Thượng Đế đã chết ! Khong theo Jesus, khong theo Nietzsche !
#1
Nietzsche viết: "God is dead ! Thượng Đế đã chết !"

Khoãng năm 1973-1975 ở miền Nam VN giới sinh viên hay nói với nhau về "phong trào": Khong theo Jesus, khong theo Nietzsche !

Nietzsche là triết gia Đức vào cuối thế kỷ 19, cùng thời với Darwin, cha đẻ của thuyết Tiến Hóa.
Khi Nietzsche viết "Thượng Đế đã chết !" thì Darwin đã nêu nguồn gốc con người bằng thuyết Tiến Hóa ... nên người ta hiểu lầm triết thuyết của Nietzsche có khuynh hướng vô thần ...
Tuy nhiên, triết gia Phạm công Thiện (có lẽ cho đến nay VN chỉ có 2 triết gia) lại thấy Nietzsche gần với Phật giáo và viết rất nhiều về Nietzsche, Hegel và Phật giáo.

Điều làm chúng ta ngẫm nghĩ đến bây giờ là trong khi ở miền Bắc VN, cộng sản lừa bịp thanh niên xung phong vào Nam chiến đấu "giải phóng miền Nam" vì "nhân dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp đến nổi không có cái chén ăn cơm" thì một số sinh viên trí thức miền Nam lại cuồng quẩn quanh mấy thứ triết lý đó ... hết vô thần, đến hiện sinh, chiến tranh phi lý, buồn nôn, buồn mửa (J.P.Sartre) ... rồi đến "Không theo Jesus, không theo Nietzsche" ... để rồi cuối cùng cả một bầu trời tự do sụp đổ !!!! ... chỉ còn lại bo bo, gạo mốc, tù đày, mạng người như rác ..... khi đó chúng ta mới bừng tỉnh và quay lại đề tài xưa cũ: "Nhân Quyền" !!!!!

Nhìn về quá khứ xa hơn nữa, cũng từ cuối thế kỹ 19, trong khi thực dân Pháp bắt đầu dùng vũ lực để chiếm VN làm thuộc địa cho họ thì sĩ phu VN vẫn còn mê mãi trong câu thơ, bài phú, "chi hồ giả giả ..."

Nhìn lại hiện tại sao thấy như lịch sử tái diễn, cũng "chi hồ giả giả" nhưng bằng ngôn ngữ hiện đai, tuy cũng cùng tính chất bàng quan, ngoại cuộc ... !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
Tôi đọc đâu đó thấy có ai đó ở phương Tây nói câu này, đại khái: "Mỗi dân tộc có một chính quyền phù hợp với dân tộc đó". Giới trẻ bây giờ suốt ngày quanh quẩn với phim bộ Hàn Quốc, Trung Quốc tào lao, điên cuồng vì đá banh, coi ba cái show vớ vẩn trên ti-vi, ăn chơi ...

Thời Đường bên Tàu, có nhà thơ Đỗ Mục (thiên hạ còn gọi là Tiểu Đỗ để phân biệt Lão Đỗ là thi thánh Đỗ Phủ) làm 2 câu thơ nổi tiếng trong bài "Bạc Tần Hoài":

"Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình hoa"

Bây giờ thay thế mấy chữ "thương nữ" bằng "thanh niên" hay "dân chúng" thì cũng không sai lắm.
Về VN, với nhiều người VN ở hải ngoại là một niềm vui, họ đi chơi đây đó, đi ăn uống, nhưng riêng cá nhân tôi thi thấy khg có hào hứng hay mong muốn về VN. Về cố hương mà thấy nó vẫn còn bị độc tài cai trị thì tôi khg sao thấy vui sướng được. Nói chung, nhiều người VN hải ngoại vô tâm, họ từng chạy khỏi chế độ cai trị độc tài độc đảng nhưng sau nhiều năm "enjoy" tự do xứ người, cuộc sống vật chất khá ổn định thì về cố hương vui chơi thỏa thích, một số về như cơm bữa gần như mỗi năm. Miệng nói ghét CS nhưng cứ thích về chơi "vô tư", thậm chí còn dự tính sẽ về VN ở luôn sau khi về hưu nữa chứ! Còn mấy người buộc phải về chỉ vì thăm cha mẹ, ông bà già yếu bịnh hoạn sắp lìa đời thì không nói. Thành thử, một dân tộc VN như thế phải có một cái chế độ chuyên chế như thế.
Reply
#3
(2019-07-03, 02:52 PM)duoctue Wrote: Tôi đọc đâu đó thấy có ai đó ở phương Tây nói câu này, đại khái: "Mỗi dân tộc có một chính quyền phù hợp với dân tộc đó". Giới trẻ bây giờ suốt ngày quanh quẩn với phim bộ Hàn Quốc, Trung Quốc tào lao, điên cuồng vì đá banh, coi ba cái show vớ vẩn trên ti-vi, ăn chơi ...

Thời Đường bên Tàu, có nhà thơ Đỗ Mục (thiên hạ còn gọi là Tiểu Đỗ để phân biệt Lão Đỗ là thi thánh Đỗ Phủ) làm 2 câu thơ nổi tiếng trong bài "Bạc Tần Hoài":

"Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình hoa"

Bây giờ thay thế mấy chữ "thương nữ" bằng "thanh niên" hay "dân chúng" thì cũng không sai lắm.
Về VN, với nhiều người VN ở hải ngoại là một niềm vui, họ đi chơi đây đó, đi ăn uống, nhưng riêng cá nhân tôi thi thấy khg có hào hứng hay mong muốn về VN. Về cố hương mà thấy nó vẫn còn bị độc tài cai trị thì tôi khg sao thấy vui sướng được. Nói chung, nhiều người VN hải ngoại vô tâm, họ từng chạy khỏi chế độ cai trị độc tài độc đảng nhưng sau nhiều năm "enjoy" tự do xứ người, cuộc sống vật chất khá ổn định thì về cố hương vui chơi thỏa thích, một số về như cơm bữa gần như mỗi năm. Miệng nói ghét CS nhưng cứ thích về chơi "vô tư", thậm chí còn dự tính sẽ về VN ở luôn sau khi về hưu nữa chứ! Còn mấy người buộc phải về chỉ vì thăm cha mẹ, ông bà già yếu bịnh hoạn sắp lìa đời thì không nói. Thành thử, một dân tộc VN như thế phải có một cái chế độ chuyên chế như thế.

Tui nghĩ biến cố "30/4/1975" như một trận Đại Hồng Thuỷ quét sạch những lầm tưởng của một thanh phan người Việt về chế độ cộng sản !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply