Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này
#31
(2019-07-18, 10:09 PM)Be 3 Wrote: ..... Lol .....


nắm tay cũng có bầu... Rollin 



Không có chi, ba me hồi xưa đâu có nói thẳng vây, hay dùng những câu vè nhắc nhở , hay chuyện của người khác .

Bé 3 nhớ câu này..."Người khôn chỉ nói nửa lời....để cho kẻ dai nữa mừng nửa lo"....vây đó.

Nên bé 3 ít khi để ba me nói lần thứ 2....tư động ......hãm mình.... Biggrin

 

oh , vậy Bé 3 khôn quá 

hãm mình là tốt .. ít bị khổ

cứng thì sống .. yếu thì chết .. i think  :thinking-face4:


Vân cũng học bài học đó .. nên bây giờ Vân phải cứng đễ sống đó


không cần biết gì cả ... trong tình cảm .. hể anh cứng thì anh sống , anh yếu thì anh chít thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#32
(2019-07-18, 10:15 PM)tuyetvan Wrote:  

oh , vậy Bé 3 khôn quá 

hãm mình là tốt .. ít bị khổ

cứng thì sống .. yếu thì chết .. i think  :thinking-face4:


 Cám ơn chị, chắc tại nhà bé 3 ít người nên bị quan sát kỹ.....

 Công thêm tính tình mình....nữa, nên cũng ít theo bạn bè 

 Với lai bên VN hồi xua nghèo....có gì đâu mà ....chơi.

 Đi hoc xong thì về nhà phu ba me làm việc....nên nhờ vậy cũng tuơng đối .............ngoan.....  :cool:

Sau này qua bên đây gặp đươc mấy anh bạn của mấy anh, mấy anh chọc,

nói anh không có để ý nếu mà biết e trước....là e.........chết.. Rollin ...  Hù nữa..



 Còn chi có bao nhiêu mới tình.....tình nào làm chi nhớ nhất....?

Reply
#33
theo Vân ... Vân nghĩ ... Bé 3 nên quen bạn anh mình đi 

đừng quen người ngoài 

Vân có 2 bà chị , cưới bạn anh mình ... mấy chỉ hạnh phúc lắm

ông anh biết tánh ông này thế nào , ông kia thế nào ... he góp ý cho Bé 3 rỏ .. trước khi quyết định quen


còn Vân ?? tình nào quan trọng nhất ?? ... tình cuối

tình cuối thay đổi Vân .. bây giờ cứng rắn chứ không còn yếu như ngày xưa nữa  Cheer
Reply
#34
(2019-07-18, 10:34 PM)tuyetvan Wrote: theo Vân ... Vân nghĩ ... Bé 3 nên quen bạn anh mình đi 

đừng quen người ngoài 

Vân có 2 bà chị , cưới bạn anh mình ... mấy chỉ hạnh phúc lắm

ông anh biết tánh ông này thế nào , ông kia thế nào ... he góp ý cho Bé 3 rỏ .. trước khi quyết định quem
  


  Cám ơn chị,



  Trễ rồi chi.................too late.... Biggrin


  Giờ không anh nào ..........chiu nữa....... Rollin


  Tai vì bé 3 đã yên bề gia thất...

Reply
#35
awwww  Disappointed-face4



Vân bao giờ cũng khuyến khích mấy cô ... quen với bạn của anh mình (chuyện mà trước đây Vân muốn ... nhưng hổng thành)

Vân thấy tình cảm đó thiệt là lãng mạn và lý tưởng 

vì ông anh biết tánh bạn .. dĩ nhiên ỗng sẽ ko cho em mình quen với mấy thằng trời đánh thánh đâm đâu  Rollin



Bé 3 có sure là .. too late ko ??

nhưng dĩ nhiên , tình cảm cũng phải nghe theo tiếng gọi của con tim nữa 

thôi thì ... con tim kêu đâu , thì đánh đó đi Bé 3
Reply
#36
(2019-07-18, 10:34 PM)tuyetvan Wrote: theo Vân ... Vân nghĩ ... Bé 3 nên quen bạn anh mình đi 

đừng quen người ngoài 

Vân có 2 bà chị , cưới bạn anh mình ... mấy chỉ hạnh phúc lắm

ông anh biết tánh ông này thế nào , ông kia thế nào ... he góp ý cho Bé 3 rỏ .. trước khi quyết định quen


còn Vân ?? tình nào quan trọng nhất ?? ... tình cuối

tình cuối thay đổi Vân .. bây giờ cứng rắn chứ không còn yếu như ngày xưa nữa  Cheer


  Bé 3 hiểu chi,

  Môt tay chi nuôi con khôn lớn, đủ làm chi cứng rắn hơn để deal với đời.. 

 Cái yếu đưối uỷ mị chỉ dành cho mấy cô công chúa..... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

 Bé 3 cũng manh dan nhiều hơn khi ra đời làm,học đươc  nhiều bài học....

 Tai sao là tình cuối.....chi còn trẻ vẫn có thể có thêm bạn chứ. :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Reply
#37
chuyện tình cảm .. không phải nói trẻ hay già bé 3


nhưng nếu mình gặp được 1 người , mà mình ... không còn có thể yêu ai khác nữa ... thì mình cho là .. tình cuối  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Van thiệt sự rất lảng mạn ... nhưng phải cúi đầu chấp nhận đó là .. tình cuối .. thì Bé 3 cũng biết ... cái lòng này thế nào rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


cuộc tình thiệt đẹp , 3 năm ko hề cải lộn 1 tiếng với nhau , người đó là người Bejing 

chấm dứt xong , Vân mất hồn gần cả năm trời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bây giờ , nếu yêu ai ... rồi lại mất hồn nữa .. thì .. hồn này sẻ tả tơi Bé 3 ơi 



Bé 3 nếu kềm chế được , thì tốt 

dĩ nhiên , bao giờ Vân cũng tin ... CỨNG LÀ SỐNG , YẾU LÀ CHẾT  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#38
Vân gặp con bạn củ ... Trang

Vân kể cho nó nghe 

nó bảo ... người này đúng là thiên thần .. mới thay đổi được Vân 

nó cũng mừng cho Vân 

bây giờ .. thấy tình , là Vân chạy xa ... chứ ko chạy tới gần nữa 




nếu bé 3 làm được như vậy , thì cũng đạt tới .. đĩnh rồi đó  Clap
Reply
#39
(2019-07-18, 10:51 PM)tuyetvan Wrote: chuyện tình cảm .. không phải nói trẻ hay già bé 3


nhưng nếu mình gặp được 1 người , mà mình ... không còn có thể yêu ai khác nữa ... thì mình cho là .. tình cuối  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Van thiệt sự rất lảng mạn ... nhưng phải cúi đầu chấp nhận đó là .. tình cuối .. thì Bé 3 cũng biết ... cái lòng này thế nào rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


cuộc tình thiệt đẹp , 3 năm ko hề cải lộn 1 tiếng với nhau , người đó là người Bejing 

chấm dứt xong , Vân mất hồn gần cả năm trời  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bây giờ , nếu yêu ai ... rồi lại mất hồn nữa .. thì .. hồn này sẻ tả tơi Bé 3 ơi 



Bé 3 nếu kềm chế được , thì tốt 

dĩ nhiên , bao giờ Vân cũng tin ... CỨNG LÀ SỐNG , YẾU LÀ CHẾT  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


  I am sorry chị Heavy-black-heart4

  Cái này có phải là số không?

  Tình cảm lãng mạn   Thumbs-up4 ,  có những giây phút  khó quên phải không chị

  Rồi chi thích làm gì để giải trí, quên đi những phút ...trông vắng?

Reply
#40
oh , Vân ko trống vắng 

đi làm là chánh

rồi dành thì giờ trong này , thì giờ cho bạn bè , thì giờ cho con cháu ... bạn bè , tình bạn dể deal hơn tình yêu .. ai yêu , thì mình bỏ chạy  :chay:

thời gian trong này , thì Vân xem như là .. private time cho mình ... ngồi ở nhà , ko có ai chung quanh , mình có thể làm những gì mình muốn ... là

hết giờ  Rollin

24/7 qua quá lẹ với Vân 


còn Bé 3 thì sao , hobbies Bé 3 là gì ???
Reply
#41
(2019-07-18, 11:06 PM)tuyetvan Wrote: oh , Vân ko trống vắng 

đi làm là chánh

rồi dành thì giờ trong này , thì giờ cho bạn bè , thì giờ cho con cháu ... bạn bè , tình bạn dể deal hơn tình yêu .. ai yêu , thì mình bỏ chạy  :chay:

hết giờ  Rollin

24/7 qua quá lẹ với Vân 


còn Bé 3 thì sao , hobbies Bé 3 là gì ???

 
Yêu nghề cũng là giải pháp .....tránh sự buồn phiền

Also yêu người.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Neu cuôc sống cảm thấy thoải mái, thì tai sao lai phải thay đổi phải không chị.

Bé 3 thích mỗi thứ môt chút

     Thích tìm hiểu về tâm lý con người chắc...cho nên hay hỏi chuyện...

     Nấu ăn thì không dám ăn nên không nấu mấy, chỉ ăn mấy món đơn giản , hấp luộc...

     Thích nhìn cảnh đẹp, gần giũ với thiên nhiên..

     Thích đoc hay xem cái gì là lạ

     ...............

      Thích  ba8 ...... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#42
Vân để ý .. trong này , bé 3 nói chuyện rất có duyên


Vân thường hay đọc những gì bé 3 viết .. Vân cảm thấy có cái gì hay hay trong đó , không biết diển tả sao , nhưng thấy nó hay hay 

có thể , vì mình có cùng 1 "đài" với nhau .. nên bắt trúng "đài" , thì mình thấy ... interesting  :kiss:
Reply
#43


Reply
#44
(2019-07-18, 11:26 PM)tuyetvan Wrote: Vân để ý .. trong này , bé 3 nói chuyện rất có duyên


Vân thường hay đọc những gì bé 3 viết .. Vân cảm thấy có cái gì hay hay trong đó , không biết diển tả sao , nhưng thấy nó hay hay 

có thể , vì mình có cùng 1 "đài" với nhau .. nên bắt trúng "đài" , thì mình thấy ... interesting  :kiss:


Cám ơn chi .... Hug

Bé 3 văn chữ không có nhiều, có sao viết vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4  chắc tai khờ khờ thật thà.... Biggrin 

Chi Tuyêt Van ra đời nhiều, có gì lạ, chia sẽ với mấy chi em ỏ đây nha. Please.

 Bé 3 sẽ đọc và học thêm.




G9 chị   Hello

Reply
#45
99 Bé 3


chắc chính vì ... nghĩ gì nói đó .. mà Vân thích ở Bé 3

vì Vân cũng vậy ... nghĩ gì nói đó 

mình cùng tầng số với nhau ... đả nói rồi muh lị  :kiss:


sweet dreams  Heavy-black-heart4
Reply