Buồn ngủ quá
#1
Hôm nay mới thứ tư thôi mà sao HL thấy lười biếng và buồn ngủ quá không muốn đi làm chút nào. Ace  Đang đi làm mà có tâm trạng giống hoa lan không ?
 Có ai muốn coi hình không hoa lan post một vài tấm chụp hồi còn trẻ
Reply
#2
(2019-08-21, 10:46 AM)Hoa Lan Wrote: Hôm nay mới thứ tư thôi mà sao HL thấy lười biếng và buồn ngủ quá không muốn đi làm chút nào. Ace  Đang đi làm mà có tâm trạng giống hoa lan không ?
 Có ai muốn coi hình không hoa lan post một vài tấm chụp hồi còn trẻ

Hi HL,

Mình chỉ "thèm" ngủ nướng khi đang còn nằm trên giường vào khoảng 6 am, lúc đó ước gì không phải dậy để đi làm.  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  Mà ngộ thiệt, ngày nghỉ (aka ... day off) thì lại không có triệu chứng đó.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Có thể nói rõ "hồi còn trẻ" là trẻ cỡ nào, lúc đó bao nhiêu tuổi?  Dưới 20 thì thôi khỏi, thà coi hình hiện tại mà thực tế hơn.   Rollin Rollin
Reply
#3
Lol ....Mm xung phong coi hình cho HLan bớt buồn ngủ....Tối qua làm gì mà sáng nay buồn ngủ Wink

Reply
#4
Bộ sí HLan ngủ tren bàn phím rồi hay sao mà lâu quá

[Image: sleeping-at-work.gif] 

Mời ly cà phê
[Image: coffee-machine.gif]
                                Hay ly trà nóng nè [Image: tea.gif]

Reply
#5
hi sis HoaLan ....Gracie thì ok ...có tap thể dục và ngủ thẳng cẳng nên sang đầy energy Biggrin
them 1 vé muốn coi hình sis HoaLan nha Biggrin
Reply
#6
(2019-08-21, 11:00 AM)DinhT Wrote: Hi HL,

Mình chỉ "thèm" ngủ nướng khi đang còn nằm trên giường vào khoảng 6 am, lúc đó ước gì không phải dậy để đi làm.  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4  Mà ngộ thiệt, ngày nghỉ (aka ... day off) thì lại không có triệu chứng đó.   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Có thể nói rõ "hồi còn trẻ" là trẻ cỡ nào, lúc đó bao nhiêu tuổi?  Dưới 20 thì thôi khỏi, thà coi hình hiện tại mà thực tế hơn.   Rollin Rollin

Chị cũng vậy. Phải Thức dậy 5:00 sáng mỗi ngày mà sao  giấc 5:00 buồn ngủ chi lạ; cứ ước Sao 0 phải đi làm để được ngủ tiếp. Ngày off 0 có triệu chứng đó. Cuối tuần chị tính nấu mì quảng Theo cách em chỉ 0 không biết có time 0 vì phải làm thứ 7.
Reply
#7
(2019-08-21, 12:35 PM)Xitrum Wrote: Chị cũng vậy. Phải Thức dậy 5:00 sáng mỗi ngày mà sao  giấc 5:00 buồn ngủ chi lạ; cứ ước Sao 0 phải đi làm để được ngủ tiếp. Ngày off 0 có triệu chứng đó. Cuối tuần chị tính nấu mì quảng Theo cách em chỉ 0 không biết có time 0 vì phải làm thứ 7.

Không lẻ chị không có 1 tiếng đồng hồ rảnh nào sao?   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Chia sẻ kinh nghiệm bản thân, để cho nhanh gọn lẹ và hầu như món nào cũng vậy mình nên hình dung trong đầu những thứ cần làm để tiện sắp xếp hơn.  Biggrin Biggrin

Anyway, cho mì Quảng thì nên ướp trước tôm thịt với gia vị mì Quảng là step đầu tiên.  Kế đến là bắt nồi nước sôi để luộc mì.  Trong khi chờ nước sôi thì chị dư sức có thời gian xào tôm thịt và nấu nước lèo.  Lúc luộc mì 1 tay xốc mì, 1 tay vớt bọt trong xoong nước lèo, chắc chắn trong giai đoạn này sẽ có vài phút rảnh thì đi nướng bánh tráng, giã đậu phộng rang, xắt hành ngò.  Nói chung món này em thấy làm nhanh quá chừng luôn.  Rollin Rollin

Còn em thì nấu 2 món: bò tái chanh ăn với bánh phồng tôm và phở tái nạm gân bò viên lá sách.   Cheer Cheer
Reply
#8
(2019-08-21, 12:35 PM)Xitrum Wrote: Ngày off 0 có triệu chứng đó. 

Hi chị XT,

Chắc ai cũng vậy, cơn thèm ngủ mà phải dậy thì nó đã làm sao dù chỉ mới nướng 10-15 phút và thường là thấy chưa đủ.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Ngược lại vào những ngày nghỉ, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ (nếu muốn) thì lại không có cơn thèm đó, thế là khoảng 6 giờ hơn em đã dậy rồi nếu trước đêm đó không thức khuya.  Biggrin Biggrin
Reply
#9
HL,

Hình #2 và #4, body nhỏ nhắn with cute face. Innocent Innocent

Reply
#10
Nhìn hình thì có "cảm giác" rằng HL đang đi dần dần về quá khứ hả? (j/k) Tự thấy hình càng lúc càng trẻ ra. Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

(2019-08-21, 01:22 PM)Hoa Lan Wrote: [url=http[/img][/url]
Reply
#11
(2019-08-21, 01:26 PM)DinhT Wrote: Nhìn hình thì có "cảm giác" rằng HL đang đi dần dần về quá khứ hả?  (j/k)  Tự thấy hình càng lúc càng trẻ ra.   Rolling-on-the-floor-laughing4  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tấm cuối HL chụp  ba năm trước con cái mặc áo đầm màu vàng HL gần một năm trước.
Reply
#12
(2019-08-21, 11:00 AM)Mimo Wrote: Lol ....Mm xung phong coi hình cho HLan bớt buồn ngủ....Tối qua làm gì mà sáng nay buồn ngủ Wink

Không biết tại sao tối hôm qua thức nguyên đêm luôn, nên sáng dậy rã rời.  Hoa lan thuộc loại người khó ngủ nếu ngủ được năm đến sáu tiếng là mừng lắm rồi
Reply
#13
(2019-08-21, 11:31 AM)Mimo Wrote: Bộ sí HLan ngủ tren bàn phím rồi hay sao mà lâu quá

[Image: sleeping-at-work.gif] 

Mời ly cà phê
[Image: coffee-machine.gif]
                                Hay ly trà nóng nè [Image: tea.gif]
Không phải ngủ trên bàn phím, mà có một đoàn bệnh nhân vô.
Reply
#14
(2019-08-21, 12:35 PM)Xitrum Wrote: Chị cũng vậy. Phải Thức dậy 5:00 sáng mỗi ngày mà sao  giấc 5:00 buồn ngủ chi lạ; cứ ước Sao 0 phải đi làm để được ngủ tiếp. Ngày off 0 có triệu chứng đó. Cuối tuần chị tính nấu mì quảng Theo cách em chỉ 0 không biết có time 0 vì phải làm thứ 7.

Vậy là mình có triệu chứng giống nhau, HL ngày đi làm thì buồn ngủ mệt mỏi ngày nào mà ở nhà sáng sớm đã thức dậy khỏe re à. HL nghĩ là HL có bệnh lười làm. Bệnh đó chắc không chữa được đâu
Reply
#15
HL xoá hình nhanh quá vậy ... Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4

Quay lại để nói nhìn kiểu tóc và khuôn mặt có nét hơi giống ca sĩ Băng Tâm.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply