Pháp Tịnh Độ .....
#31
(2019-07-31, 05:11 PM)TeaOla Wrote: Huynh CT hiểu như thế nào là tín-nguyện-hạnh ?

bạn Tea,
nói nôm na, tín là tin - nguyện là quyết - hạnh là trau dồi . 

Ba chử này người tu tịnh độ thường hay nói:
tin vào chính mình, tin vào pháp môn tu tập , tin vào Phật Di Đà , tin vào cõi tịnh độ
nguyện hay quyết - xác định con đường đi , theo tịnh độ là vãng sanh về Tây phương
hạnh là trau dồi , tu tập cho thiệt tinh tấn , rốt ráo theo cái mình tin và đã quyết

theo ct nghĩ , ba chử này không chỉ dành cho người tu theo tịnh độ ,  nó áp dụng cho mọi người 
cái quan trọng là tin gì , cái niềm tin nó dẫn dắt người ta trôi lăn trong ba cõi sáu đường . Nếu mà tin nữa vời , chưa tin hoàn toàn thì chưa nguyện, chưa quyết , hoặc nếu có thì chí nguyện , cái quyết đó yếu lắm ... dễ bị lung lay . Tin càng nhiều thì cái nguyện và kéo theo là cái hành, cái hạnh càng mạnh  . nếu không hiểu cho rõ , chưa chi đã vội tin hay do vô minh sâu dầy thì dễ tin bậy , tin nhầm ... như mấy ông ôm bom , mấy người tin bậy rồi nói tùm lum 

Do thấy sai , hiểu sai nên tin nhầm . Cái thấy , cái hiểu nó là nhân sanh ra cái tin . bạn Tea nên để ý cái thấy , cái hiểu , cái nhận thức này ... Phật giáo gọi là kiến . ct thấy bạn lay hoay hỏi cái này cái kia ,.chủ yếu để xác định cái gì là chánh kiến (cho mình) . đôi khi mình nghĩ là mình hiểu đúng , từ đó tin đúng , nguyện đúng và hành đúng .. nhưng tới một lúc nào đó mình chợt hiểu ra là mình đi trật đường . nhưng như vậy cũng không sao , cuộc đời là một trường học muh . quan trọng là mình học được gì , phải hôn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply