Có ai ở đây bà con với chú Hoả SG ?
#31
(2019-07-17, 06:45 PM)tuyetvan Wrote: NHƯNG MIMO THÌ SAO ??? NẾU MIMO Ở THỜI ĐIỂM ĐÓ , MIMO NGHĨ GÌ ??? CÁI GÌ SẼ CÒN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI MIMO Ở THỜI ĐIỂM ĐÓ ???  Hello

 "Thời điểm đó"..........thì Mm sẽ lấy Ipad vô VB và hỏi ai muốn biết mặt Mm thì sẽ post hình Lol Rollin 

Thôi, sống ở thời điểm nào thì lo thời điểm hiện tại thôi, còn lúc đó thì ....ở thì tương lai làm sao Mm control được mà trả lời :full-moon-with-face4:

Reply
#32
(2019-07-16, 04:54 PM)tuyetvan Wrote: Vài videos về bịnh cùi .. mình coi cho biết ..


What Happens When You Get Leprosy?



Leprosy (Hansen’s Disease) – an overview


Wow, lâu lắm rồi mới nghe lại chuyên ngừòi cùi.

Cám ơn chi TVan đem Video Clips cho coi.

Bé 3 cũng coi sơ họ nói bênh này nhiều bên Ấn độ ....Phi..

Nếu mình đi travel này nọ, cũng hơi sợ hen



(2019-07-17, 11:13 AM)Mimo Wrote:  TVan không phải cái "cái Tật = thói quen" mà là do bịnh gây ra như video bên trên.

Mấy người bệnh này bị mất or co rút các ngón tay, ngón chân, tổn thương hệ thần kinh, da, xương...

Ông chủ tạp hoá nói trên do các ngón tay bị co rút nên ổng dùng palms để đếm tiền.

Hồi nhỏ Má mm hay nói nắm cái tay lại coi có trái chanh ở cái ngón cai không, nếu mất thì bị bệnh này.
Có lẻ hồi nhỏ mas Mm thấy nhiều người bạn trong xóm dưới quê bị nên biết.

Nhiều khi mình sống đến tuổi này mới thấy đó là lucky vì đã vượt qua bao bệnh tật bẩm sinh và mắc phải của cuộc đời, nhất là đất nước nghèo như VN...


 Uả hồi xưa sis Mm sống gần mấy người này hả.?   Người ta sống cũng xóm.. .? Astonished-face4 

 Bé 3 tưởng họ bị isolated.

Reply
#33
(2019-07-18, 01:38 PM)Be 3 Wrote: Wow, lâu lắm rồi mới nghe lại chuyên ngừòi cùi.

Cám ơn chi TVan đem Video Clips cho coi.

Bé 3 cũng coi sơ họ nói bênh này nhiều bên Ấn độ ....Phi..

Nếu mình đi travel này nọ, cũng hơi sợ hen





 Uả hồi xưa sis Mm sống gần mấy người này hả.?   Người ta sống cũng xóm.. .? Astonished-face4 

 Bé 3 tưởng họ bị isolated.

 bé 3 ở VN họ sống chung trong CD, trừ cả nhà bị hết thì bị cách ly....Sợ nhất là mấy người không có biểu hiện gì hết nhưng có thể lây bệnh tràn lan.

Cái sợ hơn là bịnh lao, lấy qua đường hô hấp, khạc nhổ tứ tung, ăn chung bát dĩa...Đâu có ngu gì khai ra họ bị bệnh đâu... Disappointed-face4

Reply
#34
(2019-07-18, 04:43 PM)Mimo Wrote:  bé 3 ở VN họ sống chung trong CD, trừ cả nhà bị hết thì bị cách ly....Sợ nhất là mấy người không có biểu hiện gì hết nhưng có thể lây bệnh tràn lan.

Cái sợ hơn là bịnh lao, lấy qua đường hô hấp, khạc nhổ tứ tung, ăn chung bát dĩa...Đâu có ngu gì khai ra họ bị bệnh đâu... Disappointed-face4

sống chung trong CD , là gì vậy Mimo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tự nhiên đang nói nguyên chữ , Mimo viết tắt chữ này ... secret code ??

Vân ko hiểu gì cả

Vân nghĩ tới CD , DVD 

trong này có nhiều chử .. tự nhiên bà con viết tắt .. đang đọc ngon lành , tới đó , tự nhiên Vân khựng lại ... suy nghĩ coi chử đó là chử gì  Lol
Reply
#35
(2019-07-18, 10:45 AM)Mimo Wrote:  "Thời điểm đó"..........thì Mm sẽ lấy Ipad vô VB và hỏi ai muốn biết mặt Mm thì sẽ post hình Lol Rollin 

Thôi, sống ở thời điểm nào thì lo thời điểm hiện tại thôi, còn lúc đó thì ....ở thì tương lai làm sao Mm control được mà trả lời :full-moon-with-face4:


Mổi người có sự suy nghĩ khác nhau 


theo Vân thì ...

chuyện chết đến với mọi lứa tuổi , nó ko cần biết người đó già hay trẻ , nó có thể tới bất cứ lúc nào , bất cứ nơi nào .. khi thời điểm đả tới

và nó cũng tới với tất cả mọi người , ko ai mà immune khỏi nó được






with that being said ...

nếu mình có sự chuẫn bị , thì khi nó tới , mình sẻ deal với nó dể dàng hơn ... là người không hề có sự chuẫn bị 

tỉ dụ nhá ... khi chuyện nào đổ ập tới ai BẤT NGỜ , thì người đó đều bị shocked ... nhưng nếu chuyện đổ xuống cho người CÓ CHUẨN BỊ , thì họ sẻ rất bình tỉnh để đối diện với vấn đề
Reply
#36
bịnh cùi , hay những bịnh ung thư ... thì Vân thấy mọi người đều biết .. để sợ


nhưng Vân ko biết có ai biết tới ... 1 cái mà người ta không để ý tới ... nhưng cũng rất dể sợ 

đó là ... pest 


pest .. nói về chuột và dán .. Vân ko sợ .. vì mình cứ ở sạch sẻ , cất những gì nó có thể ăn được vào thùng đậy nắp , chén dĩa thì úp lại cho nó khỏi bò lên dơ

nhưng Vân sợ ... bedbugs ..

mèn , nghe nói tới bedbugs , là Vân thập thỏm


trước đây , con gái Vân đi library mượn sách , xong nó đem bedbugs về nhà 

Vân phải giụt hết phân nữa đồ trong nhà đi , để người ta tới xịt thuốc 

nghe nói tới bedbugs , là tự nhiên Vân ... ngứa  Rollin


bedbugs có thể lây bất cứ nơi nào .. chỉ cần người bị infested có bedbugs trong đồ của họ .. họ ngồi kế mình , nó bò qua mình .. mình đi về nhà , là nhà mình có bedbugs .. tang hoang cái nhà mình luôn


nhưng hình như , ít ai sợ con pest kinh hoàng này lắm  Astonished-face4


còn Vân , hỏi Vân sợ con pest nào nhất , Vân nói ... arggggg , bedbugs 



[Image: Bed-bug-guide-What-they-look-like-ALT-722x406.jpg]
Reply
#37
(2019-07-19, 10:04 AM)tuyetvan Wrote: sống chung trong CD , là gì vậy Mimo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tự nhiên đang nói nguyên chữ , Mimo viết tắt chữ này ... secret code ??

Vân ko hiểu gì cả

Vân nghĩ tới CD , DVD 

trong này có nhiều chử .. tự nhiên bà con viết tắt .. đang đọc ngon lành , tới đó , tự nhiên Vân khựng lại ... suy nghĩ coi chử đó là chử gì  Lol

Lol Rollin 
 CD= cộng đồng...tại chữ đ viết hoa gỏ hỏng được.

- Sao trong sách thì có mọt sách chứ đâu có bedbug TV.
 maays con mọt nhiều khi ăn tiêu luôn cái nhà, bên đây nhà toàn bằng gỗ và giấy không hà.

Bedbug lây từ hotels, doms...đi chơi về là do giặt đồ trước cái đã...nghĩ tới cái bed ở hotel ơn lạnh thiệt....

Con trong hình TV chỉ là con rệp, bedbugs, khó trị lắm đó nha...

Từ hồi qua Mỹ ddeesn giờ, Mm hỏng thấy con dán nha...Bên VN là sợ nhất con này :full-moon-with-face4:

Reply
#38
(2019-07-19, 10:34 AM)Mimo Wrote: Lol Rollin 
 CD= cộng đồng...tại chữ đ viết hoa gỏ hỏng được.

- Sao trong sách thì có mọt sách chứ đâu có bedbug TV.
 maays con mọt nhiều khi ăn tiêu luôn cái nhà, bên đây nhà toàn bằng gỗ và giấy không hà.

Bedbug lây từ hotels, doms...đi chơi về là do giặt đồ trước cái đã...nghĩ tới cái bed ở hotel ơn lạnh thiệt....

Con trong hình TV chỉ là con rệp, bedbugs, khó trị lắm đó nha...

Từ hồi qua Mỹ ddeesn giờ, Mm hỏng thấy con dán nha...Bên VN là sợ nhất con này :full-moon-with-face4:


mèn ... cộng đồng ???

sao Mimo không viết nguyên chữ , mà tự nhiên viết  tắt cứ như secret code ... Vân hổng biết bao nhiêu người hiểu chử này .... là ... cộng đồng à nha  Rollin


yeah , sách thư viện , đôi khi có bedbugs đó .. mượn sách thư viện về , là coi chừng .. .mọt sách đâu không thấy , mà thấy nó mọt nhà mình ... thì có 

Vân ko biết con rệp ... nhưng bên này , nghe tụi nó kêu bedbugs thì mình bắt chước kêu bedbugs , chứ có biết con rệp con mọt là con gì .. có hình cho Vân coi con mọt là con gì nha


Vân hổng phải là con mọt sách , nên hổng biết nó giống con gì nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#39
muốn viết Đ chữ hoa rất dể

cứ type D chử hoa ... rồi type d thêm 1 lần nữa .. là mình có ... Đ
Reply
#40
(2019-07-19, 10:54 AM)tuyetvan Wrote: muốn viết Đ chữ hoa rất dể

cứ type D chử hoa ... rồi type d thêm 1 lần nữa .. là mình có ... Đ

 Oh thanks, tại Mm bấm 1 chử d hoa...

Để Mm bửa naof rãnh đi kiếm hình con mọt sách.........

Tội cái thd be3 từ Chú Hoả rồi ra...con ma nhà họ Hứa...xong thành ngâm kíu bịnh cùi...giờ hỏng lẻ thành...mọt sách bedbug Lol

Reply
#41
Sis Mimo,


.... ba8  mà... Biggrin 


Hồi đó nhà bé 3 có cousin đi bộ đội hay về nhà bé 3 chơi, đâu ngờ he đem con rệp vô nhà.

Bé 3 nhớ nó hôi rình ah... Thấy mẹ cứ giặt quần áo mùng mền, rồi đem gường ra phơi nắng, vây mà hết đó.


Người ta dùng chữ mọt sách để tả người ham đoc sách mà... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#42
(2019-07-19, 10:04 AM)tuyetvan Wrote: sống chung trong CD , là gì vậy Mimo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

tự nhiên đang nói nguyên chữ , Mimo viết tắt chữ này ... secret code ??

Vân ko hiểu gì cả

Vân nghĩ tới CD , DVD 

trong này có nhiều chử .. tự nhiên bà con viết tắt .. đang đọc ngon lành , tới đó , tự nhiên Vân khựng lại ... suy nghĩ coi chử đó là chử gì  Lol


 chị TVan,

 ..... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ....

chi có text với mấy người bên VN không? có nhiều từ mình không hiểu luôn.

thí dụ .........cô nt với em.............. Đố chi nt là gì...? ...........Nói truyện  Biggrin 

Reply
#43
hahaah , mọt sách là người ham đọc sách , chứ hổng phải "con mọt" à 


yeah , Vân biết .. mình hổng phải "con mọt" muh , vì Vân đâu biết nó giống "con gì"  Rollin
Reply
#44
(2019-07-19, 11:03 PM)Be 3 Wrote:  chị TVan,

 ..... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ....

chi có text với mấy người bên VN không? có nhiều từ mình không hiểu luôn.

thí dụ .........cô nt với em.............. Đố chi nt là gì...? ...........Nói truyện  Biggrin 


nt ???

mèn , Vân sợ ai đang viết , đọc ngon lành , tự nhiên chơi .. secret code vô dể sợ .. làm mình tự nhiên khưng lại , suy nghĩ coi secret code này là gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nt .. người tình ??? phải ko Bé 3 ??  Rolling-on-the-floor-laughing4





đôi khi Vân đang đọc ngon lành , tự nhiên thấy         ac 

Vân khựng lại , không hiểu ac là gì 

ác ??

air conditioner ??

ngồi suy nghĩ 1 chộc , chắc là ... anh chị .. mèn , có vậy mà cũng viết tắt nữa ... sợ luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#45
Vân quen với từ .. bedbugs hơn


con rệp , con rận ... Vân ko quen lắm .. vì ở VN đâu có biết con này

qua bên này , con gái nó đi library về , dạy cho Vân bài học ... hậu quả của bedbugs là thế nào ... nên từ đó Vân mới biết nó là thế nào 



mà con rệp , con rận có giống nhau ko vậy ??
Reply