Xin hợp lời cầu nguyện
#16
(2019-06-07, 12:47 PM)quexua Wrote: qx sợ bị chết đuối lắm.

Má qx kể nói hồi nhỏ 2 tuổi đang chạy lơn tơn ở bãi biển sát mé nước, tự nhiên có một con sóng to đánh ập lên bờ rồi thấy qx biến mất tiêu. 

Ngó kỷ lại thì thấy qx đang bị sóng cuốn lăn long lóc ra ngoài biển. Thế là mọi người phải chạy ra lôi vào.


Một lần khác lớn hơn, lúc khoảng 7 tuổi, đi bộ một mình ở bờ biển Long Hải, mà đi bộ cũng ở dưới mé nước cao tới đầu gối. 

 Đang đi lơn tơn thì đột nhiên sụp xuống lổ hủng chổ đó nước cao khỏi đầu ... Lúc đó chưa biết bơi nhưng qx khá bình tỉnh, nên thay vì loi choi đập nước lung tung để nổi lên, thì qx bình tỉnh nghĩ, mình không biết bơi, muốn thoát khỏi chổ này thì chỉ có cách là bò ra .. 

Thê là thay vì ráng nổi lên, qx lại nín hơi ngồi sụp xuống cho chìm tới đáy của lổ hủng, rồi bám vào cát mà bò ra khỏi cái hố.  Cũng may cái lổ hủng đó cũng nhỏ, chỉ khoảng vài ba thước nên bò chừng mười giây là ra khỏi.

Từ đó về sau qx học được một bài học ... sự bình tỉnh suy nghĩ có thể cứu được mạng mình ... Nhưng kinh nghiệm đó cũng ghê sợ và kinh hoàng khi bị ngộp hơi, uống nước, và thấy cái chết cận kề.




 ....... Clap  Thumbs-up4 ..........


 Wow, anh qx mém chết 2 lần ... Astonished-face4 ..........ghê quá....a có nhìn thấy ông thánh Phê rô lần nào chưa..?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#17
Cám ơn bé 3, người quen sis Tulip4

QX, Sầu cũng sợ nước lắm, đi coi bói, thầy nói tiền kiếp bị chết đuối  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#18




Tuần qua gặp lại chị bạn cũ, trong câu chuyện qua loa vì bận rộn nơi làm việc, chị nói với tôi, em về làm hòa với Chúa đi. Làm hòa?  Câu nói đó đánh động lòng tôi. Tự vấn lòng mình, hình như tôi không giận Chúa bằng sợ nhìn lại những kỷ niệm xưa. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, thật ra lý do chính là gì? 
Mỗi ngày giúp những người khách hàng, có những việc không thuộc phạm vi nghề nghiệp, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vì họ cần giải tỏa.

Có lẽ, đó là ý Chúa. Qua những thăng trầm cuộc đời, khi những bài học nghiệm ra bằng nước mắt và cái chết của cõi lòng. Chúa như muốn tôi biết rằng càng được Chúa yêu thương, lửa tôi luyện càng nóng. Có lẽ Chúa muốn câu tôi hỏi khi Người gửi thử thách là : "Chúa muốn con làm gì? Xin soi sáng cho con", chứ không phải là câu, "xin đừng gửi con thêm thử thách." 

Gặp người khách nữ, những giọt nước mắt của cô cũng như những người từng rơi nước mắt với tôi luôn làm tôi giao động. Người chồng cũ là quân tử trong mắt mọi người, nhưng với cô là một cơn ác mộng, người chồng sau trong mắt mọi người là một hung thần nhưng với cô là vị cứu tinh. Anh cùng cô gánh vác gánh nặng trên vai cô.
Tôi lắng nghe trong cảm thông, nghỉ ra những gì tai nghe mắt thấy chưa hẳn là sự thật. Có những điều chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu tại sao.
Tôi đầy dẫy tội lỗi và cũng nhanh chóng phán xét. Bài học này như câu chuyện người đàn bà ngoại tình, ném đá cô đi nếu mình không có tội.

Nhớ lại lời chị bạn nhắn nhủ, đời vô thường, vui lên em nhé, vì không biết ngày mai mình có còn thức dậy nhìn thấy người thân yêu hay chết trong giấc ngủ. 😪

Tôi sẽ bắt đầu lời cầu nguyện cho những người khách tôi gặp trong ngày và những người bạn đã yêu thương tôi. Heavy-black-heart4
Reply
#19
chị Sầu ...em coi show Dr. Phil thì vợ ông ta cũng có get involved giup đỡ nhungn nan nhan bị domestic abuse , she nói she nhớ lời Mẹ she lúc còn song
dạy là " mỗi ngày dâng lời cảm tạ nhu*~ng hồng ân Chúa ban cho và làm 1 việc tốt gì đó giup đỡ nguòi khác "...mình làm được vậy thì thay cuoc song có ý nghĩa hơn , tốt đẹp hơn ha Innocent

em thì nhớ tới bà Thánh Teressa Hài đồng Jesu ....mỗi mot viec làm dù nhỏ nhắn cap mấy cũng làm vì danh Thiên Chúa , với ý chỉ cầu nguyện cho viec này, viẹc kia ....

Bouquet4

PS:Khi có nhung*~ giao động trong cuoc song mà đọc bài Kinh Hoà Bình thay nó hay và thấm thía vô cùng !
Reply
#20
(2019-06-12, 12:54 PM)Gracie Wrote: chị Sầu ...em coi show Dr. Phil thì vợ ông ta cũng có get involved giup đỡ nhungn nan nhan bị domestic abuse , she nói she nhớ lời Mẹ she lúc còn song
dạy là " mỗi ngày dâng lời cảm tạ nhu*~ng hồng ân Chúa ban cho và làm 1 việc tốt gì đó giup đỡ nguòi khác "...mình làm được vậy thì thay cuoc song có ý nghĩa hơn , tốt đẹp hơn ha Innocent

em thì nhớ tới bà Thánh Teressa Hài đồng Jesu ....mỗi mot viec làm dù nhỏ nhắn cap mấy cũng làm vì danh Thiên Chúa , với ý chỉ cầu nguyện cho viec này, viẹc kia ....

Bouquet4

PS:Khi có nhung*~ giao động trong cuoc song mà đọc bài Kinh Hoà Bình thay nó hay và thấm thía vô cùng !

Hay quá, cám ơn lời ủng hộ của Gracie  Smiling-face-with-halo4👍
Reply
#21
Hôm nay lang thang nghe được 4 câu thơ này hay quá 

Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải 
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trời xanh
Đừng cố giữ những gì còn sót lại 
Không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi (ST) 

Cô khách hàng nói về chử duyên với tôi, nói về những ràng buộc của kiếp người và nghiệp duyên của kiếp trước. Có những thứ  không muốn cắt cũng tự đứt vì vô duyên, nhung có những thứ cắt hoài cũng ko đứt vì có duyên.
Nên mọi sự ở đời nên tùy duyên vậy, đừng hỏi tại sao.





Reply
#22
Innocent Innocent Innocent Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
(2019-06-19, 07:56 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Innocent Innocent Innocent Hug

Hôm nay rảnh Chưa Khờ, 2 đứa mình quậy tiếp nhe Rollin Rollin
Reply
#24
Hôm nay mới thấy Thd này.......
Ôi tuổi 17t đẹp làm sao, cả tương lai còn ở phía trước... Disappointed-face4

Xin cầu nguyện cho linh hồn cháu được siêu thoát...

[Image: videoblocks-closeup-of-burning-white-can...full01.png]

Reply
#25
Cám ơn Mimo Tulip4
Reply
#26
(2019-06-19, 12:00 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Hôm nay rảnh Chưa Khờ, 2 đứa mình quậy tiếp nhe Rollin Rollin

Chưa rãnh lắm .... nhưng phá thì .... yeah .... lets go
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply