chuyện bên kia sông
#61
Tới luôn bác tài. :-)

SugarBabe ơi...

Spammers ghé thăm rồi.

Wink
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#62
(2019-07-28, 10:16 AM)anatta Wrote: Tới luôn bác tài. :-)

SugarBabe ơi...

Spammers ghé thăm rồi.

Wink

Rollin chắc thread này quá Hot...spammers cũng muốn tham gia dicussion

Reply
#63
Hmm....   Hahahahahahahahaha....   chẳng có nơi nào chạy xe hiền hơn nhau....      Mà phải nói là tùy theo cái tốc độ nơi đó cho lái ....    Thí dụ ở xa lộ bên Canada cho lái 100 Kmh/KPH thì khoảng 62 MPH cho bên Mỹ ....      trong khi đó bên Mỹ cho lái là 65 MPH là khoảng 105 KMH....   thỉ theo người nhìn là đúng là Canada lái hiền hơn ....  vì họ lái chậm hơn ....       Còn bên Đức thì ....   nếu người Mỹ qua đó lái thì ...  người Mỹ lái hiền hơn ...   vì bên đó tốc độ chạy có thể lên tới 100MPH hay 161 Kmh/KPH .....

Vì vậy không có thể nói ...  người chạy xe bên nào hiền hơn ....   Mà phải nói ....   Nhập gia tùy tục ....   tức là khi qua bên Canada ....  Ngáp tui chỉ lái khoảng 62 MPH ....   hay lên tới 65MHP thôi ....     Còn bên Mỹ những chỗ đất rộng, thưa người ở ...   họ đã cho chạy lên 85MPH tức là 137 KmH/KHP rồi ....     Và đúng xe bò của Ngáp tui chạy lên tới 140MPH ....  mà chưa bao giờ Ngáp tui chạy lên trên 120MPH....   Hahahahahahahaha....    Until then ...    Good Luck... 

Ps....    Có ai dám thử qua bên Canada chạy khoảng 120 Kmh/KHP hay 75 MPH ....   để coi cảnh sát có hỏi thăm hay không ....   Hahahahahahahahahaha....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#64
(2019-07-28, 10:16 AM)anatta Wrote: Tới luôn bác tài. :-)

SugarBabe ơi...

Spammers ghé thăm rồi.

Wink

Hmm.....     Sau không viết thêm mấy câu nữa .....    Giống như .....

Tới luôn bác tài ......    đừng chơi số dze....
Tối ăn cơm sườn .......   rồi coi cải lương .....     ...................   Hahahahahahahahahahaha...   Cheer 




(2019-07-28, 11:45 AM)SugarBabe Wrote: Rollin chắc thread này quá Hot...spammers cũng muốn tham gia dicussion


Hmm.....    Vào ...  kể chuyện gì .....    kể chuyện chạy xe nhanh .....   hay chuyện tào lao đi rình cảnh sát .....   Hahahahahahahahaha....    Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#65
(2019-07-27, 02:06 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Sầu cũng sợ ra tòa lắm 😱 mấy ông tòa luôn làm mặt ngầu  Disappointed-face4
1 lần chạy quá tốc độ nhưng bị phạt vì bảo hiểm xe bị quá hạn. Thường ra gặp ông judge trong phòng 1 mình, họ bớt xuống 1/3 or so. 
Có thể luật bên Canada khác bên Mỹ. Tại trả liền thì trả nguyên giá, trả trể thêm tiền phạt, ra tòa hên được bớt nhiều bớt ít. Bị phạt trong school zone nên trả full  Biggrin
Sầu biết nhiêu đó hà  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị LMS nói chiện thấy cười quá hà....Mấy ông toà ổng học luật khỗ sơ ráng chuôi lên tầng lớp xã hội để làm Ông Tào  ý lộn ông Toà thì phải làm mặt ngầu chớ chi ..Hỏng làm mặt ngầu tụi pú lít nó hỏng sợ mình sao ?

Tụi nó ra toà làm nhân chứng cũng phải thề thốt gì đó , ăn nói khúm núm chớ .. nên nhớ toà án tại xứ USA độc lập ,cở như Mr Trump ra vành móng ngựa Ông Toà cũng làm mặt ngầu như thường  ...

Em thấy chị LMS hỗm rày ăn nói sao nó coi weird gì đó chị à .. :thayghet:
Reply
#66
(2019-07-27, 03:05 PM)tuyetvan Wrote: Vân ít khi nào bị ticket vì tốc độ

thường thường ... bị .. tại không chịu put on seatbelt

và nhất là .. parking ticket

cà chớn , thì dám ... không chịu fully stop at a stop sign (nhưng chưa bị , nhưng có thể bị , nếu ko thấy cảnh sát gần đó)


nói chung , bị ticket .. là tại lỗi , mình không thấy cảnh sát .. chứ nếu thấy , thì họ cũng chẳng cho mình ticket làm gì 



bà chị Vân kể ... hôm đó , ông anh rể của Vân bị ticket vì không thấy cảnh sát 

ảnh tới đèn đỏ , quẹo phải , không chịu fully stop ... bị ticket vì không thấy cảnh sát đứng gần đó  Rollin

Sao chị TV khai ra "ít khi nào bị ticket vì tốc độ"  tức là chị khoe ra hỏng có tánh tomboy ...thì đừng mua xe chạy dzot nhen chi uổng tiền lắm đó ....
Reply
#67
(2019-07-27, 03:10 PM)quexua Wrote: Có bao giờ bị phạt vì chạy chậm quá không?

Có chớ chị QX,  ra xa lộ mà chị chạy tà tà 30MPH như cỡi ngựa ngao du ngắm cảnh dưới ánh trăng Rầm ... một là thiên hạ húc cái đít mình cho nát bấy .,,.. hai là tụi púlit cho giấy phạt loại bầy đăt đi highway mà đi từ từ như bô lão Mr Trump , ra xa lộ phải đi lẹ lẹ như Melania Trump chứ mấy chị .. :thayghet:
Reply
#68
(2019-07-27, 11:19 AM)Lý Mạc Sầu Wrote: Phuongvy ác quá, khai ra hết Rollin Rollin

Đồ Quỷ xứ , em chỉ biết nói sự thật thôi à chị
Reply
#69
(2019-07-27, 11:42 AM)tuyetvan Wrote: hôm trước , Vân nghe nói ... Khờ đi đua xe 


ko biết kết quả thế nào , mà Khờ im luôn .. hy vọng Khờ đừng gặp phải police chạp chạp

police mà cho mình ticket , hỗng phải vì mình lổi .. mà vì .... tại mình không thấy họ đứng đâu đâu  gần đó đó


có hôm , Vân turned left , nhưng xe đậu block vision , cuối cùng Vân ra ... đại .. thì thấy xe tới

không accident gì , nhưng .. police vừa chạy ngang  Rollin

she quắc xe Vân vào .. hỏi giấy tờ ... mèn , Vân vừa mới clean xe , vô tình xách vào nhà hết


police nói .. tao cho mày ticket , ko phải vì mày đi ra như vậy , nhưng tao cho mày ticket , vì mày chạy mà hỗng có giấy tờ trong xe


mèn , xui khiếp  Rollin
Mấy chị à đùng tin chị Khờ ...chỉ ăn nói xạo ke lắm mấy chị ơiiiiiiiiiiii
Reply
#70
(2019-07-27, 04:48 PM)tuyetvan Wrote: Vân nghĩ .. xe ở Canada chắc chạy hiền hơn xe bên Mỹ

bên Mỹ , toàn là cowboys , cowgirls ... nên thích ngựa phi ngựa phi đường xa 

Vân thì thích chạy lane trong , không bị stress

thích đi sau xe nào mà chạy tốc độ "ok" , để mình có excuse chạy tốc độ "ok" 

nói chung , Vân ko thích stress khi chạy xe .. nhưng cũng không tới nổi cà rề quá .. giống như người ta nói .. dep hay xấu là tuỳ theo mắt mổi người .. chạy nhanh chậm thì cũng tuỳ theo định nghĩa của mỗi người nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



NHƯNG CŨNG THANK  GOD , CÓ GOOGLE MAP THÌ RẤT HANDFUL , Vân mà ko có google map trên cái phone , thì chắc Vân ko dám đi đâu cả , vì Vân rất rất rất dở phương hướng đường xá

có google map , nó chỉ mình từng chút một .. nhất là khi có congestion ngoài highway , nó cho mình biết trước , chứ nếu ko , mình tới hun đít người ta rồi


yeah , police nó hay canh những chổ nào người ta dể phạm speed , đứng rình đó ... chờ mình tới , là quắc mình vô

Vân chưa bị cái này bao giờ , vì bản tánh ..  chậm chạp , ăn chắc mặc bền  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chĩ nói như thế la hỏng được à nhen ... em nghe anh Tiều Phu ảnh tâm sự với em , bên Canada ảnh chạy xe ẩu lắm , ảnh tin vào số phận thôi chớ ảnh hỏng tin vào ticket tụi Pú lít cho ...ảnh nói ngày nào ảnh hên thì chạy ẩu chả bao giờ có ticket cả.... điều này chứng minh bên Canada có anh TP cư ngụ thì cái vụ chạy xe chả thua gì tụi Pháp chạy ngay thủ đô Paris nhé chị ....

Em nghĩ tuỳ theo vùng bên Canada thôi nhen chị ... chớ em nghĩ vùng anh TP cư ngụ đó ... xe nào xe nấy cũng bị móp méo hớt chơn đó chị Vân ơiiiiiiii ....
Reply