là mừng lắm rồi. 
DT làm sớm về sớm thích quá à, chỗ HL  làm sáng chiều không có ổn định nên ngủ càng khó hơn cho HL. Nên hôm thì giống zombies bữa thì giống raccoon

Ờ, D làm ra 4 pm nên vẫn còn thời gian làm 1 ít chuyện riêng.  :)

Có phải bệnh viện nơi nào cũng vậy?  Shift làm thay đổi liên miên nên giờ giấc không cố định??  Biggrin Biggrin
Reply