Chè Hạt Sen Nha Đam đường phèn cho Sis TeOla nè.
#1
Mấy hôm nay trời nóng phát điên luôn á. Nấu chè này ăn đi sis TeOla. Tha hồ mà giải nhiệt á  sis.  Clap Please Please[Image: 5188.gif][Image: 5188.gif][Image: 5188.gif]




[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Cô này lạng miếng lô hội thấy nghề ghê giống lạng da cá Thumbs-up4 

Mấy năm trước về VN có mấy bịch hột sen mà 2/3 bị mấy con mọt, chùi ui, bên trong bị mọt nổi da gà luôn...
Mm phải đổ nước vô rồi buột lại đem bỏ, sợ lây lan ra cả nhà, tởn hồn vía...mấy cái đó bà con cho...
Còn 1 ít còn nguyên để trong freezer chưa xài.

Hột sen có tác dụng làm an thần, ăn vào ngủ ngon á...

Thanks bé XX Hug

Reply
#3
(2019-06-10, 11:39 PM)Xí Xọn Wrote: Mấy hôm nay trời nóng phát điên luôn á. Nấu chè này ăn đi sis TeOla. Tha hồ mà giải nhiệt á  sis.  Clap Please Please[Image: 5188.gif][Image: 5188.gif][Image: 5188.gif]





what is the clear stuff?  Su sa?
Reply
#4
làm tưởng sis xx nấu chè đó chu*' Lol Lol
chè này nấu mùa hè ngon ha Tulip4
Reply
#5
(2019-06-11, 01:32 PM)Mimo Wrote: Cô này lạng miếng lô hội thấy nghề ghê giống lạng da cá Thumbs-up4 

Mấy năm trước về VN có mấy bịch hột sen mà 2/3 bị mấy con mọt, chùi ui, bên trong bị mọt nổi da gà luôn...
Mm phải đổ nước vô rồi buột lại đem bỏ, sợ lây lan ra cả nhà, tởn hồn vía...mấy cái đó bà con cho...
Còn 1 ít còn nguyên để trong freezer chưa xài.

Hột sen có tác dụng làm an thần, ăn vào ngủ ngon á...

Thanks bé XX Hug

Uổng hén sis, hột sen ăn bùi bùi , ăn từ từ thấy ngon gì đâu, nói chớ sen khô bán mắt , lâu lâu ăn một lần vậy thôi hà 

Có thời gian mình mua vé để ương lên cậy mà hỏng được, mình ghi họ xấy khô rồi 

Nha đam thì mình thích nấu với chè đâu xanh không vỏ , chang cốt dừa lên là xong.
Reply
#6
(2019-06-12, 03:32 AM)Chân Nguyệt Wrote: Uổng hén sis, hột sen ăn bùi bùi , ăn từ từ thấy ngon gì đâu, nói chớ sen khô bán mắt , lâu lâu ăn một lần vậy thôi hà 

Có thời gian mình mua vé để ương lên cậy mà hỏng được, mình ghi họ xấy khô rồi 

Nha đam thì mình thích nấu với chè đâu xanh không vỏ , chang cốt dừa lên là xong.

Chị CN, lúc trước Má Mm bị mất ngũ, tim hồi hộp nên uống tim sen (cái nhuỵ xanh bên trong) thấy đở hẳn....mà nó đắng tàn bạo luôn :full-moon-with-face4: 

Sau này Mm thử hạt sen thấy cũng ngũ ngon lắm chị...Bởi vậy về VN tính đem qua nhiều, ai dè bị mấy con mọt... :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: 

Mua đồ khô ở VN, hay mấy chổ tiệm Châu Á coi chừng vụ này or food quá hạn....nhất là mấy cái gói gia vị or đồ đóng gói...
Ngay cả chả, lạt xưởng...sao họ còn bán cá, gà nữa...bên Thái nhập qua...Thua luôn :78:

Reply
#7
(2019-06-11, 02:31 PM)LoveStory08 Wrote: what is the clear stuff?  Su sa?

Aloe Vera đó sis

Biggrin

Reply
#8
(2019-06-12, 10:34 AM)Mimo Wrote: Chị CN, lúc trước Má Mm bị mất ngũ, tim hồi hộp nên uống tim sen (cái nhuỵ xanh bên trong) thấy đở hẳn....mà nó đắng tàn bạo luôn :full-moon-with-face4: 

Sau này Mm thử hạt sen thấy cũng ngũ ngon lắm chị...Bởi vậy về VN tính đem qua nhiều, ai dè bị mấy con mọt... :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: 

Mua đồ khô ở VN, hay mấy chổ tiệm Châu Á coi chừng vụ này or food quá hạn....nhất là mấy cái gói gia vị or đồ đóng gói...
Ngay cả chả, lạt xưởng...sao họ còn bán cá, gà nữa...bên Thái nhập qua...Thua luôn :78:

Ai củng nói ăn hột sen, uống trà sen giúp an thần, ngủ ngon, bên mình thời 80 làm gì có mà mua, lâu lâu đi du lịch bên Á Châu thì kiếm mua cho được, mua về hỏng dám uống hoài , hết rồi, tự nhiên mình nghĩ lá sen khô nấu nước uống củng thành trà sen rồi, từ đó khỏe, lâu lâu làm bánh tét chay nhân đủ hột , nấm đông cô , ham chay , rồi lấy lá sen gói , ngon gì đâu, cho mấy ông đầu bếp Hồng Kong,Malaysia ăn , hời ơi, ngóng chừng nào mình làm tiếp nửa 

Mình mua về cũng để một thời gian    Rồi dọn dẹp mới lôi ra , ráng ăn cho hết mấy đống quá date .. :thinking-face4:  sợ thiệt đó
Reply
#9
Múc ra chén luôn rồi đó Tea.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 (Dùng mật ong hiệu Manuka nên màu hơi sậm chút xíu)
[Image: IMG-4191.jpg]
Reply
#10
(2019-06-10, 11:39 PM)Xí Xọn Wrote: Mấy hôm nay trời nóng phát điên luôn á. Nấu chè này ăn đi sis TeOla. Tha hồ mà giải nhiệt á  sis.  Clap Please Please[Image: 5188.gif][Image: 5188.gif][Image: 5188.gif]





Hi sis XX,

Tea ko có hột sen, cuối tuần rảnh sẽ làm món ngọt nào ăn, mấy bữa nay bên Tea cũng nóng, chổ sis có nóng ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2019-06-14, 12:40 PM)DinhT Wrote: Múc ra chén luôn rồi đó Tea.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 (Dùng mật ong hiệu Manuka nên màu hơi sậm chút xíu)
[Image: IMG-4191.jpg]

Hột sen anh mua chợ VN ?, em thích có nhãn nhục, cái mùi nó thơm Cheer

Hello all Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2019-06-14, 02:33 PM)TeaOla Wrote: Hi sis XX,

Tea ko có hột sen, cuối tuần rảnh sẽ làm món ngọt nào ăn, mấy bữa nay bên Tea cũng nóng, chổ sis có nóng ko?

Mấy hôm nay bị lạnh lại rồi sis T.  Rollin Tối nào cũng phải đắp 2 cái mền á sis.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin [Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#13
(2019-06-14, 11:59 PM)Xí Xọn Wrote: Mấy hôm nay bị lạnh lại rồi sis T.  Rollin Tối nào cũng phải đắp 2 cái mền á sis.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin [Image: super-happy-dance-smiley-emoticon.gif]

Vậy là trời mát trở lại 🍧
2 cái mền chắc trùm ngủ ngon hả sis XX Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù trời nóng mà Tea vẫn có cái mền mõng che thân Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2019-06-14, 02:34 PM)TeaOla Wrote: Hột sen anh mua chợ VN ?, em thích có nhãn nhục, cái mùi nó thơm Cheer

Hello all Hello

Hi Tea,

Ông chú của anh đi VN mua cho (hiệu Liên Hương), hạt ăn rất bở và ngon.  Để hồi đi chợ anh tìm mua nhãn nhục để tuần tới nấu lại 1 nồi nhân vào ngày giỗ của bà ngoại anh.
Reply
#15
(2019-06-15, 08:57 AM)DinhT Wrote: Hi Tea,

Ông chú của anh đi VN mua cho (hiệu Liên Hương), hạt ăn rất bở và ngon.  Để hồi đi chợ anh tìm mua nhãn nhục để tuần tới nấu lại 1 nồi nhân vào ngày giỗ của bà ngoại anh.

Em sao nấu hột sen bị bễ hết à Rolling-on-the-floor-laughing4 chắc em để lữa lớn quá hay sao đó Confused
Em cũng có nhãn nhục, chút em cũng nấu.
Má em mua chè cúng, cũng ko nấu nhiều như nhà anh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply