Khờ đi về rồi
#16
(2019-07-10, 05:12 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh quê ,

Tại lần đầu làm nên đo từng tý kỹ lưỡng ... tính ra Khờ nghĩ con gái canh đặt miếng gạch xuống khéo hơn con trai ... tại con gái khéo tay ...jk  Rollin

Được khen khoái quá ... được đà lên hương ... làm xong mõi vai ... mõi tay anh quê ơi ... đúng là họ lấy tiền công 3 đồng 1 miếng thiệt đáng

Họ lấy công tới 3 đồng 1 miếng lận à? Nói với họ cái này chỉ là gạch thôi chứ không phải marble làm gì mà tính dữ vậy, tiền công còn mắc hơn viên gạch.

Hồi xưa anh quê có quen 2 anh em người bạn chuyên môn đi lót gạch marble và làm construction/ landscaping cho mấy nhà villa, hắn nói giá bao nhiêu một viên gạch mà quên rồi. Hắn nói làm marble cực lắm, phải làm mấy viên gạch thật thẳng, vì nếu bị lồi lõm đi chân không quẹt trúng thì có thể bị tróc da, chảy máu, nên cần lấy búa đập cho nó bằng nhau.

Mai mốt anh quê cần lót gạch cho cái nên đất không biết Khờ có nhận làm không và tính bao nhiêu một viên?

Làm xong mõi vai nhưng có dư tiền để bôi dầu và đi massage, đúng không?

Wink :chay:
Reply
#17
(2019-07-10, 06:24 PM)SugarBabe Wrote: Welcome back Please Please

Hèn gì mấy hôm nay không thấy sis  Rollin


Tự lót gạch  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Cám ơn bé Sugarbabe nghĩ đến Khờ và đếm ngày đếm đêm  Rollin Khi không thấy Khờ vào ..... Rollin

Yes Khờ keo tự lót .... cũng dễ lắm chĩ là mệt ... dùng sức đôi tay ...SB muốn làm hú 1 phát mấy anh trong này qua làm dùm ... khõi hư da đôi tay ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2019-07-10, 06:31 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Khi bỏ gạch xuống có lấy cái búa cao su đập nhè nhẹ trên miếng gạch hay không ...   Nếu có đập thì tốt ...không đập thì ...  chắc cũng ok nếu quét xi măng phía dưới đúng....    mới đi được nửa đường thôi ....   mai mốt có thể cực hơn ...   vì đi những đường kẽ xi măng và lau xi măng trên mặt ....  lúc đó nhớ đeo bao tay và đồ lót đầu gối không thôi  sẽ rụng rời cái đầu gối ....   Until then ...   Good Luck...

Cám ơn anh ngáp ...
Khở vừa làm vừa mếu .... Rollin
cám ơn anh bày cái phần búa đập đạp ... Khờ không dùng búa ... thôi chắc đễ lần sau thữ vì cũng sắp xong rồi ...
Cám ơn anh không giận Khờ .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2019-07-10, 06:57 PM)Gracie Wrote: Quá giỏi luôn Thumbs-up4 Tulip4

Cám ơn Gracie , Khờ được cái này mất cái khác.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2019-07-10, 08:20 PM)Bella Wrote: Giỏi! Thumbs-up4 Nhưng có phải là Khờ tự làm không đó hay Khờ chỉ là thợ....vịn thôi? Nghi quá hà! Joking! Rollin Rollin Rollin

Chị Bella , là do Khờ tự làm .... khi mua thì có người khiêng ra xe dùm ... về đến nhà có hàng xóm qua phụ khiêng xuống .... nhưng chết xi mằng và lót gạch là do Khờ làm ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2019-07-11, 05:34 PM)DinhT Wrote: Khờ,

Gạch nhìn đẹp  Smiling-face-with-halo4  Smiling-face-with-halo4  

2 tháng trước anh cũng nhờ thèng em lót gạch dùm (dĩ nhiên là anh có phụ bâng và chuyền gạch cho hắn). :) Giờ trễ chưa nhưng sau khi grout xong thì trong vòng 30 phút phải clean liền, để chậm thì chùi cực lắm.  Biggrin  Biggrin

Anh không phải tiếc tiền mà là không có tiền.  :loudly-crying-face4:  :loudly-crying-face4:   Tự làm có vài trăm bạc mua gạch, thợ như họ charge $1500-$2000 như chơi.  (Ngay cả tháo cái nẹp ra họ cũng tính tiền nữa)

Anh DinhT , 

Khờ đi coi gạch ... Khờ đang nghía thì có bác gái mỹ trắng kia khoãng 50 lại bắt chuyện và khoe là She đang làm cho nhà her ... She nói dễ lắm ... Khở thấy She tay chân lụm cụm mà còn làm được ... Khờ vừa tiếc tiền công vừa muốn thữ nên chơi luôn .... 

Mới đầu thì bò lê lết ... đau đầu gối ... đõ hết luôn .. sợ hư đầu gối làn da mong manh nên hy sinh cặp mông ... tại mông có hư cũng không ai thấy ... đầu gối mặc váy đi làm lộ hết ... ngồi bệt chà mông cuối cùng hy sinh cái quần ...  Rollin lũng quần luôn  Rollin 

Hên là thường ngày Khờ chèo thuyền nên đôi tay cũng Ok ... có sức ... mỗi ngày lót 10 miếng ... bò 2 tuần cũng được 1/4 đường rồi .... 

Thật ra dễ .... take time chét xi măng cho đều ... rồi take time ngắm nghía góc cạnh căn cho khéo đặt miếng gặch ..... chĩ tội lết lết mõi thôi ... và mõi tay .... đêm ngũ ngon ....
Làm rồi thì lại thấy thích .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2019-07-12, 09:53 AM)Mimo Wrote: Khờ đi đâu mà về vậy ta...

Con nhà ai mà giỏi thiệt, Khờ gắn gạch vô, còn ai khiêng trộn hồ aka phụ hồ vậy ha...

Con gái vậy là giỏi quá rồi Clap

Mimo Khờ đi chơi mấy ngày .....
Khờ tự trộn đó ... Khờ cũng biết lấy cái máy đánh như đánh bột làm bánh ....làm rồi bây giờ hư đôi tay nè .....chắc phãi mấy tháng dưỡng da thì mới mịn màng lại được .... bây giờ ai tặng nhẫn không dám xoè tay ra cho đeo nhẫn đâu ..... đừng ai cầu hôn lúc này ha  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
(2019-07-12, 03:39 PM)quexua Wrote: Hừm ... để suy nghĩ coi ...  :thinking-face4:

Khờ có nhiều tên quá ... không biết tên nào mới chính xác?

Cô Khờ ?  Dường như tên này Khờ không thích ?

Bé Khờ ?  Dường như Khờ cũng không thích vì nhỏ quá ... ?

Cụ Khờ ?  Cái này Khờ đề nghị nhưng anh quê sợ rủi viết lộn thiếu dấu thành ... Cu Khờ ... thì sao... ?


Lol Rollin

Rollin Rollin Rollin

1 sự viết lộn đáng yêu ....cái dấu nặng đáng ghét quá ..... Rollin

Anh quê nói nhõ thôi ... đừng cho mấy cô biết điều bí mật này mà .... mấy cô không cho Cu Khờ chơi  nấu ăn chung .... Rollin

Mất công mấy anh làm vỡ trứng gà ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2019-07-12, 03:51 PM)quexua Wrote: Họ lấy công tới 3 đồng 1 miếng lận à? Nói với họ cái này chỉ là gạch thôi chứ không phải marble làm gì mà tính dữ vậy, tiền công còn mắc hơn viên gạch.

Hồi xưa anh quê có quen 2 anh em người bạn chuyên môn đi lót gạch marble và làm construction/ landscaping cho mấy nhà villa, hắn nói giá bao nhiêu một viên gạch mà quên rồi. Hắn nói làm marble cực lắm, phải làm mấy viên gạch thật thẳng, vì nếu bị lồi lõm đi chân không quẹt trúng thì có thể bị tróc da, chảy máu, nên cần lấy búa đập cho nó bằng nhau.

Mai mốt anh quê cần lót gạch cho cái nên đất không biết Khờ có nhận làm không và tính bao nhiêu một viên?

Làm xong mõi vai nhưng có dư tiền để bôi dầu và đi massage, đúng không?

Wink :chay:

Anh Quê , 
Họ tính theo sft lấy tiền ... Khờ mua làm thũ nên mua lọại rẽ ....làm thữ nhà kho đựng đồ chơi dưới nước cũa Khờ .... chứ làm trong nhà có bàn ghế và đi lại nhiều chắc Khở chưa làm được vì sợ bễ ..... chưa kinh nghiệm lắm ....nhiều khi mình xếp gạch khéo mà chét xi măng bên dưới chưa đeèu hay bị bễ nền khi đi lên ....... 

Yes anh nói đúng có nhiều loại mấy chục đồng 1 sft ... loại Khờ mua chưa tới 1 đồng 1 miếng .....
Anh quê khi nào làm Khờ cho mượn đồ nghề ... Khờ có đũ hết .... máy đánh trộn xi măng ... máy cưa gạch ... máy hút bụi ... máy thỗi bụi ... Máy đánh bóng ... Khò không sợ bị thất nghiệp ... có nghề tay trái rồi ... sắp làm cắt cõ mướn luôn .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
(2019-07-12, 09:50 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thật ra dễ .... take time chét xi măng cho đều ... rồi take time ngắm nghía góc cạnh căn cho khéo đặt miếng gặch ..... chĩ tội lết lết mõi thôi ... và mõi tay .... đêm ngũ ngon ....
Làm rồi thì lại thấy thích .....

Khờ,

Thì dễ (anh nhìn thì thấy vậy)  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4.   Khó và lâu nhất là mấy chỗ trong góc vì phải đo và cắt gạch.

Muốn làm cho đỡ đau thì mua knee pads đó.    :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:
Reply
#26
(2019-07-13, 07:58 AM)DinhT Wrote: Khờ,

Thì dễ (anh nhìn thì thấy vậy)  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4.   Khó và lâu nhất là mấy chỗ trong góc vì phải đo và cắt gạch.

Muốn làm cho đỡ đau thì mua knee pads đó.    :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Anh DinhT , 
Mấy miếng góc đầu tiên Khờ bị đo ngược  Rollin Tại Khờ khôn quá ....nhưng Sau vài miếng bị ngược thì rút kinh nghiệm thì ra dễ hơn mình tưỡng ....vẽ và đo rồi cắt làm nhớ lại lúc đi học ...chơi thũ công cắt vẽ nhớ lại tuỗi thơ .

Khờ có dùng pads cho đầu gối nhưng vẫn đau lắm ... chắc tại từ nhõ tới lớn chưa bao giờ bị ba mẹ phạt quỳ gối nên chưa quen ...

Khờ thấy làm sàn gỗ dễ Sạch sẽ Đẹp và gọn hơn ... nhung vì nhà kho gần cái bờ sông sợ hơi nước làm hư sàn gỗ nên lót gạch ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2019-07-13, 07:51 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Quê , 
Họ tính theo sft lấy tiền ... Khờ mua làm thũ nên mua lọại rẽ ....làm thữ nhà kho đựng đồ chơi dưới nước cũa Khờ .... chứ làm trong nhà có bàn ghế và đi lại nhiều chắc Khở chưa làm được vì sợ bễ ..... chưa kinh nghiệm lắm ....nhiều khi mình xếp gạch khéo mà chét xi măng bên dưới chưa đeèu hay bị bễ nền khi đi lên ....... 

Yes anh nói đúng có nhiều loại mấy chục đồng 1 sft ... loại Khờ mua chưa tới 1 đồng 1 miếng .....
Anh quê khi nào làm Khờ cho mượn đồ nghề ... Khờ có đũ hết .... máy đánh trộn xi măng ... máy cưa gạch ... máy hút bụi ... máy thỗi bụi ... Máy đánh bóng ... Khò không sợ bị thất nghiệp ... có nghề tay trái rồi ... sắp làm cắt cõ mướn luôn .... Rollin

Khờ ơi, 

Khờ lại đi đâu rồi ... Chắc lại đi lót gạch chổ nào khác rồi chăng?  

Bây giờ Khờ có nghề mới hỉ ?  :thinking-face4:

Khi nào Khờ làm mệt rồi thì mời ăn một cái bánh Milk Bread ...

Bánh này ăn giống Hawaiian Bread, nhưng ngọt hơn một tị và thơm mùi bơ, sữa ... 

Cắn một miếng, uống một hớp cà phê là tuyệt vời ...


[Image: IMG-4541.jpg]
Reply