Thú vật dễ thương
#16
Mm dùng công thức của VB:

[video=youtube]...copy link....[/video]

thấy work great!

À, thanks anhBV, học thêm được chiêu mới Tulip4

Reply
#17




O được rồi .Dể hén . thanks 

Hi  Mimo
Reply
#18
Thử thêm một lần nửa ... 

Con nầy dử lắm, ông sư nuôi sao mà hiền, nghe lời nửa 




Reply
#19
(2020-02-10, 04:39 PM)Chân Nguyệt Wrote:



O được rồi .Dể hén . thanks 

Hi  Mimo

 Chị CN, cách này nhiều khi Mm hay quên capital chữ Yuotube or ghi sai [/youtube] nên khi không work thì dùng cách của anh BV dễ hơn.
Để Mm đi thử cách mới này... Cheer

Reply
#20
고dog한 복서인 줄 알았더니 그냥 글love 였네.. ㅣ Retriever Dog





Anh chị tự kiếm trong youtube ,để mai mình tìm lại link.đó. 


Chó này sướng nha được phép đến sở làm với chủ , nó tạo thêm niềm vui cho khách qua sự ngổ nghịch , phá phách theo kiểu hiền hiền, gương mặt khôn lanh dể thương quá 

Có thời gian thấy môt cô sáng nào 7:30 am  cũng dẩn chó đến xe điện đi làm , y nói trong sở có chuồng chó .... Nghe mà ham, chó này có phước hỉ, tủi cho các chó khác , ở nhà một mình chờ chủ về 


Trời đang mưa lớn, chạy ra sau vườn kêu Mango vô nhà , nó phóng từ nhà kho chạy vô nhà một cái vèo, không bị ướt ... Anh ta học khôn rồi , nhà kho mình nhờ ông thợ mộc làm cái cửa sổ nhỏ cho chó ra vào khi cần , tốn 150 euro,  cả 4 tháng nay , dụ anh ta vô đó ăn cho quen, mà  khi mưa anh ta chưa biết chung vào núp mưa , đứng kêu réo, sủa sủa , lúc nào củng ướt hết thân, phải lau chùi khô miếc , kế tự nhiên sáng này mình nhìn ra ngoài vườn,  thấy anh ta đang  ngồi trong nhà kho nhìn ra ngoài vườn như kểu giử nhà nhen , chim bay vèo vèo trên mây , anh ta ngóng ngóng lên trời theo kểu enjoy ... Mình ngắm anh ta một hồi, vậy là khỏe rồi ,  không ngờ anh ta bây giờ củng biết chung vô nhà kho núp mưa rồi .... So happy , hôm nay is lucky day, mọi việc  trôi trải    Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Please, hy vọng anh chị cũng vui vẻ như mình
Reply
#21
Video 


Reply
#22
Wow, mấy con chim két so cute, có con màu xanh biết chơi puzzle nữa, quá smart Clap

Reply
#23
(2020-02-26, 12:04 PM)Mimo Wrote: Wow, mấy con chim két so cute, có con màu xanh biết chơi puzzle nữa, quá smart Clap

Có coi tiếp video khác, có bán đồ chơi cho chim nữa , sướng nhen, coi chim con bowling  ... Hay thiêt đó Mimo .
Reply
#24


Reply
#25
hahhaha...........  Lol Lol Lol

Thumbs-up4
Reply
#26
Thú cưng bịt khẩu trang, mặc đồ bảo hộ

Những con chó, mèo được đeo từ khẩu trang y tế che kín mũi miệng đến những loại khẩu trang đặc dụng vì lo ngại dịch bệnh lây lan.

[Image: cho-meo-1-5819-1581563925_r_460x0.jpg]
Con mèo được khoét hai lỗ chỉ vừa đủ để nhìn đường khi đeo khẩu trang ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo.
Gần đây, hàng nghìn người Trung Quốc đã chia sẻ cách họ bảo vệ "bạn đồng hành" của mình như thế nào trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vì sợ rằng động vật cũng có thể mắc bệnh. Những hình ảnh này cho thấy người dân cho chó và mèo sử dụng khẩu trang từ các vật dụng hàng ngày khác nhau, như túi nylon, ga trải giường, cốc giấy, thậm chí cả tất.
Người đi đầu trào lưu chia sẻ ảnh thú cưng đeo khẩu trang là blogger Li Shen Le. Người này đăng ảnh một con mèo đeo khẩu trang khi đi dạo cùng chủ nhân trên phố. Chiếc khẩu trang bịt kín mặt con vật, chỉ khoét hai lỗ cho nó nhìn đường.
Li Shen Le, người có hơn 2,6 triệu người theo dõi trên Weibo, cho biết bức ảnh được một fan của cô cung cấp nhưng chưa rõ được chụp ở đâu, khi nào. Ngay sau đó, hàng nghìn người cũng đã đăng những bức ảnh về bộ dụng cụ chống nCoV dành cho vật nuôi của họ.
Quảng cáo













[Image: cho-meo-3-5648-1581563925_r_460x0.jpg]
Khẩu trang tự chế bằng cốc giấy và tất dành cho cún. Ảnh: Weibo.
Trong đó, một người dùng mạng cho rằng chỉ dùng khẩu trang y tế với thú nuôi là "không đủ". Người này sau đó chia sẻ hình ảnh một con chó nhỏ được mặc đồ bảo hộ tự chế bằng nylon và băng dính. Một người khác lại cho thấy cô dùng tất để bịt mặt thú cưng.
Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, hiện không có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới có thể truyền sang vật nuôi.

Quảng cáo


Dịch bệnh do virus corona chủng mới, có tên chính thức là Covid-19, đến nay đã cướp đi mạng sống của 1.357 người và lây nhiễm cho hơn 60.000 người ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới - nhưng gần 99% trường hợp nhiễm bệnh xảy ra tại Trung Quốc đại lục.
[Image: cho-meo-4-9950-1581563925_r_460x0.jpg]
Nhiều người 'cẩn thận' mặc cả đồ bảo hộ cho cún. Ảnh: Weibo.

Tùng Anh (Theo Sina)

L
Reply
#27
.....




Đàn chó bơi suồng 
.

Be Vegan, make peace.
Reply
#28
Đang đó khổng, có thấy một gia đình nuôi một con , tây đả cao mà chó đứng gần tới bên hong rồi 



Be Vegan, make peace.
Reply
#29
Bửa nay trời đẹp, trên đường đến chợ Thổ có đi ngang công viên ... mình đêm bánh mì thừa cho vịt trời ăn , ban đầu chỉ đàn vịt nhỏ, sau đó một đàn chim Hải Âu vừa bay , vừa lạng xuống chụp bánh mì trên sông gọn bưng, kế đến đàn vịt trời Ganzen từ đằng xa lội tới kêu in ổi, đạn vịt nhỏ lội tránh qua một bên , vừa rỉa lẹ lẹ vừa lội ra xa, cuối cùng cả đàn đủ loại ăn trong sự an nhiên, vì bánh mì quá nhiều không cần phải tranh dành ....ngắm nghía một hồi thấy trong vui nhộn nhịp hẳn 

[Image: 20200612-170854.jpg]

[Image: 20200612-170616.jpg]
.
Be Vegan, make peace.
Reply
#30
[video=youtube] VỀ TRANG CHỦ MỚI NHẤT ›Thế Giới Sắp bị đưa vào lò mổ, con lừa thoát chết phút cuối sau khi rơi nước mắt và liên tục cúi lạy cầu cứu người đi đường NHẬT THÀNH Theo Trí Thức Trẻ •  Hành động kỳ lạ của con lừa đã thu hút sự chú ý của người đi đường, lay động lòng trắc ẩn của họ. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn clip một con lừa đang tự tìm cách cứu sống bản thân khi liên tục khóc xin và cúi lạy người đi đường, mong họ giúp nó thoát khỏi cảnh bị đưa vào lò mổ.  Theo Shanghaiist, video được quay tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Con lừa xuất hiện trong video đang bị xe tải chở đi và có vẻ nó đang cố làm mọi cách để tự giải cứu thân mình. Con lừa tội nghiệp cố làm mọi cách để gây sự chú ý với người xung quanh, nó liên tục làm hành động trông như đang khấu đầu cầu cứu và thậm chí còn như đang khóc.  Con lừa cúi lạy người đi đường, cầu xin cứu mạng  Chứng kiến hành động kỳ lạ của con lừa, người đi đường cho rằng con vật đang cố van xin cứu mạng. Vì vậy, họ đã cùng góp tiền lại để mua và giải thoát cho con lừa đáng thương. Theo đó, số tiền ủng hộ lên tới 9.000 Nhân dân tệ (khoảng 29 triệu VNĐ).  Sắp bị đưa vào lò mổ, con lừa thoát chết phút cuối sau khi rơi nước mắt và liên tục cúi lạy cầu cứu người đi đường - Ảnh 2. Sau đó, con lừa được một người có mặt ở đó đưa đến trang trại của một người bạn và sống cùng những người bạn mới. Đây cũng không phải lần đầu người ta chứng kiến những hành động kiểu này của các con vật. Năm 2015, một con lợn bỏ trốn ở thành phố Ôn Châu đã chạy đến và quỳ trước cửa một ngôi đền để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng con vật đáng thương vẫn không thoát khỏi số mệnh, nó đã bị bắt lại và mang đến lò mổ sau đó.  Sắp bị đưa vào lò mổ, con lừa thoát chết phút cuối sau khi rơi nước mắt và liên tục cúi lạy cầu cứu người đi đường - Ảnh 3. Lừa được cứu sống và đưa tới một nông trại[/video]
Be Vegan, make peace.
Reply