Ăn trưa với miến vịt
#16
Tea,

Để rảnh và đặc biệt khi khoẻ lại trong 2 3 ngày tới anh sẻ gõ nhiều hơn.  Biggrin  Biggrin   (Đang trong tuần bị lột da từ sunburn, ngứa ngủ không được luôn mà cũng sắp lành rồi)   Rolling-on-the-floor-laughing4  

Meantime, trưa qua đang trong lúc lái xe cái tự nhiên anh nghĩ ra phương pháp "nhồi" bột này cho Tea, thấy vừa khoẻ mà vừa hữu hiệu nữa.  Rollin  Rollin  Bột trộn xong, nhồi sơ sơ cho bột dính lại và thay vì nhồi tiếp bằng tay thì Tea dùng cái chày nện (aka ...đập) lên bột, khi nó flat ra, gập lại nện tiếp.  Tea thấy cách này hay hông?  Clap  Clap   Rollin  Rollin  

(2019-06-16, 02:49 PM)TeaOla Wrote: cười đau bụng thiệt, hèn chi má em sợ em dành cái bếp Lol
Reply
#17
Nhồi bột em thấy chịu khó chút cũng ko sao, mà mõi tay thiệt Biggrin

Đường em ăn ngọt hơn anh, em bỏ 120g, thêm 1 muỗng cafe baking powder.
em thấy bột mền, nhưng bánh của anh nhìn không bị “khô” như bột em làm.
Chắc có lẽ khi cán em dùng bột áo hơi nhiều ??

phần em cần học là lúc cán bột, anh dùng nc hay milk?, em dùng whole milk.
Anh thật khéo tay, cái này em khen thiệt, em thua xa Thumbs-down4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2019-06-17, 08:24 AM)DinhT Wrote: Tea,

Để rảnh và đặc biệt khi khoẻ lại trong 2 3 ngày tới anh sẻ gõ nhiều hơn.  Biggrin    (Đang trong tuần bị lột da từ sunburn, ngứa ngủ không được luôn mà cũng sắp lành rồi)  

Meantime, trưa qua đang trong lúc lái xe cái tự nhiên anh nghĩ ra phương pháp "nhồi" bột này cho Tea, thấy vừa khoẻ mà vừa hữu hiệu nữa.  Rollin  Rollin  Bột trộn xong, nhồi sơ sơ cho bột dính lại và thay vì nhồi tiếp bằng tay thì Tea dùng cái chày nện (aka ...đập) lên bột, khi nó flat ra, gập lại nện tiếp.  Tea thấy cách này hay hông?  Clap    Rollin   

Thỉnh thoảng em cũng phá nhà như vậy, lấy cái chày nện ..có ngày hàng xóm qua mắng vốn em quá Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 

Kể anh nghe, em với coworker nói chuyện luột mì làm spaghetti, bả chỉ thì cứ luột 12”, còn nếu không biết cọng mì chín hay không, lây cọng mì chọy lên tường, hễ nó dính lên tường là mì chín Lol Lol ..nghe mà nhịn cười ko đc.

Nhồi bột ở VN chắc ng ta bỏ vô cái thau, đứng lên đạp quá Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply