Hỏi chuyện tế nhị ....
#16
Vietbest rất cần những câu hỏi tế nhi.nay của anh C.H Lol Lol
Reply
#17
(2019-08-16, 10:15 PM)tuyetvan Wrote: nói chơi cho vui thôi

làm đàn bà , thì phải "bảo vệ" mình trước tiên

đừng đi tới mức độ có bầu với người mình chưa hiểu rỏ ... hậu quả là mình chịu , chứ không expect ai chịu cả ... à , con mình phải chịu nữa 



... Thumbs-up4 Tulip4 Hug ...

chi Tuyết Van

Reply
#18
(2019-08-16, 09:14 PM)FoxxyLady Wrote: Nghe sao đã làm lỗi rồi mà ko có vẽ gì hối hận thương tiếc cho ai hết .  Chỉ muốn đc phần mình ko .  Đã làm sai mà muốn cơm lành canh ngọt .   Người đàn ông này thật ích kỹ, và đã làm tổn thương nhiều người chung quanh mình, nhất là 2 đứa nhỏ và người đàn bà ko biết gì hết .   Mong là thế giới này có nhiều đàn ông thật sự, chớ ko phải giống như ông này ,  Vừa ích kỹ mà còn nhát nữa ...dám chơi mà ko dám chịu .

Câu trả lời cho ông đó là nên suy nghĩ ngược lại .  Nếu he là người đối phương và những người trong cuộc, thì he sẽ nghĩ gì và cảm nhận ra sao ...cái đó sẽ cho him giải đáp

theo Lady , thì sau khi he suy nghĩ ngược lại , he sẻ làm gì ??


Vân rất tò mò ... muốn biết Lady suy nghĩ "CỤ THỄ" là he nên làm gì ... cho có lý có tình ờ đây  Cheer






nên nhớ ... Vợ Con him không có tội gì cả ... keep that in mind

mấy đứa nhỏ không có tội gì cả

tội ở đây là 2 người trong cái affair này ... trong trường hợp này , tình lý phải xữ như thế nào .. chờ Lady cho biết suy nghĩ nhá  Hello




theo Vân biết .. nếu người đàn ông này là 1 người có quyền thế ... thì he sẻ giữ gia đình , và đôi khi có thể thủ tiêu "người tình và cái bào thai" không chừng nữa

thiếu gì chuyện ... cô bồ nói "anh ơi , em có bầu rồi" ...

người đàn ông nói "em đi phá thai đi"

cô bồ ko chịu 

người đàn ông tìm cách thủ tiêu cô bồ .. nếu ông ta là 1 người đàn ông có quyền hành trong tay  Disappointed-face4 vì không muốn ảnh hưỡng tới danh dự của mình  Disappointed-face4
Reply
#19
(2019-08-16, 01:25 PM)Chàng Hiu Wrote: Xin hỏi anh chị em chuyện tế nhị như sau :

Một nguời đàn ông đã đứng tuổi lỡ có con ngoài giá thú với người khác, bây giờ con nào cũng thương, vua nhớ con lớn vưa nhớ con nhỏ, làm sao để thu xếp đem về ở chung nhà để bồng bế con ?

(Hỏi giùm thằng bạn)

 Nếu tác giả là anh CH thì Mm sẽ trả lời, còn của ông HX thì...thôi kệ ổng Wink

Reply
#20
(2019-08-16, 01:25 PM)Chàng Hiu Wrote: Xin hỏi anh chị em chuyện tế nhị như sau :

Một nguời đàn ông đã đứng tuổi lỡ có con ngoài giá thú với người khác, bây giờ con nào cũng thương, vua nhớ con lớn vưa nhớ con nhỏ, làm sao để thu xếp đem về ở chung nhà để bồng bế con ?

(Hỏi giùm thằng bạn)

 Anh CH quăng 1 chiện tế nhị của HX xong chạy mất tiêu mấy ngày trời........................................
.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................

Rồi kết quả DNA nói sao anh CH Astonished-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#21
Vân cũng đang chờ coi CH ra nói gì


nhưng Vân nghĩ .. DNA là con hay ko là con .. thì cũng khó đem về sống chung mái nhà với người vợ 


that's why i mentioned .. you can't have a win win situation  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#22
Thử DNA xong thì đến chuẩn bị tiền Child support ....

Bên Mỹ, mấy bà khó chấp nhận bà 2....mà nghe nói anh CH 'gà trống nuôi con" lâu rồi mà, hay là chuyện của ông HX...

Nhiêu khê quá Wink :full-moon-with-face4:

Reply
#23
Cuối cùng thì anh ta bỏ nhà ra thuê nhà cho vợ nhỏ và con nhỏ ở và thỉnh thoảng về làm việc nhà dọn dẹp, săn sóc vườn tược, vo con nhà cũ  ....
Thiệt là khổ cho cảnh đèo bòng  !!!! Âu cũng là duyên số !!!!
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply