Ý nghĩa cũa những câu kinh thánh đáng nhớ
#1
X Lời Chúa: (Lc 6,39-45)

39 Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".

Cầu nguyện :Lạy Chuâ xin tha tội cho con ... vì con chĩ lo chĩ ra cái xấu cũa Anh em con ... mà con quên tự xét mình 

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Ý cũa câu kinh thánh này nhắc nhỡ chúng ta rằng ... mỗi một người trong chúng ta đều là phàm nhân ... dễ bị ma quỹ cám dỗ phạm tội ... vì thế đừng bao giờ chĩ trích phán xét người khác nhưng hãy làm tốt bỗn phận cũa mình trước ....

Qua đọan kinh thánh trên giúp ta rút ra được bài học là tự Xét mình ... tự hối ... và làm bãn thân mình hoàn thiẹn trước khi ném đá kẽ khác 

Và nếu chúng ta hoàn hão thì mới chĩ dạy người khác trỡ nên hoàn hão được ...

Và theo kinh thánh ghi chép ... chúng ta tin rằng chĩ có Thiên Chúa duy nhất là hoàn hão và chĩ có Ngài mới được quyền phán xét kẽ có tội ....

Innocent Amen !
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” 

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly”

(Mt 19, 3-12)
 
Nguồn gốc vì sao có đoạn kinh thánh đó  ... và trong tất cã các lễ cưới cũa người Công Giáo .... vị chũ tế luôn tuyên xưng và phép phôn phối cũa Người Công Giáo được hình thành .... đôi tình nhân trỡ nên vợ chồng và không có quyền li dị .... 
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”

7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”
10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.”11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Khờ thích làm theo Tân ước hơn cựu ước ......

Tân ước dạy chúng ta nếu cần cứu người thì không cần câu lệ đó là Sa bát hay ngày thường .....

Chúa xuống trần đẽ giãi thoát con người cứu con người ... đồng thời thay đỗi lề luạt .... có nhiều điều luật Chúa thay đỗi ... chẵng hạn ngày Sa Bát là ví dụ điện hình ... nhưng luật 1 vợ 1 chồng không hề thây đỗi ... cho thấy luật này quan trọng như thế nào ....Trong kinh thánh ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2019-06-06, 11:37 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly .” 

Innocent

Câu kinh thánh này nói rất rõ ràng ... loài người ... nhấn mạnh là loài người ... có ý nói rằng ... vẫn là con người .... không phãi là Thần Thánh hay Thiên Chúa thì không có quyền phân ly .... 

Đồng thời ... Chúa cũng ví giáo hội Công Giáo như thân thễ đền thờ cũa Thiẻn Chúa ... cho nên đã là 1 giáo hội không ai có quyền phân chia giáo hội ra .... không có quyền tách rời khõi giáo hội ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
Vậy .... ai cho phép  con người li dị ... tái hôn li dị .... là làm trái với lời kinh thánh răn dạy .....

Ngay cã các linh mục cũng không có quyền cho phép người ta li dị ... sau khi người Công Giáo li dị sẽ mất phép thông công .... nghĩa là họ không còn được xưng tội và rước lễ ....

Ai dám làm phép cưới cho những người đã mất phép thông công ... người đó sẽ mất đi chức linh mục ...

Đó là luật cũa giáo hội Công Giáo . Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
Cựu Ước cũng ghi chép :

Hôn lễ bắt đầu, Thiên Chúa dẫn Evà đến với Adong, Adong vui vẻ hạnh phúc sáng mắt ra và không chỉ nhận Evà làm vợ mà còn nhận: Đây là xương tôi, đây là thịt tôi nữa (x. St 2,24). Nhận nhau xong rồi, Thiên Chúa tuyên phán: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly” (Mc 19,6). Được Thiên Chúa chúc phúc và họ đã sống vui hạnh phúc. Nhờ hôn nhân, người nam và người nữ trở nên không phải một tổ hợp nhưng là một thể xác (x. St 2,24), nghĩa là một sự thông hiệp tình yêu phát sinh sự sống mới. Đúng là, đẹp thay của thủa ban đầu.

Cã tân ước và cựu ước đều nhắc đến giao ước này ... nhất định nó rất quan trọng ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
Bất cứ vật gì = nghĩa là thú vật , vật thễ ....( không có bao gồm con người )

Thứ đó = thứ là dùng cho thú vật ... vật thễ .. (không bao gồm con người )
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2019-06-06, 12:13 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.

Đoạn kinh thánh này nằm trong  cựu ước ...

Cũng trong cựu ước ... Chúa ra lệnh cho dân chúng đúc tượng theo ý Chúa vì lúc đó Chúa con chưa xuống trần gian ... nên Thiên Chúa vẫn còn là vô hình ... do đó Chúng ta hiễu ... Thiên Chúa không cấm đúc tượng ... Thiên Chúa chĩ cấm những tượng không liên quan đến Thiên Chúa mà thôi

———————————
4 Khi họ tiếp tục chuyến hành trình từ núi Hô-rơa theo đường Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đômb thì dân chúng trở nên mệt mỏi. 5 Họ cứ nói nghịch lại Đức Chúa Trời và Môi-sec mà rằng: “Sao lại đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc này? Chẳng có thức ăn nước uống,d và chúng tôi đã chán ghét thứ bánh đáng khinh này”.e 6 Đức Giê-hô-va sai rắn độc đến giữa dân chúng và chúng cắn họ, thế nên nhiều người Y-sơ-ra-ên chết.f7 Dân chúng đến với Môi-se và nói: “Chúng tôi đã phạm tội vì nói nghịch lại Đức Giê-hô-va và ông.g Xin hãy nói giùm với Đức Giê-hô-va để ngài đuổi rắn ra khỏi chúng tôi”. Vậy, Môi-se nói giùm dân chúng.h 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Con hãy làm một con rắn độc và treo nó lên cây cột. Bất cứ ai bị rắn cắn thì phải nhìn nó mới được sống”. 9 Môi-se liền làm một con rắn bằng đồngi treo lên cây cột;j khi một người bị rắn cắn và nhìn con rắn bằng đồng thì được sống sót.k
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
Bằng chứng cho thấy Thiên Chúa không cấm tạc tượng có liên quan đến Thiên Chúa ..... Thiên Chúa chĩ cấm tạc tượng không có liên quan đến Thiên Chúa ...
Innocent 

Lần thứ nhất Thiên Chúa ra lệnh tạc tượng .

trong Xuất hành 25:18-20, Thiên Chúa còn ra lệnh cho con người làm ra ảnh tượng:

“Ngươi sẽ làm hai tượng Kêrubim bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng Kêrubim gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng Kêrubim có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp”.  


Lần thứ nhì Thiên Chúa ra lệnh cho tạc tượng ..

Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:

“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Trong kinh thánh nói rất rõ ràng ... đối với những ai ghét ta ... đối nghịch với Chúa ....Chúa sẽ phạt ... 

Người CôngGiao ... đạo Công Giáo tôn thờ Thiên Chúa mà ... đâu có ghét Chúa ....

Ai đọc vào sẽ hiễu ngay ... nếu họ có ơn soi sáng cũa Chúa Thánh Thần vì họ mới đích thực là con cái cũa Thiên Chúa 

Innocent Ai đọc không hiễu thì là họ không có ơn soi sáng .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Loài người không được phân ly 


Ngay từ thủa ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam, có nữ. Hôn nhân đã có trong chương trình của Thiên Chúa. Ngài muốn người nam và người nữ kết hiệp với nhau thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau. Tới Tân ước, cả bốn sách Tin mừng không có dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giêsu chống lại việc hôn nhân. 

Là người tín hữu ai cũng biết: đơn hôn và vĩnh hôn là hai đặc tính trong hôn nhân Công giáo. Đơn hôn; nghĩa là hôn nhân chỉ giữa một người nam và một người nữ, hay nói cách khác: một vợ, một chồng. Người nam không thể là chồng của người nữ nào khác, ngoài vợ mình; người nữ không thể là vợ của một người nam nào khác, ngoài chồng mình. Thế nên, loại trừ mọi hình thức đa thê, đa phu. Vĩnh hôn; có nghĩa là đã kết hôn thành sự và đã hoàn hợp thì hai người bị ràng buộc, phải chung thuỷ với nhau với nhau cho đến chết. Đặc tính vĩnh hôn loại trừ ly dị. Vì thế, khi cả hai còn sống thì không thể tháo cởi dây hôn phối vì bất cứ lý do nào, dù cả hai người đồng ý với nhau, hay vì bất cứ quyền lực nhân loại nào ép buộc.

Tại sao hôn nhân Công giáo không cho phép ly dị? Thưa là vì: Hôn nhân Công giáo mô phỏng tình yêu giữa Thiên Chúa đối với loài người, cụ thể là tình yêu giữa Đức Kitô và Hội thánh, mà tình yêu giữa Thiên Chúa đối với con người luôn là một tình yêu không chia sẻ và bền vững muôn đời.

Giao ước Hôn nhân bắt đầu bằng lời hứa thuỷ chung cho đến chết, trọn đời mình. Một Giao ước mang tính Bí tích, lấy Chúa ra mà thề, lấy cộng đoàn Giáo hội ra để làm chứng. 

Chúng ta hãy cầu xin cho các cặp hôn nhân ngày hôm nay chung thành với giao ước hôn nhân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hay gặp gian lao thử thách nào, vẫn mãi mãi bền chặt, thủy chung và son sắt. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply