Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
#1


Reply
#2


Reply
#3


Reply
#4


Reply
#5


Reply
#6


Reply
#7


Reply
#8


Reply
#9


Reply
#10
Vân có nói chuyện với bà Christian Ấn độ .... bà có ăn thịt heo hay thịt  bò không ??


She nói ... ăn hết đó , nhưng có người ăn thịt heo nhưng không ăn thịt bò , cũng có người ăn thịt bò nhưng không ăn thịt heo , cũng có người không ăn thịt gì cả


Vân hỏi ... tại sao ăn thịt bò mà không ăn thịt heo ??


She nói .. tại ở Ấn độ , người ta coi bò là "mothers" (she cười , ko biết she was kidding hay nói thiệt)


Vân hỏi ... vậy bò là "mothers" , thì ai là "fathers" ??? heo ?? (Vân cũng cười theo her)


Vân ko biết mấy người theo đạo Phật , có hiểu tại sao .. bên Ấn độ , lại có chuyện .. ăn heo , ko ăn bò ..hay ăn bò , ko ăn heo ?? tại sao vậy ???  :thinking-face4:





Reply
#11


Reply
#12
hôm trước , đang đi trên lề đường , Vân nghe 1 đám VN nói chuyện với nhau .. ngang qua , Vân thấy giống như có "1 người" gặp 1 nhóm người từ VN mới qua , "she" friendly mời họ đi ăn cơm

tò mò , ko đi tiếp , Vân quay vòng ngược lại .. hỏi mấy người đó mới từ VN qua hả ??

đang đứng nói chuyện với mấy người đó , thì "she" này bước tới đứng sát Vân , i mean "sát Vân , ngước lên nhìn Vân , vì she thấp hơn Vân" .. she hỏi "mày có phải là con Vân không ??"

Vân ngạc nhiên "nhìn xuống người đối diện, coi mình có quen người này không" .. mà không thấy quen gì cả , Vân hỏi "ủa sao biết tui?"

she cười "mày đúng là con Vân rồi, Trang nè"

mặt Vân ngáo ột "Trang, Trang nào" (Van nhớ ở VN , Vân có con nhỏ bạn tên Trang , nhưng Trang này đâu phải là con nhỏ bạn của Vân"

Vân nói "Trang ?? Trang ở đâu ??"




đám người Việt thấy 2 đứa này looked funny quá , đứng sát nhau, 1 đứa thì ngước lên , còn 1 đứa thì dòm xuống  Rollin , nên họ nói thôi họ đi


thế là Vân và Trang đứng nói chuyện với nhau

Trang kể Vân  chuyện này , chuyện kia ... Vân thì nhớ chuyện ... nhưng không nhớ người trong chuyện đó là ... Trang 


vậy mà Trang thì lại nhớ Vân

Trang nói chuyện , kêu "mày tao" tỉnh queo

Vân thì hay kêu "tui bà" , nhưng thấy Trang cứ "mày tao" , Vân cũng ráng "mày tao" cho cùng tông điệu


Lát sau .. Trang nói Vân "mày hiền quá mày ơi"

Vân hỏi "tao hiền là sao ??"

Trang nói "mày hiền là .. gió theo chiều nào , mày theo chiều đó" .. (chẵng hiểu bà nói gì cả)


Vân hỏi "sao mày nhận ra  tao? mà tao không nhận ra mày ??"  Rollin


Trang nói "mày có 1 khuôn mặt hà , khuôn mặt mày vẫn như xưa , mày hổng thay đổi gì cả"

Vân ngớ ra ... 1 khuôn mặt là sao ???


Trang nói "người ta sanh rồi , khuôn mặt người ta đổi .. còn mày , mày sanh rồi , mà mặt mày vẫn như xưa , nên tao mới nhận ra mày"



thiệt là vui khi gặp lại con nhỏ bạn mà mình không nhớ gì cả , 30+ khi Vân vừa mới  quen ông xã lúc đó thôi

Tulip4
Reply
#13
Trang rủ Vân đi ăn .. Vân nói "ừ tao bao"

Trang ko chịu , nói "vậy thôi , mạnh đứa nào đứa đó trả"

Vân nói "ko , tao phải thưởng mày ... vì mày vẫn còn nhớ tao , và nhớ những chuyện xưa"

có vậy Trang mới nói "ừ , có lý há ... thôi cũng được"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

phải kiếm chuyện có lý nói với bả ... chứ nếu ko , thì bả ko chịu đâu



(thiệt là embarrass khi ... người ta nhớ mình , mà mình không nhớ người ta ... người ta nhớ chuyện , mà mình thì lại không nhớ

thiệt ra , những câu chuyện của Trang kể , Vân nhớ ... nhưng cứ nhìn người đối diện , mà Vân không thể nào nhớ lại người đó là ai

tánh Vân ... là rất hay quên , bởi vậy , Vân là dân ban toán , nghiêng về suy luận , nhiều hơn là nhớ thuộc lòng như những người theo ban "nhớ thuộc lòng , như ban sinh hoá"

my ex hồi đó nói ... anh mà đi đâu vài tháng , về nhà  gặp Vân , Vân hỏi "anh là ai"  Rollin

để xoá quê ... nên Vân nói .. thôi để Vân bao


khi nào về kể chuyện tiếp nhá  Hello)
Reply
#14
bây giờ kễ chuyện tiếp nhá ...


Vân đi ra đường , không ai nhìn Vân mà bảo Vân là Viẹtnamese ... họ nghĩ Vân là Chinese ... đôi khi họ tới cỏn với Vân .. Vân cỏn , họ nghe là họ bỏ chạy còn lẹ hơn 1 nốt nhạc nữa  ... lol .. yeah , có lần Vân đứng chờ xe bus , có ông tàu kia tưởng Vân chinese , ông tới xỗ 1 tràng tiếng tàu ... Vân xổ lại , nghe xong , ỗng bỏ đi mà không nói 1 lời từ giả  Rollin


NGỌ XỨC CỎN XĨU XĨU , NỊ CỎN XĨU XĨU LÀ NGỌ XỨC THÉN ... NỊ CỎN TÓ , LÀ NỊ THÉN , NGỌ ÙM XỨC THÉN LÁ ...

có câu đó , ai cỏn nhiều quá , thì Vân cỏn lại như vậy 


Có lần , Vân đi xe bus đi làm hồi đó .. có bà tàu kia thích Vân lắm , mổi lần thấy Vân đi lên xe bus , là bả quắc tới ngồi gần bả ... Vân thì sợ lắm ... vì bả chỉ biết tiếng tàu , mà Vân thì chỉ biết tiếng anh ... Vân nói tiếng anh với bả , bả nói tiếng tàu với Vân ... mạnh ai nói thì người đó hiểu ...  Rollin

1 chộc riết rồi , Vân lên xe bus mà thấy bả , là Vân sợ lắm ... cứ rình rình coi bả có trên xe bus không ...50-50 là Vân cứ đụng bả ...

cũng tốt , người ta  thích cỏn với mình ... nhưng chỉ khổ có 1 cái là ... người ta không cỏn được tiếng anh , còn Vân , thì lại không cỏn được tiếng tàu  Rollin
Reply
#15
anyway ... trở lại câu chuyện


khi Vân đi ngang qua 1 đám người cỏn Vietnamese , Vân nhìn họ cười cười , họ nhìn Vân , nhưng hình như họ không nghĩ Vân Vietnamese ... (mấy đứa con Vân hay chọc Vân .. hễ đi tới đâu , mà tụi này nghe có giọng Viẹtnamese , là tụi nhỏ nhìn Vân nói , look at her eyes , vì mắt Vân tự dưng sáng lên liền  Rollin)


tính đi luôn vì người ta không nghĩ mình Vietnamese ... nhưng không hiểu sao , tự nhiên Vân quay đầu lại , vì nghe thoang thoáng mấy người này mới từ VN qua ... cũng nhờ , có quay lại , mới gặp được con nhỏ bạn , mà mình không thể nào nhận ra  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



câu chuyện về Trang là thế này ...

- miễn nói Vân đi ... vì Vân ko nhớ gì cả 

Vân hỏi Trang "mình quen ở đâu ??" 

Trang cũng không nhớ tụi này quen nhau ở đâu nữa 

Trang hỏi Vân "mày nhớ tao làm việc ở Convention không ??"

nhưng Vân có đi convention làm gì đâu , thì làm sao mà quen Trang ở đó được

có 1 lần , Vân đi convention lúc gần ra trường học accounting ... nhưng lần đó , Vân nhớ Vân gặp 1 người , mà dĩ nhiên người đó không phải là Trang 

người đó là .. Michael J Fox .. he ngồi trong hàng ghế im lặng 1 mình .. Vân nhìn chung quanh mình , kiếm coi có ai quen không .. tự nhiên mắt Vân chạm phải Michael J Fox , Vân hơi giựt mình , không biết có phải là him không ?? mà tại sao him lại ngồi ở đây ??

sau đó , tìm hiểu , thì biết Michael J Fox cũng là dân Canada , mà hình như cũng là dân Edmonton .. nên he tới convention vào lúc đó
Reply