Bắn Người Rồi Tự Sát - San Jose, CA
#1
Bốn người gốc Việt bị bắn chết, nghi can trong gia đình tự sát 
June 24, 2019

[Image: SJM-L-FATAL-0625-3.jpg]


San Jose (CaliToday) – Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose lại một lần nữa rúng động trước vụ giết người tự sát, tước đi sinh mạng 4 người vô tội. 

Nhà chức trách địa phương hiện chưa công bố danh tánh các nạn nhân và nghi can liên can đến vụ sát nhân. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết, ông Tạ Đình Chí – 66 tuổi – là kẻ đã bắn chết 4 người trong gia đình trước khi quay súng tự sát sau gần 5 tiếng đồng hồ đối đầu với cảnh sát. 

Theo hồ sơ lưu trữ trên website Ty Cảnh sát San Jose, lực lượng thực thi công lực vào khoảng 8h30′ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 nhận được nhiều tường trình súng nổ, trong đó ít nhất một người bảo “có 6 phát súng và tiếng cãi vã” xảy ra tại một căn nhà trên dãy 500 đường Habbitts Court, khu phố nằm hướng Đông Nam trung tâm thành phố San Jose. Vợ nghi can là một trong nhiều người đã gọi 911. Bà kể lại mình đã thoát thân như thế nào. “Người phụ nữ xác nhận đã chứng kiến chồng bắn em trai và em gái của bà,” nhân viên tổng đài 911 thông báo cho cảnh sát.

Tại hiện trường, cảnh sát được vợ, con gái và cháu nghi can cho biết, ông Chí bắn một số người bên trong căn nhà. Cả ba người may mắn chạy thoát thân. Một hàng xóm sát bên cho hay, người vợ nhảy qua khỏi hàng rào, chạy vào nhà anh, trốn dưới  gầm giường cậu con trai 5 tuổi. Gia đình người đàn ông cũng im lặng trốn dưới gầm giường. 

Trong khi để mắt theo dõi nghi can, cảnh sát tìm cách xác định có tất  cả bao nhiêu người trong nhà. Nhân chứng cho hay, ban đầu có thể có đến 7 người bên trong cùng với nghi can. 

Lực lượng thực thi công lực dùng xe bọc thép BearCat che chắn, giữ an toàn cho những người chạy từ trong ra. Có hai người, một nam một nữ trúng đạn ra được bên ngoài, cả hai được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng đã trút hơi thở cuối cùng do vết thương quá nặng. 

Nghi can cố thủ bên trong, đối đầu với cảnh sát gần 5 tiếng đồng hồ. Khu phố yên tĩnh trong chống lát rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cảnh sát phong toả khu vực, di tản người dân chung quanh. Tiếng súng, cảnh sát SWAT vũ trang hạng nặng, xe bọc thép, chuyên viên thương lượng tìm cách nói chuyện với nghi can nhưng bất thành. Cảnh sát phải nhiều lần dùng đến lựu đạn gây choáng. 

Qua điện đàm, cảnh sát bàn cách dùng xe bọc thép tiến vào căn nhà. Một cảnh sát theo dõi, báo cáo mọi động tĩnh, và chuyển động của một nạn nhân đang nằm trên mặt đất. Cảnh sát mời thông dịch viên Việt ngữ đến, giúp hướng dẫn nạn nhân này bò ra ngoài. 

Bên trong, nghi can im ắng, không tỏ thái độ hồi đáp nỗ lực liên lạc từ các chuyên viên thương lượng. Nhưng có một nhân viên cảnh sát trong khi báo cáo về  tổng đài đã nêu ra khả năng có thể nghi can đã bị thương hoặc bị chết khi cảnh sát đến nơi. 

Tình trạng căng thẳng kéo dài đến 1h25′ sáng thứ Hai. Cảnh sát xông vào bên trong, phát giác ra 3 thi thể, hai nạn nhân nữ và nghi can. 

“Dựa vào điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định đây là vụ giết người tự sát,” cảnh sát San Jose thông báo. “Rõ ràng, nghi can đã bắn 4 nạn nhân trước khi quay súng tự sát.” 

Một hàng xóm gốc Việt kể lại, từ trong nhà ông nhìn thấy nghi can đang đứng trên đường. “Tôi trong thấy ông ta hỏi tìm người vợ,” ông Bùi kể cho tờ Mercury News. 

Sinh sống trong cùng khu phố, Tom Nguyễn nghe tiếng lựu đạn nổ cách không xa nhà mình trên đường Umbarger Road. Ông ngạc nhiên khi trông thấy cảnh sát bước ra từ căn nhà của bạn mình, ông Tạ Đình Chí làm nghề xây cất sinh sống cùng vợ con. 

Theo lời ông Tom chia sẻ với tờ Patch.com, hầu như sáng nào ông cũng gặp nói chuyện với ông Chí tại một quán cafe Việt Nam trên đường Senter Road, nơi hai người gặp nhau cách đây hơn một thập niên trước. “Tôi không thể tin được,” ông Nguyễn nói. “Căn đó chính là nhà bạn tôi.” Ông Chí thường xuyên cãi nhau với vợ, và thường có thái độ “thái độ hách dịch” với những người ở chỗ làm, ông Nguyễn cho hay. Trong một thời gian, Tom Nguyễn không muốn nói chuyện với bạn mình vì ông Chí kiếm chuyện, gây bất hoà với nhiều bạn bè và người quen của ông. 

Người dân trên đường Habbitts được phép quay trở về nhà vào khoảng 7h30′ sáng thứ Hai. 2 nhà điều tra hiện trường đi quanh khu phố, hỏi thăm người dân trên đường Cramer Circle, cắm cúi ghi chép. Họ cũng hộ tống một cặp vợ chồng cao niên quay trở về nhà trên đường Habbitts. Nhà chức trách căng dây băng màu vàng chung quanh chỗ đậu chiếc bán tải Toyota Tundra đời 2001 màu đen được đăng bộ dưới tên ông Chí. 

Các nhà điều tra thẩm vấn các nhân chứng chạy thoát khỏi căn nhà, điều tra, tìm hiểu nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ sát nhân. 

Ông Tạ Đình Chí không có tiền án hình sự ở quận Santa Clara ngoài một lần vi phạm say rượu lái xe vào năm 1998 và đã được xoá khỏi hồ sơ. Hồ sơ công cộng của ông ta cho thấy có cáo buộc hình sự tại quận Cam, trong đó có bị phạt và những cáo buộc không cụ thể. Cảnh sát cho biết, ông ta cũng không có hồ sơ bạo hành gia đình. Hiện chưa rõ bằng cách nào nghi can đã có trong tay khẩu súng bán tự động để gây án vì không có vũ khí nào được ghi danh dưới tên ông ta. 

Có 19 người bị sát hại tại San Jose trong năm nay. Cảnh sát kêu gọi công chúng cung cấp thông tin: 408-277-5283 

Hương Giang (Tổng hợp) 
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
Nghi can gốc Việt bắn chết 4 người bên vợ vì ghen tức chuyện bảo lãnh 
June 25, 2019

[Image: SJ-shooting-696x435.jpg]


(Mercury News) – Trong khi cảnh sát đang tìm cách chắp nối các sự kiện, tìm hiểu lý do khiến ông Tạ Đình Chí bắn chết 4 người trước khi quay súng tự sát thì một người thân tiết lộ với Mercury News, nguyên nhân thực sự đứng đằng sau cơn cuồng máu là do ghen tức vì vợ có thể bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, còn ông ta thì không. 

Theo lời ông Khuất Văn Tô (To Van Khuat), ông Chí gần đây có gọi điện chia sẻ ý định sẽ giết hại bà con bên vợ, những người mới từ Việt Nam sang định cư. “Ông ấy gọi tôi và bảo, ‘Anh sẽ chăm con gái tui nghen?’ Ông ấy nói sẽ giết họ. Trước đây ông ấy từng ăn nói như thế nhưng tôi luôn luôn xoa dịu, khuyên đừng nóng,” ông Tô nói. Vợ ông là một người  bà con với nghi can. 

Vào khoảng 1h25′ sáng thứ Hai, sau nhiều giờ tìm cách liên lạc với nghi can bên trong căn nhà trên đường Habbitts Court, cảnh sát đã xông vào, phát giác ra ông Chí tự sát, thi thể nằm ở vườn bên hông nhà. Thi thể hai nạn nhân nữ nằm bên trong. 

Theo ông Tô kể, nghi can thường chia sẻ những rắc rối trong gia đình. “Ông ấy ghen tức vì vợ có thể bảo lãnh gia đình bà ấy, còn mình lại không thể đưa thân nhân sang vì hồ sơ có tì vết,” ông  Tô nói. “Đó là nguyên nhân.” 

Cảnh sát San Jose vào hôm thứ  Ba chưa đưa ra ý kiến về tuyên bố của ông Tô, hay tiết lộ động cơ sát nhân, với lý do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Danh tánh các nạn nhân, 3 nữ 1 nam, chưa được Văn phòng Điều tra  – Giảo nghiệm Y khoa quận Santa Clara công bố do còn chờ thủ tục nhận dạng và thông báo cho người thân, mặc dù cả 4 người được biết là thân nhân trong cùng một gia đình. 

Ông Tô cho hay, các nạn nhân bị thiệt mạng mới từ Việt Nam sang định cư, và họ là những người đáng mến, không làm gì sai quấy để chọc giận ông Chí. “Họ luôn tốt với ông ấy,” ông Tô nói, “Có gì đó trong tâm trí ông ấy, làm ông ấy tức giận. Tôi mới phát giác ra. Thật là kinh khủng!” 

Vợ, con gái ông Chí, và một người cháu nằm trong số những người bỏ chạy được khỏi căn nhà trong khi người đàn ông đang hăng cơn say máu.  Cảnh sát cho hay, ông Chí gây án bằng khẩu súng ngắn bán tự động Springfield XD 9 li màu đen bị đánh cắp tại Tucson, Arizona vào năm 2017. Hiện chưa rõ ông ta có vũ khí bằng cách nào. 



Người đàn ông này bị cấm mua, hay tàng trữ vũ khí, đạn dược vì từng bị truy tố 3 tội danh đại hình tại Quận Cam, miền Nam California, vào năm 1988, gồm tội trộm cướp, cố tình trộm cướp, và âm mưu phạm tội. Ông ta lãnh bản án 5 năm tù nhưng chỉ thụ án 2 năm thì được thả ra vào năm 1990 nhờ quá trình cải tạo tốt.  

Như cảnh sát thông báo vào hôm thứ Hai, nghi can không có tiền án bạo hành  gia đình. Tiền án hình sự duy nhất  của ông ta ở quận Santa Clara là một lần vi phạm say rượu lái xe vào năm 1998 và đã được xoá khỏi hồ sơ. 



Phát ngôn nhân Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), bà Maria Elena Upson vào hôm thứ Ba từ chối cung cấp thông tin bảo lãnh viện lý do quyền riêng tư nên cơ quan không thể chia sẻ, xác nhận hay phủ nhận những thông tin di trú của cá nhân cụ thể nào đó. Cơ quan thông thường xét đơn bảo lãnh trên cơ sở từng hồ sơ riêng biệt. 

Hương Giang (Theo Mercury News) 
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#3
Mình cũng thấy news này mấy hôm rồi... Crying-face4

Reply
#4
(2019-06-26, 07:37 PM)SugarBabe Wrote: Mình cũng thấy news này mấy hôm rồi... Crying-face4

Àh hèmmmm! Thấy mà hổng chịu rinh dìa há???????....tét butt BABE nà...  chair-to-the-head Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply