Kể chuyện Kinh thánh
#46
NHỮNG SỰ VIỆC CHUNG QUANH CHÚNG TA ... ĐƯỢC DỰNG NÊN ... CÓ TÌNH CỜ , NGẨU NHIÊN , TỰ NHIÊN , COINCIDENCE KHÔNG ???

- KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN ĐÓ 

- MỌI SỰ ĐƯỢC DỰNG NÊN CÓ MỤC ĐÍCH ... đôi khi mục đích đó rỏ ràng cho chúng ta thấy ... nhưng đôi khi mục đích đó không rỏ ràng "cho sự hiểu biết quá giới hạn của chúng ta"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




Ngoài chuyện ...

- không khí ... để thở

- thức ăn ... cho chúng ta những vitamins , minerals , nutritions cần thiết cho cơ thể của chúng ta 

- nước mặn , nước ngọt ... cho chúng ta nước uống , hay muối để giữ đồ ăn được lâu , và làm đồ ăn của mình có vị đậm đà ngon hơn

- cây ... đôi khi cho chúng ta gổ để xây nhà xây bàn ghế ... cho chúng ta tránh được cái nóng kinh hoàng của ánh sáng mặt trời ... lọc carbon dioxide cho chúng ta có không khí trong lành để thở ... cho cao su ..... còn cho chúng ta "THUỐC - MEDICINE" nhiều thuốc được tìm từ trong cây mà ra ... và cũng từ cây , người ta làm lotions , hay những sản phẫm tốt cho cơ thể của chúng ta 

- xăng dầu kim loại ... để chúng ta có xăng chạy xe , chúng ta có kim loại làm máy móc 





Còn nói về "CON NGƯỜI"


- con người là loài động vật thông minh hơn những loài động vật khác ... có ai không tin chuyện này không ??? có ai nghĩ ... có loài động  vật nào đó thông minh hơn con người không ?? nếu có ai nghĩ vậy , thì mình nên suy nghĩ lại "sự thông minh của mình tới mức độ nào"  Disappointed-face4


- con người cũng là loài động vật duy nhất có nhu cầu tâm linh .... Chúa cho mình cái ơn phước này ... không phải để mình thờ đấng a , đấng b , đấng c , đấng d .... nếu mình thông minh , thì mình phải hiểu được điều này  Disappointed-face4 ... MÀ NGÀI CHO MÌNH CÓ NHU CẦU TÂM LINH , ĐỂ MÌNH QUAY LẠI THỜ PHƯỢNG NGÀI , VÀ CÓ RELATIONSHIP VỚI ĐẤNG TẠO HOÁ  :78:




Bây giờ mình ngồi suy gẫm lại về "CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN ... NGẪU NHIÊN ???  :thinking-face4: HAY CÓ MỤC ĐÍCH NHÁ  :thinking-face4:"

- lông mày và lông mi ... dùng để ngăn cản mồ hôi không chảy vào mắt mình 

- 2 con mắt , 2 cái lổ mũi  ... nhưng chỉ 1 cái miệng thôi , mặc dù mình rất thích nói nhiều ... nhưng nếu mình cũng có 2 cái miệng , thì chuyện gì sẻ xãy ra ?? có tốt hay xấu cho mình ???

- 2 cái vành lổ tai + cái sống mũi cao lên ... để mình có thể đeo mắt kiếng mà không bị rớt xuống 

- không như những loài thú khác , mình have hair where it's necessary  ... nhưng nói về hair , tại sao chỉ có hair trên đầu là cứ dài dài dài dài ra miết , còn hair những chổ khác thì sao lại không tiếp tục dài giống hair trên đầu ??? nếu nó tiếp tục dài giống hair trên đầu , thì mình trông chắc sẽ ... weird lắm  Rollin

- lổ chân lông , giúp cho mình toát mồ hôi , nhất là khi trời nóng , để cool mình down 

- ngón tay mình , tại sao có ngón dài ngón ngắn ?? nếu 10 ngón dài bằng nhau , thì mình có xữ dụng bàn tay mình được dễ dàng không ???

- đầu gối , nếu không có đầu gối , thì cái chân mình cứ thẳng cà tuột hoài , chuyện gì sẻ xảy ra ???

- cùi chỏ , cũng vậy , nếu không có cái cùi chỏ   , thì cánh tay mình cũng thẳng cà tuột , chuyện gì sẻ xảy ra ???






- đàn ông và đàn bà được dựng lên 1 cách rất mầu nhiệm , ai nói .. đàn ông và đàn bà không được dựng lên 1 cách rất mầu nhiệm , thì  giơ tay lên cho mọi người coi  Hello

- đàn ông có cơ thể mạnh khoẻ , muscle của họ mạnh mẻ hơn muscle đàn bà , họ có thể làm việc nặng , và dai sức hơn 

- còn đàn bà có 1 bộ phận có thể giử cho đứa trẻ ở trong đó 9 tháng 10 ngày trước khi ra chào đời 

Vân không biết các bạn thấy thế nào , chứ Vân cho ... đó là 1 điều rất là mầu nhiệm .. khi người đàn ông và đàn bà được dựng nên  :78:






NẾU AI NÓI , MỌI THỨ ĐƯỢC DỰNG NÊN 1 CÁCH NGẨU NHIÊN , TỰ NHIÊN MÀ NÓ CÓ , CHỨ KHÔNG CÓ MỘT MỤC ĐÍCH GÌ CẢ

THÌ NGƯỜI ĐÓ NÊN ĐI BÁC SĨ .. KHÁM LẠI SỰ THÔNG MINH CUẢ MÌNH ... COI NÓ CÒN CÓ ĐÓ KHÔNG .. HAY ĐẢ WANDER ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI MÀ MÌNH KHÔNG HỂ BIẾT  Disappointed-face4
Reply
#47
NÓI VỀ SỰ THÔNG MINH CUẢ CHÚNG TA ...



Vân nghĩ mình cũng nên nói rỏ điều này cho các bạn có khái niệm




YES , mình thông minh lắm ... mình thông minh hơn tất cả các loài động vật trên thế gian này  Thumbs-up4









NHƯNG SO VỚI ĐẤNG TẠO HOÁ

- sự thông minh của mình ... bằng cái chén

- sự thông minh của Đấng Tạo Hoá .. bằng biển đại dương 


MÀ CÁI CHÉN , THÌ SAO CÓ THỂ CHỨA ĐƯỢC HẾT NƯỚC CUẢ ĐẠI DƯƠNG ????

CHO NÊN ... SỰ THÔNG MINH CUẢ MÌNH CÒN RẤT KÉM , SO VỚI SỰ THÔNG MINH CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ .... có nhiều cái Ngài dựng nên , mà mình vẫn chưa hiểu nổi tại sao Ngài dựng nó nên ... hay có nhiều chuyện xảy ra chung quanh chúng ta , mà chúng ta cũng không hiểu tại sao nó xảy ra 








KHOA HỌC TÌM HIỂU NHỮNG GÌ ĐẤNG TẠO HOÁ DỰNG NÊN

- khoa học không dựng nên cái chi chi cả

- tất cả đều là do Đấng Tạo Hoá dựng nên

- khoa học chỉ tìm hiểu .... những cái đả được dựng nên ... thôi

- TÌM HIỂU LÀ SAO ?? chưa chắc tìm hiểu là đúng ... tỉ dụ , ở thời điểm 1 , khoa học tìm hiểu , rồi cho rằng wow ....................... nhưng tới thời điểm 7 , khoa học tìm hiểu , mới thấy cái trước đây mình nghĩ , bây giờ mình mới biết là nó SAI ............... rồi ở thời điểm 10 , khoa học lại thấy , còn có những cái mình chưa hiểu chính xác được hết






điển hình là ... Thuyết Tiến Hoá .. ngày xưa thì thấy wow ... nhưng bây giờ , mặc dù cũng còn nằm trong chương trình dạy học , nhưng thấy nó rất là ngây ngô 

Vân không phẳi là nhà khoa học , mà Vân có thể đặt câu hỏi , mà Thuyết tiến hoá chưa chắc gì trả lời được 

TẠI SAO CON NGƯỜI CÓ NHU CẦU TÂM LINH , TRONG KHI NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC KHÔNG CÓ NHU CẦU TÂM LINH ??

TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI THÔNG MINH HƠN NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT KHÁC ??


Thuyết tiến hoá trả lời sao cho những câu hỏi rất là giản dị của Vân đây ???  :thinking-face4: Rollin
Reply
#48
Trước khi qua đề tài kế , Vân muốn save 5 cái posts .....  Vân sẻ để những câu Kinh thánh interesting mình muốn tìm hiễu ... các bạn cứ suy nghĩ , sau này , Vân mới để .. Vân suy nghĩ gì về những câu Kinh thánh này  Hello



Gióp 14:5-6

Nếu ngày của loài người đã định rồi, Nếu số tháng người ở nơi Chúa, Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà không qua khỏi được
Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ, Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy.







Thi thiên 139:16

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 
14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy
Reply
#49
[Image: ihm-and-child-jesus.jpg]


tại sao Vân có problem với cái hình này ???



để nói chuyện này trước cho ... dễ hiễu

- ông vua là lớn rồi ... nhưng tỉ dụ ông vua cần cắt tóc ... kêu thợ cắt tóc tới ... thợ cắt tóc dám rờ đầu vua , sờ đầu vua 

NHƯ VẬY , MÌNH CHO RẰNG THỢ CẮT TÓC LỚN HƠN VUA .... VÌ ÔNG DÁM SỜ ĐẦU VUA ???  CÓ ĐÚNG KHÔNG ???
Reply
#50
[Image: Two-Hearts-Jesus-Mary-e1528429468789.jpg]



tại sao Vân có problem với cái hình này ?
Reply
#51
[Image: 1sVvk0.jpg]


Tại sao Vân có problem với cái hình này ?
Reply
#52
ok , Vân save 5 cái posts 

để hình vào tạm thời  thôi , rồi Vân sẻ delete ... thay vào đó là những câu Kinh thánh interesting


in the meantime , Vân để những cái hình , và đặt câu hỏi ... tại sao Vân có problem với những cái hình đó 

xem thữ các bạn có nhìn ra được không ??

rồi sẻ có 1 ngày đẹp trời nào đó , Vân sẽ có câu trả lời cho các bạn ... xem có giống như điều bạn suy nghĩ không nhá  Hello
Reply
#53
[Image: story2-scene4-v1-v.jpg]


Cuốn Kinh thánh , nói ngắn gọn , là tụ trung vào TỘI LỔI CUẢ CON NGƯỜI & CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ CHUÁ

phần còn lại của thread này , Vân sẻ cùng các bạn tìm hiểu sâu hơn vào TỘI LỔI CUẢ CON NGƯỜI  & CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ CHUÁ nhá  Hello

mình coi Kinh thánh trước đi , rồi sau đó , Vân sẻ ghi chú những điểm gì được nói trong Kinh thánh 
Reply
#54
3. Tội lổi đầu tiên của con người


Click vào link này  đọc để biết câu chuyện như thế nào  .... STK chương 3   Hello 


ở đây , Vân chỉ đưa ra những câu Kinh thánh quan trọng thôi .. rồi mình sẻ tìm hiểu sâu hơn về những câu Kinh thánh này 








Sáng thế ký chương 3



nhưng Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. 

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa


Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. 


11 Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? 

12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. 
13 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.


15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. 


16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 

17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 

18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.


22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. 

23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.





[Image: fear.gif]    [Image: 0511-0904-2103-2649-adam-and-eve-clothed...n-of-e.jpg]
Reply
#55
đọc Sáng thế ký 3 , thì mình có "the big picture" là như thế này



KHI CON NGƯỜI CHƯA PHẠM TỘI 

- thì Chúa thường xuống viếng thăm con người (Chúa này dĩ nhiên là Chúa Jesus .. vì Ngài có body để viếng thăm con người ... chứ không phải Đức Chúa Trời hay Chúa Thánh Linh - vì là Spirits)

- Ngài có good relationship với con người

- Cây cầu giao thông giữa Chúa và con người được thông suốt




NHƯNG SAU KHI CON NGƯỜI PHẠM TỘI

- Cây cầu giao thông giữa Chúa và con người bị gãy

- con người xa cách Chúa , mất đi relationship với Chúa

- Adam và Eva trốn Chúa , khi Chúa tới viếng thăm họ




ĐỂ HÀN GẮN CÂY CẦU NÀY , ĐỂ HÀN GẮN RELATIONSHIP NÀY ... LÀ CHỈ CÓ CHUÁ JESUS MÀ THÔI .. VÌ SAO ??

- tỉ dụ mình có cây cầu nối liền tử điểm A qua điểm B ... thì cây cầu đó phải đụng cả 2 điểm A và B , mới có thể nối A và B lại với nhau được ... chứ nếu chỉ đụng 1 điểm thôi , thì không thể nào nối 2 điểm lại với nhau




- CHUÁ JESUS ... 100% CON NGƯỜI ... 100% CHUÁ ... NGÀI CÓ CẢ 2 BÊN TRONG NGÀI , NÊN NGÀI CÓ THỂ NỐI 2 BÊN LẠI VỚI NHAU .. NGÀI CÓ THỂ NỐI CHUÁ VÀ CON NGƯỜI LẠI VỚI NHAU 

- SAU KHI CHUÁ JESUS CHẾT ... BỨC MÀN TRONG ĐỀN THỜ BỊ XÉ TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI .. MANG Ý NGHĨA .. TỪ ĐÓ VỀ SAU , CON NGƯỜI CÓ THỂ TỚI THẲNG ĐỨC CHUÁ TRỜI MÀ NÓI CHUYỆN - CẦU NGUYỆN , CHỨ KHÔNG CẦN  QUA 1 TRUNG GIAN NÀO KHÁC CẢ .... (DĨ NHIÊN , TRUNG GIAN DUY NHẤT ĐÓ LÀ CHUÁ JESUS MÀ THÔI .. NGOÀI CHUÁ JESUS RA , KHÔNG CÒN 1 TRUNG GIAN NÀO KHÁC CẢ)


[Image: 66761518-businessman-falls-by-jumping-a-...is-con.jpg]            [Image: download-78.jpg]



- Chúa Jesus 100% con người ... Ngài cũng biết mệt , biết đói , biết khát , buồn , khóc ... Ngài trải qua tất cả những gì con người chúng ta đang trải qua .. chỉ khác có 1 điều là ... NGÀI KHÔNG HỀ PHẠM TỘI

- Chúa Jesus 100% Chúa ... Ngài làm nhiều phép nhiệm mầu ... khiến người chết sống lại , đi trên biển , khiến bảo biễn im lặng , chữa bịnh , đuổi quỹ , feed hơn 5000 người bằng mấy mẫu bánh mình và vài con cá , hoá nước thành rượu (đó là phép nhiệm mầu đầu tiên của Ngài) .
Reply
#56
2. Khi Chúa dựng nên Adam và Eva , cả 2 đều trần truồng mà không thấy hổ thẹn (STK 2:25)

Sau đó , Chúa dựng nên vườn Eden , Chúa cho họ ăn tất cả trái cây trong đó , ngoại trừ 2 cây mọc ngay ở giữa vườn Eden .. CÂY BIẾT ĐIỀU THIỆN & ĐIỀU ÁC (STK 3:5) .... CÂY SỰ SỐNG (STK 3:24) .. THÌ NGÀI KÊU HỌ KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN , HAY KHÔNG ĐƯỢC ĂN TRÁI GÌ CUẢ NÓ CẢ






Tại sao Chúa lại làm như vậy ??? nếu Ngài không muốn họ ăn , thì Ngài đừng để cây đó trong vườn ... mà không có cây đó trong vườn , thì sao họ ăn được ... mà họ không ăn được , thì sao họ có thể phạm tội KHÔNG VÂNG LỜI ??


Ở đây , mình phải biết SỰ SUY NGHĨ CUẢ CHUÁ , chứ không phải SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH ... đừng bao giờ nghĩ MÌNH SUY NGHĨ THẾ NÀO , THÌ CHUÁ CŨNG PHẢI SUY NGHĨ THẾ ĐÓ , OR ELSE  Rollin ... nói đơn giãn cho dễ hiễu là thế này nhé 


- CHUÁ KHÔNG ĐỘC TÀI , NGÀI CHO CHÚNG TA CÓ QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN ... CHÚNG TA CÓ QUYỀN TỰ DO CHỌN VÂNG LỜI NGÀI .... HAY CHÚNG TA CŨNG CÓ QUYỀN TỰ DO CHỌN KHÔNG VÂNG LỜI NGÀI .. THAT'S IT 


- chúng ta ai cũng thích tự do muh , tự do làm những gì mình muốn , tự do để đi nghịch lại những gì Chúa dạy ... nhưng chúng ta cũng có tự do để vâng lời Chúa 

- TỰ DO MUÔN NĂM ... không có gì quý hơn ĐỘC LẬP TỰ DO , right ???  Hello





NHƯNG COI CHỪNG .... CÁI TỰ DO NÀY KHÔNG DỄ NHƯ CHÚNG TA KHINH THƯỜNG ĐÂU

- NGÀY PHÁN XÉT ... KHÔNG PHẢI LÀ BÂY GIỜ (NOT NOW)

- NGÀY PHÁN XÉT ... SẺ LÀ GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG (IN THE END TIMES)





- AI VÂNG LỜI CHUÁ ... THÌ SẺ ĐƯỢC THƯỞNG ... ĐỜI ĐỞI TRÊN THIÊN ĐÀNG

- AI CẢI LẠI , KHINH RẺ LỜI CHUÁ .. THÌ SẺ BỊ TRỪNG PHẠT .. ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC 








(mình đừng có ngồi đó nghĩ ... à , bây giờ mình chống lại Chúa , mình có thấy cái gì đâu .. Trời vẩn xanh , mây vẩn trắng , trăng  vẩn tròn , cơm vẩn lành , canh vẩn ngọt ... có thấy gì đâu  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

nhưng bây giờ ... chưa phải là ... GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG

vào GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG ĐÓ ... MÌNH MỚI HÁT BÀI "CHƯA THẤY QUAN TÀI , CHƯA ĐỔ LỆ"  :loudly-crying-face4:)
Reply
#57
bỡi vậy , sống trong cuộc sống 


nếu khôn , thì mình hảy nên cẩn thận


KHÔNG PHẢI BẤT KỲ CÁI GÌ NGOÀI KIA CŨNG ĐỀU TỐT CHO MÌNH ĐÂU ... 

ĐỪNG TƯỞNG ... NÓ CÓ ĐÓ .. TỨC LÀ NÓ TỐT ... MÌNH CỨ VIỆC NHÀO VÔ 



VÂNG LỜI CHUÁ & KHÔNG VÂNG LỜI CHUÁ ... ĐỀU HIỆN DIỆN NGOÀI ĐÓ CẢ ... MỜI GỌI MÌNH  Hello

CHUÁ ... CHO MÌNH CÓ QUYỀN ... TỰ DO LỰA CHỌN

- VÂNG LỜI

- KHÔNG VÂNG LỜI




- có thể mình sẽ không bị trừng phạt liền bây giờ (nếu mình lựa chọn ... KHÔNG VÂNG LỜI) ... mình đừng cho rằng "trời vẫn xanh , mây vẩn trắng , trăng vẫn tròn , cơm vẩn lành , canh vẩn ngọt) , mình tha hồ không vâng lời Chúa , khinh thường Chúa

- nhưng khi NGÀY PHÁN XÉT TỚI ... thì mình sẻ phải đối diện với tất cả những quyết định mình đả lựa chọn ... Vâng Lời vs. Không Vâng Lời
Reply
#58
Để có khái niệm chuyện gì xảy ra bên ... Chúa


Mình có thể coi bên ... con người .. để mình coi sự khác biệt với nhau như thế nào  Hello

- nói về mấy xứ tự do .....


- tôi có luật cho anh 

- tôi cho anh có quyền tự do chọn lựa ...  theo luật ... hay không theo luật ...  Clap yeah , anh có quyền tự do đó

- (khác với bên Chúa) anh mà không theo luật , thì tôi sẻ đưa anh ra xữ liền ..... hay ít nhất , anh cũng sẽ bị xữ "soon" ... hay đôi khi , anh có thể không bị xữ nữa 




NHƯNG VỚI CHUÁ

- ANH KHÔNG BỊ XỮ ... SOON 

- ANH KHÔNG BỊ XỮ ... LIỀN

- ANH CŨNG KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THOÁT KHỎI BỊ XỮ (mọi việc anh làm , đều được ghi vào sổ , anh không bị sót 1 cái nào cả ... LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .. ANH KHÔNG THỂ NÀO THOÁT ĐƯỢC)



NHƯNG ANH SẺ ĐƯỢC XỬ VÀO ... NGÀY PHÁN XÉT 

VÀ CÁI NÀY LÀ XỮ CHO ... ĐỜI ĐỜI ... ETERNAL

CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ XỮ CHO  ... 25-30 NĂM MÀ THÔI
Reply
#59
YES , CHUÁ CHO MÌNH CÓ QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN HÀNH ĐỘNG CUẢ MÌNH 


VÂNG LỜI ??

KHÔNG VÂNG LỜI ???



*** 



bây giờ Vân muốn nói thêm về 1 khía cạnh khác , trước khi Vân qua đề tài kế tiếp ... cho chúng ta cùng suy nghĩ 

let me put it this way

- những cái gì gần , hay những cái gì trong khả năng của mình ... thì mình có thể quyết định .. tỉ dụ ngày hôm nay , mình tính mình sẻ làm cái này cái kia .... có thể mình sẽ làm được 


NHƯNG CÓ NHỮNG CÁI XA HƠN , HAY NHỮNG CÁI NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH ... THÌ MÌNH KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH , MÀ ĐÓ LÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TRONG TAY CHUÁ 

tỉ dụ

- mình dự tính mình sẽ cưới người mình thích .... nope , chưa chắc , mình có thể cưới .... mà cũng có thể không cưới được ... nằm ngoài khả năng của mình 

- mình dự tính mình sẽ có cái job mình muốn ... nope , chưa chắc , mình có thể có ..... mà cũng có thể không .. nằm ngoài khả năng của mình

- mình dự tính năm sau mình sẻ đi du lịch chơi ... nope , chưa chắc , mình có thể chết vào ngày mai , tuần sau , hay tháng sau .. xa quá , mình không biết chuyện gì sẻ xảy ra từ đây cho tới đó

- mình dự tính trong 10 năm nữa mình sẻ làm cái này làm cái kia .... nhưng mình có sure là mình sống thêm được 10 năm nữa không ????






MY POINT

- mình nghĩ ... i am the boss ... muốn làm cái gì , thì làm  ... muốn vâng lời , thì vâng lời ... không muốn vâng lời , thì không vâng lời ... Chúa không làm gì được mình ... cho tới NGÀY PHÁN XÉT  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

- (coi chừng .. mình có thể sai .. vì chưa chắc mình control hết những gì tới với mình)


CHUÁ CÓ THỂ DÙNG NHỮNG CÁI NGÀI CONTROL ...  ĐỂ DẠY DỖ KHI MÌNH NHẤT ĐỊNH CỨNG ĐẦU CHỐNG LẠI NGÀI

SO .. SỰ VIỆC DISCIPLINE CÓ THỂ TỚI TRƯỚC .. NGÀY PHÁN XÉT

NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ ... DISCIPLINE , DẠY MÌNH THÔI

CHỨ NGÀY PHÁN XÉT , KHÔNG CÒN LÀ DISCIPLINE , DẠY MÌNH NỮA ... MÀ LÀ NGÀY MÌNH PHẢI NHẬN HẬU QUẢ CUẢ VIỆC LÀM MÌNH 
Reply
#60
Vân hy vọng các bạn hiểu Vân nói gì  Cheer

bây giờ Vân tóm gọn lại những gì Vân muốn nói trong mục này ... trước khi mình đi qua mục kế nhá



- CHUÁ CHO MÌNH CÓ SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ... VÂNG LỜI HAY KHÔNG VÂNG LỜI

ngoài kia , không phải cái nào cũng tốt cho mình cả

mọi thứ đều mời gọi mình Hello , nhưng không có nghĩa mọi thứ đều là tốt cho mình

nếu mình khôn ... thì mình chọn .. Vâng Lời   Thumbs-up4

nếu mình ngu ... thì mình cứ ... coi thường Chúa , sống vô tư , không tội gì mà phải vâng lời cho mệt cái thân   Thumbs-down4






- YES , CHUÁ CHO MÌNH CÓ SỰ TỰ DO , NHƯNG MÌNH KHÔNG HOÀN TOÀN CONTROL NHỮNG GÌ XẢY TỚI CHO MÌNH 

có những cái ngoài khả năng control của mình .. mà nó nằm trong CONTROL CUẢ CHUÁ

Ngài có thể dùng những cái này , để DẠY , DISCIPLINE mình ... khi mình quyết định khinh thường Ngài 

cái này chỉ là DISCIPLINE , để nhắc nhở mình "thay đổi đi"

chứ không phải là PUNISHMENT , CHƯA PHẢI LÀ PUNISHMENTNO PUNISHMENT CHO TỚI NGÀY PHÁN XÉT







- TỚI NGÀY PHÁN XÉT 

đó mới gọi là PUNISHMENT ĐỜI ĐỜI ... nếu mình chọn khinh thường , không vâng lời Ngài 

PUNISHMENT ĐÓ ĐƯỢC XẢY RA TRONG ... ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI  Astonished-face4











giống như mình hư , không nghe lời cha mẹ

step 1 ... cha mẹ đánh đòn , la rầy , dạy dỗ , DISCIPLINE ... mong mình thay đổi , chưa phải là PUNISHMENT


step 2 ... nếu mình vẩn không thay đổi ... MỚI ĐI TỚI PUNISHMENT , CÓ THỂ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA ... ĐÁ MÌNH RA KHỎI NHÀ , GIAO MÌNH CHO CÀNH SÁT , TỪ MÌNH
Reply