Tìm bạn online
#1
Hôm nay dọn dẹp thì thấy món quà của sis Mỷ Lệ tặng ,luik khụi củng gần 10 năm rồi  quen nhau ở web tự do , thường gọi  chùa bà đanh , sau này không thấy sis vô chơi nửa , có tài đẹp, nấu ăn,  khéo tay làm thủ công .... Giờ có anh chi nào biết sis hiện chơi ở web nào cho mình biết nha ... Thanks 

 Chùa bà đanh sau này có web mới mình không nhớ tên ???Muốn coi phải log in , mình ít ghé  Web toàn chef xin chuyên nấu ăn giỏi  ..love to cook, mrs Appels , Mokka ...
Reply
#2
Chị CN, chị này gởi cho chị thì có cái địa chỉ trên bao thư, chị có thể liên lạc với chị lại...mà hỏng biết chị có còn giữ cái bao thư không? :full-moon-with-face4:

Reply
#3
(2019-07-17, 11:00 AM)Mimo Wrote: Chị CN, chị này gởi cho chị thì có cái địa chỉ trên bao thư, chị có thể liên lạc với chị lại...mà hỏng biết chị có còn giữ cái bao thư không? :full-moon-with-face4:

Vấn đề là chỗ này há, mình đâu có ngờ sis đó nghỉ chơi web đó , nên knên có giữ địa chỉ làm gì , pm web đâu còn để check địa chỉ của sis ML , thanks sis nghỉ giùm mình
Reply
#4
Nhiều khi bạn bè liên lạc qua mạng cũng khó keep track chị Nguyệt hén? Bữa nay trang mạng còn, chưa chắc ngày mai trang mạng vẫn sống. Vả lại bạn cũng thay đổi nick(s) tùm lum. Nhiều khi còn dùng nick khác để attack mình nữa chớ. THL cũng có quen nhiều người trên mạng nhưng tuỳ duyên, gặp thì 888888888 còn không thì thôi, coi như hết duyên mặc dù nhiều khi ngồi ngẫm lại cũng thấy chút luyến lưu.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#5
(2019-07-17, 11:37 AM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều khi bạn bè liên lạc qua mạng cũng khó keep track chị Nguyệt hén? Bữa nay trang mạng còn, chưa chắc ngày mai trang mạng vẫn sống. Vả lại bạn cũng thay đổi nick(s) tùm lum. Nhiều khi còn dùng nick khác để attack mình nữa chớ. THL cũng có quen nhiều người trên mạng nhưng tuỳ duyên, gặp thì 888888888 còn không thì thôi, coi như hết duyên mặc dù nhiều khi ngồi ngẫm lại cũng thấy chút luyến lưu.

Thiệt đó chớ , nhìn mấy cây / món quà của mấy sis thời đó cũng nhớ ngượi tặng, không biết bây giờ nơi mô??  Có duyên sẽ gặp lại mà .. 

Hồi đó có ông chef chịu chơi, mình sắp nghỉ việc rồi , y củng ký tên chi tiền cho mình học một khóa học , nhờ đó công việc trôi cháy , chỉ nhớ chef đó hoài, hy vọng có ngày gặp y cảm ơn  ... 7 năm sau gặp lại nơi party , tình cờ y củng dẩn con cái đến đó ... Mèn ơi, mình nói ra mọi việc y chưng hửng ...y hoàn thoàn không nhớ  Biggrin
Reply