Khờ Khờ
#1
Phá trong VB chứ phá bên VF Sầu teo. Lâu quá Sầu ko mài kiếm, nó cùn rồi chém cọng tóc ko đứt Rollin

Khờ ngầu quá  Cheer
Reply
#2
Rollin Khờ có mặc tã trước khi vào VietFun ... 

Không sợ dấm đài  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Bó tay người ấy Khờ ơi. Giang hồ dỏm gặp giang hồ thiệt chạy té khói  Rollin Rollin
Reply
#4
(2019-06-19, 03:48 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Bó tay người ấy Khờ ơi. Giang hồ dỏm gặp giang hồ thiệt chạy té khói  Rollin Rollin

Rollin Sầu .... 

Lòng mình rộng rãi ... thế giới rộng rãi thênh thang ...

Lòng mình hẹp hòi ... thế giới nhõ nhoi xung quanh ta ...

Giang hồ cũng có giới hạn  :kiss: Nên ta cứ vui chơi cuối trời quên lãng  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2019-06-19, 04:10 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Sầu .... 

Lòng mình rộng rãi ... thế giới rộng rãi thênh thang ...

Lòng mình hẹp hòi ... thế giới nhõ nhoi xung quanh ta ...

Giang hồ cũng có giới hạn  :kiss: Nên ta cứ vui chơi cuối trời quên lãng  Rollin

Chu cha ơi, Khờ đã học được bài học nhìn thấy Chúa trong mỗi người Smiling-face-with-halo4 Thumbs-up4
Reply
#6
(2019-06-19, 04:19 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Chu cha ơi, Khờ đã học được bài học nhìn thấy Chúa trong mỗi người Smiling-face-with-halo4 Thumbs-up4

Nếu Khờ nói ... Khờ được Đức Mẹ cứu ... chị gái cũa Khơ được Đức Mẹ cứu ..

Bà ngoại cũa Khờ được đức Mẹ cứu ... Mẹ cũa Khờ đuộc Đức Mẹ cứu ... Sầu tin không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2019-06-19, 04:35 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nếu Khờ nói ... Khờ được Đức Mẹ cứu ... chị gái cũa Khơ được Đức Mẹ cứu ..

Bà ngoại cũa Khờ được đức Mẹ cứu ... Mẹ cũa Khờ đuộc Đức Mẹ cứu ... Sầu tin không ?

Tin chứ Khờ, vì Sầu cũng được Đức Mẹ cứu. 🙏🙏
Reply
#8
(2019-06-19, 04:38 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Innocent
Tin chứ Khờ, vì Sầu cũng được Đức Mẹ cứu. 🙏🙏

Ừ Khờ tin .... 

Chị gái cũa Khờ ... có 1 chị đi vượt biên trước ...thuyền bị lật ... chị ấy không biết bơi ... khi chị bị rớt trong nước chị vãn đọc kinh kính mừng ... vì chị nghĩ chị sẽ chết ... xin Đức Mẹ dữ gìn trong giờ lâm tữ ... sau đó chị nhìn thấy Đức Mẹ trong lòng biễn ... và khi tĩnh dậy ... chị chĩ nhớ bấy nhiêuu 

Gia đình Khờ được nhiều ơn cũa Đức Mẹ  Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-06-19, 04:52 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ừ Khờ tin .... 

Chị gái cũa Khờ ... có 1 chị đi vượt biên trước ...thuyền bị lật ... chị ấy không biết bơi ... khi chị bị rớt trong nước chị vãn đọc kinh kính mừng ... vì chị nghĩ chị sẽ chết ... xin Đức Mẹ dữ gìn trong giờ lâm tữ ... sau đó chị nhìn thấy Đức Mẹ trong lòng biễn ... và khi tĩnh dậy ... chị chĩ nhớ bấy nhiêuu 

Gia đình Khờ được nhiều ơn cũa Đức Mẹ  Innocent

Nhà Khờ được nhiều ơn phước  Innocent
Reply
#10
(2019-06-19, 05:12 PM)ILý Mạc Sầu Wrote: Nhà Khờ được nhiều ơn phước  Innocent

Bà ngoại cũa Khờ ... khi bà còn nhõ ngoài Bắc ... bị pháo kích .. tất cã dân làng được cha người pháp cho trú thân trong 1 cái nhà thờ ... lúc đó mọi người là không có đạo ... rồi những ai bên ngoài nhà thờ thì bị chết rất nhiều ...

Những ai bên trong nhà thờ thì an toàn ... sáng hôm sau mấy ông việt cộng ( là những  người bắn pháo kích ) vào nhà thờ quỳ gối khóc .... họ kễ lại có người đàn bà giống ãnh Đức Mẹ ... giang áo choàng che nhà thờ .... đứng trên nóc nhà thờ 

Sau dân làng cũng đễ ý và những lần pháo kích ... họ luôn cầu mong được nhìn tháy ... sau đó họ nhìn thấy ... và cã làng đã xin theo đạo ....

Đây là câu chuyện bà Ngoại Khờ kễ ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-06-19, 05:31 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bà ngoại cũa Khờ ... khi bà còn nhõ ngoài Bắc ... bị pháo kích .. tất cã dân làng được cha người pháp cho trú thân trong 1 cái nhà thờ ... lúc đó mọi người là không có đạo ... rồi những ai bên ngoài nhà thờ thì bị chết rất nhiều ...

Những ai bên trong nhà thờ thì an toàn ... sáng hôm sau mấy ông việt cộng ( là những  người bắn pháo kích ) vào nhà thờ quỳ gối khóc .... họ kễ lại có người đàn bà giống ãnh Đức Mẹ ... giang áo choàng che nhà thờ .... đứng trên nóc nhà thờ 

Sau dân làng cũng đễ ý và những lần pháo kích ... họ luôn cầu mong được nhìn tháy ... sau đó họ nhìn thấy ... và cã làng đã xin theo đạo ....

Đây là câu chuyện bà Ngoại Khờ kễ ....

Beautiful! Sầu luôn ao ước được thị kiến Đức Mẹ.
Heavy-black-heart4   🙏
Reply
#12
(2019-06-19, 06:06 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Beautiful! Sầu luôn ao ước được thị kiến Đức Mẹ.
Heavy-black-heart4   🙏

Sầu .... mẹ cũa Khờ lúc nhõ cũng được ơn ... nên cã đời cũa Mẹ Khờ lúc nào cũng cậy trông Đức Mẹ ... không bõ đọc kinh sáng và tối bao giờ hết ....

Mỗi ngày sáng 50 kinh ... tối 50 kinh ... đi lễ mỗi ngày ... 

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
(2019-06-19, 06:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu .... mẹ cũa Khờ lúc nhõ cũng được ơn ... nên cã đời cũa Mẹ Khờ lúc nào cũng cậy trông Đức Mẹ ... không bõ đọc kinh sáng và tối bao giờ hết ....

Mỗi ngày sáng 50 kinh ... tối 50 kinh ... đi lễ mỗi ngày ... 

Innocent

Sầu hư lắm, 10 kinh còn lúc có lúc ko, so bad. Tha thứ cho con, Mẹ ơi Crying-face4 Heavy-black-heart4
Reply
#14
(2019-06-19, 07:05 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Sầu hư lắm, 10 kinh còn lúc có lúc ko, so bad. Tha thứ cho con, Mẹ ơi Crying-face4 Heavy-black-heart4

Khờ cũng không giõi hơn Sầu  Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-06-20, 10:40 AM)BVCN Wrote: Đức tin của 2 người bị cuồng tín rồi...!

 Người công giáo chỉ kính đức mẹ và nhờ người cầu bàu cùng thiên Chúa và không bao giờ thờ đức mẹ.

 Đức mẹ không bao giờ có quyền lực ban phép lạ mà chỉ là người trung gian giữa người cầu nguyện và thiên Chúa mà thôi.

 Đi về học lại giáo lý và xin rửa tội lại đi.... Thiện tai, thiện tai...!

 A di đà lạt.


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Đọc từ trên xuống dưới Sầu có thấy Sầu và Khờ nói thờ Đức Mẹ đâu? Tin phép lạ khi cầu nguyện cùng Đức Mẹ thôi mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 

Sáng sớm BCVN muốn ăn cái này  Kick3 phải ko?  Rollin Rollin
Reply