Đám Giổ .....
#1
Phần nhiều thấy con cháu làm tiệc tùng thật lớn, ăn nhậu xĩn. Mà thật sự người chết có ăn được ko? hay người sống ăn ?

Tại sao không ai đọc kinh, cầu siêu, hay làm phước, phóng sinh ...hướng về cho những người đã mất?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
tại thèm nhậu mà đợi cả năm trời , nên giổ cho to đặng nhậu cho đã  :full-moon-with-face4:

giổ quảy muh , đi giổ phải quảy
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#3
Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin
Reply
#4
(2019-05-29, 04:00 PM)caothang Wrote: tại thèm nhậu mà đợi cả năm trời , nên giổ cho to đặng nhậu cho đã  :full-moon-with-face4:

giổ quảy muh , đi giổ phải quảy

Vậy đám giổ chủ yếu cho ng sống, chứ ko phải cho ng đã mất? :full-moon-with-face4:
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2019-05-29, 04:12 PM)quexua Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin

Sao cười ngã cuời nghiêm vậy Qx ? Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2019-05-29, 06:32 PM)BVCN Wrote:  Tại người chết không ăn được nên người còn sống phải ăn giùm... Nhiều người ăn giùm thì người chết no cho tới năm sau....


 Mấy cái khác thì tốn tiền mà chưa chắc người chết hưởng lợi...

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Vậy là nhiều người đã biết ng chết ko ăn đc mà họ vẫn cúng?
Lý do tại sao? Confused
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2019-05-30, 04:24 AM)TeaOla Wrote: Vậy là nhiều người đã biết ng chết ko ăn đc mà họ vẫn cúng?
Lý do tại sao? Confused

Cúng giỗ là tập tục của người Á Đông đã có từ lâu đời chứ không có liên hệ gì tới Tôn Giáo hết nên ai thích thì làm, ai không thích thì skip cũng chẳng sao, chỉ cần có lòng tưởng nhớ tới người chết cũng đã đủ lắm rồi....Còn ai thích lấy le để cho hàng xóm khen tụng thì họ muốn làm ngày cúng giỗ đó lớn hay nhỏ thì tùy họ thôi, miễn sao họ có tiền là xong :full-moon-with-face4:.....Nhưng đám giỗ cũng xem như là chuyện làm một công mà có ích tới hai, ba chuyện luôn....Thứ nhất, coi như là để cùng nhau tưởng nhớ đến người đã khuất...Thứ hai là để tỏ chút lòng "hiếu nghĩa" của con cháu đối với Ông Bà, Cha Mẹ...Thứ ba là sẵn dịp thì người thân và bạn bè được tụ họp, ăn uống, vui vẽ say sưa với nhau đó...Mà bên gia đình Tea có từng làm đám giỗ như vậy không hay là chưa từng làm bao giờ?
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#8
(2019-05-30, 04:22 AM)TeaOla Wrote: Vậy đám giổ chủ yếu cho ng sống, chứ ko phải cho ng đã mất? :full-moon-with-face4:

có chứ , nguyên mâm trên bàn thờ , rượu thịt đầy đủ muh
nhưng ai biết "người chết" có hiện hữu hay không? 
nếu có thì họ có ăn nhậu được hay không? 
nếu được thì thức ăn mà họ dùng được có là những rượu thịt mà người sống cúng hay không? 
và nếu cùng loại thức ăn thì làm sao họ biết ngày đó mà về ăn
còn 364 ngày còn lại , không cúng họ ăn gì ? 

... hỏi tới mai cũng chưa dứt ....
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#9
Người sống ăn dùm  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
giỗ (giỗ quảy , giỗ chạp , đám giỗ ) dùng gi vì thuộc về ý , không thấy được

dỗ (dỗ em , dỗ dành) dùng d vì thuộc về sắc , hành động , thấy được

giùm (ăn giùm, làm giùm) dùng gi vì thuộc về ý , không thấy được
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#11
(2019-05-30, 11:42 AM)caothang Wrote: giỗ (giỗ quảy , giỗ chạp , đám giỗ ) dùng gi vì thuộc về ý , không thấy được

dỗ (dỗ em , dỗ dành) dùng d vì thuộc về sắc , hành động , thấy được

giùm (ăn giùm, làm giùm) dùng gi vì thuộc về ý , không thấy được

Bee thấy lớp trẻ còn dùng chữ z hoặc dz 
Vậy là họ đang cải cách ngôn ngữ rồi 

Thanks anh cao thang giải thích giữa giê  và dê

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
(2019-05-30, 07:41 AM)Bella Wrote: Cúng giỗ là tập tục của người Á Đông đã có từ lâu đời chứ không có liên hệ gì tới Tôn Giáo hết nên ai thích thì làm, ai không thích thì skip cũng chẳng sao, chỉ cần có lòng tưởng nhớ tới người chết cũng đã đủ lắm rồi....Còn ai thích lấy le để cho hàng xóm khen tụng thì họ muốn làm ngày cúng giỗ đó lớn hay nhỏ thì tùy họ thôi, miễn sao họ có tiền là xong :full-moon-with-face4:.....Nhưng đám giỗ cũng xem như là chuyện làm một công mà có ích tới hai, ba chuyện luôn....Thứ nhất, coi như là để cùng nhau tưởng nhớ đến người đã khuất...Thứ hai là để tỏ chút lòng "hiếu nghĩa" của con cháu đối với Ông Bà, Cha Mẹ...Thứ ba là sẵn dịp thì người thân và bạn bè được tụ họp, ăn uống, vui vẽ say sưa với nhau đó...Mà bên gia đình Tea có từng làm đám giỗ như vậy không hay là chưa từng làm bao giờ?

Nhà Tea cúng chay, rất đơn giản, ko có tiệc tùng nhậu xĩn như người ta.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2019-05-30, 08:14 AM)BVCN Wrote:  Cái kiểu hỏi này thấy quen quen à nhe...! Hình như của tuyetvan thì phải !.

  Cái loại nó như vậy theo ý nghĩ của người ta. Cũng giống như sinh nhật vậy đó.

 Theo Tea thì sao? Họ nên ăn uống, cười vui hay là ngồi chèm bẹp, đập đầu dưới đất rồi khóc, than ỉ oi để tưởng niệm người quá cố ?



banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Em ko phải ý là bắt ng ta khóc.
Mà em thấy đám giổ ở VN làm nhộn nhịp quá.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2019-05-30, 09:02 AM)caothang Wrote: có chứ , nguyên mâm trên bàn thờ , rượu thịt đầy đủ muh
nhưng ai biết "người chết" có hiện hữu hay không? 
nếu có thì họ có ăn nhậu được hay không? 
nếu được thì thức ăn mà họ dùng được có là những rượu thịt mà người sống cúng hay không? 
và nếu cùng loại thức ăn thì làm sao họ biết ngày đó mà về ăn
còn 364 ngày còn lại , không cúng họ ăn gì ? 

... hỏi tới mai cũng chưa dứt ....
Tea có nghe kinh giảng thì nếu gd đọc kinh, làm phước hướng về cho họ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2019-05-30, 02:18 PM)TeaOla Wrote: Nhà Tea cúng chay, rất đơn giản, ko có tiệc tùng nhậu xĩn như người ta.

Chuyện bày biện ra vụ nhậu nhẹt say sưa đó cũng do gia chủ hay do thói quen của từng địa phương thôi, chứ không phải ai làm đám giỗ cũng đều có vụ say xỉn hết đâu Tea...Ở vùng quê Ngoại của chị bên VN không cần là ngày đám giỗ hay tiệc tùng gì hết, mấy ông mấy bà mà nỗi hứng lên thì chỉ có vài trái chuối chát với muối ớt dầm nát cũng đủ  để cho họ cụng ly chén anh, chén bác, chén tạc, chén thù uống say xỉn tới quắc cần câu luôn rồi, chứ đừng nói chi là mấy món ăn chay có đầy đủ màu sắc và hương vị.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply