Khoe tiếp tập 4
#1
(2019-06-22, 03:39 PM)TiểuHồLy Wrote: Thì THL có nói là lục lọi nhưng không thấy ai khoe mà! Vả lại chị/anh Khoe {Thường thì THL viết hoa nick vì là tôn trọng nick(s) chứ không có ý gì; bạn hơi khó khăn trong vấn đề nầy rồi đó đa} đã nói là Ai đó đã xoá hình bóng khoe rồi thì thiết nghĩ họ cũng đã biết có thể sai hay ít ra làm phật lòng chị/anh Khoe rồi còn gì....nơi công cộng mà chị/anh Khoe khó tánh chi vậy? Cũng cần phải du di cho người đã biết lỗi if any.

Chữ "rận" THL viết trong ngoặc kép cũng có thể chỉ là nói đùa chị/anh Khoe ạ!

Uyển chuyển thì đời sẽ bớt khắt khe hơn chị/anh nhé!  Tulip4


Tôi thử post tiếp xem có được không, vì cũng không muốn spam chổ "chợ trời". Nhưng không được nên lại phải post thread mới và đây là thread cuối cùng.


Tôi cũng đã ngưng không post tiếp, cô là người đã đem tôi ra nói và thắc mắc khi vấn đề không liên quan đến cô. Tôi vì lịch sự nên trả lời cho cô khi thấy cô hiểu sai vấn đề. Cũng như tôi vì lịch sự nên đã không viết thẳng tên nick người "khoe". Nếu cô lục lọi chỉ hôm nay thì cô không thấy gì.

Cô không hiểu ý tôi khi viết cho 1 người nào đó và càng không hiểu vấn đề, nhưng lại có rất nhiều phán xét về tôi.

Chúc cô cũng nên biết suy nghĩ thấu đáo trước khi viết.
Reply
#2
(2019-06-22, 03:53 PM)Khoe Wrote: Tôi thử post tiếp xem có được không, vì cũng không muốn spam chổ "chợ trời". Nhưng không được nên lại phải post thread mới và đây là thread cuối cùng.


Tôi cũng đã ngưng không post tiếp, cô là người đã đem tôi ra nói và thắc mắc khi vấn đề không liên quan đến cô. Tôi vì lịch sự nên trả lời cho cô khi thấy cô hiểu sai vấn đề. Cũng như tôi vì lịch sự nên đã không viết thẳng tên nick người "khoe". Nếu cô lục lọi chỉ hôm nay thì cô không thấy gì.

Cô không hiểu ý tôi khi viết cho 1 người nào đó và càng không hiểu vấn đề, nhưng lại có rất nhiều phán xét về tôi.

Chúc cô cũng nên biết suy nghĩ thấu đáo trước khi viết.

THL cảm ơn anh/chị đã có nhã ý tốt...nhưng thiết nghĩ chị/anh cũng chỉ là người qua đường với Ai đó muốn khoe....và góp ý thì THL cũng chỉ là người qua đường thấy "hẹp hòi" quá thì lên tiếng thôi. THL cũng xin chúc anh/chị cởi mở tí cho đời thêm màu sắc nhé!  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#3
(2019-06-22, 03:53 PM)Khoe Wrote: Tôi thử post tiếp xem có được không, vì cũng không muốn spam chổ "chợ trời". Nhưng không được nên lại phải post thread mới và đây là thread cuối cùng.


Tôi cũng đã ngưng không post tiếp, cô là người đã đem tôi ra nói và thắc mắc khi vấn đề không liên quan đến cô. Tôi vì lịch sự nên trả lời cho cô khi thấy cô hiểu sai vấn đề. Cũng như tôi vì lịch sự nên đã không viết thẳng tên nick người "khoe". Nếu cô lục lọi chỉ hôm nay thì cô không thấy gì.

Cô không hiểu ý tôi khi viết cho 1 người nào đó và càng không hiểu vấn đề, nhưng lại có rất nhiều phán xét về tôi.

Chúc cô cũng nên biết suy nghĩ thấu đáo trước khi viết.

Mỗi người một ý đó bạn "Khoe" ui ... 

Bạn cũng nói đó ... đàn ông có nhiều loại .. Níu mình chỉ chọn một loại thì .. những loại kia cũng "ế" luôn à ??  Nói giởn thôi ... 

Cám ơn ý kiến đứng đắn của bạn Khoe. Tui hiểu ý bạn.

Chứ chợ trời là chổ tự do phát biểu ...  xin bạn cứ tự nhiên phát biểu ... có người đồng ý , có người bất đồng ... nói tóm là có nhiều ý kiến đóng góp thì mình mới rộng đường ngôn loạn ... ơ ... ngôn luận ... hì.

Thế cho nên bạn thấy ông Smog nhà ta cũng thường hay nói phê bình "all the time" mà ngừ ta đâu có "ke" đâu ? ... Ông muốn nói gì nói, tui thích thì tui làm ...  Biggrin

(Biết đâu ông smog ngoài miệng thì chê, trong bụng khoái thí mồ.)
Và thế là lại một ngày trôi qua ... trên quả địa cầu ...   Cheer

Chúc bạn Khoe một ngày vui ...
Reply
#4
(2019-06-22, 04:07 PM)quexua Wrote: Mỗi người một ý đó bạn "Khoe" ui ... 

Bạn cũng nói đó ... đàn ông có nhiều loại .. Níu mình chỉ chọn một loại thì .. những loại kia cũng "ế" luôn à ??  Nói giởn thôi ... 

Cám ơn ý kiến đứng đắn của bạn Khoe. Tui hiểu ý bạn.

Chứ chợ trời là chổ tự do phát biểu ...  xin bạn cứ tự nhiên phát biểu ... có người đồng ý , có người bất đồng ... nói tóm là có nhiều ý kiến đóng góp thì mình mới rộng đường ngôn loạn ... ơ ... ngôn luận ... hì.

Thế cho nên bạn thấy ông Smog nhà ta cũng thường hay nói phê bình "all the time" mà ngừ ta đâu có "ke" đâu ? ... Ông muốn nói gì nói, tui thích thì tui làm ...  Biggrin

(Biết đâu ông smog ngoài miệng thì chê, trong bụng khoái thí mồ.)
Và thế là lại một ngày trôi qua ... trên quả địa cầu ...   Cheer

Chúc bạn Khoe một ngày vui ...

hihihihihi....THL lỡ mần bà 88888888888888 bữa nay rồi...nhưng THL ví mình như người nào đó muốn khoe...và khi đọc ý kiến của anh/chị Khoe và cảm áy này mà xoá hình thì THL nghĩ chị/anh Khoe cũng nên rộng lượng chớ há? Chứ mà khắt khe với người ngoài như vầy thì người trong nhà sao chịu nổi với tánh khí nầy chớ.

THL chỉ nói lên cảm nghĩ của mình thôi há? Không phải chuyện gì không liên can tới mình thì mình không được ý kiến, vì đây là diễn đàn công cộng mà....trừ khi Ai đó răn dạy trong phòng the thì THL sẽ không ý kiến.... Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#5
(2019-06-22, 04:12 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihihi....THL lỡ mần bà 88888888888888 bữa nay rồi...nhưng THL ví mình như người nào đó muốn khoe...và khi đọc ý kiến của anh/chị Khoe và cảm áy này mà xoá hình thì THL nghĩ chị/anh Khoe cũng nên rộng lượng chớ há? Chứ mà khắt khe với người ngoài như vầy thì người trong nhà sao chịu nổi với tánh khí nầy chớ.

THL chỉ nói lên cảm nghĩ của mình thôi há? Không phải chuyện gì không liên can tới mình thì mình không được ý kiến, vì đây là diễn đàn công cộng mà....trừ khi Ai đó răn dạy trong phòng the thì THL sẽ không ý kiến.... Innocent

:78:  Tulip4
Reply
#6
(2019-06-22, 04:15 PM)quexua Wrote: :78:  Tulip4

Anh Quê đang muốn rầy THL nè....hihihih... Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#7
tánh Vân thì nói thẳng thắng .. chứ ko được khéo léo như Khoe


thiệt tình mà nói ... Vân ko biết nói làm sao 


lần đầu tiên Vân thấy "như vậy" .. Vân cũng có hơi shocked ... ko ngờ chuyện như vậy , mà cũng đem lên đây nói được ... nhưng Vân im lặng , vì ko biết nói làm sao

sau đó , nghe những lời comments , ko phải dành cho mình , mà Vân còn thấy xấu hổ nữa ... vậy mà người ta cũng không biết xấu hổ , còn làm tới nữa

Vân nghĩ .. thôi , hết thuốc chữa rồi , mình quên đi


rồi ko hiểu chuyện gì đả xảy ra , mà sáng nay Vân thấy nick Khoe nói lên những điều này

Vân phải công nhận ... cuộc đời mà còn có những người biết "cái đúng cái sai" , thì là một điều đáng  Clap Clap mặc dù Vân có thể đoán ra người đó là ai 



TƯỞNG TƯỢNG , TRÊN CUỘC SỐNG NÀY , KO CÒN AI BIẾT ĐÚNG SAI NỮA

THẤY SAI , LÀ NGƯỜI TA NHẢY VÀO  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon


CÒN THẤY ĐÚNG , THÌ NGƯỜI TA NHẢY VÀO  Kick3


THÌ CUỘC ĐỜI NÀY KO BIẾT SẺ TRỞ THÀNH NHƯ THẾ NÀO NỮA
Reply
#8
(2019-06-22, 04:21 PM)TiểuHồLy Wrote: Anh Quê đang muốn rầy THL nè....hihihih... Lol

Nê vờ ... người ta nói không nên đánh THL dù chỉ với một cành hoa ...
Reply
#9
(2019-06-22, 04:23 PM)quexua Wrote: Nê vờ ... người ta nói không nên đánh THL dù chỉ với một cành hoa ...

Xí...dẻo quẹo ngọt xớt hà...hihihihi....thoai THL đi ăn trưa há? See anh next duyên 888888888.... Rollin :chay: :chay: :chay: Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#10
nói trên lãnh vực CHÍNH TRỊ


mình cứ dùng THỦ ĐOẠN


mình được phe đãng càng đông , thì vị trí đứng của mình càng vững chắc ... ko ai dám làm gì mình cả .. mình sẽ là vua một cỏi



nhưng Vân thì ko thích chơi màn chính trị , ko thích dùng thủ đoạn , ko thích build up "phe ta"

theo Vân ... cái gì đúng là đúng .. cái gì sai là sai

cái gì tự hào thì tự hào .. cái gì đáng xấu hổ thì nên xấu hổ


chứ ko phải 

CHUYỆN MÀ MỌI NGƯỜI NHÌN VÀO , CÒN BIẾT THẤY XẤU HỔ

CÒN MÌNH , THÌ LẠI CHO RẰNG CHUYỆN ĐÓ LÀ .. TỰ HÀO , HAY ... THÌ .. TSK TSK TSK
Reply