Cô TuyetVan không vâng lời Chúa Trời ?
#16
(2019-06-12, 05:42 PM)Chàng Hiu Wrote: Vậy TuyetVan có quỳ trước thánh giá để cau nguyện không ?

Chưa bao giờ Vân quỳ trước thánh giá cầu nguyện 

Tại sao phải quỳ trước thánh giá cầu nguyện ?
Reply
#17
Nhiều người đóng góp ???

Rồi nếu lỡ có ai nói, người khác ko nghe, thì tự mình ên nghe?


Nếu ok thì go ahead. Vì Vân quen chỉ nói chuyện với one at a time thôi
Reply
#18
(2019-06-12, 07:32 PM)tuyetvan Wrote: Hi Sầu

Đèn xanh gì Sầu ??

Sầu đang chán nên phá Vân và CH chơi. Vân qua thread câu hỏi tế nhị của CH đọc thì biết đèn xanh là gì  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#19
oh đèn xanh này  :kiss:


Vân với CH cứ cải lộn nhau chí choé ... 

à hả , who knows ..... 

ghét của nào Trời trao của đó  :kiss:




nói chứ .. CH cũng dể thương

mình nhìn được tư cách của người ta .. nhất là trong những lúc tranh luận , nóng nảy

mình dễ thấy được the true color của người đó ... hơn là trong những hoàn cảnh xã giao xã búa với nhau



CH là người Vân respect , mặc dù có những quan niệm khác nhau , nhưng he nói chuyện vẩn .. under control ... đó là 1 điều tốt  Cheer
Reply
#20
Vân sorry CH vì reply chậm trước đây


Sáng Vân đi làm ... thỉnh thoảng break , mới lấy phone ra nói chút đỉnh thôi .. còn giờ làm , thì phải focus ... CH thông cỏm  Hello


- về thảo luận , Vân chỉ thảo luận 1 lần với 1 người thôi .. đề nghị của CH làm tự nhiên Vân nghỉ tới chuyện này


vì Vân giống tàu , nên có nhiều người nghĩ Vân là tàu (yeah , Vân tàu lai)

họ hỏi Vân ... nị xức ùm xức cỏn thòn quả

Vân nói ... ngọ xức xĩu xĩu .. nị cỏn xĩu xĩu thì ngọ xức thén .. nị cỏn tó , thì nị thén , ngọ ùm xức thén lá



NẾU NÓI CHUYỆN NHIỀU NGƯỜI

NỊ CỨ VIỆC NÓI 

NẾU NGỌ NGHE THÌ NGHE , CÒN NẾU NGỌ KHÔNG NGHE NỔI , THÌ NỊ CỎN , NỊ NGHE LÁ  Hello




nói thiệt , khi nhiều người nói chuyện cùng 1 lúc

Vân sẽ chọn ra 1 người Vân nhắm vào (bật mí .. người nào được Vân chọn nhá ... người đó nói chuyện gọn gàng và vào thẳng đề .. đó là người lý tưởng cho Vân chọn nói ... chứ còn ai văn chương cả trang cả cuốn sách , thì Vân miễn .. Vân ko có đầu óc ngồi đó đọc văn chương cả trang của họ ... chính vì vậy mà Vân sợ copy paste


mèn ... những người copy paste , mình chạy con mouse đi từ đầu post tới cuối post .. mình ko hiểu "ai có thể kiên nhẫn ngồi đọc từng chữ này"




Vân nói chuyện thì giống như "đối thoại" 

"đối thoại" người ta nói ngắn gọn với nhau , nhắm thẵng vào đề

chứ không ai "đối thoại" mà ngồi đó xổ văn chương cả trang , cả cuốn sách ra cho người kia nghe 
Reply
#21
TuyetVan,

Mình thích thảo luận hơn là tranh luận ... 
Mình đang đọc bên Câu Chuyện Giòng Sông ... mình chi e ngai không muốn làm loãng đi đề tài của một thread khác ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#22
thảo luận là sao ??

tranh luận là sao ??


Vân thì không quan trọng chuyện .. thảo luận hay tranh luận


Vân chỉ quan trọng chuyện


SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC ĐEM RA NÓI CHO HIỂU RÒ RÀNG VẤN ĐỀ THÔI 


như vậy là thảo luận ?? hay tranh luận ??? 

hehehee , Vân là dân accounting , chứ ko phải luật sư , nên cũng không giỏi cải đâu  Hug
Reply