Câu hỏi rất tâm lý
#1
Có nên yêu và cặp kè với bạn thân cũa anh trai không ?

( chuyện ngòài đời ) 
Rất hoáng mang .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
(2019-07-03, 11:57 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có nên yêu và cặp kè với bạn thân cũa anh trai không ?

( chuyện ngòài đời ) 
Rất hoáng mang .....

Nếu là tiếng gọi của con tim thì hỏi cũng bằng thừa Khờ ơi.

Ko nên yêu và cặp kè với ai hết cho chắc ăn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Rollin Rollin
Reply
#3
(2019-07-03, 11:57 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có nên yêu và cặp kè với bạn thân cũa anh trai không ?

( chuyện ngòài đời ) 
Rất hoáng mang .....

Nên...

Reply
#4
(2019-07-03, 12:01 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Nếu là tiếng gọi của con tim thì hỏi cũng bằng thừa Khờ ơi.

Ko nên yêu và cặp kè với ai hết cho chắc ăn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Rollin Rollin

Rollin Rollin Rollin

Không ai rước thì đến nhà Sầu .... Sầu nuôi phãi không ?  Rollin

Đễ Khờ nhắn lại người con gấi ấy ... đi theo Sầu vào dòng kín ... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2019-07-03, 12:06 PM)SugarBabe Wrote: Nên...

Thiệt hã ? Làm gì sai ... bạn thân méc anh trai thì mình ăn đòn cái chắc 

Đễ Khờ nhắn lại cho nó biết là nên ... 

Anh trai mình đẽ ý con nhõ bạn mình ... mình thấy đi chơi chung ngại sao đó ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-07-03, 12:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Rollin

Không ai rước thì đến nhà Sầu .... Sầu nuôi phãi không ?  Rollin

Đễ Khờ nhắn lại người con gấi ấy ... đi theo Sầu vào dòng kín ... Rollin

Tu là cõi phúc, tình là dây oan.  Smiling-face-with-halo4

Hồi xưa bạn của anh trai Sầu thích Sầu, anh trai Sầu ghét lắm, nên Sầu nghỉ ko nên. Nhưng nếu sét đánh thì sao tránh, có chết cũng chịu  Rollin
Reply
#7
(2019-07-03, 12:16 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Tu là cõi phúc, tình là dây oan.  Smiling-face-with-halo4

Hồi xưa bạn của anh trai Sầu thích Sầu, anh trai Sầu ghét lắm, nên Sầu nghỉ ko nên. Nhưng nếu sét đánh thì sao tránh, có chết cũng chịu  Rollin

Nói chớ nếu 2 người hạp nhau thì why not ...
Ai ghét kệ ... yêu mà ai mà cãn nỗi  Rollin
Sầu có thích anh đó không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-07-03, 12:18 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nói chớ nếu 2 người hạp nhau thì why not ...
Ai ghét kệ ... yêu mà ai mà cãn nỗi  Rollin
Sầu có thích anh đó không ?

Mối tình học trò con nít. Khờ hỏi khó trả lời quá. Sầu thích lắm lắm luôn  Rollin Rollin
Reply
#9
(2019-07-03, 12:25 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Mối tình học trò con nít. Khờ hỏi khó trả lời quá. Sầu thích lắm lắm luôn  Rollin Rollin

:kiss: Rollin Rollin

Khờ hồi xưa có thằng kia thích Khờ...... nó làm quen với anh trai đễ được đến nhà chơi ... 

Anh trai Khờ có làn hõi nó ... sao mài tới chơi với tao mà mày cứ hõi con Khờ có nhà không là sao ? 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
Sầu ơi ... Khờ phát hiện ... nói chuyện đi trên mây đu dây điện với Sầu vui quá 
Lỡ Khờ ghiền Sầu thì sao ?

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-07-03, 12:09 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thiệt hã ? Làm gì sai ... bạn thân méc anh trai thì mình ăn đòn cái chắc 

Đễ Khờ nhắn lại cho nó biết là nên ... 

Anh trai mình đẽ ý con nhõ bạn mình ... mình thấy đi chơi chung ngại sao đó ...

Lợi thế là sis biết yếu điểm của 2 người họ

Không hạp thì mất bạn...còn hạp thì tốt 
Biggrin

Reply
#12
(2019-07-03, 12:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu ơi ... Khờ phát hiện ... nói chuyện đi trên mây đu dây điện với Sầu vui quá 
Lỡ Khờ ghiền Sầu thì sao ?

Rollin

Ừa, 2 đứa mình tiếp tục đu dây điện đi, dù ngoài kia bão táp mưa giông, chừng nào điện giật chết tính sau Rollin Rollin

Còn vụ ghiền chắc ko xảy ra đâu đừng lo Lol
Reply
#13
(2019-07-03, 12:45 PM)SugarBabe Wrote: Lợi thế là sis biết yếu điểm của 2 người họ

Không hạp thì mất bạn...còn hạp thì tốt 
Biggrin

Mất bạn thì tiếc lắm ... 
Nói chớ hồi đó ông anh mới vừa thích thì bị chuyễn đi xa ... 
bây giờ gặp nhau vẫn là bạn 
Sis có thích anh cũa bạn mình bao giờ chưa ? 

Khờ có đó  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
(2019-07-03, 12:48 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ừa, 2 đứa mình tiếp tục đu dây điện đi, dù ngoài kia bão táp mưa giông, chừng nào điện giật chết tính sau Rollin Rollin

Còn vụ ghiền chắc ko xảy ra đâu đừng lo Lol

Sợ điện không dựt nỗi nữa ... vì mình mạnh hơn điện rồi ...

Sợ đu lâu quá ... dây điện đứt thôi ... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-07-03, 11:57 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có nên yêu và cặp kè với bạn thân cũa anh trai không ?

( chuyện ngòài đời ) 
Rất hoáng mang .....

Không, không nên ! Còn thiếu gì cô gái khác, sao lại làm anh trai mình buồn !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply