tính tình con người có thay đổi không ?
#31
[quote pid='165041' dateline='1562463209']
Trong tình yêu mình không muốn hay hy vọng anh ấy thay đổi tánh tình vì mình, nhưng khi anh ấy làm những gì mình không thích thì mình nhẹ nhàng bảo là "Ứ! Em ghét anh, sao cứ làm chuyện em không thích"; và khi anh ấy làm những điều mình thích thì mình cũng vẫn thỏ thẻ "Em thích anh ghê á!". Cứ thế mà tình yêu của mình thêm mặn nồng đằm thắm. Và vào 1 ngày đẹp trời, anh ấy bỗng dưng tự thay đổi chính bản thân mình (tuy không hẵn là 1 lần thay đồi hết, nhưng anh ấy thay đổi từ từ theo những gì mà mình bảo là "Em ghét anh ghê á!" đó. Mình không hy vọng ảo huyền vì mình luôn nghĩ tánh tình mỗi người mỗi kiểu và mình chỉ ráng có thể dung hoà cùng với anh ấy cả cái xấu lẫn cái tốt, và trong tình yêu phải có đủ mùi vị mới đích thật là tình yêu. Khi yêu thì cho chứ không đòi, nhưng những gì mình không đòi thì lại được đền đáp rất là đầy đủ. Ôi tình yêu của em, anh thật tuyệt vời.
[/quote]




oh, ok ... chỉ là cho họ biết cảm giác của mình thôi 


còn chuyện họ có muốn thay đổi hay không , là quyền của họ 



như vậy thì hay  Clap


Vân cứ tưởng .. họ nghe mình nói xong , là họ thay đổi chứ ... my bad  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



vậy là ảnh thay đổi những CÁI KHÁC , chứ không phải những cái MÌNH MUỐN ẢNH THAY ĐỔI ???
Reply
#32
(2019-07-06, 09:08 PM)tuyetvan Wrote: oh, ok ... chỉ là cho họ biết cảm giác của mình thôi 


còn chuyện họ có muốn thay đổi hay không , là quyền của họ 



như vậy thì hay  Clap


Vân cứ tưởng .. họ nghe mình nói xong , là họ thay đổi chứ ... my bad  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trong tình yêu của mình, mình không hy vọng anh ấy thay đổi vì mình. Anh ấy có thay đổi thì như thêm chút hương vị cho tình yêu. Còn như anh ấy không thay đổi thì cũng không sao vì khi yêu mình chấp nhận tất cả tính tốt và xấu của anh ấy. Vì vậy mình mới nói mình suy nghĩ rất đơn giản và tình yêu không quay mặt với những người suy nghĩ rất đơn giản này.  Wink
Reply
#33
yes ... vấn đề quan trọng là


CHẤP NHẬN NHAU THE WAY THEY ARE



thì sẻ hạnh phúc ... hơn là hy vọng .. mình thay đổi được người khác  Clap



NHỮNG NGƯỜI MÀ CỨ MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC ... THÌ SẺ RẤT ĐAU KHỔ .. VÌ ... CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH 



with that being said ... nếu muốn người ta thay đổi tánh ... chỉ có nước cầu nguyện .... 

mình không thay đổi được tánh ai cả

chỉ có TRỜI mới có thể thay đổi được tánh của họ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#34
(2019-07-06, 09:13 PM)tuyetvan Wrote: yes ... vấn đề quan trọng là


CHẤP NHẬN NHAU THE WAY THEY ARE



thì sẻ hạnh phúc ... hơn là hy vọng .. mình thay đổi được người khác  Clap



NHỮNG NGƯỜI MÀ CỨ MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC ... THÌ SẺ RẤT ĐAU KHỔ .. VÌ ... CHA MẸ SANH CON , TRỜI SANH TÁNH 

Đúng đó Vân, mình chấp nhận nhưng không phải chịu khổ hay hy sinh thua thiệt bản thân mà chấp nhận nó coi như đó là hương vị của tình yêu và vẫn có thể nói lên cảm nghĩ của mình với vấn đề đó thì tình yêu sẽ mãi đẹp.
Reply
#35
đồng ý


- mình có quyền nói lên cảm nghĩ của mình

- nhưng mình cũng phải hiểu .... chấp nhận người ta .. the way they are 


vậy là đúng đó  Clap
Reply
#36
[quote pid='165057' ]

Đúng đó Vân, mình chấp nhận nhưng không phải chịu khổ hay hy sinh thua thiệt bản thân mà chấp nhận nó coi như đó là hương vị của tình yêu và vẫn có thể nói lên cảm nghĩ của mình với vấn đề đó thì tình yêu sẽ mãi đẹp.
[/quote]

Ai cũng biết nghĩ như bạn thì đã chẳng có ly dị :78:
Reply
#37
cái đó gọi là 


EASIER SAID THAN DONE  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#38
Sự cưới nhanh hay cưới chậm khg phải là sự đổi tánh mà là tuỳ váo điều kiện bên ngoìa thuận lợi cho cưới nhanh hay cưới chậm ..

Bất cứ tánh gì cũng khg thay đổi chỉ có thể bỏ qua 1 bên vì một lý do nào đó như vì có tình yêu (như trường hợp tiếng sét ái tình) , vì muốn làm vừa lòng vừa ý ai đó .. thì tạm gác qua 1 bên làm theo ý đôi phưong , đối với tui chỉ la một dạng liịch sự đáp lễ lại thôi ..

 Tánh tình cội gốc (Instinct characters) sẽ có thể bật ra, hay trổi dậy khi gặp đủ điều kiện thích ứng và kích hoạch.

Tụi cọp hay sư tử có tánh ông Trời ban cho là " Killer Instinct" , tức la bản tánh tự nhiên của chúng là phải săn và giết 1 con mồi rồi ăn tươi nuốt sống ...chúng nó chỉ giả vờ đổi tánh sanh ra "hiền khô" trong gánh xiệc , là vì chúng muốn làm vừa lòng ong chủ bà chủ dạy dổ chúng nó thôi ...Rồi 1 ngày . nào đó Ông Chủ hay Bà Chủ của chúng toát ra một loại mùi "thịt thà, ngon hấp dẩn quá" , thế là chúng trở về bản thể thiên nhiên côi nguồn mà ông Trời ban cho mà tán công chủ mính (dompteur)

Khg thể nào biến 1 con Sư tử hay con Cọp thành hiền khô như con Nai đưọc ... chúng giả bộ đổi tánh thôi , tức là dạng đổi tánh khg tâm phục đó ...
Reply
#39
(2019-07-06, 08:43 PM)tuyetvan Wrote: yeah , nghe cũng thiệt là lãng mạn , dễ dàng như trong huyền thoại  Tulip4



cứ như chuyện tình Romeo và Juliet   Heavy-black-heart4

Rollin Rollin

Thì chuyện tình Romeo và Juliet đâu có kết thúc 2 người kết hôn nên nó lãng mạn và thành huyền thoại.

Cũng có kỳ tích xảy ra khi 1 người sợ mất 1 người mà thay đổi, nhưng thường thì có hơi muộn màng và hiếm Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#40
tiếng anh có câu này ... can't teach an old dog new tricks


play it safe ... Vân ko tin  con người ta có thể thay đổi tính tình 

nếu có ... thì tốt

nhưng ... prepare for the worst .. thì mình cứ chấp nhận người ta the way they are .. bảo đảm hơn đó Sầu  Cheer
Reply
#41
(2019-07-08, 10:18 PM)tuyetvan Wrote: tiếng anh có câu này ... can't teach an old dog new tricks


play it safe ... Vân ko tin  con người ta có thể thay đổi tính tình 

nếu có ... thì tốt

nhưng ... prepare for the worst .. thì mình cứ chấp nhận người ta the way they are .. bảo đảm hơn đó Sầu  Cheer

True!  Ko expect thì ko thất vọng hén Vân  Tulip4
Reply
#42
tính tình thay đổi vì tủi già còn chấp nhận được
vì chữ tình thay đổi ác như lý mạc sầu trong phin là không được .
Rollin dữ như sư tử già
Reply
#43
Rollin
Reply
#44
[quote pid='165355' dateline='1562724231']
tính tình thay đổi vì tủi già còn chấp nhận được
vì chữ tình thay đổi ác như lý mạc sầu trong phin là không được .
Rollin dữ như sư tử già
[/quote]

Sư tử dành cho đàn ông thôi bạn G kia ơi, cọp nghe nữ tính hơn.


Mình có quen nhau ko? Winking-face4
Reply
#45
[quote pid='165355' dateline='1562724231']
tính tình thay đổi vì tủi già còn chấp nhận được
vì chữ tình thay đổi ác như lý mạc sầu trong phin là không được .
Rollin dữ như sư tử già
[/quote]

Người ta nói "già sanh tật" , khg phải là đổi tánh hoàn toàn mà là biến dạng của tánh cổ xưa thời còn trẻ lại thôi ..

Chớ 1 khi điều kiện cho phép họ trở lại tánh củ y như thuòng ..
Reply