Có ai ở đây bà con với chú Hoả SG ?
#16
wow,  Bé 3 hôm nay chơi màu ngầu quá 

testing testing uh ???


yeah, trong này Bé 3 mà đi đâu nói gì , thì có Vân ghé vào coi ... vì Bé 3 nói chuyện rất có duyên , đáng được tặng ... cái đồng tiền 


[Image: dimple-creation-main.jpg]
Reply
#17
(2019-07-12, 10:29 AM)Mimo Wrote:  Chuyện này đâu có phải của Bé 3 bịa ra đâu mà hứa lèo TV....

Bé 3 có để ST nhưng quên tên tác giả thôi. Wink :full-moon-with-face4:

no ... 


ý Vân nói .. bộ Bé 3 bị hứa lèo nhiều .. nên vừa nghe tới Hứa .. đả nghĩ tới Lèo rồi à ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
(2019-07-12, 09:30 PM)tuyetvan Wrote: wow,  Bé 3 hôm nay chơi màu ngầu quá 

testing testing uh ???


yeah, trong này Bé 3 mà đi đâu nói gì , thì có Vân ghé vào coi ... vì Bé 3 nói chuyện rất có duyên , đáng được tặng ... cái đồng tiền 




Hình chi TV đep gái quá. Grinning-face-with-smiling-eyes4 ., lún đồng tiền  Thumbs-up4 Clap Heavy-black-heart4


Cám ơn chị Hug

Reply
#19
(2019-07-12, 09:30 PM)tuyetvan Wrote: wow,  Bé 3 hôm nay chơi màu ngầu quá 

testing testing uh ???


yeah, trong này Bé 3 mà đi đâu nói gì , thì có Vân ghé vào coi ... vì Bé 3 nói chuyện rất có duyên , đáng được tặng ... cái đồng tiền 


[Image: dimple-creation-main.jpg]

 Wow, TVan đẹp như người mẫu á 10_point

Reply
#20
hhaahha, í mèn 

đâu phải Vân đâu

ý Vân nói ...

(thôi bây giờ cộng thêm Mimo)

2 cô nàng nói chuyện dễ thương quá , nên tặng cho 2 cô nàng ... cái đồng tiền dể thương   Hug
Reply
#21
(2019-07-13, 02:23 PM)tuyetvan Wrote: hhaahha, í mèn 

đâu phải Vân đâu

ý Vân nói ...

(thôi bây giờ cộng thêm Mimo)

2 cô nàng nói chuyện dễ thương quá , nên tặng cho 2 cô nàng ... cái đồng tiền dể thương   Hug

 Nghe đòn TVan xinh lắm, show hình đi Tvan Cheer

Reply
#22
Vân có nói chuyện với ông anh ... hỏi ảnh đại khái về ... Hui bông hoa , bán ve chai , rồi giàu này nọ , xem ảnh kễ như thế nào ...


câu chuyện Vân nghe thiệt là interesting , thiệt tình , lúc đó Vân nhỏ quá , không biết gì cả .. ảnh kể mà Vân hỏi "ủa , có vậy sao ?? sao Vân ko biết gì cả ?? lúc đó Vân ở đâu vậy cà ??"


hehehehe , hồi nhỏ , Vân là con bé cứ mộng mộng mơ mơ ... trên trời .. nên có nhiều chuyện trong nhà , mà Vân cũng chẳng biết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


- Chuyện ông Hui bông hoa là thế này ... không biết ông có bán ve chai không ... nhưng thời đó Pháp đô hộ đông duơng ... ông Hui bông hoa giúp 1 ông tây nào đó .. về sau , ông tây đó trở thành toàn quyền đông dương , nên ông tây đó mới cho ông Hui bông hoa những mảnh đất mà ông Hui bông hoa muốn ... ông ta được nhiều mãnh đất là do "trước đây ông giúp ông tây nào đó , mà về sau ông tây này trở thành nắm toàn quyền đông dương" ... đó là lý do tại sao ông tự nhiên giàu lên


- Còn chuyện con ông ... thì những người đó có quốc tịch Pháp .. đi đi về về Việt nam , họ ở Pháp , nhưng công ty họ vẩn còn ở Việt nam .. ba Vân làm việc cho họ tới lúc cs vào .. ba Vân là tỗng thư ký , hồ sơ sổ sách trong tay ba Vân ... họ chĩ mất chổ đứng ở VN khi cs vào đánh tư sản thôi , chứ trước khi cs , họ vẩn còn công ty ở VN , đi đi về về 


- khi cs vào , đánh tư sản mại bản ... cs nghĩ nhà Vân là của Hui bông hoa , muốn đánh ... bắt ba Vân mấy ngày , rồi điều tra , mới biết là nhà của ba Vân , chứ không phải của Hui bông hoa ... sau đó , ba Vân phải bàn giao tất cả những giấy tờ lại cho cs , rồi được thả về 


Vân nói .. wow , sao lúc đó Vân ko biết gì cả .. út trong nhà , nên không để ý gì chuyện của người lớn .. khi nhỏ , Vân chỉ biết ba Vân "ký tên" rất nhiều ở chổ làm .. và làm việc cho Hui bông hoa .. có vậy thôi



Vân chỉ biết ... ngày trước , mổi lần tết trung thu , nhà Vân khỏi mua bánh trung thu .. người ta đem tới cho ba Vân rất nhiều .. hay những dịp tết , thì cũng có nhiều người đem đồ tới cho ba Vân
Reply
#23
(2019-07-13, 02:34 PM)Mimo Wrote:  Nghe đòn TVan xinh lắm, show hình đi Tvan Cheer

1. đừng nghe những lời đồn nha Mimo ... có thể là tin vịt đó 


2. nói về xinh .. thì ai cũng xinh cả .. tuỳ theo mắt của người đối diện thôi .... có lần Vân đi xe bus ... thấy có 1 cặp bước lên , cô gái thì nói thiệt là rất méo mó , đi với thằng tây .. họ ngồi ngay phía sau Vân .. nên Vân nghe được đối thoại của họ .... Vân ngồi đó nghe .. lén .. hehehehe

thằng tây hỏi cô gái đó "mày quen với thằng đó bao lâu rồi .. từ lúc mày ko gặp thằng đó , mày có date với ai không ... blah blah blah"

nghe anh chàng hỏi , là biết anh chàng rất interested vào cô nàng , mặc dù Vân thấy cô nàng rất là méo mó ... khuôn mặt méo mó , và 1 con mắt không biết bị gì , có dán 1 cái băng che lại

khi xuống xe bus .. Vân thấy .. woww , tình yêu thiệt là đẹp 


3. còn chuyện hình .. trong này ai dán hình lên .. Vân cũng chưa kịp coi , thì đả bị tháo xuống hết rồi .... nghĩ vậy , thôi mình khỏi mất công dán lên làm gì , rồi mất công phải tháo xuống trước khi người ta coi  Rollin




còn hình kia , là hình người mẫu , chứ đâu phải hình Vân ... thì đẹp giống như người mẫu là đúng rồi .. Mimo bói thiệt là hay đó nha  Clap
Reply
#24
TVan, vậy Hui bông hoa có phảo là chú Hoả nổi tiếng không.

Mm nghĩ chuyện con ma họ Hứa là có thật như thiêu dệt thêm thôi.
Thời đó nhiều người bị bệnh phong như HMT lại chưa có thuốc KS để trị...

Công nhận chú Hoả giỏi mới 50t mà sự nghiệp lẫy lừng, nhưng lại chết sớm Disappointed-face4 

Vân xinh Vân đứng chổ nào cũng xinh, show hình please :dance:

Reply
#25
yeah Mimo

trong nhà Vân , tụi Vân dùng chữ "Hui bông hoa" ... vì ba Vân làm việc ở đó


nhưng người ngoài , thì kêu những cái tên như "chú Hoả" hay tiếng tàu gì đó

còn Vân , khi nhỏ , nghe trong nhà cứ "Hui bông hoa" , nên Vân cũng chỉ biết "Hui  bông hoa" ... hehhehe



còn chuyện con ma nhà họ Hứa ... Vân chưa nói chuyện với ông anh vấn đề này 

Vân nghĩ .. có thể nó chỉ là huyền thoại thôi .. đọc nghe confused quá .. cái gì mà chết , rồi ma , rồi kêu khóc , rồi cùi .. tùm lum lên cả

đôi khi người ta nhà giàu , nên huyền thoại được vẻ lên về người ta  Rollin

Vân chẳng biết chuyện cùi có chửa được ko ??? hình như ko  :thinking-face4:

ông ta giàu vì ông ta gặp hên ... giúp phài 1 người .. rồi cuối cùng người đó lên nắm toàn quyền đông dương ... thì thiệt là ... hên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Mimo muốn hên ... cứ giúp nhiều người .. biết đâu sau này họ lên làm tổng thống ... Mimo được cà ching cà ching  :dance:




còn chuyện đăng hình lên .. sợ có ngày người ta chận đường ... đụt Vân phù mỏ đó Mimo ... thôi cho con xin 2 chữ ... bình an  :kiss:
Reply
#26
(2019-07-14, 12:48 PM)tuyetvan Wrote: yeah Mimo

trong nhà Vân , tụi Vân dùng chữ "Hui bông hoa" ... vì ba Vân làm việc ở đó


nhưng người ngoài , thì kêu những cái tên như "chú Hoả" hay tiếng tàu gì đó

còn Vân , khi nhỏ , nghe trong nhà cứ "Hui bông hoa" , nên Vân cũng chỉ biết "Hui  bông hoa" ... hehhehe


còn chuyện con ma nhà họ Hứa ... Vân chưa nói chuyện với ông anh vấn đề này 

Vân nghĩ .. có thể nó chỉ là huyền thoại thôi .. đọc nghe confused quá .. cái gì mà chết , rồi ma , rồi kêu khóc , rồi cùi .. tùm lum lên cả

đôi khi người ta nhà giàu , nên huyền thoại được vẻ lên về người ta  Rollin

Vân chẳng biết chuyện cùi có chửa được ko ??? hình như ko  :thinking-face4:

ông ta giàu vì ông ta gặp hên ... giúp phài 1 người .. rồi cuối cùng người đó lên nắm toàn quyền đông dương ... thì thiệt là ... hên  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Mimo muốn hên ... cứ giúp nhiều người .. biết đâu sau này họ lên làm tổng thống ... Mimo được cà ching cà ching  :dance:


còn chuyện đăng hình lên .. sợ có ngày người ta chận đường ... đụt Vân phù mỏ đó Mimo ... thôi cho con xin 2 chữ ... bình an  :kiss:

 TVan, bịnh phong gây lở loét đau đớn như HMT, thời đó chưa có thuốc KS, thuốc giảm đau ....nên có thể là đúng một phần, rồi người ta thêu dệt thêm.
Lại thêm là con gái gây biến dạng hình thể nữa, tội thiệt.

Nhớ hồi nhỏ, đầu xóm có tiệm tạp hoá kêu là "Tiệm ông cùi", đi mua mấy đồ lặt vặt, gạo, nước mắm, tại vì hỏng có tiệm nào khác, có bàn thụt binh bàn cho mấy đứa nhỏ chơi......nhớ cái cách ổng ngồi trên ghế đếm tiền, lấy cái tay khều khều mấy đồng lẻ...
Má Mm dặn về phải rửa tay, không ngậm tiền trong miệng...

Giờ nghĩ lại ớn thiệt, may phước ở thời gian rồi dọn đi chổ khác...

Miền nam còn có trại phong Bến Sắn, mm có đi 1 lần. Họ sống biệt lập, có dạy nghề trong đó.

Bên Mỹ này hình như cũng có trại phong đó.

Reply
#27
yeah, MM

Vân thấy có nhiều người có cái tật (hình như lớn hơn cái tài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

- hể đếm hay lật cái gì , thì thè lưởi ra liếm tay ... rồi lật lật ... Vân thấy .. ewwww quá đi

- Khạt văn Nhổ ... cứ đi đi chút chút là khạt .. là nhổ ... ewww quá đi 




Trước đây Vân có 1 cặp vợ chồng bạn bè ... he có cái tật .. hễ cần dán tem , là he nói với vợ "thè lưởi ra em"  Rollin

rồi bà vợ phải thè lưởi ra cho ỗng để con tem lên lưởi rồi dán 

Vân đứng đó ... chỉ biết cười  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c hết ý
Reply
#28
Vài videos về bịnh cùi .. mình coi cho biết ..


What Happens When You Get Leprosy?



Leprosy (Hansen’s Disease) – an overview
Reply
#29
(2019-07-16, 04:36 PM)tuyetvan Wrote: yeah, MM

Vân thấy có nhiều người có cái tật (hình như lớn hơn cái tài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)

- hể đếm hay lật cái gì , thì thè lưởi ra liếm tay ... rồi lật lật ... Vân thấy .. ewwww quá đi

- Khạt văn Nhổ ... cứ đi đi chút chút là khạt .. là nhổ ... ewww quá đi 

Trước đây Vân có 1 cặp vợ chồng bạn bè ... he có cái tật .. hễ cần dán tem , là he nói với vợ "thè lưởi ra em"  Rollin

rồi bà vợ phải thè lưởi ra cho ỗng để con tem lên lưởi rồi dán 

Vân đứng đó ... chỉ biết cười  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c hết ý

 TVan không phải cái "cái Tật = thói quen" mà là do bịnh gây ra như video bên trên.

Mấy người bệnh này bị mất or co rút các ngón tay, ngón chân, tổn thương hệ thần kinh, da, xương...

Ông chủ tạp hoá nói trên do các ngón tay bị co rút nên ổng dùng palms để đếm tiền.

Hồi nhỏ Má mm hay nói nắm cái tay lại coi có trái chanh ở cái ngón cai không, nếu mất thì bị bệnh này.
Có lẻ hồi nhỏ mas Mm thấy nhiều người bạn trong xóm dưới quê bị nên biết.

Nhiều khi mình sống đến tuổi này mới thấy đó là lucky vì đã vượt qua bao bệnh tật bẩm sinh và mắc phải của cuộc đời, nhất là đất nước nghèo như VN...

Reply
#30
Hi Mimo

chắc Mimo hiểu lầm Vân rồi  

ý Vân nói .. cái tật lớn hơn cái tài là mấy người .. đụng 1 chút là thè lưởi liếm , hay đụng 1 chút là phun với khạc  


chứ còn chuyện bịnh cùi ... thì đâu có phải là cái tật ...

yeah , hầu như những nước nghèo dễ dính vào cái bịnh này , rồi họ có 1 đời sống khép kín lại 

trần gian này ... là bể khổ 



Vân có vài lần vào nhà thương ... có lần , Vân thấy họ đẩy 1 cái giường đi ngang , người nằm trên giường được phủ che mặt lại 

ai nhìn vào cũng biết đó là ... body

Vân nghĩ .. nếu người mới chết , còn phải đẩy vòng vòng , thì không nên che mặt lại ... để người ta có nhìn vào , thì người ta cũng nghĩ .. à bịnh nhân đó chắc còn đang mê ngũ hay gì đó .. chứ tự nhiên che mặt lại , khiến cho những bịnh nhân chung quanh dễ  bị shocked 

sau đó , Vân thấy có ông già kia , bấn loạn rỏ ràng ... ông nói "tui muốn về nhà , chổ này không phải là chổ của tui .. chổ này là chổ cho mấy người sắp chết"



khiến Vân suy nghĩ nhiều .. đặt trường hợp mình vào thời điểm đó ... thời điểm mà mình vào nhà thương , hay thời điểm mà mình biết thần chết cầm lưỡi liềm đứng bên cạnh 

thì lúc đó Vân nghĩ gì (sẻ trả lời sau  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)




NHƯNG MIMO THÌ SAO ??? NẾU MIMO Ở THỜI ĐIỂM ĐÓ , MIMO NGHĨ GÌ ??? CÁI GÌ SẼ CÒN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI MIMO Ở THỜI ĐIỂM ĐÓ ???  Hello
Reply