Nhà thờ Tin Lành ở VN
#1
Nhà thờ Tin Lành ở VN

Hồi sau 75, có anh bạn rủ mình đến sinh hoat o nhà thờ Tin Lành ở đường Trần Cao Vân, Q1, Saigon

Đi được vài lần thì mình bỏ vì cach thuc sinh hoat cua họ làm mình sợ sợ sao đó; thí dụ, họ có giờ gọi là câu nguyện, họ ngồi lại cùng nhau rồi tự sỉ vả, xưng tội với Chúa, khóc lóc (khoc that, buc toc, tu tat mat minh), cầu xin Chúa tha tội ....

Minh da tung doc các bài viết về Tự Kiểm Thảo ngoài Bắc, lúc ay mình mới biết là Việt cộng bắt chước rập khuôn kiểu này, mình sợ quá, không đi nhà thờ nữa; vậy mà sau đó họ cho mấy thanh niên trong nhà tho đến tận nhà thuyết phục mình trở lại ...

Về sau nhà thờ Tin Lành đo bị tịch thu, ông mục sư trẻ bị bắt ....
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
đây là 1 điều lạ

CH có thể cho website để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của nhà thờ tin lành này hơn ko ??
Reply
#3
(2019-06-18, 07:39 PM)tuyetvan Wrote: đây là 1 điều lạ

CH có thể cho website để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của nhà thờ tin lành này hơn ko ??

TuyetVan, lúc đó còn chưa có email nữa, chuyện đó o VN lâu lắm rồi ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#4
vậy nếu cái này ko được ghi lại ... thì CH từ đâu mà có câu chuyện này ?
Reply
#5
(2019-06-19, 02:15 PM)tuyetvan Wrote: vậy nếu cái này ko được ghi lại ... thì CH từ đâu mà có câu chuyện này ?

TuyetVan không đọc kỹ hả ? Chính mình tai nghe, mắt thấy.
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#6
oh, vậy chính CH là tác giả ... sao nói chuyện với Vân lâu rồi mà CH ko đem nhà thờ này ra nói ??

nhà thờ này thuộc nhánh nào vậy ?


PG hình như tin vào chữ NGHIỆP đó nhá .... CH nên kể thật những gì mình thấy .. ko thôi mất công mang NGHIỆP vào thân đó

có thể kể rỏ hơn .. họ tự sĩ vả là sĩ vả làm sao ???

họ có giờ gọi là câu nguyện, họ ngồi lại cùng nhau rồi tự sỉ vả, xưng tội với Chúa, khóc lóc (khoc that, buc toc, tu tat mat minh), cầu xin Chúa tha tội ....
Reply
#7
(2019-06-18, 02:02 PM)Chàng Hiu Wrote: Nhà thờ Tin Lành ở VN

Hồi sau 75, có anh bạn rủ mình đến sinh hoat o nhà thờ Tin Lành ở đường Trần Cao Vân, Q1, Saigon

Đi được vài lần thì mình bỏ vì cach thuc sinh hoat cua họ làm mình sợ sợ sao đó; thí dụ, họ có giờ gọi là câu nguyện, họ ngồi lại cùng nhau rồi tự sỉ vả, xưng tội với Chúa, khóc lóc (khoc that, buc toc, tu tat mat minh), cầu xin Chúa tha tội ....

Minh da tung doc các bài viết về Tự Kiểm Thảo ngoài Bắc, lúc ay mình mới biết là Việt cộng bắt chước rập khuôn kiểu này, mình sợ quá, không đi nhà thờ nữa; vậy mà sau đó họ cho mấy thanh niên trong nhà tho đến tận nhà thuyết phục mình trở lại ...

Về sau nhà thờ Tin Lành đo bị tịch thu, ông mục sư trẻ bị bắt ....

tại CH đâu có nói chữ "chính mình tai nghe mắt thấy" thì ... sao tôi thấy ???
Reply
#8
(2019-06-19, 02:35 PM)tuyetvan Wrote: oh, vậy chính CH là tác giả ... sao nói chuyện với Vân lâu rồi mà CH ko đem nhà thờ này ra nói ??

nhà thờ này thuộc nhánh nào vậy ?


PG hình như tin vào chữ NGHIỆP đó nhá .... CH nên kể thật những gì mình thấy .. ko thôi mất công mang NGHIỆP vào thân đó

có thể kể rỏ hơn .. họ tự sĩ vả là sĩ vả làm sao ???

họ có giờ gọi là câu nguyện, họ ngồi lại cùng nhau rồi tự sỉ vả, xưng tội với Chúa, khóc lóc (khoc that, buc toc, tu tat mat minh), cầu xin Chúa tha tội ....

[oh, vậy chính CH là tác giả ... sao nói chuyện với Vân lâu rồi mà CH ko đem nhà thờ này ra nói ??]
Mĩnh ít có thì giờ vô chơi nên chưa kể cho TuyetVan nghe, nếu mà ở chung nhà thì có thể đã kể cho TV nghe rồi ...

[nhà thờ này thuộc nhánh nào vậy ?]
Mình không biết, TV hỏi thử mấy người Tin Lành lớn tuổi thử xem

[PG hình như tin vào chữ NGHIỆP đó nhá .... CH nên kể thật những gì mình thấy .. ko thôi mất công mang NGHIỆP vào thân đó]
Mình Thứ Bảy đi Chùa, Chủ Nhật đi Nhà Thờ, có bạn theo đạo "Nhân Chứng Giê Hô Va", có bà con theo đạo Hồi nữa ... TV không tin điều mình đã nói là "tai nghe mắt thấy" thì thôi, chứ sao lại nói những lời này ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#9
ok, dựa vào CH tin vào NGHIỆP


CH hảy kễ chi tiết họ sĩ vả họ như thế nào ?? tôi ko hiểu rỏ lắm chử sĩ vả  :thinking-face4:

sĩ vã người khác thì có thể hiểu được

nhưng TỰ SĨ VẢ là sao tôi ko hiểu
Reply
#10
(2019-06-19, 03:51 PM)tuyetvan Wrote: ok, dựa vào CH tin vào NGHIỆP


CH hảy kễ chi tiết họ sĩ vả họ như thế nào ?? tôi ko hiểu rỏ lắm chử sĩ vả  :thinking-face4:

sĩ vã người khác thì có thể hiểu được

nhưng TỰ SĨ VẢ là sao tôi ko hiểu

[ok, dựa vào CH tin vào NGHIỆP]
Tôi thấy mở dau TuyetVan da co y là không tin điều tôi nói; nếu vậy thì TV thử tìm một người lớn tuổi sống ở SG trong thời gian đó mà hỏi

[CH hảy kễ chi tiết họ sĩ vả họ như thế nào ?? tôi ko hiểu rỏ lắm chử sĩ vả]
SỈ VẢ: dấu hỏi, tự sỉ vả là tự làm nhục mình

Thí dụ họ tự nói là: "Lạy Chúa, con đã nói dối, con thật là dua khon nan, con đáng xấu hổ, ..." ... rồi họ vưa khóc, vưa tự tát vào mặt,, dap hai tay vao thai duong ...
Mà họ làm như vậy cùng lúc, như nói với Chúa, chư không ai để ý nghe ai nói gì ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#11
tôi chưa bao giờ thấy 1 nhà thờ TL nào làm chuyện này

tôi cũng ko có ai để hỏi

CH thấy qua 1 nhà thờ như vậy rồi , tôi nghĩ CH hỏi dễ hơn để coi họ thuộc nhánh nào 



ngoài nhà thờ TL nào , CH còn đi nhà thờ TL nào nữa ko ??

CH nói chũ nhật đi nhà thờ , là nhà thờ nào ???
Reply
#12
(2019-06-19, 04:04 PM)tuyetvan Wrote: tôi chưa bao giờ thấy 1 nhà thờ TL nào làm chuyện này

tôi cũng ko có ai để hỏi

CH thấy qua 1 nhà thờ như vậy rồi , tôi nghĩ CH hỏi dễ hơn để coi họ thuộc nhánh nào 



ngoài nhà thờ TL nào , CH còn đi nhà thờ TL nào nữa ko ??

CH nói chũ nhật đi nhà thờ , là nhà thờ nào ???

Có lẽ TV khi ở VN thì TV còn rất trẻ nên không biết la nhà thờ Tin Lành ở đường Trần Cao Vân, Q1, Saigon là nhà thờ Tin Lành lớn nhất VN thời đó; chỉ mới xay vai nam truoc nam 75 và có thể là nha tho Tin Lanh duy nhất o SG vi truoc khi nguoi My vo VN thi o VN dao Tin Lanh con rat yeu, it nguời biet đen
Như đã kể là sau đó tôi sợ nên không đến nhà thờ đó nữa.
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#13
ý tôi ko hỏi CH có trở lại nhà thờ đó ko

ý tôi hỏi CH có đi nhà thờ TL nào ngoài nhà thờ đó ko


và ..


CH nói chủ nhật đi nhà thờ , vậy nhà thờ đó là nhà thờ gì ??





sao tôi google nhà thờ này , thì ko thấy nói gì về mục sư trẽ nào bị bắt vậy ???

sau 75 mà củ à ??

nhiều chuyện trước 75 còn nằm trên google , thì tại sao chuyện này ko nằm trên google ???
Reply
#14
(2019-06-19, 04:27 PM)tuyetvan Wrote: ý tôi ko hỏi CH có trở lại nhà thờ đó ko

ý tôi hỏi CH có đi nhà thờ TL nào ngoài nhà thờ đó ko


và ..


CH nói chủ nhật đi nhà thờ , vậy nhà thờ đó là nhà thờ gì ??





sao tôi google nhà thờ này , thì ko thấy nói gì về mục sư trẽ nào bị bắt vậy ???

sau 75 mà củ à ??

nhiều chuyện trước 75 còn nằm trên google , thì tại sao chuyện này ko nằm trên google ???

Không đi nữa vì không thích cách sinh hoạt của họ và vì sợ, hồi đó người ta nói Tin Lành là CIA (co một nhà thờ Tin Lanh khác nhung nho hon nhieu ở đường Trương Minh Giảng)
Sau 75 vài năm thôi, nhà thờ đó đã bị tịch biên, có thể không còn dấu tích gì nừa, hình như sau đó họ lấy làm nhà thiếu nhi thì phải, lâu rồi tôi không thể nhớ được ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#15
(2019-06-18, 02:02 PM)Chàng Hiu Wrote: Nhà thờ Tin Lành ở VN

Hồi sau 75, có anh bạn rủ mình đến sinh hoat o nhà thờ Tin Lành ở đường Trần Cao Vân, Q1, Saigon

Đi được vài lần thì mình bỏ vì cach thuc sinh hoat cua họ làm mình sợ sợ sao đó; thí dụ, họ có giờ gọi là câu nguyện, họ ngồi lại cùng nhau rồi tự sỉ vả, xưng tội với Chúa, khóc lóc (khoc that, buc toc, tu tat mat minh), cầu xin Chúa tha tội ....

Minh da tung doc các bài viết về Tự Kiểm Thảo ngoài Bắc, lúc ay mình mới biết là Việt cộng bắt chước rập khuôn kiểu này, mình sợ quá, không đi nhà thờ nữa; vậy mà sau đó họ cho mấy thanh niên trong nhà tho đến tận nhà thuyết phục mình trở lại ...

Về sau nhà thờ Tin Lành đo bị tịch thu, ông mục sư trẻ bị bắt ....

sao nhà thờ bị tịch thu , mục sư trẽ bị bắt

chuyện lớn như vậy mà lại ko có trong google ???

chuyện trước 75 còn có ... ko lẽ chuyện sau 75 lại xưa tới mức độ ko có trong Google
Reply